1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cuối cung vẫn chẳng hiểu vị thiếu hiệp nao lọt vào mắt đen của Công chúa nữa. Cô nương bật mí đi chứ, không mọi người đoán già đoán non mãi loạn lắm.
  2. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cuối cung vẫn chẳng hiểu vị thiếu hiệp nao lọt vào mắt đen của Công chúa nữa. Cô nương bật mí đi chứ, không mọi người đoán già đoán non mãi loạn lắm.
  3. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà Nhẫn huynh có gương ko ? ,huynh cứ nhìn vào thể nào cũng thấy cái "thằng" đấy.(muội chỉ trích thôi nhé ,ko có ý định trích dẫn)
    Đến NK nào :
    Hôm nay quả là 1 ngày buồn ơi là buồn .Đi chia tay với lớp từ sáng đến tận chiều tối.Nhưng mà lúc đó cười nhăn nhở (chán cái thân mình)
    Hình như hôm nay là ngày nói "bye bye" hay sao ý ? trưa nói,chiều nói ,tối cũng nói .Hic hic ,lần nào cũng buồn cả (nhưng đành chịu ,vì chẳng biết làm gì cả ,bắt buộc phải nói thôi.)
  4. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà Nhẫn huynh có gương ko ? ,huynh cứ nhìn vào thể nào cũng thấy cái "thằng" đấy.(muội chỉ trích thôi nhé ,ko có ý định trích dẫn)
    Đến NK nào :
    Hôm nay quả là 1 ngày buồn ơi là buồn .Đi chia tay với lớp từ sáng đến tận chiều tối.Nhưng mà lúc đó cười nhăn nhở (chán cái thân mình)
    Hình như hôm nay là ngày nói "bye bye" hay sao ý ? trưa nói,chiều nói ,tối cũng nói .Hic hic ,lần nào cũng buồn cả (nhưng đành chịu ,vì chẳng biết làm gì cả ,bắt buộc phải nói thôi.)
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 18-05-03, sau khi lên mạng chat với cư dân kh cốc là heo muội và cái em vừa có ấn tượng với tôi (shock !! ) với nick dài, một nửa có phần liên quan đến Larra (bởi Larra cũng là một bóng tối), tôi ngồi ăn trưa nhìn qua cửa sổ xếp sang cái nhà sơn màu trắng của hàng xóm. Hồi xưa nó là nhà hai tầng, bây giờ là nhà bốn tầng với một cái vườn phía trên, đang được hắt nắng làm lóa cả mắt. Từ đó vọng ra tiếng cười đùa và hát hò, chắc nhà này có tiệc tùng gì. Vừa ăn tôi vừa chậm rãi kết hợp cái đó với các sự kiện về ngày tháng và nhận ra rằng các tiếng động kia có lẽ là của mấy đứa bạn rất cũ, đứa con gái hôm nay có sinh nhật, à không, ngày mai nhưng có lẽ hôm nay là chủ nhật nên tổ chức sớm. Khi còn bé tôi và nó thường vui đùa mà chủ yếu là chơi trên vỉa hè đối diện với trường Sao sáng nơi hai đứa học chung lớp mẫu giáo. Tôi thường nhớ đến nó trong khoảng thời gian này hơn là cô gái trưởng thành tài năng con một gia đình nổi tiếng hiện nay mà tôi lâu lắm mới nhìn thấy một lần. Nó đang yêu một đứa bạn cũ cấp 2 của tôi nên tiện thể khi nhớ về hai đứa nó tôi chân thành chúc chúng nó hạnh phúc. Mà chắc chắn là hạnh phúc ... cuộc sống có những con đường thật khác nhau. Chẳng qua là phải hiểu điều đó.
    À mà hôm nay có cái để nhớ đấy chứ, lần đầu tiên có người bảo mình thiếu thông minh, hi hi. Lên chat tiếp nào ...
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 18-05-03, sau khi lên mạng chat với cư dân kh cốc là heo muội và cái em vừa có ấn tượng với tôi (shock !! ) với nick dài, một nửa có phần liên quan đến Larra (bởi Larra cũng là một bóng tối), tôi ngồi ăn trưa nhìn qua cửa sổ xếp sang cái nhà sơn màu trắng của hàng xóm. Hồi xưa nó là nhà hai tầng, bây giờ là nhà bốn tầng với một cái vườn phía trên, đang được hắt nắng làm lóa cả mắt. Từ đó vọng ra tiếng cười đùa và hát hò, chắc nhà này có tiệc tùng gì. Vừa ăn tôi vừa chậm rãi kết hợp cái đó với các sự kiện về ngày tháng và nhận ra rằng các tiếng động kia có lẽ là của mấy đứa bạn rất cũ, đứa con gái hôm nay có sinh nhật, à không, ngày mai nhưng có lẽ hôm nay là chủ nhật nên tổ chức sớm. Khi còn bé tôi và nó thường vui đùa mà chủ yếu là chơi trên vỉa hè đối diện với trường Sao sáng nơi hai đứa học chung lớp mẫu giáo. Tôi thường nhớ đến nó trong khoảng thời gian này hơn là cô gái trưởng thành tài năng con một gia đình nổi tiếng hiện nay mà tôi lâu lắm mới nhìn thấy một lần. Nó đang yêu một đứa bạn cũ cấp 2 của tôi nên tiện thể khi nhớ về hai đứa nó tôi chân thành chúc chúng nó hạnh phúc. Mà chắc chắn là hạnh phúc ... cuộc sống có những con đường thật khác nhau. Chẳng qua là phải hiểu điều đó.
    À mà hôm nay có cái để nhớ đấy chứ, lần đầu tiên có người bảo mình thiếu thông minh, hi hi. Lên chat tiếp nào ...
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một ngày mát mẻ hiếm hoi. thế này thì Phạm hữu sứ ở Nghệ An làm việc chắc đỡ nóng còn Heo muội đi học thêm trong lò luyện htì đỡ thành Heoquaylonton. Thieu_iot hiên ngang tiến ra khỏi nhà để gặp một thành viên bí hiểm của Kiếm hiệp cốc. Vị Hoang_y_nuong tiên tử này thoắt ẩn thoắt hiện nơi cưa cốc, chưa xuất chiêu bao giờ. Đột nhiên hôm qua, TIO nhận được phi cáp truyền thư của Hoang_y_nuong tiên tử. Vị nữ hiệp này quả là khí độ hơn người, đem 2 cuốn bí kíp bình luận về Kim Dung còn mới tinh giao cho TIO. Hic, xúc động dạt dào, Thieu_iot gượng mở hai cuốn bí kíp ra xem, thì ra là hai Trung hoa tân thư của Văn học xuất bản xã, một mang tên Thưởng thức tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung một mang tên tình yêu trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Thieu_iot cảm động không nói được câu nào, chưa kịp cảm ơn thì Hoang_y_nuong tiên tử đã ruổi ngựa chạy mất, chỉ còn bóng áo hồnglay động nơi xa. Không biết làm sao, TIO đành viết lên đây thay lời cảm tạ.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Một ngày mát mẻ hiếm hoi. thế này thì Phạm hữu sứ ở Nghệ An làm việc chắc đỡ nóng còn Heo muội đi học thêm trong lò luyện htì đỡ thành Heoquaylonton. Thieu_iot hiên ngang tiến ra khỏi nhà để gặp một thành viên bí hiểm của Kiếm hiệp cốc. Vị Hoang_y_nuong tiên tử này thoắt ẩn thoắt hiện nơi cưa cốc, chưa xuất chiêu bao giờ. Đột nhiên hôm qua, TIO nhận được phi cáp truyền thư của Hoang_y_nuong tiên tử. Vị nữ hiệp này quả là khí độ hơn người, đem 2 cuốn bí kíp bình luận về Kim Dung còn mới tinh giao cho TIO. Hic, xúc động dạt dào, Thieu_iot gượng mở hai cuốn bí kíp ra xem, thì ra là hai Trung hoa tân thư của Văn học xuất bản xã, một mang tên Thưởng thức tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung một mang tên tình yêu trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Thieu_iot cảm động không nói được câu nào, chưa kịp cảm ơn thì Hoang_y_nuong tiên tử đã ruổi ngựa chạy mất, chỉ còn bóng áo hồnglay động nơi xa. Không biết làm sao, TIO đành viết lên đây thay lời cảm tạ.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thân yêu ơi.Cho tớ viết mấy dòng nhé
    Hôm nọ vào ttvnol, Mò vào kiếm hiệp hotel. Thấy có em em ấy nói là hâm mộ một anh nào đó trong Box kiếm hiệp. Mặc dù em ấy chẳng nói là ai nhưng mình biết ngay đó là mình.Cũng phải thôi vì đi ngoài đường có bao nhiêu em chạy theo muốn làm quen với mình. Thế cho nên vào đây có người hâm mộ thì cũng là chuyện tất nhiên.
    Thế nhưng hôm nay đọc thì lại thấy không phải em ấy hâm hâm mộ mình mà em ấy hâm mộ thằng khác. Mình đúng là thằng tưởng bở. Xuân diệu nói cấm có sai

