1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    So coooooooool

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless of ideology

  2. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    So coooooooool

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless of ideology

  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ ngon quá,công nhận ngủ ở đây thì đã thật ,mình đã hẹn 7 giờ rồi thế mà vẫn 8 giờ mới ra khỏi giường,sáng sớm đi học,bình thường như mọi khi chẳng thấy có gì cả ,ngoài việc học bài mới,trưa :đói lè lưỡi đành phải chạy đi kiếm quán để ăn,công nhận chạy xa ăn phê thật ,ăn quá trời mà có 11 k à ...hehe ,công nhận là khi có cơm gạo thì con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết,mấy hôm trước thiếu cơm người cứ uể oải thế nào ấy,đi đứng cứ như dân nhậu chuyên nghiệp :lol,gặp ai cũng làm mặt giận(thành ra ai cũng giận hết chứ sao...hehe...thôi kệ xác nó,nó giận thì chứng tỏ chơi không được rồi)chắc tại mình lười quá đó mà,đồ thì 1 tuần mới giặt,ngâm cả 4,5 bộ đồ vào hôi y như nước cống,kinh không chịu nổi,không phải đồ của mình chắc mình ói tại chỗ quá hehe
    Nói chung cuộc sống xa nhà ai chả thế ,mạnh khoẻ thì không sao,chứ bịnh thì chết hồi nào chả hay,đúng quá còn gì,nằm chết luôn trong nhà thì ai biết,họ cứ tưởng mình đang ngủ thì sao???hehe ...chết thế nào được nhỉ ...kehuydietthegioi mà chết thì ai sống đây ???
    Hôm nay hơi buồn ,bà chị gặp cái mặt cứ hầm hầm,hỏi bả cũng không thèm trả lời chỉ thỉnh thoảng nhe răng cười như khỉ,làm buồn nghê vậy đó,mà bạn bè thì ở đó không lẽ chạy về nhà ,kì chết bỏ luôn :D,thế là đành ngồi ở đó nhe răng như khỉ :D
    Cuối ngày còn buồn cười hơn,chả hiểu đi thế nào mà lại lạc được nhỉ ???Lạc tới 1 tiếng lận ,kinh thật sự luôn,làm phải đổ hết 10 k tiền xăng,coi như VN có bao nhiêu ông vua thì hôm nay gặp hết...An dương vương rồi nguyễn trải ,lê lợi....kinh nhất là càng chạy càng thấy đường nhỏ lại và tối thui,sợ quá đành đi tìm bác xích lô hỏi chuyện:bác cho con hỏi đường nguyễn thị minh khai???Minh khai hả?Nó ở sài gòn mà con???Trời ,xém té ngửa ,không lẽ mình chạy lạc xa đến thế sao,còn xa hơn lần lạc ở nhà ông anh ,kinh không chịu được...Đành hỏi lại:ủa chứ ở đây không phải SG sao?Ừ ,đây là quận 5 :lol
    Bây giờ con chạy thẳng ngược lại khoảng 5 cây rồi hỏi tiếp ha!Cảm ơn và phóng lẹ
    Chạy khoảng 1 hồi thấy mấy chú công an đang đứng gác,lật đậy chạy lại:chú cho con hỏi đường về cầu sài gòn ???Bây giờ chạy tới đường (cái gì luật ấy) rồi quẹo sang điện biên phủ rồi chạy thẳng là ra cầu sài gòn.Mừng gần chết và chạy hỏi cái đường gì luật ấy(cái tính mau quên lại nổi lên rồi chả nhớ nó là đường gì cả) chạy tới ngã tư hỏi 1 người đang dừng đèn đỏ chung:chạy đường này ra đường (cái gì luật ấy)phải không ạ ???