1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vừa bật YM lên thấy ngay mấy câu than vãn của heo muội, lên đây lại thấy căm hờn trào dâng. Thôi thì giải thích tí vậy, một nhát.
    Vào khoảng giờ Thân, đang dạo chơi trên TC thì thấy gã cựu đồng môn CL online trên YM. Sau đó thì tất nhiên CL sẽ bấm số 2 và en tơ. Larra cũng bấm số 2, en tơ . CL im lặng còn Larra thường hỏi một câu chiếu lệ. Xong Larra close cái window lại vì biết CL sẽ không trả lời, như mọi khi. Chào hỏi nhận mặt cựu đồng môn xong, cả hai tiếp tục ai làm việc nấy.
    Một lúc sau thì CL rủ mọi người họp mặt tại KC quán, nào hay tại hạ đâu có biết cái KC quán đó nó là nơi nào, hỏi rã cả tay mà ba vị kia hình như không nghe thấy, chắc tại chỉ công của tại hạ chưa đủ hoả hầu, cuối cùng khi hai nhân huynh đã lên đường mới được heo muội nhà ta chỉ cho cái yếu quyết để tìm đến cái KC quán bí hiểm kia. Gần hết giờ Thân sang giờ gà quáng mắt lên chuồng, có một kẻ đơn độc đói khát lòng khòng ở KL khu sau khi hô hấp đủ hai vòng bụi đành bỏ cuộc trở về. Vậy thì ai mới đáng nói câu hic hic hic đây hả các vị May mà tại hạ đã sáu năm lẻ một tháng không biết đến kê cẳng là cái món sơn hào hải vị gì, nên không đến nỗi quá thèm thuồng Trong thời gian cưỡi con chiến mã quay vòng, nhớ ra được nhiều chuyện ... Các cụ nói trong cái rủi có cái may thật chẳng đúng chút nào.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, giờ đấy thì TIO còn đang bận vừa gặm nhấm một mối giận dỗi linh tinh vừa cặm cụi gõ nhật ký. Chẹp, thế ra các vị đại hiệp Kiếm hiệp cốc nỡ cho em bé Heo ốm yếu đáng thương leo cột điện ư? Khổ thân Heo muội, mất công bịa lý do lý trấu xin phép rồi mà cuối cùng chả có tí mỡ nào bôi quanh mõm (miệng, mỏ) cho nó trơn tru. Thôi, hay là đợt đại hội lần tới xong xuôi rồi tỷ lựa lời dụ dỗ các vị nam tử cốc ta dẫn Heo muội đi ăn bù nhỉ?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, giờ đấy thì TIO còn đang bận vừa gặm nhấm một mối giận dỗi linh tinh vừa cặm cụi gõ nhật ký. Chẹp, thế ra các vị đại hiệp Kiếm hiệp cốc nỡ cho em bé Heo ốm yếu đáng thương leo cột điện ư? Khổ thân Heo muội, mất công bịa lý do lý trấu xin phép rồi mà cuối cùng chả có tí mỡ nào bôi quanh mõm (miệng, mỏ) cho nó trơn tru. Thôi, hay là đợt đại hội lần tới xong xuôi rồi tỷ lựa lời dụ dỗ các vị nam tử cốc ta dẫn Heo muội đi ăn bù nhỉ?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Đâu có đâu có, Thánh cô nói vậy là ko phải rồi. Tại hạ là người trong cuộc, xin thề trên Danh dự của bác Chu Lai là bọn tôi ko bỏ bomb ai hết. (bọn này đều còn yêu đời, chả dám chọc heo muội bao giờ đâu ).
    Chuyện là thế này: Mọi người hẹn nhau ra Kê Cẳng Kim liên quán, tại hạ hẹn 6h30 và đã có mặt lúc 5h 100' . Lúc tại hạ đến thì đã thấy Chu huynh để đang lim dim đôi mắt, miêng mỡ bóng nhờn, chỏng chơ tại hiện trường là tang vật 8 xiên chân nằm trơ mắt ếch. Đợi dài cả cổ, hết ngóng cùng trông mà chẳng thấy bóng dáng Nhẫn đệ và Trư muội đâu hết.Tại hạ với lại Chu huynh đệ đàm đạo qua loa, nhẩn nha thêm ít miếng mòi cùng đôi ngụm rượu. Đến khoảng hơn 7h thì tan chợ, ai về nhà nấy...
