1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ngày Ất Sử,tháng Bính Thìn,Năm Quý Mùi.
    Một ngày trời cao ,gió mát ,cuối xuân đầu hạ.Sáng sớm ngậm ngùi ca khúc "tạm biệt gối chăn thân yêu nhé",để đến trường "dùi mài kinh sử",mong sao có ngày "vượt vũ môn".Một ngày có 1 giờ "dư địachí",và 4 giờ "thiết bàn toán".Ko quá tệ.
    Nhốt ngựa vào chuồng,khinh công thẳng tới đại bản doanh.Vừa xếp tay nải kinh văn vào chỗ,heo vừa quan sát tình hình."Thập nhị I3"của heo vốn nghề kinh doanh "cao su" nên dù 5 phút nữa sư mẫu sẽ "giá lâm " nhưng chỉ lác đác có vài đồng môn.Vốn tính hiếu động ,nhãn thần lại tinh nhanh,heo đã soi thấy 3 tên đồng môn đang nghiên cứu "PC bí lục" ,tân nguyệt san tháng này.Tuy ko luyện bao giờ nhưng nhìn quyển "PC bí lục" nhìn xanh xanh ,đỏ đỏ,bóng bóng đẹp đẹp máu tham nổi lên ,heo quyết đinh "trưng thu".
    Uyển chuyển bước tới,heo cất giọng oanh vàng "ọ ẹ"."Các huynh đệ đồng môn ,có thể cho muội xem qua được ko ạ?".Mật ngọt chết ruồi ,lời ngọt chết mấy thằng ngu,quyển "PC bí lục" đã được "trưng thu".Ko chậm 1giây,gót sen đảo bước,trổ hết tài kinh công để tẩu thoát.
    Nhưng ko ngờ trời phụ người hiền.Trong "thập nhị I3 trại" của heo có tên Hà huynh trưởng,là đệ tử yêu của sư mẫu,hiện giữ chức quản giáo.Tên này với heo cùng họ cùng tên ,nhưng chắc sinh nhằm giờ "thập ác đại bại " nên vốn có thâm thù đã lâu..Hắn ngoài mặt thì thơn thớt nói cười nhưng lòng đầy dã tâm,vừa thấy heo xoay gót ,hắn đã dùng Lăng ba vi bộ chặn trước mặt.Khẽ nhếch môi,Hà huynh trưởng dùng chiêu "cẩm nã thủ" hòng đoạt "PC bí lục' trên tay heo.Dù võ công non yếu nhưng đã trót mang danh là cư dân của KH cốc ,nên ko thể để thua dễ dàng như vậy.Khẽ lắc người tránh "cẩm nã thủ" lại dùng "song phi cước",làm Hà huynh trưởng phải lùi lại 1 bước.Cứ thế heo và Hà huynh trưởng kẻ công ,người thủ ,đi xa khỏi cổng trại lúc nào ko hay.Lợi dụng 1giây sơ ý của Hà huynh trưởng,heo xoay mình phi thẳng tới trước 'thập nhất G2" trại,vứt "PC bí lục" vào đó rồi quay lại cười nói"Bớ tên gian ác,nếu muốn người ta coi mình là hảo hán thì vào mà lấy .Nhưng cũng đừng trách ta ko báo trước ,"thập nhất G2" trại vốn nổi tiếng là Tây lương nữ quốc ,nam nhân có vào mà ko có ra đấy"
    .......................................
    Số phận của "PC bí lục"như thế nào?Tại sao 1 con người đáng thương nhân hậu như muội lại ko có sách vở viết bài trong suốt 2 tiết ? Thôi đợi chiều nay ngồi viết nốt ,bây giờ về "xực phàm" cái đã.Đói rồi
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 22/04/2003
  2. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng hết tiền
    Hum nay,mỗ vừa connect mạng thì đã thấy một đống phi cáp truyền thư của thánh cô mụi mụi.Nèo lờ mè nheo đòi vào câu bài trong nhựt ký tình iu,nèo lờ ra lệnh bắt mỗ phải vít baì trong Kím hịp cốc,rùi lại còn răn đe mỗ hông được dụ dỗ các mụi mụi ngây thơ trên mạng.Hêh,mỗ chỉ làm 2 điều trên thui,chứ việc các mụi mụi ngây thơ trên mạng thì mỗ hông dám hứa è.Nhứt là Heo mụi nì nì,trông cái avatar đâ dễ xương wá trùi.Heo mụi mừ bớt đi vài phần con buôn,xảo trá kỉu Thánh cô đi thì có phải tốt hơn hông?
