1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang trong Kiếm hiệp Cốc ; đọc các bài của các cao nhân tiền bối; thấy mở mang nhiều quá!
  2. binh_filth

    binh_filth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay chả học hành j` cả, buồn!! Vào yahoo định kiếm đứa nào nói chuyện cho đỡ buồn, chả thấy cái mặt cười nào sáng cả, vẫn còn bao dự định trước mắt mà vẫn chưa làm cái j` ra hồn cả. Cuộc sống vẫn diễn ra và vẫn phải cố gắng, nhưng ko biết khi nào ngừng cố gắng......
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Thực ra thì em mê tín (nói ra mới nhớ, hôm qua em có nói với 1 người là gái 90% mê tín), mà đã mê tín thì tin ngày âm hơn ngày dương. Nhưng hôm nay là mồng 2 tháng chạp. Mồng 1 sớm mai, mồng 2 đầu tháng. Tây ta gì thì cũng là đầu.
    Chúc cả nhà ăn uống no say, cười đùa hớn hở, mặt mũi nhởn nhơ. Nói chung là ngon lành 1 năm.
    (dòng trên 2, dòng dưới 6, 2 dòng giữa trắng bằng 2006)
    [/center][/i][/green]
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì về nhà vẫn tốt hơn. Ham vui vài phúc, hóng hớt đôi câu, cuối cùng mất thêm gần 2 tiếng vạ vật, ngủ ko ra ngủ, thức ko ra thức, để rồi kết thúc bằng 1 đêm trắng ko lấy gì làm thú vị.
    Đêm trắng thì là chuyện thường, nhưng 1 đêm trắng vào 1 ngày đâu năm ko có việc gì để làm, ko có cái gì để nghĩ, thì quá là vô vị. Cầm điện thoại nhắn tin linh tinh, càng ngày càng chán ghét việc nhắn tin, nhưng cứ cầm máy lên là nhắn, như 1 thói quen khó bỏ. Giờ này năm ngoái, là bắt đầu đi cám ơn những nguời mà mình gọi là "có ấn tượng nhất 1 năm" với chính bản thân. Năm nay, nhạt nhẽo tới mức ko tìm được 1 ai.
    Thôi, thì cũng là 1 ngày thứ 2, mồng 2, tất nhiên là lịch dương, viết vài dòng cho khỏi quên.
    Mất nhiều hơn được, thời gian, tiền bạc. bạn bè, tình thân, nhiều thứ cứ dần dần rơi rụng đi. Âu ra thì cũng ko phải là ko có lí, cái gì được chăm sóc mới phát triển tốt. Một năm lười biếng, ngủ quên, thì những cái thu được chỉ thế thôi. Nhưng vẫn có những loại cây, khó bắt rễ, khó có nhưng lại chịu được hạn cao, có những nơi chốn mà ta biết ta vẫn thể quay về. Có những người bạn, đơn thuần là "bạn", một người "bạn" đúng nghĩa, nơi có thể quay về khóc và cười, ko cần giải thích, ko cần ái ngại và ko cần lo âu. Mãi mãi ở đó.
    Hôm qua, ngồi nói chuyện với 1 số người bạn mới quen, nghe những lời "khuyên nhủ". Vẫn như lời nói với dụng ý tốt của người nói chứa đựng sự quan tâm nhất định, 1 chút tình bạn bè thông thường, tự hỏi, chắc trên mức xã giao một chút. Và tất nhiên, chỉ cần thế là đủ cho 1 mối quan hệ, cho sự bắt đầu của một nhóm bạn. Có thể có chút khác trong suy nghĩ (tất nhiên), có thể có chút hiểu lầm, quy chụp nhưng chỉ nên nhìn vào sự quan tâm. Thế là đủ.
    Định tới tết ta chúc, nhưng theo mạch nói luôn, còn tết ta nói sợ đen.
    Em yêu: Cả 2 đứa, ăn ít ít thôi. Thêm vài cân nữa, béo phì, chị ko có tiền mua quà cho đâu. Phi tặc, cuối cùng thì cũng có chỗ em nhỉ có thể ko được như ý , nhưng cũng là yên ấm. Làm cái gì mà mình thích, mình coi là đúng sẽ có kết quả tốt. Câu này nói ra nghe sến đau, nhưng kệ, cứ nói. Dica yêu, cacao ở quất ngày càng ngon, nhưng mà hi vọng ít phải ngồi với em ở đó để nói về cái "truyền hình dài tập". NHưng kể ra cũng gọi là có cái mới cho năm qua.
    Ăn tết vui vẻ cả 2 đứa.
    Anh yêu: Một năm nhiều trúc trắc, vất vả quá đúng ko? Còn rất nhiều điều đã qua, và còn n điều khác nhiều hơn phải vượt qua. Chúc bác khỏe, và anh thì vui để chiến đấu tiếp.
    Tio: Em vào trại chúc cho nó mùi, cho nó riêng tư. Kệ, nhưng cứ nói ở đây, vì ở đây cũng là bắt đầu cho mối quan hệ (hì, chẳng biết bây h tỉ còn vào đây ko?)
    Bác chu bác nhẫn: Một năm mới vui vẻ. Kể cả nếu về để ăn cho thích, thì sao ko thử hả bác. Nhớ cả 2 bác. He he (em ngoan và em có quà bác chu ơi).
