1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhé? Ai dỗ, mà khóc không người dỗ thì chán lắm. Em chả dại
    Cười nhé? Cười gì? cười trừ hay cười gượng. Chán lắm.
    Em qua blog, động đất, đứt đường. Mail tan, tình sụt
    Em lông bông, em lang thang, em còn 1h toán chán ốm nhưng vẫn phải đi vì lí do: Điểm danh. Ớn tận cổ.
    Thi cử, giáo viên, điểm số, phụ huynh toàn thứ nhỏ mọn nhỉ? Làm sao sánh ngang những công việc cuối năm, nền xyz nước nhà.
    Em ăn nói lung tung, bừa bãi, phóng túng từ lời ăn tiếng nói cho tới cử chỉ, quan hệ.
    Em ích kỉ, lèm bèm, vô trách nhiệm với bản thân, không biết sẻ chia, không biết cảm thông.
    Nói được với nhau ngàn đấy thứ, trách được với nhau ngần đấy điều thì đôi khi tự hỏi bên nhau nữa để mà làm gì?
    Nhưng vì em tuỳ tiện, lời nói em cũng chẳng còn trọng lượng. Không trọng lượng với em, với anh, với cả 2.
    Thế rồi sao? như mọi khi, em lại ngộ độc mạng, lại khóc cười ol, lại về đây viết linh tinh vài thứ.
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    có thích ngộ độc chân gà không?
    như mọi khi ;)
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thấy KHC đã có vẻ phát triển lại như xưa, tuy vẫn chỉ có lác đác vài người, mabun huynh đệ vẫn miệt mài viết ra những đoạn truyện hay và thú vị vô cùng!
    Hôm nay quả thật, ta đã thấy được cuộc sống có ý nghĩa đôi chút chăng?!
  4. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đang nghiên cứu Mật Tông Tây Tạng, bọn này tu gì mà kỳ cục thế, đúng là đạo dâm đãng pó tay luôn. Trở lại thiền tông thôi
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, sao lại nói thế? Các hạ ko hiểu thì đừng nói bậy chứ, coi chừng bị oánh bi jờ! Nhưng mà bữa nào gặp, kể cho tại hạ nghe với nhé!
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    uh, lại như mọi khi nhé.
    Khéo cũng cả năm rồi. Hết năm rồi, ko nhanh thành năm nữa.
  7. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Giáo lý của bọn này ghê quá, cái gì cũng nói trơn tuột hết, lại còn ảnh nam thần nữ thần giao hoan nữa chứ. Thôi thì LHX_NDD chịu khó chờ để hôm nào tại hạ đưa ít tài liệu nhé.
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hóng cái
    nhận làm chìa khóa cho hitosoft
  9. chieuphong

    chieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thăm ông ngoại trong bệnh viện Chợ Rẫy ra, lại trấn lột bà chị ít tiền.. có tiêu hé hé
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em click chuột đại vào 1 trang bất kì, hình như là 42, mở ra là khoảng tháng 1 năm 2004. Nhanh thế.
    Mạng là ảo, tình là thâtj. Câu đấy quá quen và quá cũ. Tin là được, chẳng cần nói lại hay lặp lại làm gì. Nhưng mạng cũng có nghĩa là rất xa, rất nhớ và rất thương. Mạng cũng có nghĩa là dang tay không thể níu lại, với tay không thể chạm, và tìm kiếm cũng không thể ra. Những buồn vui xưa đã theo server ít nhiều bay mất cả. Em đã từng viết thế, nhưng rồi lại tong tả cố gắng tìm kiếm.
    Vào KHC, không dám lục tung lên, cái sợ hãi mơ hồ về những thứ đang mất.
    Thực ra em chỉ muốn như trước, viết dăm câu ba điều về những nhân vật, những câu chuyện, những yêu ghét buồn thương, những giang hồ gió bụi, những si những hận như xưa em đã từng viết mà thôi.
    Nhưng rồi lại chẳng biết viết vào đâu. Hồi xưa em biết, nếu em viết Ở ĐÂY, sẽ có người đọc. Em biết. Nhưng bây giờ không phải lúc nhớ thương luyến tiếc gì nữa rồi. Về đến "nhà" như 4 năm nay em đã từng nói, nhưng để rồi lại xa lạ, không biết tìm đâu phương hướng. Uh, lớn lên thì lạ đi là thế.

Chia sẻ trang này