Đúng rồi ,cháu cứ chạy thẳng tới bùng binh chạy thẳng tiếp luôn.Rồi thấy mặt mình có vẻ khờ khờ ,thím hai thương tình dẫn qua luôn(chắc thính ấy cùng đường)sau đó chạy 1 hồi thì tới Điện biên phủ ...hehe mừng hết lớn tính bò về nhà ngủ mới nhớ là có hẹn với người bạn tại BHTQ lúc 7:30 :lol(trí nhớ củ chuối thật)bèn lật đật chạy sang...chả hiểu có phải bị sốc sau cú đi lạc hay không mà chạy lố cái nơi hẹn luôn(bó tay thật)sau đó phải chạy ngược lại xém nữa bị thổi rồi hehe(đúng là ở hiền gặp lành mà)chạy vào quán ngồi mới nhớ là mình chưa ăn cơm :lol thế là kêu 1 dĩa cơm và tranh thủ chờ người bạn
    Cuối cùng cậu ấy cũng tới đúng giờ 7:34 hehe(trễ 4 phút)thế là ngồi vừa ăn vừa nói như heo ấy ,không hiểu hôm nay bị sao mà 2 đứa uống hết 3 bình trà lớn,riêng mình còn 2 li trà cỡ bự nữa cơ
    Nói chuyện với cậu ấy bao giờ mình cũng cảm thấy học thêm được nhiều điều và cuộc sống,mặc dù một số người lại không hợp với cậu ấy nhưng mình thấy cũng khá Ok
    Nói tới khoảng 9:30 thì cả hai chia tay và ...hẹn gặp lại...
    Sau đó mình đành lết về nhà vì không còn chốn dung thân,tính tìm quán hồi nữa coi đá banh mà lại không biết nơi nào cả,với lại nó đá khuya quá,chả hiểu có thức được không ???hehe
    Về tới nhà lại nhớ lời thằng bạn,thế là mang sách ra học và nghe nhạc.MK lười quá mang có 1 cái đĩa thành ra bây giờ nghe muốn chai cái đĩa luôn hehe,chắc tuần sau về nhà phải mang thêm cái bếp ga và thùng mì chất lượng cao lên thôi.Một ngày ăn 1 bữa kiểu này 2,3 năm sau chắc ba mẹ nhận không ra quá
    Tự nhiên ngồi học thấy cái máy thế là hứng ngồi gõ mấy dòng này ấy chứ,bình thường có cho kẹo cũng chả thèm gõ làm gì???Nói chung có hứng mới làm được,khi nào cũng thế,không có hứng viết vài dòng cũng thấy như bị tra tấn ý ... hehe
    Mình ở đây đã thấy te tua lắm rồi,chả hiểu ông anh tại Hà thành dạo này ra sao???nghe nói bạn ông ấy là mỳ gói không à???tội thật ,chắc hôm nào phải kiếm 1 vé để chia tay ông ấy lần cuối ,không biết bao lâu mới gặp lại nữa???Nghe nói chủ nhật này ông ấy và cướp đệ gặp nhau,tính nhờ cướp đệ gửi vào ít mì gói để đổi mùi vị mà thằng này thì cũng lười như quỷ ấy???kêu huynh ăn phở ý???kêu mua cả thùng cũng được mà lại kêu là lười ra bưu điện gửi ???đúng là 3 anh em mình lười thật???lười đến hết biết luôn, cướp đệ thì đã có TLN lo rồi,mập như heo ấy,chỉ còn 2 anh em mình vườn không nhà trống ,chả ai chăm sóc,đói lè lưỡi ,đói sự tất yếu của cuộc sống ...haha...bây giờ thì chỉ biết cười chứ biết làm gì bây giờ
    Chắc phải rủ thằng bạn lên ở chung quá,ở một mình kiểu này nguy hiểm thật,chết chẳng ai hay ,sống cũng chẳng ai thèm để ý!!!hehe...Không rõ quyết định xin gia đình lên đây sống có phải là quyết định đúng đắn không nữa???chắc là phải đúng thôi bởi ai chả phải xa gia đình,không phải bây giờ thì sau này,không phải sau này thì cha mẹ cũng chết đâu thể ăn đời ở kiếp được đâu...
