1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phi_tac

    phi_tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ra bãi cắt trắng, ngồi 1 mình.........nhớ...........hát.............rồi lặng im............nhắm mắt vào.................nhớ về 1 cái gì đó không định hình............., giữa bờ cắt trắng gió thổi nhwng lòng bỗng chốc ấm lại đôi chút
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    23.1.2006
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, trong mọi câu chuyện đều có từ "nhanh quá". Nói chuyện với bạn, bạn bảo "có 3 điều đáng tiếc",. Ko Sapa, ko mùa đông Hà Nội, ko trực tiếp nói tạm biệt. Em hỏi "phải chăng em luôn là 1 điều đáng tiếc", bạn cười "có lẽ trong cái đáng tiếc của bạn luôn có em". Như vậy đúng hơn.
    Em vẫn chưa đi chợ hoa, nhưng có lẽ, mai sẽ đi, đi vì 1 lời hứa "sẽ chụp ảnh về", dù những bức ảnh của em luôn mờ mờ và xấu ỉn. Uh, cũng là một lời hứa, ít nhất em ko muốn nó là 1 lời hứa đáng tiếc.
    Tối qua, đói bụng, nằm đọc Vũ bằng, thương cho nỗi lòng người vợ chăm chồng, xót cho nỗi nhớ xa quê, chạnh lòng nghĩ đến cái tháng chạp Bắc kì mà bây giờ chỉ có thể tưởng tượng mà ra. Tình hình cuối năm, hết nhớ lại thương, có lẽ mai em nên đi mua "tuổi trẻ cười" đọc cho nó "tết"/
    <!--Sign_End-->
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 25/01/2006
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 lời hứa đáng tiếc, ko đi chợ hoa được rồi. Dậy từ 4h, nhưng biết chắc chắn ko thể nào đi chợ hoa được. Đau đầu, cồn cào, và háo nước kinh khủng. Xuống nhà lục được gói bánh ngọt nhỏ và hộp sữa. Ít nhất là dẹp yên cái dạ dày,
    2 năm, mày yêu lớn lên nhiều, trên đường về, con kia bảo "vai nó rộng hơn", mình bảo "uh, tay nó cũng dài hơn". Cười gần chết, những lời nói như ngày cũ. Hôm cuối cùng khi nó đi, 2 con cũng lầm bầm với nhau như thế. Ba đứa vừa ăn vừa nói nhiều kinh hoàng, vui thật.
    Chú chim, chú mát, định "phục thù" mà cuối cùng cũng đành chào 2 chị. Thích nhất là hôm qua về đứa nào cũng an tòan, tự về. Vừa về đến nhà gặp phụ huynh, ko chối tội được, bị chửi dã man. Chui lên gác, và 1 đêm cồn cào.
    Trên đường về, gọi điện, buôn mất 4 vòng bờ hồ cho tan mùi, thế mà vẫn bị phát hiện. Tội nghiệp nạn nhân phải buôn chuyện với mình. Quả này tốn tiền điện thoại phết, à tất nhiên ko phải điện thoại mình.
    Lúc mày yêu gọi điện thoại, chợt nhận ra 1 điều đơn giản, luôn nhận ra nhưng lại luôn bỏ quên. Bạn bè là những thứ đáng quý ko cần bất cứ sự sơn phết màu mè nào, ko cần những câu nói này nọ, nửa vời, những triết lí dở hơi vớ vẩn, chỉ cần quan tâm thật lòng. Những câu đơn, ngắn gọn, rõ ràng về mục đích, mạch lạc về tư duy "mày về nhà chưa, ổn chứ, vui và nhớ." Thế là đủ.
    Càng ngày mình càng ghét cái điện thoại, những tin nhắn buôn chuyện ko mục đích, những cuộc điện thoại chỉ để quãng đường về nhà ngắn đi hoặc dài ra. Có 1 dạo, ghét cái máy tính, vì thấy nó vô vị những vẫn ngày ngày ôm chặt lấy. Bây giờ, chuyển từ máy tính sang đt, ko khéo vào rừng mà sống, ko máy tính, ko điện thoại. Bó tay.
    Mà thôi, cũng chẳng cần, thời gian online ngày càng hợp lí. Ko ghét nó nữa, từ từ cũng đâu và đó, cái điện thoại cũng thế. Đơn giản. Kệ.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Tết đến mà uể oải quá. Bao nhiêu bận rộn lo lắng mua mua bán bán cho mấy ngày mệt mỏi hết ra lại vào. Ăn không thấy ngon. May mà còn ngủ yên.
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 31/01/2006
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết Bính Tuất!
