1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Me too
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Online đêm vì ko ngủ được, và cũng vì nhớ anh quá. sắp đến ngày gặp lại rồi, cứ hồi hộp như buổi hẹn đầu tiên ấy.
  3. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Cô nương codai!
    dạo này bị tương tư hay sao? tâm hồn bay bổng lâng lâng không trạm đất chẳng tới trời. Thay đổi avatar liên tục
    chuyện nhân tình thế thái kia là cái chi sao ta ko hiểu nổi?
    nó làm ta day dứt khôn nguôi, sao nó vừa có thể đưa ta đến miền hạnh phúc lại cũng đưa ta đến chốn bi luỵ đau thương?
    Ôi cái nhân tình thế thái kia ơi! cái bộ mặt của ngươi là gì vậy? hân hoan? bồn chồn? vui sướng? khổ đau? hy vọng? tuyệt vọng? thiên đường & vực thẳm? Ngươi là cái chi mà ta cứ phải ngụp lặn trong đó vậy? và ta sung sướng với những nỗi đau? Ta nhìn ngắm bộ mặt của nhà ngươi mà tự hỏi : ngươi là thiên thần hay ma quái? Ngươi là cứu tinh hay cạm bẫy? Ngươi là ảo ảnh hay thực tại? Ngươi là ngươi hay ngươi là ta vậy?
    ôi ta đọc được ở đâu đôi câu thơ:
    "vác đao chém xuống nước, nước văng vào mặt
    nâng chén tiêu sầu, ngoắc cần câu"

  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tiểu muội xưa nay ngao du tứ hải, từ TBTY đến Tâm lý học rồi lại về KHC, chẳng sợ trời chẳng sợ đất cũng ko mảy may động tâm trước bất kỳ điều gì, nhưng nay xảy chân vướng phải một chữ "tình" cảm thấy thật phiền lắm thay. Xa lắm rồi cái thời trẻ trung ngông cuồng, đi vài đường kiếm cùn lại được vỗ tay khen là múa binh khí nặng mà hóa nhẹ là nhân tài, còn binh khí nhẹ mà hóa nặng ấy là thiên tài võ học vậy, lòng cảm khái bởi bằng hữu ko biết nơi nao. Chỉ biết nâng một ly Giôn-nhẩy-oặc-cơ (Johnnie Walker) cho quên hết cái thế thái nhân tình.
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Ôi quên ư? Làm sao ta có thể quên?
    Ngọt ngào & man trá. Huy hoàng & bóng tối.
    Êm ả mà day dứt. Vô hình mà hiện hữu.
    Quên ư? Quên ư? Cái mẻ lưới "ái tình" kia, một ngày nào đó ta đã loạng quạng ngã vào ngươi. Ôi ta đã ngất ngây trong huy hoang, từ nay cuộc đời ta đổi khác, từ nay cuộc đời ta nở hoa, từ nay ta hiểu thế nào là "hình bóng trong tim". Và từ nay ta có chốn đi về, từ nay ta có hoài bão, từ nay ta có chí hướng, từ nay ta thấy được sinh lực của mình đang tuôn chảy...
    Ôi ta đã ngây thơ thế, ta nhìn vào bộ mặt nhà ngươi mà ngất ngây với dáng vẻ rạng ngời, với ánh mắt của kẻ khát khao trước dòng nước cam lồ, ta đã hi vọng thế. Vào tất cả những gì mà ngươi hứa hẹn sẽ ban tặng. Cuộc đời này thử hỏi ai đã bước những bước nhẹ nhàng như ta vào lúc ấy?
    Đúng là ta đã quá thơ ngây. Ta đã nhìn vào ngươi với ánh mắt mong ước của chính mình mà ta không hiểu ra rằng, cũng ngươi đó với một khuôn mặt khác. Hoặc rằng nhà ngươi là loài không có khuôn mặt. Ta không thể nào hiểu đươc, ta không thể nào chắc chắn được, ta không sở hữu, ta không nắm bắt ngươi được. Nhà ngươi nữa cũng là loài ngúng nguẩy, sáng nắng chiều mưa. Nhà ngươi cứ chờn vờn trước mũi ta, lúc ẩn lúc hiện. Vô ảnh vô tung không rõ ràng. Đôi khi ta lại hỏi, mình đang tìm gì vậy?
    Và ta mệt mỏi. Nhà ngươi làm ta mệt mỏi thế. Ta muốn được bình an như trước. Hãy để ta được như "chim sáo ngày xưa" hãy để ta về với "những cánh diều mơ ước" của ta. Ta là ai thế?
    Ta trả lại ngươi những huy hoàng, ta trả lại ngươi những cảm xúc lâng lâng. Nhưng ngươi xảo quyệt quá, ngươi đi rồi lại còn mang theo tất cả. Ngươi đi rồi mà lại như chưa đi. Ngươi đi rồi mà như càng ở lại. Ngươi dày vò ta trong những tiếc nuối bồn chồn. Trong những nỗi nhớ khôn nguôi. Ngươi đang gặm nhấm ta bắng đôi răng sắc nhọn. Cái loại răng nhỏ mà bền, loại kiên trì dai dẳng, cái loại gặm từ trong gặm ra. Nhà ngươi dạy ta cái thú đau thương.
    Ôi quên ư? làm sao ta có thể quên? Cho dù các vết thương ngươi gây ra có đi qua, ta cũng không quên. Với nhà ngươi ta vẫn sẽ lớn lên cùng năm tháng. Cùng với tất cả những trái ngược.
    "dẫu cho ngươi có hung hăng
    khác gì gió mát thổi qua núi này
    dẫu cho ngươi có hung tàn
    khác gì trăng sáng dãi tràn sông sâu"