    Chuyện là thế, rõ ràng nạn nhân bị bỏ bomb là Thiết Hầu tôi với lại Chu Lai, thủ phạm ko ai khác chính là Heo muội.
    Đã ăn cắp rùi còn la làng, heo muội thiệt là ...

    |^.^|​
    (^_^)
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Đâu có đâu có, Thánh cô nói vậy là ko phải rồi. Tại hạ là người trong cuộc, xin thề trên Danh dự của bác Chu Lai là bọn tôi ko bỏ bomb ai hết. (bọn này đều còn yêu đời, chả dám chọc heo muội bao giờ đâu ).
    Chuyện là thế này: Mọi người hẹn nhau ra Kê Cẳng Kim liên quán, tại hạ hẹn 6h30 và đã có mặt lúc 5h 100' . Lúc tại hạ đến thì đã thấy Chu huynh để đang lim dim đôi mắt, miêng mỡ bóng nhờn, chỏng chơ tại hiện trường là tang vật 8 xiên chân nằm trơ mắt ếch. Đợi dài cả cổ, hết ngóng cùng trông mà chẳng thấy bóng dáng Nhẫn đệ và Trư muội đâu hết.Tại hạ với lại Chu huynh đệ đàm đạo qua loa, nhẩn nha thêm ít miếng mòi cùng đôi ngụm rượu. Đến khoảng hơn 7h thì tan chợ, ai về nhà nấy...
    Chuyện là thế, rõ ràng nạn nhân bị bỏ bomb là Thiết Hầu tôi với lại Chu Lai, thủ phạm ko ai khác chính là Heo muội.
    Đã ăn cắp rùi còn la làng, heo muội thiệt là ...

    |^.^|​
    (^_^)
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    He he, may mừ hôm đó iem không biết rì đến cái vụ chân gà này , chứ nếu không lại lang thang trên đường bụi bay mịt mù như heo con với Nhẫn huynh thì die .
    Hừ viết nhật kí thì cóc phải sở trường của S3, nhưng mà cũng phải vào viết mấy câu ủng hộ con heo một tí.
    Ây nhưng bận một cái là cả tháng nay thi thoảng tại hạ mới nhập cốc một lần, đảo qua đảo lại mấy cái topic mà cũng chả có thời gian để reply bài nào.Hic lâu lắm không gặp các huynh đệ tỉ mụi cũng thấy nhớ nhung khôn tả.Còn đối với tại hạ thì ngày nào cũng như ngày nào, đi đi về về mỗi ngày trên con đường 25km tới trường , ngồi xe bus ngắm đường ngắm phố đến phát ngán, có con muỗi nó đốt vào mũi cũng chả thèm phẩy.
    Ôi tóm lại là nhớ món chicken nướng quá
    Don't dream it. Live it!
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    He he, may mừ hôm đó iem không biết rì đến cái vụ chân gà này , chứ nếu không lại lang thang trên đường bụi bay mịt mù như heo con với Nhẫn huynh thì die .
    Hừ viết nhật kí thì cóc phải sở trường của S3, nhưng mà cũng phải vào viết mấy câu ủng hộ con heo một tí.
    Ây nhưng bận một cái là cả tháng nay thi thoảng tại hạ mới nhập cốc một lần, đảo qua đảo lại mấy cái topic mà cũng chả có thời gian để reply bài nào.Hic lâu lắm không gặp các huynh đệ tỉ mụi cũng thấy nhớ nhung khôn tả.Còn đối với tại hạ thì ngày nào cũng như ngày nào, đi đi về về mỗi ngày trên con đường 25km tới trường , ngồi xe bus ngắm đường ngắm phố đến phát ngán, có con muỗi nó đốt vào mũi cũng chả thèm phẩy.
    Ôi tóm lại là nhớ món chicken nướng quá
    Don't dream it. Live it!
  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Heo muội, cuối cùng phải đi ăn kê cẳng ngó à? Ai bảo muội đòi đi ăn kê cẳng mà không rủ Thánh cô và tỷ cơ. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Nhà tỷ ở khu KL đấy, rất tiện đường nên muội không phải ngại. Còn vấn đề đi lang ********* hết giờ học thì muội hãy cos tạn hưởng đi vì lên DH rồi chẳng thể bảo đi học thêm để ngắm phố phừong được đâu.