    Ngồi type nãy giờ lại nhớ tới món thịt chó,lần trước đi ăn với ông anh bên thị nghè thấy ngon dễ sợ luôn mà giá lại không đắt,tính đi ăn lại mà mấy lần lỡ hẹn,lần thì nó hẹn khuya quá lại không mang bóp,lần thì trùng vào sinh nhật thằng bạn...không lẽ đi ăn cầy mà đi 1 mình +cái lười -->vẫn chưa có cầy để ăn
    Nhớ lại cuộc sống trước đây tại gia thật là cool,cứ vài tuần là thịt 1 chú cẩu và mới các cô chú bên cơ quan sang làm 1 chuyến(có lần mẹ mình mời cả cô giáo chủ nhiệp cấp 3 tới mới kinh chứ)rất vui vẻ với nhau ,ăn xong thì lại mở xòng :lol mình thì toàn chầu rìa ,phục vụ đồ ăn(mực nè,cá khô nè,bia nè và nước trà nóng) sau đó kiếm hoa hồng thôi :lol(công nhận thời này mình điếm thật)
    Cuộc sống mới hiện nay có thể nói là khá bất bình thường,học song thật sự mình không muốn về nhà mà chỉ muốn ở ngoài đường,về nhà với 4 bức tường cứ như ở tù ấy,thế là mấy hôm nay la cà khắp nơi tới 23h thì về ngủ,tuy hơi bất bình thường nhưng mình hi vọng vào tháng sau nó sẽ quay vào quỹ đạo :lol
    Ông Nguyên hứa gửi vài bộ truyện sang cho mình giải sầu mà không thấy gì cả,mình lại đi suốt thì làm sao nhận nhỉ :lol
    Bác Lac thì hứa gửi một ít mì úc(MK có mấy gói mà còn beam với khanhcho thì chắc chết quá hehe)chả hiểu mì nào cool hơn ,chắc ăn quen kiểu VN thì úc coi như rác quá...
    Bà chị và ông anh hứa gửi cho thùng nước lọc mà chả thấy đâu làm mấy bữa nay toàn phải ra tiệm uống trà chanh
    Học bên NV thì gặp toàn gái đẹp,ai cũng xinh dễ sợ,chắc đây là trường có nhiều girl nhất TP quá,ngồi uống nước thấy cả chục cô và chỉ có vài ba boy :lol tiếc là mình chưa quen ai cả thành ra chỉ ngồi uống một mình :lol
    Bên AT thì toàn boy,ai cũng cận cả nhìn y như dân trí thức ,cả lớp có đúng 2 nàng,nàng nào cũng gọi mình là anh cả,tiếc là hai nàng này không phải gu của mình :lol mà có phải cũng chẳng quan tâm,1 lần là đủ để nhớ rồi,cô giáo thì mình không thích lắm,mình chỉ khoái thầy giáo dạy thôi (đúng là trời không chiều lòng người)chả hiểu dạy thế nào mà dạy 10 ,nhưng lúc kiểm tra lại hỏi 11,12 cả cái không học cũng cho vào bài kiểm tra(không làm được thì cứ Zero câu đó hehe)mình rất thích phương pháp dạy học ở đây,ngồi tranh luận với các bạn tại lớp đúng là cười chết bỏ,yes hi vọng sau này sẽ không cười chết bỏ mà là cười điên thôi
    Đã không có thì thôi mà có rồi mất,cảm giác này thật khó chịu ,không phải khó chịu mà là hụt hẩng,nói cho chính xác hơn là gì nhỉ???Nói chung là buồn
    Hôm nọ mệt quá ,đành nghé nhà bác ngủ qua đêm,hôm đó ông anh chiêu đãi 1 tô mỳ thịt bò ăn mặn dễ sợ,ăn xong uống cả ca nước mà vẫn khát hehe hôm nào nhớ cơm gia đình quá thì chạy sang nhà bác làm 1 bữa :lol
    Thôi ,nãy giờ type cũng nhiều ,ngủ đi rồi sáng đi học nữa
