1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi người đều chờ 1 ai đó và có 1 ai đó chờ mình", đừng tin vào những điều sách vở giả dối đó em ạ. Hãy cứ tin là ít ra em có bản thân em chờ đợi em đã.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy chị quay lại KHC. Vâng, bây h thì cứ tin là chắc chắn có mình đợi mình cái đã, sau đó chắc 2 vị nhân gia già ở nhà đợi. Mà tính đi tính lại cũng là số nhiều. Thế thì tốt quá rồi, việc gì mà ở đây loanh quanh với lại lẩn thẩn nữa. Đủ rồi. He he
    [/center][/i][/green]
  3. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có đi đâu đâu mà quay lại, chẳng qua là không biết nói gì thôi, "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" hả em .
    Tự dưng hôm nay lại nhớ đoạn Phong Thanh Dương tiền bối hạch hỏi Lệnh Hồ Xung khi Lệnh Hồ Xung dùng thủ đoạn hoãn binh được không phải đấu với Điền Bá Quang 1 ngày 1 đêm về viêc nếu đối phương là chính nhân quân tử thì sao. Sao mà khoái thế câu trả lời thành thật của Lệnh Hồ đại ca. Ừ thì mình không tu được, không thìên được, không có duyên khởi... thì đã sao, miễn là mình cảm thấy hài lòng với bản thân, miễn là cuộc sống cứ nhẹ nhàng, ít phải lo nghĩ, thế thôi, đại ca nhỉ.
    [sign]
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
    <!--Sign_End-->
    Được tieudongta sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 09/03/2006
  4. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật heo con. Hay ăn chóng nhớn nhé
    (Mấy hôm nữa anh đi vắng nên chúc mừng trước )
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật xa. Vẫn đủ tình và vẫn đủ yêu thương cười khóc.
    [/center][/i][/green]
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chỉ cần bác nhớ cho là "em ngoan" và trẻ em ngoan thì có quà là được rồi bác nhỉ/ :D
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    16-3-2006

    Chúc mừng Sinh nhật Heo muội
    Quà của muội, ta đã gửi qua [nick] ChuLai [/nick]
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ừm, cảm ơn chị yêu,cảm ơn tất cả, khi em luôn đi tìm cái điều mà em mong muốn ở người em yêu mang lại thì nó lại luôn từ những người đã, đang và mãi yêu em mang tới, chả biết nói gì, chri biết cảm ơn, người duy nhất biết , đã và từng quàng khăn cho em..............
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Vấn vương chỗ cũ, nhưng không phải là "người xưa", bạn nhỉ? Cũng là sau 1 ngày mưa, cũng những chỗ cũ, 1 nửa số người cũng là cũ, nhưng không phải là với bạn. Thế thôi.
    Tựa vào thành cột nghĩ "câu cá mập", cái mùi hương "giấc mơ nhỏ" cứ vẩn vơ quen lạ. Uh, nhớ thật. Một ngày HN xanh, nước hồ xanh và hình như, áo em cũng xanh bạn ạ.
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mặt khí hơi đen.

Chia sẻ trang này