    Huynh: Nhanh nhỉ? Đúng 1 năm rồi, giờ này năm ngoái vẫn còn "một múi giờ" đúng ko? Một năm với n lần suýt chết, cuối cùng vẫn ổn. Suýt chết theo đủ nghĩa luôn, cả việc "công" lẫn việc "tư", việc "trong" lẫn việc "ngòai". Năm mới sẽ an toàn và yên ắng hơn.
    Vui cả nhà.
    Em tự chúc em, năm sau ko vào đây thở than, 1 cách vô vị nữa, đúng sai thì cũng phải cố mà làm. KO dặt dẹo nữa.
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    trungbkvn: Bi em
    bibi: trung anh
    trung: anh nho'''' em
    trung: (Viet ten anh phai viet HOA)
    bibi: em nho anh
    trung: chung ta nho'''' nhau
    bibi: uh
    trung: he'''' he''''
    trung: em post doan nay len nhat ki khc di
    trung: cho moi nguoi tham khao
    trung: the nao la tinh` chang y'''' thiep
    bibi: anh post di
    bibi: , em nguong
    (ờ thế mà mình vẫn post, eo ôi, đến là ngượng)> Ờ, mình ngoan, và sắp có quà.
    <!--Sign_End-->
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 14/01/2006
  6. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    (16:33:45) biti_pa: post roi
    (16:34:01) trung: anh treu em the thoi ma
    (16:34:03) trung: sao lai post
    (16:34:52) biti_pa: ke
    (16:34:58) biti_pa: anh gioi thi vao lay quyen mod ma xoa
    Đính chính ngay
    Được ChuLai sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 14/01/2006
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc xong gần 7 hồi cái truyện của box.Hic đang hay, bao giờ có ý định viết tiếp vậy các bạn ơi.
    Nam Ngọc Long đang bị tóm sống, nhớ đừng cho chết nha Kiều bang chủ
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Trời nồm ong ong, mũi sụt sịt, chắc sắp đổi gió. Hôm nay về muộn, đi ngang TP, bỗng nhận được một tin nhắn của N, không hiểu đây là tin nhắn gửi riêng hay cho cả 1 group nào đó. Nếu gửi riêng, thì N đúng là thừa hơi làm chuyện vớ vẩn, còn nếu gửi chung thì mình đúng là thừa hơi nghĩ chuyện vớ vẩn. Dù gì thì cũng là 1 kết quả vớ vẩn của 1 hành động thừa hơi. Cuối cùng cũng chỉ 1 cái nhếch mép thôi, nụ cười cũng khó tròn đầy mà đã vô duyên đến thế thì lấy đâu ra tròn đầy. Chẹp. Tự dưng nghĩ đến cái điện thoại hết tiền đang nằm lăn lóc, những tin nhắn theo group, bao nhiêu tin sẽ thu được 1 nụ cười .... tròn đầy.
    <!--Sign_End-->
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 19/01/2006
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hát nghêu ngao khi đứng giữa bãi cát trắng xóa, các hình ảnh như nhòa ra......... tự nhiên thấy mất đi 1 cái gì đó rất quan trong với mình..........tự nhiên thấy vô vị tẻ nhạt......... tự nhiên thấy rất nhớ 1 người nhưng mồm không thể nói ra dù người đó ngay bên................quay lại và thấy 1 nụ cười tươi chờ đón...................lòng chợt ấm lại..........nhưng rồi lạnh lạnh băng.......... lại bước đi 1 mình về phía trước và ko quay lại nữa............
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm mùa di cảo lên ngôi, người người nhớ lại, nhà nhà nhớ lại, lần lượt những cuộc điện thoại chờ mong và cả không chờ mong xuất hiện. Tự hỏi? nhớ là 1 điều đương nhiên, nói ra là 1 điều ko khó, nhưng tại sao, chỉ đến cuối năm, khi người ta cảm nhận được sự kết thúc, mọi thứ mới đột ngột vỡ oà. Vỡ oà, dồn dập đến ngột thở, ngột thở như trong 1 cơn bội thực, như 1 sự chán ngấy.
    Đứng ở cái sân triển lãm xa lạ, và 1 khía cạnh nào đó là vớ vẩn, tháo pin điện thoại, nhìn quanh tự hỏi, sau bao nhiêu lâu nếu đt ko có, những người đang đứng xung quanh, những người nhắn tin với tần số chục tin/ h với mình nhận ra "thuê bao ngoài vùng phủ sóng" và sau bao nhiêu lâu, có ai đó tự hỏi "tại sao".
    Cuối ngày, 1 chuyện ko hay lại xảy ra. Vào 1 ngày, với quá nhiều di cảo được đào bới, thì những truyện ko hay cũng là đương nhiên. Chợt nhớ đến 1 người bạn, ở cái ngày xa xôi nào đó, từng nói "vô tư, vô ý, vô tâm, vô trách nhiệm, vô nhân đạo". Trong cái chuỗi đó, chỗ nào dành cho "vô lễ" để rồi, chỗ nào chen vào "vô thức" hay tất cả cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Sự hiếu thắng, ngang ngạnh, cơn nóng giận, sự mệt mỏi, và hơi men ít khi đem lại 1 điều tốt.
    Đêm về, những tin nhắn vớ vẩn, càng gây bực mình, có vẻ nhiều người nghĩ, ếch bây h vẫn còn quá nhiều. Chẹp, nếu còn nhiều thì có lẽ món ếch tẩm bột ko hay ho đến thế.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 23/01/2006

Chia sẻ trang này