1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ đi chơi, hết việc nằm nhà trong 1 ngày mà cả thành phố đi chơi. Hic hic, đen như con cún cắn. Lạm dụng ADSL đọc đủ thứ, lôi cả cái NK ra đọc lại từ đầu, từ cái thời còn học lớp 12, từ cái thời cả KHC còn chat chit điên cuồng, còn băn khoăn treo mở nick, còn vàng còn bạc và còn hẹn hò chân gà âu yếm ghê.
    Ối giời, hoá ra mấy năm nay mọi người khác nhiều quá, bớt buôn dưa đi, bớt trêu chọc nhau đi, bớt cả nhiệt tình, chắc già hơn. Ah, có cảm giác 1 người ko đổi, thế mới lạ, nhưng mà người có thể ko đổi, nhưng mối quan hệ của người đó với những người khác lại đổi. Ừ, phải đổi thôi.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ từ bây h, cngx chỉ còn mình mình có thói quen viết cái NK này, mọi người đều có nơi có chốn rồi. Hồi trước ngại viết nhiều, viết thật ở đây, vì ngượng, vì nhiều người quen ra vào. Nhưng bây h, khi không còn ai ra vào thì lại ko vui. Cảm xúc con người lạ thật, cứ luôn quay đầu lại thế đấy.
    Tắc đường gần chết, mệt phờ người, đói run rẩy. Lên YIM , chat chit với một người mà tạm gọi là "lâu lâu" ko gặp, cuộc nói chuyện nhạt nhẽo hờ hững làm mình cảm thấy gượng ép kinh khủng, có cảm giác bản thân như 1 chú hề, cố gắng cười tươi, cố gắng gợi chuyện, nhưng những gì nhận được chỉ thế thôi.
    Nói chung, mình ghét sự gượng ép thế, uh, mà ai chả ghét. Đã nói là phải tự đi, ko cần những thứ gì đó na ná sự thăm hỏi, nhưng vẫn không đành lòng, vẫn ngoái lại nhìn đầy nuối tiếc.
    Nhưng thực tế là dù có hay không, cũng không phải việc của mình nữ rồi, vì mình đâu quyết điịnh những chuyện đó.
    Còn 2 ngày nữa, bác chu lại đi, chuỗi ngày ăn chơi đàn đúm kết thúc, mọi người lại quay về nếp cũ, học hành tử tế, thực hiện đúng thời gian biểu. Đêm mai em sẽ chúc bác lên đuờng may mắn, lần sau bác về em sẽ đấnh được nguyên bài ,chứ không phải chỉ 1 đoạn ngắn đấy đâu. Để rồi xem.
    Em yêu: hiểu những gì em nói mà. Yên tâm đi, chân là chân, đầu là đầu, quay ngược quay xuôi, ngẩng lên ngẩng xuống thế nào ko biết, nhưng chân sẽ bước tới và chạm đất là ổn.
    Bây h lên là áo cho ba, đói đến lả người rồi, (cả 1 ngay 1 cái bánh mì, chịu sao thấu), hết mì rồi, nhưng tự dưng nghĩ đến cái ngũ cốc dinh dưõng của con em. Đành thôi,ít nhất nó ngọt ngtj và ấm bụng
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác xa lạ, lạnh lẽo trong câu chuyện gây cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng tất cả chỉ là "cảm giác" khó mà nói, mà quan trọng hơn cả, tính chi li ra thì là cái gì mà nói, mà thắc mắc. Vì không phải mọi thắc mắc đều được trả lời, hoặc trả lời thoả đáng, cũng như ko phải mọi hỏi han đều được trông đợi.
    Cảm xúc cũng thế thôi, lúc thế này, lúc thế khác, ko có gì là mãi mãi để luôn đòi hỏi, ơ mà cũng đã bảo rồi, cũng có gì đâu, cũng là gì đâu mà đòi hỏi với lại thắc mắc. Ngần đấy thời gian, ngần đấy sự quan tâm là quá đủ rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều. Nhưng chẳng ai thích sự kết thúc cả, dù là kết thúc cái gì, và cũng chẳng ai thích sự xa lạ, lạnh lẽo, dù là sự xa lạ lạnh lẽo đó có thật ko hay do tưởng tượng ra. Đặc biệt là 1 đứa ích kỉ như mình càng ko bao h thích.
    Cứ tự bảo mình rằng, đi ngủ thôi, khò khò sẽ quên hết, cả ngày mài mặt ngoài đường mệt thế cơ mà, sẽ ngủ ngay thôi, nhưng ko ngờ khó đến thế, vẫn nghi linh tinh. Đánh chết cái nết ko chừa. Dậy uống trà sữa chân trâu con bé em mua vậy, tự dưng uống 1 ngụm ngọt ngọt, nhai cái chan trâu dai dai lại thấy dễ chịu ghê gớm. Đúng là 1 thứ đánh lừa cảm giác con người, nhưng vẫn thích. hì hì
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 06/09/2005
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    For someone ........
    ích kỉ, có lẽ vậy, nhưng mà biết làm sao, khi đã làm 1 việc gì, khi đã trao ra 1 cái gì....thì sao có thể lấy lại.........
    buồn ....
    d
    Được l337krew sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 13/09/2005
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ dài như vậy, nhớ và ấn tượng nhất vẫn là câu nói của Doanh Doanh với "Xung ca" của cô: "Ngươi, ngươi càng ngày càng ốm, ta cũng không muốn sống nữa".
    Biết bao là âu yếm trong câu nói đó...
  6. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đài HN lại sắp chiếu Ỷ thiên, nhìn cái giới thiệu mà phát ngán....
    Nhắc Ỷ Thiên, tự nhiên lại nhớ 1 câu của Triệu Mẫn: "Huynh là người Hán thì muội cũng là người Hán, huynh là người Mông, muội cũng là người Mông, huynh là người tốt hay xấu, đối với muội cũng thế cả"
    ----> yêu một người bằng cả tấm lòng mình, bất chấp người đó đối với mình thế nào, bất chấp người đó là ai, yêu mà chẳng tính toán thiệt hơn, yêu chỉ để mà yêu.......liệu ta có thể yêu một người say đắm được như nàng ???
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ôi, vậy mà đã 2 năm có lẻ ...!!!
  8. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20, một ngày mưa, cafe và chân gà. Quần ngố, áo đỏ, cũng 2 năm có lẻ ....
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Chán wé vào đây viết mấy câu cho đỡ chán vậy ....... đết cần hờ hờ
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Pass nick này là gì nhỉ?
    Hình như đệ chưa bao giờ login nó. Nhưng phần tên lại có cái tên mình...
    Hay là đệ tưởng bở? Thiet Hau???

Chia sẻ trang này