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Heo muội, cuối cùng phải đi ăn kê cẳng ngó à? Ai bảo muội đòi đi ăn kê cẳng mà không rủ Thánh cô và tỷ cơ. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Nhà tỷ ở khu KL đấy, rất tiện đường nên muội không phải ngại. Còn vấn đề đi lang ********* hết giờ học thì muội hãy cos tạn hưởng đi vì lên DH rồi chẳng thể bảo đi học thêm để ngắm phố phừong được đâu.
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ngày Ất Sử,tháng Bính Thìn,Năm Quý Mùi.
    Một ngày trời cao ,gió mát ,cuối xuân đầu hạ.Sáng sớm ngậm ngùi ca khúc "tạm biệt gối chăn thân yêu nhé",để đến trường "dùi mài kinh sử",mong sao có ngày "vượt vũ môn".Một ngày có 1 giờ "dư địachí",và 4 giờ "thiết bàn toán".Ko quá tệ.
    Nhốt ngựa vào chuồng,khinh công thẳng tới đại bản doanh.Vừa xếp tay nải kinh văn vào chỗ,heo vừa quan sát tình hình."Thập nhị I3"của heo vốn nghề kinh doanh "cao su" nên dù 5 phút nữa sư mẫu sẽ "giá lâm " nhưng chỉ lác đác có vài đồng môn.Vốn tính hiếu động ,nhãn thần lại tinh nhanh,heo đã soi thấy 3 tên đồng môn đang nghiên cứu "PC bí lục" ,tân nguyệt san tháng này.Tuy ko luyện bao giờ nhưng nhìn quyển "PC bí lục" nhìn xanh xanh ,đỏ đỏ,bóng bóng đẹp đẹp máu tham nổi lên ,heo quyết đinh "trưng thu".
    Uyển chuyển bước tới,heo cất giọng oanh vàng "ọ ẹ"."Các huynh đệ đồng môn ,có thể cho muội xem qua được ko ạ?".Mật ngọt chết ruồi ,lời ngọt chết mấy thằng ngu,quyển "PC bí lục" đã được "trưng thu".Ko chậm 1giây,gót sen đảo bước,trổ hết tài kinh công để tẩu thoát.
    Nhưng ko ngờ trời phụ người hiền.Trong "thập nhị I3 trại" của heo có tên Hà huynh trưởng,là đệ tử yêu của sư mẫu,hiện giữ chức quản giáo.Tên này với heo cùng họ cùng tên ,nhưng chắc sinh nhằm giờ "thập ác đại bại " nên vốn có thâm thù đã lâu..Hắn ngoài mặt thì thơn thớt nói cười nhưng lòng đầy dã tâm,vừa thấy heo xoay gót ,hắn đã dùng Lăng ba vi bộ chặn trước mặt.Khẽ nhếch môi,Hà huynh trưởng dùng chiêu "cẩm nã thủ" hòng đoạt "PC bí lục' trên tay heo.Dù võ công non yếu nhưng đã trót mang danh là cư dân của KH cốc ,nên ko thể để thua dễ dàng như vậy.Khẽ lắc người tránh "cẩm nã thủ" lại dùng "song phi cước",làm Hà huynh trưởng phải lùi lại 1 bước.Cứ thế heo và Hà huynh trưởng kẻ công ,người thủ ,đi xa khỏi cổng trại lúc nào ko hay.Lợi dụng 1giây sơ ý của Hà huynh trưởng,heo xoay mình phi thẳng tới trước 'thập nhất G2" trại,vứt "PC bí lục" vào đó rồi quay lại cười nói"Bớ tên gian ác,nếu muốn người ta coi mình là hảo hán thì vào mà lấy .Nhưng cũng đừng trách ta ko báo trước ,"thập nhất G2" trại vốn nổi tiếng là Tây lương nữ quốc ,nam nhân có vào mà ko có ra đấy"
    .......................................
    Số phận của "PC bí lục"như thế nào?Tại sao 1 con người đáng thương nhân hậu như muội lại ko có sách vở viết bài trong suốt 2 tiết ? Thôi đợi chiều nay ngồi viết nốt ,bây giờ về "xực phàm" cái đã.Đói rồi
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 22/04/2003

Chia sẻ trang này