1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hà , môn này mỗ đã luyện thành từ năm lớp 9 ... Nhớ kì thi tốt nghiệp , mình thủ nửa cuốn đề cương Sử mỗi túi mà mấy mẹ giám thị cứ tờ mờ ...

    Majin-Boo

  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hà , môn này mỗ đã luyện thành từ năm lớp 9 ... Nhớ kì thi tốt nghiệp , mình thủ nửa cuốn đề cương Sử mỗi túi mà mấy mẹ giám thị cứ tờ mờ ...

    Majin-Boo

  3. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TIO ơi hỡi TIO ,tỉ treo nick kia của muội rồi ạ .Muội
    chỉ xin post nốt bài này thôi ,vì muội vưà đi dự lễ ra trường về ,buồn cười quá ko thể ko viết .Thế nhé TIO ơi.
    Hic hic! Cuối cùng cũng có thi xong ,đến làm lễ ra trường ,trường nhỏ tí xíu ,ko có chỗ đứng ,lại kéo nhau tới Cung thiếu nhi ,thôi thì cũng có cái tốt là cực kì mát mẻ .
    Chắc buổi lễ nào cũng thế ,đầu tiên là thầy hiệu trưởng lên nói mấy câu tình củm ,học sinh hò hét tí cho nó nở phổi.Rồi lại tiết mục văn nghệ văn gừng cứ đứa này lên hát thì sẽ chỉ định người tiếp theo ,trèo lên trèo xuống như cào cào châu chấu,được cái trường nhỏ khá ít học sinh nên có ko khí thân mật (đứa nào chẳng biết nhau).Cuối cùng lại thành tiết mục giáo viên hát theo yêu cầu học sinh .Thôi thì cũng thấy cảm động da diết ,ít nhất là ko nhăn nhở như cái hôm làm tổng kết.
    Hic hic ,nhưng tâm điểm ko phải là ở vụ lễ ra trường mà là ở bộ phim kết thúc ,cho học sinh thoải mái ,giải trí .Thầy Sơn đứng lên giới thiệu là 1 bộ phim "gây ấn tượng nhất năm vừa qua".Học sinh còn đang ngơ ngác ,màn hình từ từ hiện lên hai
    chữ Gái nhảy" to đùng.
    Bọn quái vật phía dưới cười sằng sặc ,hò hét loạn xạ ,bắt nhịp hô "Thầy cô ơi , định hướng nghề nghiệp ạ?"Nói thật ra thì phim này đa phần chúng nó cũng xem rồi (ko những thế có khi còn xem những phim ghê hơn),nhưng chưa lần nào công khai và đông vui như lần này .Cuối cùng là xem 1 bộ phim ko tiếng(làm sao mà nghe được tiếng khi chúng nó thi nhau hét ,sau hôm nay ,ối thằng về khản cổ)
    Ngồi xem phim mà ko yên ,ngồi giữa mấy thằng quỷ sứ trong lớp ,bọn nó "bình loạn" mình ko nói gì thì nó bao "nhìn mặt mày ngu ngu " và thế là nó ấn đầu mình xuống .Còn mới nói có 1 vài câu thì nó bảo "mới nghỉ ở nhà có mấy ngày mà tiến bộ nhỉ? " Cú ko chịu được.
    Quay sang bảo thàng Việt Hà ,"Tao đố mày thầy Khang xem phim này chưa?".Nó bảo ,"Chắc là rồi ,nên thầy mới định hướng nghề nghiệp cho bọn mầy đấy " .Thằng này nhăn nhở thật .Mình bảo "Tí tao sẽ ra hỏi thầy" .Nó ko tin mình dám hỏi thầy ,thằng ngốc .
    He he ,ra trường rồi tội gì mà ko hỏi ,nhìn thấy thầy đứng lên ra ngoài bám theo ngay chạy ra tâm sự với thầy vài câu ,kể lể 1 chút rồi dọn giọng êm ái chưa từng thấy hỏi "Thầy ơi ,sao lại chiếu phim này ạ? Thầy xem chưa?"
    Đúng là chưa thấy ai nhân từ độ lượng như thầy Khang,cái câu đấy mà thầy cũng trả lời "Thầy thì thầy chưa xem nhưng mà cũng hiểu nó như thế nào ,có các thầy các cô khác cũng nói với thầy trước rồi .Nhưng mà thầy vẫn đồng ý chiếu để các em được đùa nghịch vui vẻ 1 lúc trước khi bước vào thi ĐH,với lại ko chiêunở đây thì các em cũng xem ở chỗ khác (ặc ặc ,câu nói hay nhất trong ngày được nghe)
    Chắc sau này chẳng đứa nào quên được cái phim này ,mà hình như chẳng cái trường nào nó như trường mình cơ chứ .Lễ ra trường cho học sinh xem "Gái nhảy"
    Xong lễ ,bọn nó định rủ nhau đi đâu đó ,kiên quyết làm 1 con heo ngoan,nói rất oai "tao về nhà học bài" thằng chồng mình đánh rơi cả chìa khoá xe vì choáng.Bọn còn lại mắt mũi mở thao láo.Hic hic,nhưng mà về học bài là đúng ,môn Toán mình dốt khủng khiếp cứ nghĩ đến nó là run.Lúc ngồi học thì mắt díp lại nhưng khi đi ngủ nhớ đến môn Toán mắt lại mở thao láo.Sợ quá ,trúng trượt cũng là do môn này thôi.Hôm nay ngồi trong cái lò quay 2 tiếng,càng học càng sợ.
    Hì hì ! Muội lần này đi tu thật đây ạ ,hứa danh dự là ko trèo tường chốn nữa ,mỗi tội hôm nay đi học Toán về ,chờ ca học tối ,nóng quá ko muốn về nhà nên mới thế.Đa tạ mọi người đã chúc muội thi tốt.Muội sẽ cố gắng cày thật lực cho kì thi sau (chứ thi TN thì cũng đơn giản).13 tháng 7 gặp lại ạ
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 07/06/2003
  4. cobe

    cobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TIO ơi hỡi TIO ,tỉ treo nick kia của muội rồi ạ .Muội
    chỉ xin post nốt bài này thôi ,vì muội vưà đi dự lễ ra trường về ,buồn cười quá ko thể ko viết .Thế nhé TIO ơi.
    Hic hic! Cuối cùng cũng có thi xong ,đến làm lễ ra trường ,trường nhỏ tí xíu ,ko có chỗ đứng ,lại kéo nhau tới Cung thiếu nhi ,thôi thì cũng có cái tốt là cực kì mát mẻ .
    Chắc buổi lễ nào cũng thế ,đầu tiên là thầy hiệu trưởng lên nói mấy câu tình củm ,học sinh hò hét tí cho nó nở phổi.Rồi lại tiết mục văn nghệ văn gừng cứ đứa này lên hát thì sẽ chỉ định người tiếp theo ,trèo lên trèo xuống như cào cào châu chấu,được cái trường nhỏ khá ít học sinh nên có ko khí thân mật (đứa nào chẳng biết nhau).Cuối cùng lại thành tiết mục giáo viên hát theo yêu cầu học sinh .Thôi thì cũng thấy cảm động da diết ,ít nhất là ko nhăn nhở như cái hôm làm tổng kết.
    Hic hic ,nhưng tâm điểm ko phải là ở vụ lễ ra trường mà là ở bộ phim kết thúc ,cho học sinh thoải mái ,giải trí .Thầy Sơn đứng lên giới thiệu là 1 bộ phim "gây ấn tượng nhất năm vừa qua".Học sinh còn đang ngơ ngác ,màn hình từ từ hiện lên hai
    chữ Gái nhảy" to đùng.
    Bọn quái vật phía dưới cười sằng sặc ,hò hét loạn xạ ,bắt nhịp hô "Thầy cô ơi , định hướng nghề nghiệp ạ?"Nói thật ra thì phim này đa phần chúng nó cũng xem rồi (ko những thế có khi còn xem những phim ghê hơn),nhưng chưa lần nào công khai và đông vui như lần này .Cuối cùng là xem 1 bộ phim ko tiếng(làm sao mà nghe được tiếng khi chúng nó thi nhau hét ,sau hôm nay ,ối thằng về khản cổ)
    Ngồi xem phim mà ko yên ,ngồi giữa mấy thằng quỷ sứ trong lớp ,bọn nó "bình loạn" mình ko nói gì thì nó bao "nhìn mặt mày ngu ngu " và thế là nó ấn đầu mình xuống .Còn mới nói có 1 vài câu thì nó bảo "mới nghỉ ở nhà có mấy ngày mà tiến bộ nhỉ? " Cú ko chịu được.
    Quay sang bảo thàng Việt Hà ,"Tao đố mày thầy Khang xem phim này chưa?".Nó bảo ,"Chắc là rồi ,nên thầy mới định hướng nghề nghiệp cho bọn mầy đấy " .Thằng này nhăn nhở thật .Mình bảo "Tí tao sẽ ra hỏi thầy" .Nó ko tin mình dám hỏi thầy ,thằng ngốc .
    He he ,ra trường rồi tội gì mà ko hỏi ,nhìn thấy thầy đứng lên ra ngoài bám theo ngay chạy ra tâm sự với thầy vài câu ,kể lể 1 chút rồi dọn giọng êm ái chưa từng thấy hỏi "Thầy ơi ,sao lại chiếu phim này ạ? Thầy xem chưa?"
    Đúng là chưa thấy ai nhân từ độ lượng như thầy Khang,cái câu đấy mà thầy cũng trả lời "Thầy thì thầy chưa xem nhưng mà cũng hiểu nó như thế nào ,có các thầy các cô khác cũng nói với thầy trước rồi .Nhưng mà thầy vẫn đồng ý chiếu để các em được đùa nghịch vui vẻ 1 lúc trước khi bước vào thi ĐH,với lại ko chiêunở đây thì các em cũng xem ở chỗ khác (ặc ặc ,câu nói hay nhất trong ngày được nghe)
    Chắc sau này chẳng đứa nào quên được cái phim này ,mà hình như chẳng cái trường nào nó như trường mình cơ chứ .Lễ ra trường cho học sinh xem "Gái nhảy"
