1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thiếp tại Tương giang đầu
    Quân tại Tương giang vĩ
    Tương tư bất tương kiến
    Đồng ẩm Tương giang thuỷ
    "Tương giang" thì em chưa đến nhưng nếu hiểu Tương Giang là mạng, là đời thì em đang "tương giang đầu", chàng đang "tương giang vĩ". Người cùng mạng, kẻ cùng phố nhưng đều "bất tương kiến". Mỗi tội tương tư hay không thì em biết em nhưng em chẳng biết ai.
    Nhập ngã tương tư môn
    Tri ngã tương tư khổ.
    Uh, ai chẳng biết nhỉ? Nhưng thiên hạ vẫn "nhập ngã tương tư môn" ầm ầm đấy thôi. Đời là thật, đâu phải là ảo để có 1 hoạt tử nhân loại bỏ thất tình.
    Ối giời, em dạo này đọc nhiều thứ sến nên em viết cũng phát kinh lên được. Thực ra bản chất hôm nay em muốn viết là: ^%&*^*^%&^, đi thi hầu như nộp giấy trắng. Èo.
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    phỏng vấn TIO này, hê hê, người của công chúng rồi http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/6/184505.vip
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí em yêu mãi không đổi dù "người ấy" chạy vòng quanh
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chữ kí đấy chưa bao h thay đổi,vì thực sự chưa ai cho em 1 cảm giác như vậy lần nữa chị yêu ạ, hì hì
    mãi mãi và duy nhất
  5. bongsactu

    bongsactu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tại hạ mới chập chững bước vào giang hồ, cũng muốn góp mặt với kiếm hiệp cốc 1 tay 1 chân đàm luận cùng đồng đạo giang hồ. Xin vỗ tay hoan nghênh cái nhỉ , chưa biết mọi người đang bàn luận chuyện gì. Thôi thì về cố thổ an dưỡng vậy
  6. kysobatduc

    kysobatduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ơ hay
    ở đây có cái box hay thật. Các mem nói chuyện nghe cứ như các cụ nhà mình ở nhà, già dặn và chững chạc quá, kinh nghiệm quá, không biết có cụ nào "thọ bất quá tam" chưa nữa!!!
    Nhân tiện cho hỏi: "Kiếm Hiệp Cốc" có phải là cái cốc đựng kiếm của anh Hiệp không vậy???
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    72 trang cơ đấy, dài kinh. Hôm nay cái group ttvnkh của em trên YIM sáng đèn gần hết. Người gần, kẻ xa, thân vẫn thân, yêu vẫn yêu, gặp vẫn đều và tương tư vẫn nhớ, nhưng ... gặp thì tuyệt nhiên 3 từ KHC đã trồi đi rất xa, chẳng ai nhắc đến. Uh, mình gặp nhau vì đây, thân nhau vì đây nhưng cuộc sống thì muôn màu chứ (VA bây giờ hot bỏ xừ, buôn cái đấy cho nó rộn ràng)
    Chỗ cũ, người mới, đi vào đi ra, rặt là xa lạ. Chỉ còn mình bạn vẫn ở đây như đương nhiên vẫn thế. Lạ thật, chẳng hiểu sao em luôn nghĩ bạn và KHC lúc nào cũng song hành, và nhiều khi em gắn cho nó từ mãi mãi, tất nhiên theo 1 nghĩa nào đó của em.
    Quay vào, viết lảm nhảm vài câu, thấy cốc na ná cái sọt rác, cũng chẳng còn hơi sức mà rên rỉ, nhớ thương ngày cũ. Kiếm hiệp cốc không có nguồn bài dịch, con đường mở rộng hầu như không, lớp thành viên cũ cái gì nói được thì cũng nói rồi, buôn thì không đặng mà bàn tiếp cũng chẳng xong. Thành viên mới, nói ít, chửi nhiều, không thân thiết, chẳng gắn bó, coi KHC như cái xọt rác tha hồ xả, tha hồ vứt, yêu thương gì mà tiếc?
    Uh, nói thế thôi chứ bản thân cũng chỉ đơn giản: đau răng mất ngủ, thường tình nhi nữ vào ỉ ôi vài tiếng, thương thời xưa cũ, chửi lũ dở hơi 1 tí rồi ra là hết chuyện.
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bà cô già của Cốc lại nhớ cố cư kìa....
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng rồi, một đống giấy tờ phải giải quyết, vậy mà có bao nhiêu chuyện bực mình. Cũng may mình tự trấn an được, nếu ko thì điên mất.
  10. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết đến rồi

    Cung hỷ phát tài

Chia sẻ trang này