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  3. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng hết tiền
    Hum nay,mỗ vừa connect mạng thì đã thấy một đống phi cáp truyền thư của thánh cô mụi mụi.Nèo lờ mè nheo đòi vào câu bài trong nhựt ký tình iu,nèo lờ ra lệnh bắt mỗ phải vít baì trong Kím hịp cốc,rùi lại còn răn đe mỗ hông được dụ dỗ các mụi mụi ngây thơ trên mạng.Hêh,mỗ chỉ làm 2 điều trên thui,chứ việc các mụi mụi ngây thơ trên mạng thì mỗ hông dám hứa è.Nhứt là Heo mụi nì nì,trông cái avatar đâ dễ xương wá trùi.Heo mụi mừ bớt đi vài phần con buôn,xảo trá kỉu Thánh cô đi thì có phải tốt hơn hông?
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  4. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đã là nhật kí thì mọi chuyện hầm bà kàng lăng nhăng lằng nhằng gì cũng kể được phải không? Vậy tại hạ xin công bố một ngày bình thường như mọi ngày của tại hạ. Nhân vật chính của câu chuyện xin được gọi là Thỏ lười. Mặc dù tại hạ vẫn chưa vừa ý với câu chuyện này, ngôn ngữ có phần không phù hợp với Kiếm hiệp cốc nhưng cũng cứ post lên gọi là góp bài cho popic của Heo muội!

    Nhị thập nhị nhật, tứ nguyệt, nhị thiên tam niên...
    Vầng thái dương chẳng biết đã mọc từ khi nào, đang chiếu những ánh sáng chói lọi khắp cõi Trung Châu, vào tới tận Kiếm Hiệp cốc. Lúc này, đệ tam chấp pháp Thỏ lười vẫn yên bình hưởng thụ giấc mơ trưa hè (không phải là Giấc mộng đêm hè), chẳng quan tâm chi tới việc võ lâm tranh đấu.
    Đang cùng chàng thiếu hiệp khôi ngô tuấn tú dạo chơi vùng non xanh nước biêc thì ào một cái, trời nổi giông bão. Thỏ lười trong bộ y phục mỏng manh (lông thỏ ấm phải biết, mỏng manh cái gi???) rét run cập cập, giật mình thức giấc. Thì ra gia mẫu đang tức giận giằng lấy chăn, bắt phải thức giấc tháo gỡ những rắc rối trên giang hồ ngay. Lê bụng đói xuống nhà, Thỏ lười luyến tiếc cuộc hẹn chưa thành với vị thiếu hiệp kia, ăn bát mì mà miệng đắng nghét. Để đổi khẩu vị, Thỏ lười cầm một quả soài xanh nhai rau ráu. Ăn xong, Thỏ hét ầm lên. KHông biết kẻ nào đã chơi ác, bỏ độc dược vào quả soài khiến thỏ ta ê răng, xót ruột... Vậy là bát mì thành công cốc.
    Sau một hồi cập nhật thông tin, thấy giang hồ dạo này sóng gió bất thường, chẳng biết bao giờ võ lâm mới sóng yên bể lặng trở lại. Quá buồn, Thỏ ta đành ngồi sao lại mấy bài từ của Tinh Hải tiên sinh về chàng thiếu hiệp họ Vi để giải sầu. Xong việc thì vừa hay đến giờ Thỏ lười phải chuẩn bị cơm cho tiểu đệ, đánh gác lại đó, chưa trao cho ngựa trạm để chuyển đi khắp nơi được.