    Xong lễ ,bọn nó định rủ nhau đi đâu đó ,kiên quyết làm 1 con heo ngoan,nói rất oai "tao về nhà học bài" thằng chồng mình đánh rơi cả chìa khoá xe vì choáng.Bọn còn lại mắt mũi mở thao láo.Hic hic,nhưng mà về học bài là đúng ,môn Toán mình dốt khủng khiếp cứ nghĩ đến nó là run.Lúc ngồi học thì mắt díp lại nhưng khi đi ngủ nhớ đến môn Toán mắt lại mở thao láo.Sợ quá ,trúng trượt cũng là do môn này thôi.Hôm nay ngồi trong cái lò quay 2 tiếng,càng học càng sợ.
    Hì hì ! Muội lần này đi tu thật đây ạ ,hứa danh dự là ko trèo tường chốn nữa ,mỗi tội hôm nay đi học Toán về ,chờ ca học tối ,nóng quá ko muốn về nhà nên mới thế.Đa tạ mọi người đã chúc muội thi tốt.Muội sẽ cố gắng cày thật lực cho kì thi sau (chứ thi TN thì cũng đơn giản).13 tháng 7 gặp lại ạ
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 07/06/2003
  5. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hì xem phim gái Nhảy á .. hi hi thầy cô trường em bốc đấy .. trong đó lắm cảnh quái thế muh cũng cho học trò nghía .. hix ..hix ... thầy cô thoáng phải biết
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hì xem phim gái Nhảy á .. hi hi thầy cô trường em bốc đấy .. trong đó lắm cảnh quái thế muh cũng cho học trò nghía .. hix ..hix ... thầy cô thoáng phải biết
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ờ, con bé heo nó hỏi cái lễ ra trường của mình thế nào ... nhớ không nổi ... lost memory
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ờ, con bé heo nó hỏi cái lễ ra trường của mình thế nào ... nhớ không nổi ... lost memory
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình. Hôm nay lọ mọ lên mạng gặp KP mới rủ chiến Igo. Nhẫn kì vương thì chỉ biết luật một cách lõm bõm còn chưa chơi bao giờ, Kiều bang chủ thì cũng bảo là mới chơi, hi hi, nhưng rõ ràng là biết chơi rồi, ít ra cũng chơi được 5-7 ván (hoá ra, lại là "đệ tử" của em Ớt đỏ ). Tất nhiên là ai thua thì rõ ràng nhưng không ngờ Nhẫn kì vương mèo mù vớ cá rán thế nào mà lật ngược dòng, dành ưu thế được trong 1trong 4 ván làm Kiều bang chủ xót xa đau đớn, thốt lên :
    Ván này mà thua thì đau hơn hoạn !

    Nay thông báo về tình trạng sinh lý của Kiều bang chủ cho các tỉ muội trong cốc được rõ !
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 08/06/2003
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình. Hôm nay lọ mọ lên mạng gặp KP mới rủ chiến Igo. Nhẫn kì vương thì chỉ biết luật một cách lõm bõm còn chưa chơi bao giờ, Kiều bang chủ thì cũng bảo là mới chơi, hi hi, nhưng rõ ràng là biết chơi rồi, ít ra cũng chơi được 5-7 ván (hoá ra, lại là "đệ tử" của em Ớt đỏ ). Tất nhiên là ai thua thì rõ ràng nhưng không ngờ Nhẫn kì vương mèo mù vớ cá rán thế nào mà lật ngược dòng, dành ưu thế được trong 1trong 4 ván làm Kiều bang chủ xót xa đau đớn, thốt lên :
    Ván này mà thua thì đau hơn hoạn !

    Nay thông báo về tình trạng sinh lý của Kiều bang chủ cho các tỉ muội trong cốc được rõ !
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 08/06/2003

Chia sẻ trang này