    [​IMG]
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ ngon quá,công nhận ngủ ở đây thì đã thật ,mình đã hẹn 7 giờ rồi thế mà vẫn 8 giờ mới ra khỏi giường,sáng sớm đi học,bình thường như mọi khi chẳng thấy có gì cả ,ngoài việc học bài mới,trưa :đói lè lưỡi đành phải chạy đi kiếm quán để ăn,công nhận chạy xa ăn phê thật ,ăn quá trời mà có 11 k à ...hehe ,công nhận là khi có cơm gạo thì con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết,mấy hôm trước thiếu cơm người cứ uể oải thế nào ấy,đi đứng cứ như dân nhậu chuyên nghiệp :lol,gặp ai cũng làm mặt giận(thành ra ai cũng giận hết chứ sao...hehe...thôi kệ xác nó,nó giận thì chứng tỏ chơi không được rồi)chắc tại mình lười quá đó mà,đồ thì 1 tuần mới giặt,ngâm cả 4,5 bộ đồ vào hôi y như nước cống,kinh không chịu nổi,không phải đồ của mình chắc mình ói tại chỗ quá hehe
    Nói chung cuộc sống xa nhà ai chả thế ,mạnh khoẻ thì không sao,chứ bịnh thì chết hồi nào chả hay,đúng quá còn gì,nằm chết luôn trong nhà thì ai biết,họ cứ tưởng mình đang ngủ thì sao???hehe ...chết thế nào được nhỉ ...kehuydietthegioi mà chết thì ai sống đây ???
    Hôm nay hơi buồn ,bà chị gặp cái mặt cứ hầm hầm,hỏi bả cũng không thèm trả lời chỉ thỉnh thoảng nhe răng cười như khỉ,làm buồn nghê vậy đó,mà bạn bè thì ở đó không lẽ chạy về nhà ,kì chết bỏ luôn :D,thế là đành ngồi ở đó nhe răng như khỉ :D
    Cuối ngày còn buồn cười hơn,chả hiểu đi thế nào mà lại lạc được nhỉ ???Lạc tới 1 tiếng lận ,kinh thật sự luôn,làm phải đổ hết 10 k tiền xăng,coi như VN có bao nhiêu ông vua thì hôm nay gặp hết...An dương vương rồi nguyễn trải ,lê lợi....kinh nhất là càng chạy càng thấy đường nhỏ lại và tối thui,sợ quá đành đi tìm bác xích lô hỏi chuyện:bác cho con hỏi đường nguyễn thị minh khai???Minh khai hả?Nó ở sài gòn mà con???Trời ,xém té ngửa ,không lẽ mình chạy lạc xa đến thế sao,còn xa hơn lần lạc ở nhà ông anh ,kinh không chịu được...Đành hỏi lại:ủa chứ ở đây không phải SG sao?Ừ ,đây là quận 5 :lol
    Bây giờ con chạy thẳng ngược lại khoảng 5 cây rồi hỏi tiếp ha!Cảm ơn và phóng lẹ
    Chạy khoảng 1 hồi thấy mấy chú công an đang đứng gác,lật đậy chạy lại:chú cho con hỏi đường về cầu sài gòn ???Bây giờ chạy tới đường (cái gì luật ấy) rồi quẹo sang điện biên phủ rồi chạy thẳng là ra cầu sài gòn.Mừng gần chết và chạy hỏi cái đường gì luật ấy(cái tính mau quên lại nổi lên rồi chả nhớ nó là đường gì cả) chạy tới ngã tư hỏi 1 người đang dừng đèn đỏ chung:chạy đường này ra đường (cái gì luật ấy)phải không ạ ???