1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn những chuyện buồn bã thê thảm hông dzậy ???

    Majin-Boo

  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn những chuyện buồn bã thê thảm hông dzậy ???

    Majin-Boo

  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Một tuần vừa qua mình vào diễn đàn Thăng Long cãi nhau về thơ em Vy Thùy Linh.
    http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=1493&whichpage=6
    Mình chả thích em Linh tí nào nhưng Thơ của em Linh thì mình thấy thích thích.Cãi hăng quá rồi dẫn đến chửi cả bọn Admin nên bị các Admin bên đó nhảy vào chửi mình chã. Rồi khóa Nick mình lại.
    Vào cái Box Kiếm hiệp này thì mình chẳng hiểu cái gì cả.Đọc bài não cũng thấy cao siêu ngoài tầm hiểu biết của mình. Xem phim đọc truyện thì thích chứ ngồi bình luận truyện kiếm hiệp thì chả thấy nó hay chỗ nào.Thấy mọi người tâm huyết với Kiếm hiệp thật đấy. Điều này thì chịu, mình không làm được.
    Vào đây vì để ý có 2 em Heo_con và em Lan Dung mà thôi.
    Mới cả trong này có 2 lão lão là Thieu_iot và hoangnguyen79 viết cũng được nhưng mỗi tội là chỉ biết viết kiếm hiệp. Mới cả 2 vị này hung hăng lắm chả dám dây vào.
    Thôi quay về làng hạ long mà yên vui với cô vợ mới cưới vậy. Hay quay lại cuộc sống mà yên ấm với em yêu. Bỏ cái ảo quay về với thực tế thôi.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Một tuần vừa qua mình vào diễn đàn Thăng Long cãi nhau về thơ em Vy Thùy Linh.
    http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=1493&whichpage=6
    Mình chả thích em Linh tí nào nhưng Thơ của em Linh thì mình thấy thích thích.Cãi hăng quá rồi dẫn đến chửi cả bọn Admin nên bị các Admin bên đó nhảy vào chửi mình chã. Rồi khóa Nick mình lại.
    Vào cái Box Kiếm hiệp này thì mình chẳng hiểu cái gì cả.Đọc bài não cũng thấy cao siêu ngoài tầm hiểu biết của mình. Xem phim đọc truyện thì thích chứ ngồi bình luận truyện kiếm hiệp thì chả thấy nó hay chỗ nào.Thấy mọi người tâm huyết với Kiếm hiệp thật đấy. Điều này thì chịu, mình không làm được.
    Vào đây vì để ý có 2 em Heo_con và em Lan Dung mà thôi.
    Mới cả trong này có 2 lão lão là Thieu_iot và hoangnguyen79 viết cũng được nhưng mỗi tội là chỉ biết viết kiếm hiệp. Mới cả 2 vị này hung hăng lắm chả dám dây vào.
    Thôi quay về làng hạ long mà yên vui với cô vợ mới cưới vậy. Hay quay lại cuộc sống mà yên ấm với em yêu. Bỏ cái ảo quay về với thực tế thôi.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    cứ nhắc đến cái chuyện mất bugi nì lè em lại buồn cười muốn phòi cả ruột giời ạ .... há há ....
    To mọi người : YM của Blue Angel tớ bị hỏng dzồi
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    cứ nhắc đến cái chuyện mất bugi nì lè em lại buồn cười muốn phòi cả ruột giời ạ .... há há ....
    To mọi người : YM của Blue Angel tớ bị hỏng dzồi
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  7. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng coi như tạm thoát 3 ngày thi TN.
    Đêm 2/6 ,rạng 3/6
    Cú điện thoại mở màn lúc 11h ,mắt mũi kèm nhèm nhấc máy ,giọng con bạn thất thanh "Mày ơi Rừng Xà Nu và Mùa Lạc" .Ậm ậm ừ ừ 1 lúc , đoán đêm nay điện thoại thế nào cũng có nhiều ,vốn là 1 đứa con có hiếu ,thương ba mẹ già ko nên mất ngủ .Lò dò xuống phòng phụ huynh ,lừa lừa rút cái giắc điện thoại ra (kinh nghiệm của những cuộc buôn dưa lê đêm thường xuyên).
