1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! thôi muội ko viết theo ngôn ngữ KH nữa đâu vì vốn từ KH của muội gà qué lắm.
    Sáng dậy đã cảm thấy hôm nay là 1 ngày kì lạ,ngẫm đi nghĩ lại thì phát hiện là bộ nhá của mình hôm nay có vấn đề.Hoá ra là mấy con sâu răng đang biểu tình (hoặc là chúng nó cũng đang định tổ chức đại hội võ lâm nhỉ)
    Thế là coi như cả sáng nay khỏi ăn uống gì luôn ,nhìn cái bánh bao thơm lừng của đứa em ,và mấy bát mì bốc khói nghi ngút của hội bạn đồng môn mà lòng dạ xao xuyến ,ruột gan bồi hồi .
    Hic hic! 3 tiết ngồi trong im lặng mà nhìn đám đồng môn "yêu quái" ăn quà rào rào như tằm ăn rỗi.Chiều nay chắc là lại cần đi gặp đại phu rồi.
    Nhưng mà hình như hết tuổi thay răng rồi ,mà bị nhổ răng thì sẽ thành "móm " đúng ko nhỉ? mà như thế thì bi đát lắm ,thành heo "móm" à?.Lần trrước phi thân từ tầng 3 xuống tầng 1 mà ko cần cầu thang đã để lại chiến tích là 1 cái răng sứt rồi ,lần này mà cần nhổ thì bi thảm rồi.
    Nhưng chắc muội có quý nhân phù trợ nên đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ,lo sợ trước hung thần trong giờ Lí sắp tới,suy nghĩ vẩn vơ về vụ "móm" thì thấy từ dưới văn phòng đưa trát đòi .Thư kí lớp đúng là thân phận osin tôi đòi,quyền lợi thì ko có ,mà suốt ngày phải làm những thứ việc ko tên ko tuổi.Muội thấy muội phải keo kiệt thêm mấy kg từ sau khi làm cái nhiệm vụ này ,suốt ngày ngồi chăm chăm đếm tiền ,với lại đếm phấn
    Chậc chậc ,nhưng hôm nay thì khác ,xem nào tường thuật trực tiếp cái câu nói hạnh phúc của cô Sử "Em cầm đề cương ra ngoài photo ngay nhé,cô sẽ kí giấy cho em ra cổng trường .Ừ ,nghỉ tiết này cũng được ,cô sẽ xin phép GV bộ môn cho ,để các bạn còn có cái mà học thi."
    He he ,cái bọn đồng môn trời đánh, khi muội có giấy để thoát ra khỏi "Nam Thiên Môn" thì mới "phát hiện" ra là mình có nhiều " bạn tốt " đến thế .Chúng chăm chăm đi giúp muội "khuân vác " mấy tờ đề cương cơ đấy (chắc thương muội đau ốm).
    Cuối cùng sau 1 hồi đấu giá thì muội và 2 đứa nữa vứt đống đề cương ở hàng photo đã an vị ở hàng net. Nhưng mà chắc ông trời trách muội vì đã bao che ,dụ dỗ những 2 đứa nữa đi cùng,nên muội ngồi vào máy nào cũng thấy máy đó đơ.Chẳng làm gì được cả .hic hic
    Thôi thì ngậm ngùi tạm biệt hàng net ra hàng chè ngồi nghiên cứu "cấu tạo hoá học của nó vậy" .Sung sướng thật.
    Xem nào ,chẹp chẹp ,đã hết giờ rồi(cốc chè cũng hết rồi) ,vào lớp thôi ,làm con heo chăm ngoan thôi ,đằng nào hôm nay chả 4 tiết ,vào phát đề cương xong là xổ ***g ngay ấy mà .
    A men ,thật là 1 tội đồ (nhưng mà ai bảo thầy dạy Lí nghiêm quá mà làm gì ,thánh nhỉ).với lại con cũng "trốn " có phép cơ mà.
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 26/04/2003
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , đọc cái pót của Doanh muội mới nhớ là suốt 3 tháng nay mình chưa viết bài nào quá 3 dòng cả ... hà hà

    Majin-Boo

  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , đọc cái pót của Doanh muội mới nhớ là suốt 3 tháng nay mình chưa viết bài nào quá 3 dòng cả ... hà hà

