1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn khó tả, chỉ mượn 4 câu thơ của một ai đó mang âm hưởng Hàn Mặc Tử để tạm tả:
    Ai buột hồn ta giữa biển khơi,
    Máu hoà thương nhớ khắp nơi nơi,
    Cô liêu một vũng, trăng vàng đọng,
    Một mảnh tình ta, đến vạn đời...
    Đây là hình của tại hạ gần đây:(chẳng hay có tiểu cô nương nào muốn làm quen không?)
    [​IMG]
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Sắp mưa, vẫn lang thang lông bông ở 1 nơi nào đó. Không cần mua bánh, không cần nhìn đồng hồ, không cần trà chiều, không cần vì chẳng có ai cần. Cảm giác uể oải của giấc ngủ trưa dài mê mệt, những tin nhắn chập chờn nửa thức nửa ngủ, nửa tử tế nửa cạnh khoé dỗi hờn, những tin nhắn không điều khiển được.
    Cái máy tính vẫn chập cheng vô thời hạn. Đầu óc cũng thế, lại chập cheng, cũng vô thời hạn. Những suy nghĩ linh tinh bất ổn, những suy diễn gàn bướng, tính hiếu thắng đi kèm cảm giác chông chênh hỗn độn tạm ngủ quên lại quay về.
    Chuỗi ngày quay cuồng sắp chấm dứt, lại bắt đầu 1 chu trình nhàn rỗi mới. Chẹp. Chắc cũng đủ rồi.
  3. Loi_hen

    Loi_hen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vài đám mây xà xuống hoà quện vào nhau, mấy cơn gió mang theo chút bụi đường và mùi hơi nước ẩm mốc. Mưa đầu mùa. Mấy hạt nước gắng trượt trên thân lá rộng những muốn nhảy xuống đánh đu trên mớ tóc rối lại bị cơn gió thổi hất lên, tung toé... Mùa mưa đầu tiên anh đến nơi này, em có nhớ tụi mình trốn từ gốc sầu riêng sang bụi cafe mà vẫn không khỏi ướt. Buồn cười thật, anh không nhận ra mình đang ngồi giữa chỗ nước chảy, ướt, dưới chân thì lẹp bẹp đất đỏ... Tại em, tại đôi mắt mở to, tại cái vẻ mặt vừa như sờ sợ pha lẫn một chút ngô ngố và tỏ ra ta đây lắm cơ.
    Mưa, em vồi vội lo lắng em bé ở nhà nhớ hơi mẹ sẽ khóc, em sợ chồng về nhà ngóng đợi em về... Có lẽ anh đã đúng(hay sai), em phù hợp với cuộc sống yên ấm, êm đềm(và luôn ở gần bên chồng). Anh thì nay đây mai đó và ghét cay đắng một cuộc sống quá bình yên. Anh vẫn trẻ con quá phải không, ờ, thì lẽ ra anh phải gọi em là sư tỷ.
    Lạnh, thèm đến ngôi nhà hoang uống(hay đổ) chút jì cay đậm, lặng ngắm cơn mưa đầu mùa đi qua thành phố nhỏ. Buồn vui lẫn lộn.
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ba năm,mười tháng và mười bảy ngày......
    Giọng nói đó không còn dành cho ta nữa....
    Hình bóng đó không gợi nên những khao khát đam mê nữa,chỉ còn là nuối tiếc....
    Thử tình khả đãi thành truy ức!
