1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Sự kì diệu của nước, 90% cơ thể con người ta là nước, và nước cũng có thể rửa mặt, tất nhiên không phải 1 cái.
  2. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc sến quá
  3. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích. Mưa đêm ngày. Mưa...
    Sau một tuần mưa xuân, chẳng hiểu cỏ cây hoa lá có tốt hơn lên không, chỉ có mình là héo hắt đi. Ngày mưa thì hăng hái, nắng lên chỉ muốn đắp chăn nằm nhà. Chán!
    Sáng nay ngủ dậy, chẳng hề có chút vui vẻ nào cả. Bỏ cả học. Đến chỗ làm, ngồi chat...Đời sao buồn thế. Giờ này kê cẳng không có mà gặm, Vô thường quán quá xa...Mà mình lại chẳng muốn ra đường, Sếp đi vắng ở Cty vẫn thấy thích hơn.
    Heo ơi, tối nay có rảnh không? Usagi sẽ lên Vô Thường đấy. Mong gặp được Heo để buôn lê.
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn A.C!
    Xin cảm ơn đã cho tôi niềm vui nho nhỏ giữa những tháng ngày chán chường này!
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế đấy. Xong.
    Em với chả út. Hết con ranh ở nhà đến thằng to đùng ở cốc. Mỗi đứa chạy 1 chỗ, lúc cần chẳng thấy ai.
    Thói quen mà thôi, cái trâm cỏ thi. "Lâu thì có tình". Thì dù là cái trâm cỏ thi cũng tốt, sao ko nhìn vào "tình" mà nhìn "lâu".
    Mà thực sự chắc gì đã là cái trâm cỏ thi. Uh, mà thôi, đã nhiều hướng để nghĩ đến thế thì đừng nghĩ nữa. Ngừng thôi/
    Vẫn chỗ cũ, gió lộng, tóc rối, nước mắt cũng khó mà rơi thẳng (tất nhiên là "nếu có"). Uh, mà bình thản với dễ dàng thì lấy đâu thẳng với xiên.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    I''m so hot
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nóng và điên dại. Choáng váng.
    Ah quên, nói chính xác. Điên dại = điên + dại
    Bác loa: Nhân vụ choáng váng, để tối nay em lên quán biến cái ảnh của bác thành thật xem choáng đến đâu.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 13/04/2006
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
  9. meninblack2

    meninblack2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi Bi ơi. Ai dẫn dắt em đến với cái món "đặc sản dân tộc", gây hôi và hại vô số thứ thế hả? (Em sozy các bác nghiện thuốc lào vì dù sao em cũng toàn nói sự thật ).
    Hôm nay chán quá Bi ạ, anh biết ngay là em đi với zai mà lị. Báo hại anh lang thang đi đưa sách cho TIO xong rồi phải... đi ăn chân gà một mình.
    Nhưng mà chán thật í
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    "uh, 10 ngày rồi đấy ..."
    " nếu 3 ngày em không ol ... blog ..."
    Không bao giờ trách cứ, không bao giờ hờn giận, chỉ lặng im và theo dõi. Những dòng offline ồ ạt của bạn làm em nhớ đến quặn lòng. Tất cả chạy vụt qua như một thước phim hối hả, 10 ngày của em là gì? và là ai? Để rồi bây giờ, ngay cả việc viết vài dòng cho bạn, nói vài câu với nhau cũng hối hả, hối hả. Cũng tại em, phải không?
    Những điều muốn nói, cần nói, phải nói, chen chúc nhau không biết bắt đầu từ đâu. Không phải khó khăn mà vì dễ dàng quá nên cũng thành hỗn độn quá. Có những thứ cần nói và cũng có những người luôn tự nhiên thông hiểu. uh, chắc vì đấy là bạn, chỉ mình bạn mà thôi.
    Chưa bao giờ đòi hỏi, chưa bao giờ cần đặt tên cho 1 mối quan hệ, chưa bao giơ quy kết về trách nhiệm, chưa bao giờ đúng không? nhưng phải chăng vì thế mà chưa bao giờ thành 1 cái gì cả.
    Uh, lại 10 ngày nữa, bao nhiêu cái 10 ngày trống như thế nữa? sẽ không đâu.Em hứa đấy.

Chia sẻ trang này