    Quá giờ Ngọ, thỏ ta cưỡi ngựa đến trường ôn luyện kinh sử. Thời tiết nóng dần lên, đường xá xa xôi mịt mù, quả không còn gì vất vả hơn. Thỏ lười đến trường vừa kịp tàn trống canh. Hai tiết đầu, Thỏ lười phải học nói tiếng của người Anh Cát Lợi (Vi thiếu hiệp còn biết tiếng Nga La Tư thì chẳng nhẽ Đệ tam chấp pháp lại phải chịu thua?) Thời gian thấm thoát thoi đưa, một nửa thời gian đã trôi đi cùng tiểu cô nương Á Rá Lè (Arale-mới đến từ sứ sở Phù Tang). Thỏ lười lơ đãng theo dõi câu chuyện của người Anh Cát Lợi mà đầu óc cứ mãi nghĩ đến cuộc hẹn đêm qua , chảng biết xung quanh thế nào. Chưa kịp mơ tiếp thì ôi thôi, sư nương hiền hậu đã bỏ đi. Cuộc đời quả thật khó lường, vị sư phụ mọi hôm vẫn tới lớp bị ốm thay thế là một vị lão sư phụ nghiêm nghị. Và thỏ lười đành vắt kiệt tâm lực ra nhồi nhét vào đầu những kiến thức về xã hội cao siêu, về cái-là-nó-mà-không-phải-là-nó, những phạm trù mà chỉ có Dương tả sứ hay Trương chân nhân mới hiểu được, còn Phạm huynh thì chắc cũng chỉ lơ mơ. Ý thỏ lười muốn nói là môn Triết học đấy ạ. Mấy lần bị lão sư phụ quở phạt, thỏ lười đau hết cả đầu, chắc lát nữa phải xin phép Triệu cô nương cho mượn tạm chàng Trương, nhờ chàng chuẩn bệnh giúp.
    Đến giờ Dậu, uất ức quá, Thỏ đành phải viết ra mong được sự cảm thông của chư vị bằng hữu trên giang hồ, cũng là sự ủng hộ vào bí kíp của Heo muội. Nhưng tuy là thân thỏ nhưng lại số rùa, chưa kịp gửi đi thì ôi thôi, ngân lượng cạn kiệt, đành nuột hận chờ sáng mai đi tìm lệnh bài về. Đúng là một ngày đen đủi của thỏ lười!
  5. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đã là nhật kí thì mọi chuyện hầm bà kàng lăng nhăng lằng nhằng gì cũng kể được phải không? Vậy tại hạ xin công bố một ngày bình thường như mọi ngày của tại hạ. Nhân vật chính của câu chuyện xin được gọi là Thỏ lười. Mặc dù tại hạ vẫn chưa vừa ý với câu chuyện này, ngôn ngữ có phần không phù hợp với Kiếm hiệp cốc nhưng cũng cứ post lên gọi là góp bài cho popic của Heo muội!

    Nhị thập nhị nhật, tứ nguyệt, nhị thiên tam niên...
    Vầng thái dương chẳng biết đã mọc từ khi nào, đang chiếu những ánh sáng chói lọi khắp cõi Trung Châu, vào tới tận Kiếm Hiệp cốc. Lúc này, đệ tam chấp pháp Thỏ lười vẫn yên bình hưởng thụ giấc mơ trưa hè (không phải là Giấc mộng đêm hè), chẳng quan tâm chi tới việc võ lâm tranh đấu.
    Đang cùng chàng thiếu hiệp khôi ngô tuấn tú dạo chơi vùng non xanh nước biêc thì ào một cái, trời nổi giông bão. Thỏ lười trong bộ y phục mỏng manh (lông thỏ ấm phải biết, mỏng manh cái gi???) rét run cập cập, giật mình thức giấc. Thì ra gia mẫu đang tức giận giằng lấy chăn, bắt phải thức giấc tháo gỡ những rắc rối trên giang hồ ngay. Lê bụng đói xuống nhà, Thỏ lười luyến tiếc cuộc hẹn chưa thành với vị thiếu hiệp kia, ăn bát mì mà miệng đắng nghét. Để đổi khẩu vị, Thỏ lười cầm một quả soài xanh nhai rau ráu. Ăn xong, Thỏ hét ầm lên. KHông biết kẻ nào đã chơi ác, bỏ độc dược vào quả soài khiến thỏ ta ê răng, xót ruột... Vậy là bát mì thành công cốc.
    Sau một hồi cập nhật thông tin, thấy giang hồ dạo này sóng gió bất thường, chẳng biết bao giờ võ lâm mới sóng yên bể lặng trở lại. Quá buồn, Thỏ ta đành ngồi sao lại mấy bài từ của Tinh Hải tiên sinh về chàng thiếu hiệp họ Vi để giải sầu. Xong việc thì vừa hay đến giờ Thỏ lười phải chuẩn bị cơm cho tiểu đệ, đánh gác lại đó, chưa trao cho ngựa trạm để chuyển đi khắp nơi được.