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn thật! Chỉ khi nào hết chỗ để trốn mình mới quay lại đây để xả. Cái title để từ bao giờ, bây giờ mới "ứng nghiệm"
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    lắm lúc cục tức ra tận cửa mồm rồi lại nuốt lại, lắm lúc có những chuyện muốn chửi thẳng vào mặt rồi lại dấu đi, lắm lúc có nghìn điều muốn nói nhưng lại ú ớ không thành câu......lắm lúc nghĩ rằng mình thật sự thất bại và quả thực đúng là như vậy, giống anh Khánh, cái status linh ứng :-<
  7. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    "Không đề" Bóng tà dương dần xế bóng, hoà trong đám kỵ sỹ đang phi với tốc độ rùa bò (tắc đường), hắn cưỡi trên con tuấn mã gầy rơ xương (wave anpha tầu) hiên ngang bó vỉa trên con lộ chật ních người. Đến ngã tư đường bỗng hắn nhận thấy không còn kịp, một luồng sáng đỏ hiện lên, hắn kéo gấp cương bằng năm phần công lực. Trông con tuấn mã đến tội nghiệp, nó chỉ kịp húc đầu vào đuôi con bạch mã Dylan nổi tiếng vùng Đông Đảo. Chủ nhân của con bạch mã là một thiếu nữ tựa như tiên giáng trần, vẻ đẹp cực kỳ thánh thiện. Nàng giật mình quay lại nhìn hắn và thỏ thẻ một câu: "răng anh đâm vô đít tôi"? Mặt hắn chợt co cúm lại, trông sầu vãi lều. Quần hùng xung quanh nhìn thấy tụm lại đồng thanh la lên: "chưa đủ đô mà đã đòi đú".
    "còn nữa"
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần em hứa cố gắng chăm ngoan, nhưng trời chẳng thương. Em không được vào lớp thì có mà chăm ngoan vào mặt. Như thói thường, không được vào lớp thì gọi điện phá đám giấc ngủ người khác thể hiện sự quan tâm chăm sóc bằng cách đưa đón cưỡng ép. Kệ.
    Đợi, tất nhiên, quen rồi, muộn thành chân lí. Nhưng có lẽ, thế cũng hay, ít nhất là lí do để tối nay có cái viết sau 1 thời gian rối bòng bong và không có gì để viết. Gặp lại 1 người quen cũ (uh, không gọi người quen không lẽ em gọi người ... lạ).
    Cũng chả được dăm câu chào hỏi, vừa thời gian, trả tiền, lấy báo, cầm tiền trả lại. Thông tin tối thiểu.
    Tự dưng lại suy nghĩ, sao không cảm giác gì nhỉ? Rung rinh tí thôi cũng được cơ mà. Kể cũng lạ, lúc thấy lăn tăn suy nghĩ thì tự giễu mình giễu người, bây giờ khi hoàn toàn chẳng thấy gì lại thấy buồn buồn. Buồn vì chẳng thấy gì nữa. Tự dưng muốn thấy gì để còn có cớ để "ngoại tình". Mối quan hệ bắt đầu đi vào quỹ đạo, ngoại tình tí cũng vui.
    Càng ngày càng thấy mình hay cằn nhằn, kể cũng lạ trước đây chưa bao giờ nghĩ khả năng cằn nhằn của mình cao đến thế này. Kệ xác thì đã sao, lớn thì biết lo, nhưng vẫn không thể không lo (ah, chỉ hơi hơi). Vẫn phải cằn nhằn. Bực mình, bực người. Mối quan hệ mới đem lại hành động mới. Tốt xấu chẳng biết, chỉ biết đành thế vậy. Cằn nhằn tiếp. Vẫn đợi xem ai thắng thua dù không hiểu kết quả để làm gì.
    Hic,
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    "Trên vai bạn có chuồn chuồn không? "
    Hiện giờ thì em đang cố gắng nhìn thẳng và cũng có lẽ, vì bên cạnh em không phải 1 con chuồn chuồn. Không phải một con chuồn chuồn không thể nghe, không thể nói ... Uh, một thứ hiện hữu, cần thiết và choáng chỗ hơn nhiều. Chắc chắc như thế tốt hơn.
    Nhưng với bạn thì vẫn muốn hỏi "Trên vai em có chuồn chuồn không" và có lẽ, nếu là trước kia sẽ tự hỏi thêm 1 câu "mình có phải là chuồn chuồn không". Còn bây giờ thì em biết 1 cách rõ ràng, nói chung thì em không bao giờ đủ kiên nhẫn để làm chuồn chuồn, chuột chù may ra được. :D
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 06/06/2006
  10. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    buổi chiều lang thang trời nóng như muốn chảy mỡ. rong ruổi con tuấn mã ghẻ vào tửu lầu làm vài vại cho đỡ khát. nhìn mấy tiểu thư trên mình khoác y phục công sở túm năm tụm ba nốc bia mà phát sợ. e rằng ngay cả công lực tu vi thâm hậu của mình cũng phải chào thua. thế thời thật khó lường.

Chia sẻ trang này