    Chập chờn thêm 1 lúc,hàng loạt những cú điện thoại báo tủ có mà hỏi tủ cũng có ,nghe trong trạng thái mơ màng ,trả lời câu được câu chăng.(Mình quyết tâm ko học tủ Văn ,ngoan quá nhưng nghe bọn nó báo cũng hơi hoảng).
    1h đêm
    Thằng PA hét ,xuống ngay dưới nhà,tao vứt tài liệu qua.Lục đục đi xuống mở cửa,nó vứt đánh vèo ,chẳng hỏi han được câu nào (chắc bọn này sợ bưu điện nghe trộm điện thoại).Mở ra đọc thấy có Mùa Lạc và Sôlôkhốp.
    Điện thoại tiếp tục đến 2h đêm,muốn ngủ cũng chẳng được,dậy bới Sôlôkhốp lên đọc được 1 lúc,lôi Mùa Lạc ra xem qua.Rồi quyết định cắt dây điện thoại ,ko nghe nữa ,đau đầu quá ,càng nghe càng run.
    5h ,mẹ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng ,chắc cắm lại điện thoại ,thằng chồng yêu quý gọi đến hét ,vứt hết đi ,học Nguyệt ,chán chẳng muốn nói ,chúc nó 1 câu thi tốt rồi chuẩn bị .
    5h30,đang chuẩn bị măm măm ,thằng bạn phi qua hét(chẳng biết nó đi ra khỏi nhà từ mấy giờ nữa ???)"Nhật kí trong tù ,cấm thắc mắc".
    Đến trường ,thấy cả lũ cắm cúi ôn Mùa Lạc ,mỗi mình cầm NKTT (hơi quái,nhưng thôi kệ ,Mùa Lạc ôn kĩ rồi).Vào phòng thi ,lúc phát đề thấy con bàn đầu rú lên ,con bé thế mà ngốc (trúng hay ko cũng ko nên rú lên)
    Hic hic ,kể ra mình ôn cũng tạm coi như trúng tủ ,quyết định làm đề Nhật Kí Trong tù ,đề kia câu Nguyễn Tuân,học sơ sài quá,(kể cũng hơi tiếc Rừng Xà Nu ,đề đấy dễ làm dài)
    Trời sinh là con người nhân hậu đọc nguyên câu hỏi phụ cho thằng bên cạnh chép,thằng này chắc thi khối A ,nhắc nó ,chẳng may chiều nay thi Lí nó lại ngồi gần thì sao .
    14h ngày 3/6
    Đúng là trời thương ,cái bạn đáng yêu sáng nay ngồi ngay gần mình thật,giám thị hơi khó nhưng bạn ý nhớ ơn,lật giấy cho chép ,cuối cùng cũng qua được môn Lí .Lúc ra thàng chồng nghe tin mình làm được hết mắt nó trợn ngược.He he ,hôm đầu tiên kết thúc trong vui vẻ (dù môn Lí thật ra cũng chẳng phải là đúng nhiều lắm ,có kha khá sai sót ,nhưng cứ làm được hơn sức mình là tốt rồi ,ko quan trọng là như thế nào .Coi như đoạn tuyệt với Lí từ đây ,hạnh phúc dạt dào.
    Ngày thi thứ 2 ,4/6
    Hì hì ,Một ngày toàn môn học thuộc,phao phỏm găm đầy mình(mấy môn này có cần thi ĐH đâu mà sợ,tội gì ko quay .Địa dùng Atlat cũng chẳng cần phao.Hừ cái môn dở hơi này lại ngồi gần thằng Việt hà mới điên chứ,chẳng có tác dụng gì cả.Chán.Giám thị trông khá ngon ,hi vọng chiều nay thi tốt.
