1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thiết Hầu huynh cứ làm thế, người ta chạy bây giờ.
    Xem ra cô nương chắc cũng thuộc hàng cao thủ. Khả ngưỡng, khả ngưỡng!
    Ấy chết, ấy chết! Cô nương đừng làm thế, uổng lắm. Có gì cứ chuyển giao cho đồng đạo trong Cốc là được thôi.
    Đa tạ cô nương! Nam phương cũng có vài vị bằng hữu, nhất là Prankster phong lưu anh tuấn đấy. Cô nương nếu rãnh rỗi xin cứ ghé Cốc chơi.
    Tiêu...
  2. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thiết Hầu huynh cứ làm thế, người ta chạy bây giờ.
    Xem ra cô nương chắc cũng thuộc hàng cao thủ. Khả ngưỡng, khả ngưỡng!
    Ấy chết, ấy chết! Cô nương đừng làm thế, uổng lắm. Có gì cứ chuyển giao cho đồng đạo trong Cốc là được thôi.
    Đa tạ cô nương! Nam phương cũng có vài vị bằng hữu, nhất là Prankster phong lưu anh tuấn đấy. Cô nương nếu rãnh rỗi xin cứ ghé Cốc chơi.
    Tiêu...
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không ở kinh kì thì đã sao đâu cô nương, nam bắc đều có huynh đệ của kiếm hiệp cốc. Cô nương ở trong Sài thành thì đã có vị phong lưu anh tuấn Pranks huynh đây đón tiếp , Pranks huynh nhể . Cốc ta hoàn toàn đồng ý "chuyển giao công nghệ" cho Pranks huynh
    Don't dream it. Live it!
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không ở kinh kì thì đã sao đâu cô nương, nam bắc đều có huynh đệ của kiếm hiệp cốc. Cô nương ở trong Sài thành thì đã có vị phong lưu anh tuấn Pranks huynh đây đón tiếp , Pranks huynh nhể . Cốc ta hoàn toàn đồng ý "chuyển giao công nghệ" cho Pranks huynh
    Don't dream it. Live it!
  5. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Còn oan gì nữa hả đệ, cứ khi nào tỷ quay sang là thấy đệ đang đưa chén lên hoặc hạ chén xuống, chẳng thấy đệ bàn luận gì với các tỷ muội cả toàn là loạn ẩm với các huynh đệ thui.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  6. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Còn oan gì nữa hả đệ, cứ khi nào tỷ quay sang là thấy đệ đang đưa chén lên hoặc hạ chén xuống, chẳng thấy đệ bàn luận gì với các tỷ muội cả toàn là loạn ẩm với các huynh đệ thui.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày?
    Một ngày không online, tâm thần có hơi bải hoải, nhưng tất cả vì nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả: giặt quần áo, quyết tâm không bước chân vào hàng net! Dừng tay lấy thêm xà phòng, tự nhiên lại nghĩ đến các cư dân chăm ngoan của Kiếm hiệp cốc. Bộ trưởng bộ Chiến tranh Thiết Hầu khong biết đang chinh chiến phương nào. Bộ trưởng Tài chính Tiểu đông tà tỷ tỷ không biết cà phê cà pháo ra sao. Tiểu ma nữ Lon ton tiểu nhợn có học hành tử tế không hay lại lén lút online? Ui chao, nhất nhật tại nhà, thiên thu tại mạng![​IMG]
    Nhớ lại một trận tai kiếp xảy ra vào đêm hôm trước, đầu óc vẫn choáng váng, chân tay vẫn lẩy bẩy. Chả được nghe trọn vẹn đêm nhạc Rock máu lửa, lại phải chịu những luồng vũ thuỷ (tức nước mưa), cống thuỷ (tức [​IMG]) oánh thẳng vào giò. Chưa kể còn phi thân bất ngờ ra khỏi ngựa, cái đầu gối và khuỷu tay nếm mùi xước xát. Hờ hờ, cuối cùng thì cũng bình yên để nhập cốc xuất chiêu?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày?
    Một ngày không online, tâm thần có hơi bải hoải, nhưng tất cả vì nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả: giặt quần áo, quyết tâm không bước chân vào hàng net! Dừng tay lấy thêm xà phòng, tự nhiên lại nghĩ đến các cư dân chăm ngoan của Kiếm hiệp cốc. Bộ trưởng bộ Chiến tranh Thiết Hầu khong biết đang chinh chiến phương nào. Bộ trưởng Tài chính Tiểu đông tà tỷ tỷ không biết cà phê cà pháo ra sao. Tiểu ma nữ Lon ton tiểu nhợn có học hành tử tế không hay lại lén lút online? Ui chao, nhất nhật tại nhà, thiên thu tại mạng![​IMG]
    Nhớ lại một trận tai kiếp xảy ra vào đêm hôm trước, đầu óc vẫn choáng váng, chân tay vẫn lẩy bẩy. Chả được nghe trọn vẹn đêm nhạc Rock máu lửa, lại phải chịu những luồng vũ thuỷ (tức nước mưa), cống thuỷ (tức [​IMG]) oánh thẳng vào giò. Chưa kể còn phi thân bất ngờ ra khỏi ngựa, cái đầu gối và khuỷu tay nếm mùi xước xát. Hờ hờ, cuối cùng thì cũng bình yên để nhập cốc xuất chiêu?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  10. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này