1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua di offline với Thi Ca, gặp lại một người bạn cũ trên Yahoo từ hồi mới chập chững vào NET, thật vui.
    Dưới đây là những dòng cảm xúc của cô bé :

    |^.^|​
    (^_^)
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua di offline với Thi Ca, gặp lại một người bạn cũ trên Yahoo từ hồi mới chập chững vào NET, thật vui.
    Dưới đây là những dòng cảm xúc của cô bé :

    |^.^|​
    (^_^)
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày chán đời với Thánh cô này!
    Đầu tiên, đến trường lấy phiếu dự thi học kỳ. Phiếu dự thi chỉ ghi TIO được phép thi 5 môn (trong khi kỳ này TIO học 6 môn) Hic, việc đấy có nghĩa là TIO bị cấm thi một môn. Cấm thi là học lại, mất toi > 250K tiền học phí. Hic hic...
    Sau đó, lên cơ quan, làm mãi không xong việc. Mệt quá, lại phải vào Yahoo đọc offline. Thấy Hoàng lão tà online, những tưởng được chat chit kêu ca một lúc, ai ngờ sếp đi tuần, thấp thỏm chat cũng không được ngon, nói vài câu cụt ngủn rồi ù té out mất (không out mà bác sếp bắt được trừ 50K tiền lương thì toi!). Không biết Hoàng lão tà có giận không...
    Cuối cùng, định viết tiếp cái [topic]155438[/topic] thật lai láng thiết tha, than ôi, cái cửa sổ chết tiệt, cứ tự động refresh, mất hết bài. Chán!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày chán đời với Thánh cô này!
    Đầu tiên, đến trường lấy phiếu dự thi học kỳ. Phiếu dự thi chỉ ghi TIO được phép thi 5 môn (trong khi kỳ này TIO học 6 môn) Hic, việc đấy có nghĩa là TIO bị cấm thi một môn. Cấm thi là học lại, mất toi > 250K tiền học phí. Hic hic...
    Sau đó, lên cơ quan, làm mãi không xong việc. Mệt quá, lại phải vào Yahoo đọc offline. Thấy Hoàng lão tà online, những tưởng được chat chit kêu ca một lúc, ai ngờ sếp đi tuần, thấp thỏm chat cũng không được ngon, nói vài câu cụt ngủn rồi ù té out mất (không out mà bác sếp bắt được trừ 50K tiền lương thì toi!). Không biết Hoàng lão tà có giận không...
    Cuối cùng, định viết tiếp cái [topic]155438[/topic] thật lai láng thiết tha, than ôi, cái cửa sổ chết tiệt, cứ tự động refresh, mất hết bài. Chán!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Vo_niem tưởng chừng bước vào Kiếm Hiệp Cốc sẽ được yên bình trong cốc. Cùng các vị cốc chủ và các huynh tỉ đệ muội cùng toạ đàm chiêu chưởng hay, đường kiếm tuyệt, tránh xa gió bụi hồng trần, đựơc gặp sư phụ tam tê như mèo kia gặp mỡ.
    Nhưng mà hỡi ôi. Giang hồ dậy sóng, bản trang chủ của CNSH trang dứt áo ra đi. Sự ra đi của nữ trang chủ làm cho mọi cao thủ trong trang cũng dần dần ra đi, cảnh trang tiêu điều, cuộc sống tẻ nhạt.
    Một lần đi khất thực ngang qua trang, thấy cảnh trang tiêu điều, Vo_niem không khỏi bàng hoàng. Còn đâu cảnh sầm uất khi xưa, khi mà Kiều bang chủ sang học đạo. Cằm lòng chẳng đặng, chắc có lẽ cái số của Vo_niem chưa được rửa tay gác kiếm, Vo_niem quyết ở lại để xây dựng lại trang CNSH như thời hoàng kim của nó.
    Hơn một tháng trời làm việc, đến bây giờ công việc cũng đã gần xong, trang chúng đang dần dần trở lại, mọi người đang tìm kiếm một người trang chủ tài đức để làm trang hưng vượng.
    Hơn một tháng qua, lướt qua Kiếm Hiệp Cốc mà lòng xốn xang nhưng không thể đóng góp đựơc gì, cũng cảm thấy ái ngại cho mình, nhưng công việc còn bề bộn nên không thể làm gì hơn là đứng nhìn. Nhưng thôi, khi nào xong việc Vo_niem sẽ quay lại để cùng huynh đệ tỉ muội ca khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ.