    2h chiều 4/6
    Hic hic ,Ko biết cái bài báo khỉ ho cò gáy nào lại đưa cái hội đồng thi của mình lên báo cảnh phao trắng sân trường( mình thấy bọn học sinh rất khôn ,toàn đem phao sang hội đồng thi khác vứt).Thế là thanh tra đến, giám thị trông chặt ,chỉ còn nước khóc thét lên với nhau ,viết nhăng viết quậy chẳng biết được mấy,thôi kệ xác nó,chắc cũng phải trên 6,đằng nào cũng ko được thi loại giỏi để cộng điểm rồi.Thế nào mà chả được
    ngày thi thứ 3 ,5/6
    Hôm nay thi Toán ,cái môn hãi hùng của cả cuộc đời mình ,Nhưng mà thề sống thề chết sẽ ko nhìn ,ko hỏi đứa nào ,vì dù có ghét đây cũng sẽ là môn thi đại học nên phải tự làm .Chắc khi xem điểm phụ huynh sẽ ngất mất.Đề dài quá ,nhìn đi nhìn lại chắc là làm đưọc 2 câu đầu.Ngồi trình bày sạch đẹp ,chữ dài ngoằng ,bọn xung quanh cứ nghĩ mình làm được.Còn 20 phút nữa mới hết giờ nhưng mà những phần làm được đã làm rồi,còn 2 bài nhìn như nhìn chữ người ngoài hành tinh.Bỏ qua ,đóng nắp bút ,ngồi soát lại bài trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn bên cạnh (chắc hội đấy tưởng mình làm hết).Ra khỏi phòng,thàng Hà nó chửi mình ngu ,mà kể ra cũng ngu thật nhưng mà có hỏi hay chép thì con mỗi 20 phút ,chắc gì đã chép được ,mà chép chắc gì đã đúng.
    2h chiều .5/6
    Hic hic ,đến sớm nghe bọn nó nói mới biết,hầu như trong phòng ,đang ước được 5 đ Toán.Hoá ra là phòng mình đa phần là con gái toàn thi khối C với khối D.(an ủi là mình cũng chưa phải là con dốt duy nhất)
    Thi Anh ,đề dễ dã man ,ngồi làm 30 phút đã xong ,nhưng mà tự dưng có cái ông dở hơi vào báo là phải chép nguyên câu ra (mình chép mỗi từ cần làm), lại cặm cụi ngồi chép lại ,coi như luyện chữ sạch đẹp vậy.Đang chép bà giám thị đến giật ngay tờ vừa làm xong ,lí do là nếu em tự làm thì em sẽ ko cần chép.tức ko chịu đưọc,đứa bên cạnh cũng thay giấy như mình và vẫn xhép ,định thắc mắc nhưng nghĩ thế nào lại thôi.Chính vì ấm ức nên làm sai mất 1 câu(câu nay tờ trước làm đúng mới cay).Nhưng mà cũng coi như là thành công tốt đẹp ,chắc là kết quả môn này ngon lành nhất trong 6 môn
    He he ,cuối cùng muội cũng kết thúc kì thi tốt nghiệp với đầy những phao và tủ ,và bây giờ muội sẽ đi tu để cày cho thi đại học ,chứ tình trạng môn Toán thê thảm thế này ,thi tốt nghiệp mà còn chật vật.Nguy to.Thi xong về nhà,mẹ chưa về ,ra tường thuật 1 tí,bây giờ muội phải về rồi.
  8. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng coi như tạm thoát 3 ngày thi TN.
    Đêm 2/6 ,rạng 3/6
    Cú điện thoại mở màn lúc 11h ,mắt mũi kèm nhèm nhấc máy ,giọng con bạn thất thanh "Mày ơi Rừng Xà Nu và Mùa Lạc" .Ậm ậm ừ ừ 1 lúc , đoán đêm nay điện thoại thế nào cũng có nhiều ,vốn là 1 đứa con có hiếu ,thương ba mẹ già ko nên mất ngủ .Lò dò xuống phòng phụ huynh ,lừa lừa rút cái giắc điện thoại ra (kinh nghiệm của những cuộc buôn dưa lê đêm thường xuyên).