    Quá giờ Ngọ, thỏ ta cưỡi ngựa đến trường ôn luyện kinh sử. Thời tiết nóng dần lên, đường xá xa xôi mịt mù, quả không còn gì vất vả hơn. Thỏ lười đến trường vừa kịp tàn trống canh. Hai tiết đầu, Thỏ lười phải học nói tiếng của người Anh Cát Lợi (Vi thiếu hiệp còn biết tiếng Nga La Tư thì chẳng nhẽ Đệ tam chấp pháp lại phải chịu thua?) Thời gian thấm thoát thoi đưa, một nửa thời gian đã trôi đi cùng tiểu cô nương Á Rá Lè (Arale-mới đến từ sứ sở Phù Tang). Thỏ lười lơ đãng theo dõi câu chuyện của người Anh Cát Lợi mà đầu óc cứ mãi nghĩ đến cuộc hẹn đêm qua , chảng biết xung quanh thế nào. Chưa kịp mơ tiếp thì ôi thôi, sư nương hiền hậu đã bỏ đi. Cuộc đời quả thật khó lường, vị sư phụ mọi hôm vẫn tới lớp bị ốm thay thế là một vị lão sư phụ nghiêm nghị. Và thỏ lười đành vắt kiệt tâm lực ra nhồi nhét vào đầu những kiến thức về xã hội cao siêu, về cái-là-nó-mà-không-phải-là-nó, những phạm trù mà chỉ có Dương tả sứ hay Trương chân nhân mới hiểu được, còn Phạm huynh thì chắc cũng chỉ lơ mơ. Ý thỏ lười muốn nói là môn Triết học đấy ạ. Mấy lần bị lão sư phụ quở phạt, thỏ lười đau hết cả đầu, chắc lát nữa phải xin phép Triệu cô nương cho mượn tạm chàng Trương, nhờ chàng chuẩn bệnh giúp.
    Đến giờ Dậu, uất ức quá, Thỏ đành phải viết ra mong được sự cảm thông của chư vị bằng hữu trên giang hồ, cũng là sự ủng hộ vào bí kíp của Heo muội. Nhưng tuy là thân thỏ nhưng lại số rùa, chưa kịp gửi đi thì ôi thôi, ngân lượng cạn kiệt, đành nuột hận chờ sáng mai đi tìm lệnh bài về. Đúng là một ngày đen đủi của thỏ lười!
  6. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, thấy U tả sứ nói về chuyện mà chỉ có Dương Tiêu và Trương chân nhân mới hiểu được, cứ tưởng là chuyện mà một người nổi tiếng vì đã làm, một người nổi tiếng vì cả đời chưa làm.
    Nhưng công nhận là quả nhật kí của tả sứ viết rất được. Có điều làm ơn lần sau đừng tả kĩ quá về quả xoài chua như thế, kẻo nước miêng của Thánh cô , heo muội và bà chị Tiểu Đông Tà lại thi nhau biêủ tình trong miệng

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  7. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, thấy U tả sứ nói về chuyện mà chỉ có Dương Tiêu và Trương chân nhân mới hiểu được, cứ tưởng là chuyện mà một người nổi tiếng vì đã làm, một người nổi tiếng vì cả đời chưa làm.
    Nhưng công nhận là quả nhật kí của tả sứ viết rất được. Có điều làm ơn lần sau đừng tả kĩ quá về quả xoài chua như thế, kẻo nước miêng của Thánh cô , heo muội và bà chị Tiểu Đông Tà lại thi nhau biêủ tình trong miệng

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ Sáu, 25/4/2003
    Hôm qua cả ngày cái cơ quan của TIO mất điện, vào VDC tận hưởng điều hoà và in tờ net tốc độ cao một lát, chưa kịp câu bài nào cho KHC thì được người ta rủ đi chơi. Dĩ nhiên, người ham vui như TIO làm gì có chuyện từ chối! Thế nên hôm nay lên mạng, vào phần thống kê của các box. Thấy cả ngày hôm qua box ta được 7 bài, 4 bài dài chưa quá 5 dòng! Cộng với 8 bài hôm nay nữa, số bài của box chúng ta chưa bằng số lẻ của người ta! Than ôi, Kiếm hiệp cốc này trở nên vắng lặng điêu tàn quá! Vì đâu? Vì đâu? Chẳng lẽ lại ngẩng lên hỏi trời xanh? Thôi thì cứ kiểm điểm mình cái đã....