Đúng rồi ,cháu cứ chạy thẳng tới bùng binh chạy thẳng tiếp luôn.Rồi thấy mặt mình có vẻ khờ khờ ,thím hai thương tình dẫn qua luôn(chắc thính ấy cùng đường)sau đó chạy 1 hồi thì tới Điện biên phủ ...hehe mừng hết lớn tính bò về nhà ngủ mới nhớ là có hẹn với người bạn tại BHTQ lúc 7:30 :lol(trí nhớ củ chuối thật)bèn lật đật chạy sang...chả hiểu có phải bị sốc sau cú đi lạc hay không mà chạy lố cái nơi hẹn luôn(bó tay thật)sau đó phải chạy ngược lại xém nữa bị thổi rồi hehe(đúng là ở hiền gặp lành mà)chạy vào quán ngồi mới nhớ là mình chưa ăn cơm :lol thế là kêu 1 dĩa cơm và tranh thủ chờ người bạn
    Cuối cùng cậu ấy cũng tới đúng giờ 7:34 hehe(trễ 4 phút)thế là ngồi vừa ăn vừa nói như heo ấy ,không hiểu hôm nay bị sao mà 2 đứa uống hết 3 bình trà lớn,riêng mình còn 2 li trà cỡ bự nữa cơ
    Nói chuyện với cậu ấy bao giờ mình cũng cảm thấy học thêm được nhiều điều và cuộc sống,mặc dù một số người lại không hợp với cậu ấy nhưng mình thấy cũng khá Ok
    Nói tới khoảng 9:30 thì cả hai chia tay và ...hẹn gặp lại...
    Sau đó mình đành lết về nhà vì không còn chốn dung thân,tính tìm quán hồi nữa coi đá banh mà lại không biết nơi nào cả,với lại nó đá khuya quá,chả hiểu có thức được không ???hehe
    Về tới nhà lại nhớ lời thằng bạn,thế là mang sách ra học và nghe nhạc.MK lười quá mang có 1 cái đĩa thành ra bây giờ nghe muốn chai cái đĩa luôn hehe,chắc tuần sau về nhà phải mang thêm cái bếp ga và thùng mì chất lượng cao lên thôi.Một ngày ăn 1 bữa kiểu này 2,3 năm sau chắc ba mẹ nhận không ra quá
    Tự nhiên ngồi học thấy cái máy thế là hứng ngồi gõ mấy dòng này ấy chứ,bình thường có cho kẹo cũng chả thèm gõ làm gì???Nói chung có hứng mới làm được,khi nào cũng thế,không có hứng viết vài dòng cũng thấy như bị tra tấn ý ... hehe
    Mình ở đây đã thấy te tua lắm rồi,chả hiểu ông anh tại Hà thành dạo này ra sao???nghe nói bạn ông ấy là mỳ gói không à???tội thật ,chắc hôm nào phải kiếm 1 vé để chia tay ông ấy lần cuối ,không biết bao lâu mới gặp lại nữa???Nghe nói chủ nhật này ông ấy và cướp đệ gặp nhau,tính nhờ cướp đệ gửi vào ít mì gói để đổi mùi vị mà thằng này thì cũng lười như quỷ ấy???kêu huynh ăn phở ý???kêu mua cả thùng cũng được mà lại kêu là lười ra bưu điện gửi ???đúng là 3 anh em mình lười thật???lười đến hết biết luôn, cướp đệ thì đã có TLN lo rồi,mập như heo ấy,chỉ còn 2 anh em mình vườn không nhà trống ,chả ai chăm sóc,đói lè lưỡi ,đói sự tất yếu của cuộc sống ...haha...bây giờ thì chỉ biết cười chứ biết làm gì bây giờ
    Chắc phải rủ thằng bạn lên ở chung quá,ở một mình kiểu này nguy hiểm thật,chết chẳng ai hay ,sống cũng chẳng ai thèm để ý!!!hehe...Không rõ quyết định xin gia đình lên đây sống có phải là quyết định đúng đắn không nữa???chắc là phải đúng thôi bởi ai chả phải xa gia đình,không phải bây giờ thì sau này,không phải sau này thì cha mẹ cũng chết đâu thể ăn đời ở kiếp được đâu...