    Chập chờn thêm 1 lúc,hàng loạt những cú điện thoại báo tủ có mà hỏi tủ cũng có ,nghe trong trạng thái mơ màng ,trả lời câu được câu chăng.(Mình quyết tâm ko học tủ Văn ,ngoan quá nhưng nghe bọn nó báo cũng hơi hoảng).
    1h đêm
    Thằng PA hét ,xuống ngay dưới nhà,tao vứt tài liệu qua.Lục đục đi xuống mở cửa,nó vứt đánh vèo ,chẳng hỏi han được câu nào (chắc bọn này sợ bưu điện nghe trộm điện thoại).Mở ra đọc thấy có Mùa Lạc và Sôlôkhốp.
    Điện thoại tiếp tục đến 2h đêm,muốn ngủ cũng chẳng được,dậy bới Sôlôkhốp lên đọc được 1 lúc,lôi Mùa Lạc ra xem qua.Rồi quyết định cắt dây điện thoại ,ko nghe nữa ,đau đầu quá ,càng nghe càng run.
    5h ,mẹ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng ,chắc cắm lại điện thoại ,thằng chồng yêu quý gọi đến hét ,vứt hết đi ,học Nguyệt ,chán chẳng muốn nói ,chúc nó 1 câu thi tốt rồi chuẩn bị .
    5h30,đang chuẩn bị măm măm ,thằng bạn phi qua hét(chẳng biết nó đi ra khỏi nhà từ mấy giờ nữa ???)"Nhật kí trong tù ,cấm thắc mắc".
    Đến trường ,thấy cả lũ cắm cúi ôn Mùa Lạc ,mỗi mình cầm NKTT (hơi quái,nhưng thôi kệ ,Mùa Lạc ôn kĩ rồi).Vào phòng thi ,lúc phát đề thấy con bàn đầu rú lên ,con bé thế mà ngốc (trúng hay ko cũng ko nên rú lên)
    Hic hic ,kể ra mình ôn cũng tạm coi như trúng tủ ,quyết định làm đề Nhật Kí Trong tù ,đề kia câu Nguyễn Tuân,học sơ sài quá,(kể cũng hơi tiếc Rừng Xà Nu ,đề đấy dễ làm dài)
    Trời sinh là con người nhân hậu đọc nguyên câu hỏi phụ cho thằng bên cạnh chép,thằng này chắc thi khối A ,nhắc nó ,chẳng may chiều nay thi Lí nó lại ngồi gần thì sao .
    14h ngày 3/6
    Đúng là trời thương ,cái bạn đáng yêu sáng nay ngồi ngay gần mình thật,giám thị hơi khó nhưng bạn ý nhớ ơn,lật giấy cho chép ,cuối cùng cũng qua được môn Lí .Lúc ra thàng chồng nghe tin mình làm được hết mắt nó trợn ngược.He he ,hôm đầu tiên kết thúc trong vui vẻ (dù môn Lí thật ra cũng chẳng phải là đúng nhiều lắm ,có kha khá sai sót ,nhưng cứ làm được hơn sức mình là tốt rồi ,ko quan trọng là như thế nào .Coi như đoạn tuyệt với Lí từ đây ,hạnh phúc dạt dào.
    Ngày thi thứ 2 ,4/6
    Hì hì ,Một ngày toàn môn học thuộc,phao phỏm găm đầy mình(mấy môn này có cần thi ĐH đâu mà sợ,tội gì ko quay .Địa dùng Atlat cũng chẳng cần phao.Hừ cái môn dở hơi này lại ngồi gần thằng Việt hà mới điên chứ,chẳng có tác dụng gì cả.Chán.Giám thị trông khá ngon ,hi vọng chiều nay thi tốt.