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ Sáu, 25/4/2003
    Hôm qua cả ngày cái cơ quan của TIO mất điện, vào VDC tận hưởng điều hoà và in tờ net tốc độ cao một lát, chưa kịp câu bài nào cho KHC thì được người ta rủ đi chơi. Dĩ nhiên, người ham vui như TIO làm gì có chuyện từ chối! Thế nên hôm nay lên mạng, vào phần thống kê của các box. Thấy cả ngày hôm qua box ta được 7 bài, 4 bài dài chưa quá 5 dòng! Cộng với 8 bài hôm nay nữa, số bài của box chúng ta chưa bằng số lẻ của người ta! Than ôi, Kiếm hiệp cốc này trở nên vắng lặng điêu tàn quá! Vì đâu? Vì đâu? Chẳng lẽ lại ngẩng lên hỏi trời xanh? Thôi thì cứ kiểm điểm mình cái đã....
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! thôi muội ko viết theo ngôn ngữ KH nữa đâu vì vốn từ KH của muội gà qué lắm.
    Sáng dậy đã cảm thấy hôm nay là 1 ngày kì lạ,ngẫm đi nghĩ lại thì phát hiện là bộ nhá của mình hôm nay có vấn đề.Hoá ra là mấy con sâu răng đang biểu tình (hoặc là chúng nó cũng đang định tổ chức đại hội võ lâm nhỉ)
    Thế là coi như cả sáng nay khỏi ăn uống gì luôn ,nhìn cái bánh bao thơm lừng của đứa em ,và mấy bát mì bốc khói nghi ngút của hội bạn đồng môn mà lòng dạ xao xuyến ,ruột gan bồi hồi .
    Hic hic! 3 tiết ngồi trong im lặng mà nhìn đám đồng môn "yêu quái" ăn quà rào rào như tằm ăn rỗi.Chiều nay chắc là lại cần đi gặp đại phu rồi.
    Nhưng mà hình như hết tuổi thay răng rồi ,mà bị nhổ răng thì sẽ thành "móm " đúng ko nhỉ? mà như thế thì bi đát lắm ,thành heo "móm" à?.Lần trrước phi thân từ tầng 3 xuống tầng 1 mà ko cần cầu thang đã để lại chiến tích là 1 cái răng sứt rồi ,lần này mà cần nhổ thì bi thảm rồi.
    Nhưng chắc muội có quý nhân phù trợ nên đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ,lo sợ trước hung thần trong giờ Lí sắp tới,suy nghĩ vẩn vơ về vụ "móm" thì thấy từ dưới văn phòng đưa trát đòi .Thư kí lớp đúng là thân phận osin tôi đòi,quyền lợi thì ko có ,mà suốt ngày phải làm những thứ việc ko tên ko tuổi.Muội thấy muội phải keo kiệt thêm mấy kg từ sau khi làm cái nhiệm vụ này ,suốt ngày ngồi chăm chăm đếm tiền ,với lại đếm phấn
    Chậc chậc ,nhưng hôm nay thì khác ,xem nào tường thuật trực tiếp cái câu nói hạnh phúc của cô Sử "Em cầm đề cương ra ngoài photo ngay nhé,cô sẽ kí giấy cho em ra cổng trường .Ừ ,nghỉ tiết này cũng được ,cô sẽ xin phép GV bộ môn cho ,để các bạn còn có cái mà học thi."
    He he ,cái bọn đồng môn trời đánh, khi muội có giấy để thoát ra khỏi "Nam Thiên Môn" thì mới "phát hiện" ra là mình có nhiều " bạn tốt " đến thế .Chúng chăm chăm đi giúp muội "khuân vác " mấy tờ đề cương cơ đấy (chắc thương muội đau ốm).
    Cuối cùng sau 1 hồi đấu giá thì muội và 2 đứa nữa vứt đống đề cương ở hàng photo đã an vị ở hàng net. Nhưng mà chắc ông trời trách muội vì đã bao che ,dụ dỗ những 2 đứa nữa đi cùng,nên muội ngồi vào máy nào cũng thấy máy đó đơ.Chẳng làm gì được cả .hic hic
    Thôi thì ngậm ngùi tạm biệt hàng net ra hàng chè ngồi nghiên cứu "cấu tạo hoá học của nó vậy" .Sung sướng thật.
    Xem nào ,chẹp chẹp ,đã hết giờ rồi(cốc chè cũng hết rồi) ,vào lớp thôi ,làm con heo chăm ngoan thôi ,đằng nào hôm nay chả 4 tiết ,vào phát đề cương xong là xổ ***g ngay ấy mà .
    A men ,thật là 1 tội đồ (nhưng mà ai bảo thầy dạy Lí nghiêm quá mà làm gì ,thánh nhỉ).với lại con cũng "trốn " có phép cơ mà.
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 26/04/2003

Chia sẻ trang này