    Nếu huynh đệ muốn ghé thăm trang thì ghé qua
    Công Nghệ Sinh Học
    03/06/2003
    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 03/06/2003
  6. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Vo_niem tưởng chừng bước vào Kiếm Hiệp Cốc sẽ được yên bình trong cốc. Cùng các vị cốc chủ và các huynh tỉ đệ muội cùng toạ đàm chiêu chưởng hay, đường kiếm tuyệt, tránh xa gió bụi hồng trần, đựơc gặp sư phụ tam tê như mèo kia gặp mỡ.
    Nhưng mà hỡi ôi. Giang hồ dậy sóng, bản trang chủ của CNSH trang dứt áo ra đi. Sự ra đi của nữ trang chủ làm cho mọi cao thủ trong trang cũng dần dần ra đi, cảnh trang tiêu điều, cuộc sống tẻ nhạt.
    Một lần đi khất thực ngang qua trang, thấy cảnh trang tiêu điều, Vo_niem không khỏi bàng hoàng. Còn đâu cảnh sầm uất khi xưa, khi mà Kiều bang chủ sang học đạo. Cằm lòng chẳng đặng, chắc có lẽ cái số của Vo_niem chưa được rửa tay gác kiếm, Vo_niem quyết ở lại để xây dựng lại trang CNSH như thời hoàng kim của nó.
    Hơn một tháng trời làm việc, đến bây giờ công việc cũng đã gần xong, trang chúng đang dần dần trở lại, mọi người đang tìm kiếm một người trang chủ tài đức để làm trang hưng vượng.
    Hơn một tháng qua, lướt qua Kiếm Hiệp Cốc mà lòng xốn xang nhưng không thể đóng góp đựơc gì, cũng cảm thấy ái ngại cho mình, nhưng công việc còn bề bộn nên không thể làm gì hơn là đứng nhìn. Nhưng thôi, khi nào xong việc Vo_niem sẽ quay lại để cùng huynh đệ tỉ muội ca khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ.
    Nếu huynh đệ muốn ghé thăm trang thì ghé qua
    Công Nghệ Sinh Học
    03/06/2003
    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 03/06/2003
  7. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vài ngày tới, bào đệ của tại hạ phải thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. tại hạ vô cùng lo lắng. Tại hạ chợt nhớ tiểu trư cô nương trong cốc ta cũng phải thi như thế, cho nên tuy giao tình chưa sâu nhưng cũng xin gửi lời chúc cô nương thi đâu đậu đó, đậu đâu cao đó!
    [red]
  8. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vài ngày tới, bào đệ của tại hạ phải thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. tại hạ vô cùng lo lắng. Tại hạ chợt nhớ tiểu trư cô nương trong cốc ta cũng phải thi như thế, cho nên tuy giao tình chưa sâu nhưng cũng xin gửi lời chúc cô nương thi đâu đậu đó, đậu đâu cao đó!
    [red]
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thất bại! Những tưởng cố gắng bài Toán cuối cùng để ca khúc khải hoàn, ai ngờ.... Làm bài hoàn hảo sao mà khó quá! Hi vọng Heo muội đi thi kô đến nỗi trắc trở như mình!
    Buồn tình vào Kiếm hiệp Cốc, liếc mắt nhìn vào phần News, thấy cái phỏng vấn của mình, kèm thêm 1 tấm hình siêu..... củ chuối. 1 thằng nhìn mặt như sát thủ cơ bắp cuồn cuộn, hic..hic.., ăn xin lấy đâu ra đồ ăn mà to bự thế kô biết? Chán!!!!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thất bại! Những tưởng cố gắng bài Toán cuối cùng để ca khúc khải hoàn, ai ngờ.... Làm bài hoàn hảo sao mà khó quá! Hi vọng Heo muội đi thi kô đến nỗi trắc trở như mình!
    Buồn tình vào Kiếm hiệp Cốc, liếc mắt nhìn vào phần News, thấy cái phỏng vấn của mình, kèm thêm 1 tấm hình siêu..... củ chuối. 1 thằng nhìn mặt như sát thủ cơ bắp cuồn cuộn, hic..hic.., ăn xin lấy đâu ra đồ ăn mà to bự thế kô biết? Chán!!!!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này