    Ngồi type nãy giờ lại nhớ tới món thịt chó,lần trước đi ăn với ông anh bên thị nghè thấy ngon dễ sợ luôn mà giá lại không đắt,tính đi ăn lại mà mấy lần lỡ hẹn,lần thì nó hẹn khuya quá lại không mang bóp,lần thì trùng vào sinh nhật thằng bạn...không lẽ đi ăn cầy mà đi 1 mình +cái lười -->vẫn chưa có cầy để ăn
    Nhớ lại cuộc sống trước đây tại gia thật là cool,cứ vài tuần là thịt 1 chú cẩu và mới các cô chú bên cơ quan sang làm 1 chuyến(có lần mẹ mình mời cả cô giáo chủ nhiệp cấp 3 tới mới kinh chứ)rất vui vẻ với nhau ,ăn xong thì lại mở xòng :lol mình thì toàn chầu rìa ,phục vụ đồ ăn(mực nè,cá khô nè,bia nè và nước trà nóng) sau đó kiếm hoa hồng thôi :lol(công nhận thời này mình điếm thật)
    Cuộc sống mới hiện nay có thể nói là khá bất bình thường,học song thật sự mình không muốn về nhà mà chỉ muốn ở ngoài đường,về nhà với 4 bức tường cứ như ở tù ấy,thế là mấy hôm nay la cà khắp nơi tới 23h thì về ngủ,tuy hơi bất bình thường nhưng mình hi vọng vào tháng sau nó sẽ quay vào quỹ đạo :lol
    Ông Nguyên hứa gửi vài bộ truyện sang cho mình giải sầu mà không thấy gì cả,mình lại đi suốt thì làm sao nhận nhỉ :lol
    Bác Lac thì hứa gửi một ít mì úc(MK có mấy gói mà còn beam với khanhcho thì chắc chết quá hehe)chả hiểu mì nào cool hơn ,chắc ăn quen kiểu VN thì úc coi như rác quá...
    Bà chị và ông anh hứa gửi cho thùng nước lọc mà chả thấy đâu làm mấy bữa nay toàn phải ra tiệm uống trà chanh
    Học bên NV thì gặp toàn gái đẹp,ai cũng xinh dễ sợ,chắc đây là trường có nhiều girl nhất TP quá,ngồi uống nước thấy cả chục cô và chỉ có vài ba boy :lol tiếc là mình chưa quen ai cả thành ra chỉ ngồi uống một mình :lol
    Bên AT thì toàn boy,ai cũng cận cả nhìn y như dân trí thức ,cả lớp có đúng 2 nàng,nàng nào cũng gọi mình là anh cả,tiếc là hai nàng này không phải gu của mình :lol mà có phải cũng chẳng quan tâm,1 lần là đủ để nhớ rồi,cô giáo thì mình không thích lắm,mình chỉ khoái thầy giáo dạy thôi (đúng là trời không chiều lòng người)chả hiểu dạy thế nào mà dạy 10 ,nhưng lúc kiểm tra lại hỏi 11,12 cả cái không học cũng cho vào bài kiểm tra(không làm được thì cứ Zero câu đó hehe)mình rất thích phương pháp dạy học ở đây,ngồi tranh luận với các bạn tại lớp đúng là cười chết bỏ,yes hi vọng sau này sẽ không cười chết bỏ mà là cười điên thôi
    Đã không có thì thôi mà có rồi mất,cảm giác này thật khó chịu ,không phải khó chịu mà là hụt hẩng,nói cho chính xác hơn là gì nhỉ???Nói chung là buồn
    Hôm nọ mệt quá ,đành nghé nhà bác ngủ qua đêm,hôm đó ông anh chiêu đãi 1 tô mỳ thịt bò ăn mặn dễ sợ,ăn xong uống cả ca nước mà vẫn khát hehe hôm nào nhớ cơm gia đình quá thì chạy sang nhà bác làm 1 bữa :lol
    Thôi ,nãy giờ type cũng nhiều ,ngủ đi rồi sáng đi học nữa
    [​IMG]
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng chán!