    2h chiều 4/6
    Hic hic ,Ko biết cái bài báo khỉ ho cò gáy nào lại đưa cái hội đồng thi của mình lên báo cảnh phao trắng sân trường( mình thấy bọn học sinh rất khôn ,toàn đem phao sang hội đồng thi khác vứt).Thế là thanh tra đến, giám thị trông chặt ,chỉ còn nước khóc thét lên với nhau ,viết nhăng viết quậy chẳng biết được mấy,thôi kệ xác nó,chắc cũng phải trên 6,đằng nào cũng ko được thi loại giỏi để cộng điểm rồi.Thế nào mà chả được
    ngày thi thứ 3 ,5/6
    Hôm nay thi Toán ,cái môn hãi hùng của cả cuộc đời mình ,Nhưng mà thề sống thề chết sẽ ko nhìn ,ko hỏi đứa nào ,vì dù có ghét đây cũng sẽ là môn thi đại học nên phải tự làm .Chắc khi xem điểm phụ huynh sẽ ngất mất.Đề dài quá ,nhìn đi nhìn lại chắc là làm đưọc 2 câu đầu.Ngồi trình bày sạch đẹp ,chữ dài ngoằng ,bọn xung quanh cứ nghĩ mình làm được.Còn 20 phút nữa mới hết giờ nhưng mà những phần làm được đã làm rồi,còn 2 bài nhìn như nhìn chữ người ngoài hành tinh.Bỏ qua ,đóng nắp bút ,ngồi soát lại bài trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn bên cạnh (chắc hội đấy tưởng mình làm hết).Ra khỏi phòng,thàng Hà nó chửi mình ngu ,mà kể ra cũng ngu thật nhưng mà có hỏi hay chép thì con mỗi 20 phút ,chắc gì đã chép được ,mà chép chắc gì đã đúng.
    2h chiều .5/6
    Hic hic ,đến sớm nghe bọn nó nói mới biết,hầu như trong phòng ,đang ước được 5 đ Toán.Hoá ra là phòng mình đa phần là con gái toàn thi khối C với khối D.(an ủi là mình cũng chưa phải là con dốt duy nhất)
    Thi Anh ,đề dễ dã man ,ngồi làm 30 phút đã xong ,nhưng mà tự dưng có cái ông dở hơi vào báo là phải chép nguyên câu ra (mình chép mỗi từ cần làm), lại cặm cụi ngồi chép lại ,coi như luyện chữ sạch đẹp vậy.Đang chép bà giám thị đến giật ngay tờ vừa làm xong ,lí do là nếu em tự làm thì em sẽ ko cần chép.tức ko chịu đưọc,đứa bên cạnh cũng thay giấy như mình và vẫn xhép ,định thắc mắc nhưng nghĩ thế nào lại thôi.Chính vì ấm ức nên làm sai mất 1 câu(câu nay tờ trước làm đúng mới cay).Nhưng mà cũng coi như là thành công tốt đẹp ,chắc là kết quả môn này ngon lành nhất trong 6 môn
    He he ,cuối cùng muội cũng kết thúc kì thi tốt nghiệp với đầy những phao và tủ ,và bây giờ muội sẽ đi tu để cày cho thi đại học ,chứ tình trạng môn Toán thê thảm thế này ,thi tốt nghiệp mà còn chật vật.Nguy to.Thi xong về nhà,mẹ chưa về ,ra tường thuật 1 tí,bây giờ muội phải về rồi.
  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng heo con đã qua ải cuối cùng của 12 năm đèn sách , cũng chúc em sẽ đạt được những kết quả khả quan trong kỳ thi đại học ...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  10. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng heo con đã qua ải cuối cùng của 12 năm đèn sách , cũng chúc em sẽ đạt được những kết quả khả quan trong kỳ thi đại học ...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​

Chia sẻ trang này