    Majin-Boo

  4. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật rì, khiến lòng ta chao đảo hehehe. Mấy vụ này đúng là trẻ không tha già không thương. Tối nay đang ngồi thanh tu thì có chú bạn thân đến nhà mặt mày hớt hải, tưởng có chuyện rì cấp bách, thì ra chú vào xin tí nước vẩy hoa cho tươi. Đêm tối mò đi mua một cành lan, chỉ vặt lấy một đoá để tặng nàng chỉ vì đúng một câu nói của nàng là "muội thích màu tím và màu trắng". Vị bằng hữu này thuộc diện con ngoan trò giỏi, cả đời chẳng biết dối trá là rì. Hễ nghe tới mấy chữ XXX là mặt mày đỏ ửng lên thía mà bi giờ cũng biết mang hoa đi tặng người thương, lại còn gọi ké phone về phịa chuyện thân phụ là con sang nhà bạn học bài. Đúng là LƯỚI TÌNH ***G LỘNG TUY THƯA MÀ KHÓ LỌT . Ôi vậy mà trước tới giờ mình cứ đinh ninh hắn sẽ mãi mãi là con dế vô tư .
    Cảm xúc dâng tràn thôi đành chúc hắn thành công vậy hé hé hé. Hi vọng có ý trung nhân rồi đừng có quên cố nhân là được
    (Hờ đã hưa không kể cho ai nghe mà sao lại post lên đây nhỉ? Uh viết chứ có kể đâu hehe)

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless of ideology

    Được ChuLai sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 27/04/2003
  5. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật rì, khiến lòng ta chao đảo hehehe. Mấy vụ này đúng là trẻ không tha già không thương. Tối nay đang ngồi thanh tu thì có chú bạn thân đến nhà mặt mày hớt hải, tưởng có chuyện rì cấp bách, thì ra chú vào xin tí nước vẩy hoa cho tươi. Đêm tối mò đi mua một cành lan, chỉ vặt lấy một đoá để tặng nàng chỉ vì đúng một câu nói của nàng là "muội thích màu tím và màu trắng". Vị bằng hữu này thuộc diện con ngoan trò giỏi, cả đời chẳng biết dối trá là rì. Hễ nghe tới mấy chữ XXX là mặt mày đỏ ửng lên thía mà bi giờ cũng biết mang hoa đi tặng người thương, lại còn gọi ké phone về phịa chuyện thân phụ là con sang nhà bạn học bài. Đúng là LƯỚI TÌNH ***G LỘNG TUY THƯA MÀ KHÓ LỌT . Ôi vậy mà trước tới giờ mình cứ đinh ninh hắn sẽ mãi mãi là con dế vô tư .
    Cảm xúc dâng tràn thôi đành chúc hắn thành công vậy hé hé hé. Hi vọng có ý trung nhân rồi đừng có quên cố nhân là được
    (Hờ đã hưa không kể cho ai nghe mà sao lại post lên đây nhỉ? Uh viết chứ có kể đâu hehe)

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless of ideology

    Được ChuLai sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 27/04/2003
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà, đêm xuân đã tàn sao còn ngẩn ngơ? Vì đâu? Ruột gan nay đã phơi bày, kìa trống canh năm đã điểm, ánh rạng đông chiếu rọi chân trời, nhưng hỡi ơi, sở nguyện vẫn chẳng hề đạt được. Một ngày lại qua đi trong tiếc thở dài tiếc nuối. May sao, "hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm" (hay "thánh nhân đãi kẻ khù khờ"), kìa Tây phương dương quang sáng lóa, nỗi buồn kia đã tan biến rồi. Vui thay, vui thay!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà, đêm xuân đã tàn sao còn ngẩn ngơ? Vì đâu? Ruột gan nay đã phơi bày, kìa trống canh năm đã điểm, ánh rạng đông chiếu rọi chân trời, nhưng hỡi ơi, sở nguyện vẫn chẳng hề đạt được. Một ngày lại qua đi trong tiếc thở dài tiếc nuối. May sao, "hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm" (hay "thánh nhân đãi kẻ khù khờ"), kìa Tây phương dương quang sáng lóa, nỗi buồn kia đã tan biến rồi. Vui thay, vui thay!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện tày giời này hả heo muội. Kiều Bang Chủ là kẻ tuyệt đối chung tình , mà chuyện A Châu cô nương đội mồ sống lại thì chỉ có trong ... cổ tích.

    |^.^|​
    (^_^)
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện tày giời này hả heo muội. Kiều Bang Chủ là kẻ tuyệt đối chung tình , mà chuyện A Châu cô nương đội mồ sống lại thì chỉ có trong ... cổ tích.

    |^.^|​
    (^_^)
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Con Heo nó giả mù che mưa đấy chư vị ạ, chứ nó đã biết tỏng tòng tong lí do của Kiều mỗ rồi. Này, đã bảo ở nhà học bài mà còn mò ra hàng Net là thế nào đấy? Vụ "luyện công" còn nhớ kô đấy?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này