1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì! Sao thiết hầu huynh lại ví Kiếm hiệp cốc là nơi hẻo lánh nhất,nghe phũ phàng quá.
    Dạo này con đường công danh của Thiết Hầu lên vù vù?Khao thôi.
    Thiết hầu bên TBTY xem có ai dễ thương đáng yêu rồi gạ về Kiếm Hiệp Cốc giới thiệu cho các đại hiệp cốc ta chứ .(LÀm thêm vài cái FC)
    TIO ơi! chỗ nào có Thiết Hầu ,ko bậy mới là lạ.
    Hôm nay 31/5 rồi,mai 1/6, liệu muội có quà ko ạ?
    Quốc Tế Thiếu Nhi Mọi Người ơi
    becon
    Được cobe sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 31/05/2003
  2. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì! Sao thiết hầu huynh lại ví Kiếm hiệp cốc là nơi hẻo lánh nhất,nghe phũ phàng quá.
    Dạo này con đường công danh của Thiết Hầu lên vù vù?Khao thôi.
    Thiết hầu bên TBTY xem có ai dễ thương đáng yêu rồi gạ về Kiếm Hiệp Cốc giới thiệu cho các đại hiệp cốc ta chứ .(LÀm thêm vài cái FC)
    TIO ơi! chỗ nào có Thiết Hầu ,ko bậy mới là lạ.
    Hôm nay 31/5 rồi,mai 1/6, liệu muội có quà ko ạ?
    Quốc Tế Thiếu Nhi Mọi Người ơi
    becon
    Được cobe sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 31/05/2003
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế vị tiểu cô nương này vẫn còn trong độ tuổi nhận quà à .

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế vị tiểu cô nương này vẫn còn trong độ tuổi nhận quà à .