    "Những mắt biếc thì tưởng rằng chan chứa
    Những tim không thì tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất"

    Hôm nay sinh nhật bác Hồ. Cháu xin hát tặng Bác bài hát
    "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ , râu bác dài tóc Bác bạc phơ.Em mơ thấy hôn đôi má Bác, vui bên Bác là em múa hát. Bác gật đầu Bác khen em ngoan. Bác mỉm cười Bác khen em ngoan"

    Nào, cả Box chúng ta cùng múa nhé. Bắt đầu nào. Dừng nói chuyện để chúc mừng sinh nhật Bác đi các bạn nhé.





    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thân yêu ơi.Cho tớ viết mấy dòng nhé
    Hôm nọ vào ttvnol, Mò vào kiếm hiệp hotel. Thấy có em em ấy nói là hâm mộ một anh nào đó trong Box kiếm hiệp. Mặc dù em ấy chẳng nói là ai nhưng mình biết ngay đó là mình.Cũng phải thôi vì đi ngoài đường có bao nhiêu em chạy theo muốn làm quen với mình. Thế cho nên vào đây có người hâm mộ thì cũng là chuyện tất nhiên.
    Thế nhưng hôm nay đọc thì lại thấy không phải em ấy hâm hâm mộ mình mà em ấy hâm mộ thằng khác. Mình đúng là thằng tưởng bở. Xuân diệu nói cấm có sai

    "Những mắt biếc thì tưởng rằng chan chứa
    Những tim không thì tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất"

    Hôm nay sinh nhật bác Hồ. Cháu xin hát tặng Bác bài hát
    "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ , râu bác dài tóc Bác bạc phơ.Em mơ thấy hôn đôi má Bác, vui bên Bác là em múa hát. Bác gật đầu Bác khen em ngoan. Bác mỉm cười Bác khen em ngoan"

    Nào, cả Box chúng ta cùng múa nhé. Bắt đầu nào. Dừng nói chuyện để chúc mừng sinh nhật Bác đi các bạn nhé.





    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

Chia sẻ trang này