    Một giấc ngủ dài, nhưng ngắt quãng, chắp vá vì tiếng báo thức, tiếng báo tin nhắn, tiếng người gọi. Tỉnh dậy, đầu óc ong ong, quay cuồng, miệng khô đắng ngắt mặc dù chưa giọt rượu nào vào bụng cả. Ngày này đáng lẽ ta phải vui, nhưng không, bao quanh ta chỉ là nỗi buồn, sự cô đơn, trống trải. Tại sao lại buồn? Có phải người ta không nhớ đến ta không? Người ta có nhớ, có gọi điện chúc mừng, nhưng ta vẫn buồn. Ta cô đơn ư, hay tại ta không có bạn? Ta có bạn, không nhiều, nhưng cũng đủ để giải quyết vấn đề đấy, ta có họ, nhưng họ lại không thể ở bên ta lúc ta cần, người còn bận đi với lớp, kẻ đang hú hí bên người yêu, người đi được thì sợ phụ huynh mắng. Ta đều không thể bắt họ đi, không thể ích kỷ cho riêng mình để gây phiền hà cho người khác. Ta trống trải ư, tỉnh dậy để làm gì, để đối diện với 4 bức tường trống rỗng với cái cửa sổ nhìn ra một bức tường khác xám ngoét vô tình khác ư? Hay ta xách xe ra đường, đi lang thang để đổi không khí ư? Đi một mình cũng vô vị chả kém, mắt nhìn người ta có đôi, có bạn, tai nghe họ chúc tụng nhau để lòng thêm phiền??? Thôi ta lại lên giường, đắp chăn chùm kín đầu, nhắm kín mắt bịt kín tai, không thấy, không nghe, tiếp tục với giấc ngủ chập chờn, chắp vá với cơn mộng mị không nội dung, không định hình, để cho qua ngày, để giết chết thời gian!
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hết tết.
    Đơn giản chỉ thế thôi, ngắn gọn. Kết thúc cho những đào bới, kết thúc cho những lơ đãng, kết thúc cho những cuộc gặp thú vị và ko thú vị, kết thúc cả những cuộc thăm hỏi thật lòng lẫn bắt buộc.
    Có một người bảo em "tết kết thúc từ tối 30" Em cười phì, cố gắng phản đối trong khả năng có thể. Tất nhiên, em có thể trẻ con, có thể ấu trĩ, có thể ngây ngây như n người vẫn bảo em thế, nhưng em thích tết. Lí do thích: vẫn như n đứa trẻ con giống em, ngây ngây giống em. Vui và có tiền mừng tuổi. Có thể bây h, khái niệm "vui" có khác đi đôi chút, vui vì những cái đã bỏ quên quay lại, vui vì có đủ tất bật để quên đi những suy nghĩ ám ảnh, vui vì cái thời tiết cóng lạnh mưa phùn trước tết, vui vì cả cái mùi lá mùi già ngai ngái trong phiên chợ hoa đêm, vui vì những lời chúc dù lịch sự hay sáo rỗng nhưng luôn luôn tốt lành....
    Tản mản tết, tản mạn chợ hoa đêm, tản mản tin nhắn, tản mạn cafe, tản mạn tiền. Mỗi khi phi trên đường, em lại nghĩ ra rất nhiều thứ để viết, để nói nhưng rồi ... lại quên, quên như những lời hứa, những con người em đã từng quên.
    Em hẹn bạn. đêm 30 sẽ ol để đợi bạn chúc tết. Nhưng có lẽ bạn nói đúng, với bạn em luôn chỉ là những tiếc nuối. Chiều mồng 1, mới ol, vài câu ngắn ngủi rồi thôi. Ba ngày tết, trôi vèo đi nhanh chóng trong cái oi bức ậm ạch của thời tiết HN, và cái sụt sịt của bạn.
    Gửi đi những lời chúc tết tới một người bạn khác. Cặm cụi gửi, ko reply. Đây ko phải lần đầu tiên, nhưng vẫn nao nao. Thôi kệ, em vẫn sẽ gọi, vẫn sẽ gửi những offline dù có thể với bạn chỉ là vớ vẩn ko đầu cuối. Đơn giản, vì bạn là bạn, có những người bạn, luôn xứng đáng để gửi đi những thăm hỏi, dù ko có hồi âm.
    Ôi tết, 30, mồng 1, mồng 2, mồng 3. Ngày nào cũng đủ dăm trang A4. Viết nữa, không khéo có người tưởng NK KHC thành HC (heo con) WC thì teo. Tạm dừng, ngủ thôi/
    Ah, quên, trước khi ngủ nên nhắn tin hỏi thăm 1 người quen đang tây tây trong cuộc rượu. Khi nhận được điện thoại, em lại nhớ đến cái cảnh mình đi 4 vòng bờ hồ, gọi điện chỉ để tan mùi rượu. Lại rượu, thêm 1 tản mạn cho ngày mai, nếu có thời gian, tản mản rượu tết
    [/center][/i][/green]
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đa ta Kiều Bang chủ tặng nhạc!
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ờ, còn cái gì gì đó, của mình tặng thì sao nhỉ? Chả thấy đa tạ đa tẽo gì cả, Tủi thân rồi.
    [/center][/i][/green]
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Quên, đa tạ heo tỷ tặng KIẾM!

Chia sẻ trang này