1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thi cử gì! Bộ huynh kô biết đệ vẫn tươi cười trước giờ thi mặc cho đã có học bài hay kô à? Còn tỉnh tò thì cũng trật lất. Tóm lại là 1 chuyện rất đặc biệt, kô chỉ liên quan đến đệ mà còn liên quan đến người khác. Dù sao cũng cảm ơn huynh đã động viên!
    Tiêu...
  2. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thi cử gì! Bộ huynh kô biết đệ vẫn tươi cười trước giờ thi mặc cho đã có học bài hay kô à? Còn tỉnh tò thì cũng trật lất. Tóm lại là 1 chuyện rất đặc biệt, kô chỉ liên quan đến đệ mà còn liên quan đến người khác. Dù sao cũng cảm ơn huynh đã động viên!
    Tiêu...
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khi ruột nóng như lửa đốt, KP có biết thứ gì sẽ làm cho tâm đang loạn trở lại bình tĩnh nhanh nhất không Đấy là chơi cờ ! Hi hi đây không phải là quảng cáo đâu mà là thật sự đấy. Lúc nào muốn oánh Go thì gọi tại hạ nhé, trình độ tại hạ cũng tương tự Kiều bang chủ thôi.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Khi ruột nóng như lửa đốt, KP có biết thứ gì sẽ làm cho tâm đang loạn trở lại bình tĩnh nhanh nhất không Đấy là chơi cờ ! Hi hi đây không phải là quảng cáo đâu mà là thật sự đấy. Lúc nào muốn oánh Go thì gọi tại hạ nhé, trình độ tại hạ cũng tương tự Kiều bang chủ thôi.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn huynh đệ ơi!!! Nếu cần một bằng hữu để sẻ chia chút chút nỗi niềm thì kêu tại hạ một tiếng nha :D

    |^.^|​
    (^_^)
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn huynh đệ ơi!!! Nếu cần một bằng hữu để sẻ chia chút chút nỗi niềm thì kêu tại hạ một tiếng nha :D

    |^.^|​
    (^_^)
  7. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các bằng hữu kiếm hiệp cốc
    tại hạ năm nay tuổi chừng đôi mươi, vốn sinh sống ở phía nam.Từ năm lên 8, tại hạ tuy là nữ nhân nhưng đối với các danh thư của kim dung tiên sinh, cổ long tiên sinh đã vô cùng hứng thú, chuyên tâm nghiên cứu, trải qua 12 năm ,trong lòng cũng thầm có chút tự đắc. chỉ là cách đây vài năm, các danh thư kiếm hiệp hãy còn bị xếp vào loại "hoại thư", cho nên một niềm hứng thú không thể tìm ai chia xẻ!
    cho đến khi biết đến miền trung châu, ghé qua kiếm hiệp cốc, nhân tài đầy rẫy, tại hạ mới biết kiến thức của mình thật vô cùng hạn hẹp; "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" ; nào là thánh cô tinh minh tháo vát, kiều bang chủ phong độ phi phàm, chu huynh kiến thức như biển, franster huynh...cái này ...phong lưu anh tuấn...thật là không sao nói hết được; lại tự thẹn mình ngay cả nick cũng không có lấy nửa điểm khí phách ,nên thường chỉ đứng xa xa cửu ngưỡng ,cửu ngưỡng!
    chỉ là hôm nay đọc lại "tiếu ngạo giang hồ" đến đoạn tiêu cầm hợp tấu, cảm thấy có nhiều đồng đạo chung nỗi say mê, thật vô cùng may mắn, nếu không tại hạ đành học theo Bá Nha tiên sinh, đem đốt hết mớ kiếm hiệp thư đi cho rảnh!
    Vài lời tâm sự, coi như thay cho lễ ra mắt. Tại hạ không ở vùng kinh kỳ, không dám mơ có ngày diện kiến. tại hạ ở xa khi vọng nhớ đành nâng kê cẳng mà chúc các vị quý thể an khang, kiếm hiệp cốc ngày càng hưng thịnh!
    [red]
  8. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các bằng hữu kiếm hiệp cốc
    tại hạ năm nay tuổi chừng đôi mươi, vốn sinh sống ở phía nam.Từ năm lên 8, tại hạ tuy là nữ nhân nhưng đối với các danh thư của kim dung tiên sinh, cổ long tiên sinh đã vô cùng hứng thú, chuyên tâm nghiên cứu, trải qua 12 năm ,trong lòng cũng thầm có chút tự đắc. chỉ là cách đây vài năm, các danh thư kiếm hiệp hãy còn bị xếp vào loại "hoại thư", cho nên một niềm hứng thú không thể tìm ai chia xẻ!
    cho đến khi biết đến miền trung châu, ghé qua kiếm hiệp cốc, nhân tài đầy rẫy, tại hạ mới biết kiến thức của mình thật vô cùng hạn hẹp; "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" ; nào là thánh cô tinh minh tháo vát, kiều bang chủ phong độ phi phàm, chu huynh kiến thức như biển, franster huynh...cái này ...phong lưu anh tuấn...thật là không sao nói hết được; lại tự thẹn mình ngay cả nick cũng không có lấy nửa điểm khí phách ,nên thường chỉ đứng xa xa cửu ngưỡng ,cửu ngưỡng!
    chỉ là hôm nay đọc lại "tiếu ngạo giang hồ" đến đoạn tiêu cầm hợp tấu, cảm thấy có nhiều đồng đạo chung nỗi say mê, thật vô cùng may mắn, nếu không tại hạ đành học theo Bá Nha tiên sinh, đem đốt hết mớ kiếm hiệp thư đi cho rảnh!
    Vài lời tâm sự, coi như thay cho lễ ra mắt. Tại hạ không ở vùng kinh kỳ, không dám mơ có ngày diện kiến. tại hạ ở xa khi vọng nhớ đành nâng kê cẳng mà chúc các vị quý thể an khang, kiếm hiệp cốc ngày càng hưng thịnh!
    [red]
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này cứ tưởng tưởng ra cảnh thiếu phụ mang ... bầu, hi hi

    |^.^|​
    (^_^)
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này cứ tưởng tưởng ra cảnh thiếu phụ mang ... bầu, hi hi

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này