    @Cô nương codai!
    tại hạ hân hạnh nâng li cùng cô nương.
    P/s: Cô nương mua Johnnie Walker ở chợ Hàng Da hay Ngô Thì Nhậm vậy? đề phòng mua phải rượu giả nhe
    tại hạ bị nội thương đà lâu, chẳng may trúng độc nữa thì khổ. Không khéo đi tong mấy năm công lực.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đăng nhập vào TTVNOnline, tự nhiên vào KHC thấy vui lạ, có lẽ là do có rất nhiều người tham gia vào box, mặc dù chỉ là những cái nick mới, có lẽ là do hôm nay gặp được con người đầy tình cảm và yêu thương ấy, có lẽ là do hôm nay gặp được một điều rất nhỏ nhưng lại rất ý nghĩa, khi cũng có rất nhiều người đam mê kiếm hiệp đã đến với KHC, nhất là KHC của TTVNOnline chứ KO PHẢI NƠI NÀO KHÁC TRÊN TRÁI ĐẤT này!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự nhiên hôm nay nhận được PM khen mình này nọ.
    Ặc, xưa nay mình chỉ quen đi chọc ngoáy thiên hạ, lôi kéo đồng bào các box chửi rủa, chứ có quen nói lời ngọt ngào hòa giải đâu? Mấy thread dở hơi ở nhiều box vẫn có người ngóng mình post bài để phang tiếp mà mình có quỡn mà hầu họ đâu.
    Dạo này tính cách bị xuống cấp trầm trọng. Nghe khen mà thấy sướng ra mặt chứ không quạu trong bụng, không chưng cái mặt đành hanh lên rồi cao giọng rủa kẻ đã khen mình nữa. Xuống dốc, xuống dốc mất rồi.
    Đặc biệt, là mất đi cả cái lòng căm tức thường trực với mấy kẻ tương cho mình mấy cái lời khen về cái nữ tính của mình. Xuống dốc, xuống dốc quá thể.
    Chẳng mấy chốc nữa mà mình sẽ trở thành kiểu người mà mình k bao giờ thèm liếc mắt đến nữa. Xuống dốc, xuống dốc không phanh rồi.
    Mấy hôm nay hè rõ rệt luôn. Lượng nc mình tiêu thụ tăng gấp 4 lần bình thường. Hôm nay bị hố xem phim. Hôm nay tiếp tục chán ngán vì sắp tới còn stress dài dài.
    Chẳng mấy chốc nữa, mình sẽ biến thành đứa thùy mị, hiều dịu, ngoan ngoãn. Ặc ặc ặc. Rượu đã hết, không thì mình đã uống vài ly chửi đời, chửi bản thân rồi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bị cám ơn.
    Và bị xui.
  9. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hêlô em An-xì-ê-tý (Anxiety) ! Trước hết cho anh gửi lời chào trân trọng nhất. Anh thật vui vì gặp em ở đây, tưởng là chỉ gặp em bên "Bàn luận về Tru Tiên" thôi chứ. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ . Nhân tiện cho anh hỏi em năm nay mấy cái xuân xanh rồi? Mà có gì buồn thì pm với anh chứ chạy lên đây than phiền gì vậy? Thôi cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe, mong bé chóng nhớn để anh chờ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bị cám ơn mấy bữa nay.
    Lại bị khen ít nhất 5 lần.
    Nên bị hổng chân.
    Đói quá trời.
    Hic, liệu có nên đi xem thằng Deep chăng?

Chia sẻ trang này