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Thiết Hầu huynh thăng quan tiến chức!
    Tổ bà nó, cái Cốc chả có bao nhiêu mạng, giờ thêm 1 mạng mình không xử lí được. Điểm danh lại xem: Thánh cô, Usagi Tả sứ, Nhẫn Kì Vương, Prankster, giờ là con khỉ sắt.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Thiết Hầu huynh thăng quan tiến chức!
    Tổ bà nó, cái Cốc chả có bao nhiêu mạng, giờ thêm 1 mạng mình không xử lí được. Điểm danh lại xem: Thánh cô, Usagi Tả sứ, Nhẫn Kì Vương, Prankster, giờ là con khỉ sắt.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ ,trong qúa đi chứ lại .Hu hu chẳng ai nhận ra mình cả!
    (muội mượn được cái nick này để post bài trong 3 lần thôi,nên đây là bài cuối cùng rồi)
    NGày .....tháng ...năm ....
    Hôm nay đến hội đồng thi trường Việt Đức nghe giảng về quy chế thi .Trời thì nóng ,ngồi giữa sân trương như kũ tôm cả lượt ,cái trường này cũng lạ ,sân trường rộng thế mà chẳng có cái cây nào.
    Đang quen cái trường bé bé xinh xinh ,làm gì cũng trong mái hiên với trong nhà của mình ,ra đây thấy lạ quá.Ông thầy đạo mạo bên trên đang rao giảng về vụ quy chế thi ,nhắc mấy lần thì bị bắt ,quay mấy lần thì bị đánh dấu bài,đám học trò phía dưới đang giao lưu làm quen ,(bọn nó cũng hầu như quen nhau hết cả rồi ấy mà).Xem nào nội dung chính chỉ là "làm phao chưa ? có cần phao ko? trường này ôn tủ thế nào ,trường kia ôn tủ ra sao"
    Suốt từ hôm nghỉ ở nhà tới giờ ,ngày nào cũng vài chục cú điện thoại ,hỏi tủ có ,báo tủ cũng có luôn ,lọan xà ngầu ,Con vốn ăn ở nhân đức ,học hành cũng khá chăm ngoan ,mặc dù tủ nhưng mà cũng tủ rộng (vừa sử vừa địa ,vừa lí thuyết lí ,ko tủ có mà hồn du địa phủ lúc nào ko hay ,chết mà ko hiểu vì sao mình chết),mong trời phật rủ lòng thuơng cho đừng sập tủ ,mô phật.
    Thôi ,hết giờ rồi ,đi làm 1 con heo quay trong lò thôi.Tí về còn phải qua nhà bạn lấy phao nữa chứ ,phao với cả phỏm đau đầu quá (à quên ,hôm nay mình có 1 người bói cho bảo sẽ quay được ,cứ tin là thế đi cho nó vui vẻ)
    Hic hic! hết hạn dùng cái nick này rồi ,đứa bạn ki bo ,cho mượn mỗi 3 bài bọ.
  8. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ ,trong qúa đi chứ lại .Hu hu chẳng ai nhận ra mình cả!
    (muội mượn được cái nick này để post bài trong 3 lần thôi,nên đây là bài cuối cùng rồi)
    NGày .....tháng ...năm ....
    Hôm nay đến hội đồng thi trường Việt Đức nghe giảng về quy chế thi .Trời thì nóng ,ngồi giữa sân trương như kũ tôm cả lượt ,cái trường này cũng lạ ,sân trường rộng thế mà chẳng có cái cây nào.
    Đang quen cái trường bé bé xinh xinh ,làm gì cũng trong mái hiên với trong nhà của mình ,ra đây thấy lạ quá.Ông thầy đạo mạo bên trên đang rao giảng về vụ quy chế thi ,nhắc mấy lần thì bị bắt ,quay mấy lần thì bị đánh dấu bài,đám học trò phía dưới đang giao lưu làm quen ,(bọn nó cũng hầu như quen nhau hết cả rồi ấy mà).Xem nào nội dung chính chỉ là "làm phao chưa ? có cần phao ko? trường này ôn tủ thế nào ,trường kia ôn tủ ra sao"
    Suốt từ hôm nghỉ ở nhà tới giờ ,ngày nào cũng vài chục cú điện thoại ,hỏi tủ có ,báo tủ cũng có luôn ,lọan xà ngầu ,Con vốn ăn ở nhân đức ,học hành cũng khá chăm ngoan ,mặc dù tủ nhưng mà cũng tủ rộng (vừa sử vừa địa ,vừa lí thuyết lí ,ko tủ có mà hồn du địa phủ lúc nào ko hay ,chết mà ko hiểu vì sao mình chết),mong trời phật rủ lòng thuơng cho đừng sập tủ ,mô phật.
    Thôi ,hết giờ rồi ,đi làm 1 con heo quay trong lò thôi.Tí về còn phải qua nhà bạn lấy phao nữa chứ ,phao với cả phỏm đau đầu quá (à quên ,hôm nay mình có 1 người bói cho bảo sẽ quay được ,cứ tin là thế đi cho nó vui vẻ)
    Hic hic! hết hạn dùng cái nick này rồi ,đứa bạn ki bo ,cho mượn mỗi 3 bài bọ.
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Muội lại hồ đồ rùi, nơi hẻo lánh nhất chính là Tiếu Truyện Cốc đó, mỗi tuần có đâu được một hai bài viết lẻ tẻ. Ái tình cốc là nơi nhộn nhịp nhất còn Kiếm Hiệp Cốc chính là nơi ... Tình Cảm nhất ...
    Điều này thì ... chắc không sai

    |^.^|​
    (^_^)
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Muội lại hồ đồ rùi, nơi hẻo lánh nhất chính là Tiếu Truyện Cốc đó, mỗi tuần có đâu được một hai bài viết lẻ tẻ. Ái tình cốc là nơi nhộn nhịp nhất còn Kiếm Hiệp Cốc chính là nơi ... Tình Cảm nhất ...
    Điều này thì ... chắc không sai

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này