1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vãn bối xin đuợc có lời chào tất cả các vị Tiền bối ạ!
    Xin cho phép vãn bối từ nay thỉnh thoảng được dốc chút nỗi lòng trong NK được chứ ạ?

    Độc hành

  2. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vãn bối xin đuợc có lời chào tất cả các vị Tiền bối ạ!
    Xin cho phép vãn bối từ nay thỉnh thoảng được dốc chút nỗi lòng trong NK được chứ ạ?

    Độc hành

  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì, cô nương (nếu biểu tượng cái gương là đúng) không hiểu thì không có gì ngạc nhiên cả, đấy là tại hạ nói cái cách chào hỏi mọi người của cô nương thôi. "Nhất thanh nhì sắc" là một cách đánh giá về phụ nữ, coi trọng ý tứ, lịch sự, lễ độ, duyên dáng thể hiện qua cách ăn nói của họ, sau rồi mới xét đến nhan sắc ; ý cũng là đề cao nội dung hơn hình thức như một số câu khác.
    Tại hạ già rồi, không phải "ku" đâu .
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì, cô nương (nếu biểu tượng cái gương là đúng) không hiểu thì không có gì ngạc nhiên cả, đấy là tại hạ nói cái cách chào hỏi mọi người của cô nương thôi. "Nhất thanh nhì sắc" là một cách đánh giá về phụ nữ, coi trọng ý tứ, lịch sự, lễ độ, duyên dáng thể hiện qua cách ăn nói của họ, sau rồi mới xét đến nhan sắc ; ý cũng là đề cao nội dung hơn hình thức như một số câu khác.
    Tại hạ già rồi, không phải "ku" đâu .
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn huynh đệ ơi, có nhất thiết phải giải thích tường tận thế kia không? Đằng nào thì khi đến độ trưởng thành người ta cũng sẽ hiểu mà
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn huynh đệ ơi, có nhất thiết phải giải thích tường tận thế kia không? Đằng nào thì khi đến độ trưởng thành người ta cũng sẽ hiểu mà
  7. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ vừa gặp chuyện buồn cười lắm, cũng có dính đến kiếm hiệp cốc. Số là thứ bảy vừa rồi, tại hạ học bài thi, nhưng chán gặm sách quá, nên mò ra quán chân gà gần nhà đổi khẩu vị, (cũng nói thêm là quán đang vắng ngắt). Tại hạ gọi một dĩa,. nhìn nhìn một lúc, nhớ cái ảnh thánh cô thè lưỡi dài ngoẵng gặm chân gà thì , nhưng nghĩ lại thấy ngoài ấy mọi người đông vui, mình lại đi một mình thế này, nên rất buồn bã. !!!
    Biểu hiện của tại hạ lúc ấy chắc rất kỳ quặc, nên bà hàng hỏi thăm :
    - Cháu chờ bạn à?
    - Không ạ, bạn cháu không đến được đâu.
    -Bận công việc à?
    - Bạn cháu đang ở xa lắm. (đang nhớ bằng hữu Hà Nội ), Hôm nay là gần tròn một trăm ngày... (ấy là tại hạ định nói cách dây gần 3 tháng, tại hạ bắt đầu viết bài đầu tiên để post lên kiếm hiệp cốc, nhưng sực nhớ bác ấy không phải người trong giang hồ cho nên im luôn )
    Ai ngờ bác ấy chắc còn bị ảnh hưởng phim hàn, mới phán một câu thế này :
    -Thôi đừng buồn cháu ạ, bạn cháu nó vắn số......

    Tại hạ choáng quá, suýt nữa ngã lăn ra. May mà lúc ấy có khách nên khỏi trả lời . Hihi, cho nên ở ngoài ấy bằng hữu nào tầm 8 giờ tối thứ bảy mà hắt xì lia lịa thì đừng thắc mắc nhá
    [red]
  8. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ vừa gặp chuyện buồn cười lắm, cũng có dính đến kiếm hiệp cốc. Số là thứ bảy vừa rồi, tại hạ học bài thi, nhưng chán gặm sách quá, nên mò ra quán chân gà gần nhà đổi khẩu vị, (cũng nói thêm là quán đang vắng ngắt). Tại hạ gọi một dĩa,. nhìn nhìn một lúc, nhớ cái ảnh thánh cô thè lưỡi dài ngoẵng gặm chân gà thì , nhưng nghĩ lại thấy ngoài ấy mọi người đông vui, mình lại đi một mình thế này, nên rất buồn bã. !!!
    Biểu hiện của tại hạ lúc ấy chắc rất kỳ quặc, nên bà hàng hỏi thăm :
    - Cháu chờ bạn à?
    - Không ạ, bạn cháu không đến được đâu.
    -Bận công việc à?
    - Bạn cháu đang ở xa lắm. (đang nhớ bằng hữu Hà Nội ), Hôm nay là gần tròn một trăm ngày... (ấy là tại hạ định nói cách dây gần 3 tháng, tại hạ bắt đầu viết bài đầu tiên để post lên kiếm hiệp cốc, nhưng sực nhớ bác ấy không phải người trong giang hồ cho nên im luôn )
    Ai ngờ bác ấy chắc còn bị ảnh hưởng phim hàn, mới phán một câu thế này :
    -Thôi đừng buồn cháu ạ, bạn cháu nó vắn số......

    Tại hạ choáng quá, suýt nữa ngã lăn ra. May mà lúc ấy có khách nên khỏi trả lời . Hihi, cho nên ở ngoài ấy bằng hữu nào tầm 8 giờ tối thứ bảy mà hắt xì lia lịa thì đừng thắc mắc nhá
    [red]
  9. tieuthapnhilang

    tieuthapnhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tứ Nhãn cô nương không biết có phải là xơi cái món kê cẳng nơi phi trường không vậy . Hì, cô nương rõ khéo tưởng tượng nhờ.
    Hôm nào rảnh rỗi cô nương hú tại hạ một tiếng cùng xơi kê cẳng cùng bàn luận chuyện kiếm cung. Lần trước tao ngộ với cô nương, mượn luôn bộ Ngoạ Hổ Tàng Long thế mà vẫn chưa có được cái vinh dự là diện kiến dung nhan của cô nương thật là điều đáng tiếc .
    PS: các huynh đệ nào dự định mua bộ Ngọa Hổ Tàng Long thì hãy mau mau thu lại ý định và đừng có mua. Đọc chán bà cố
  10. tieuthapnhilang

    tieuthapnhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tứ Nhãn cô nương không biết có phải là xơi cái món kê cẳng nơi phi trường không vậy . Hì, cô nương rõ khéo tưởng tượng nhờ.
    Hôm nào rảnh rỗi cô nương hú tại hạ một tiếng cùng xơi kê cẳng cùng bàn luận chuyện kiếm cung. Lần trước tao ngộ với cô nương, mượn luôn bộ Ngoạ Hổ Tàng Long thế mà vẫn chưa có được cái vinh dự là diện kiến dung nhan của cô nương thật là điều đáng tiếc .
    PS: các huynh đệ nào dự định mua bộ Ngọa Hổ Tàng Long thì hãy mau mau thu lại ý định và đừng có mua. Đọc chán bà cố

Chia sẻ trang này