    Ngồi nghĩ mãi, vẫn không viết thêm được 1 chữ nào. Trí tưởng tượng bị tụt dốc thảm hại. Hic, có lẽ phải giở bí cấp ra tu luyện thêm thôi.
    Đêm khuya lại trở thành cú. Râu tóc cả tuần chưa cạo, lại thức khuya thế này, thế nào cũng lởm chởm cho xem. Thôi mà kệ, việc gì phải lo chứ! Để râu cho nó giống KP.
    Phù, hi vọng ngày mai cái đầu nó hoạt động được 1 tí!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng chán!
    Ngồi nghĩ mãi, vẫn không viết thêm được 1 chữ nào. Trí tưởng tượng bị tụt dốc thảm hại. Hic, có lẽ phải giở bí cấp ra tu luyện thêm thôi.
    Đêm khuya lại trở thành cú. Râu tóc cả tuần chưa cạo, lại thức khuya thế này, thế nào cũng lởm chởm cho xem. Thôi mà kệ, việc gì phải lo chứ! Để râu cho nó giống KP.
    Phù, hi vọng ngày mai cái đầu nó hoạt động được 1 tí!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không đi học(trường cho nghỉ thì phải nghỉ chứ sao bây giờ)thế là ngủ cho tới 9 giờ luôn,ngủ kiểu này thì hơi kinh đó,dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó là chạy lên net tại VNN gần trường Kinh tế?sao buổi sáng mà đông thế này,vào mà không còn 1 máy nào cả,chán quá đi,thế là đành ngồi chờ 1 hồi,cuối cùng cũng có máy?nói chung cũng vào làm những chuyện vụn vặt chứ cũng chẳng có gì,ngồi một hồi thì vào veno thấy cậu Vinh hẹn ra Văn Khoa lúc 3 pm để nói chuyện cái vụ vé xem ca nhạc hehe sau đó chạy sang nhà bác,sang chẳng ai có nhà cả,có mỗi bà chị họ ở nhà à,chán thế cơ chứ,thế là lôi báo ra đọc,đọc rất chán,chẳng hiểu sao hôm nay chán thế cơ chứ,thế là lôi Slam Dunk ra coi lại,coi vui hơn 1 tý,tiếc là không có DVD của nó,bộ này coi DVD thì chắc cười cả ngày quá,đọc tới 12h thì bà chị về,hỏi mới biết thì ra bà ấy mới đi phỏng vấn về,kể chuyện nghe vui lắm,nói chung mình chỉ quan tâm tới lương à :Lương của chị bao nhiêu vậy ???Tháng đầu triệu 2.Vậy tháng 2 thì sao ???Cũng triệu 2 .Tháng 3 thì sao ???Triệu 2 luôn :lol Vậy tháng 4 thì sao ???4 triệu.Vậy khi nào nhận lương tháng 4 thì mời em đi ăn miến cua he ??? Ừ
    Chả hiểu sao hỏi nhảm thế mà tôi vẫn thấy vui,chắc tại xa nhà nên thế,bà ấy nói ông xếp có chồng rồi,nhìn cũng khó lắm?Ngồi cứ chọc bà ấy chuyện chồng con không à ???Một hồi thì bác đi làm về rồi ăn cơm ,nói chung cũng không có gì ,bác cũng chỉ hỏi học ra sao,khoẻ không ???Mấy lần bác tính tới chơi mà bận quá nên thôi ?Sau đó đi ngủ trưa,tranh thủ tôi hỏi bà ấy về mấy ca sỹ Việt Nam,hồi đó hình như Thuỷ Linh ở lầu 2,3 gì đó thành ra mấy bà này cũng thân lắm,bạn trai củ của bà lại đánh đàn thành ra bà ấy cũng hay đi chung nói chuyện nhiều?Mình chỉ khoái Mỹ Tâm à,thành ra chỉ hỏi về MT thôi :lol.Hồi mới đầu tiên mình đã thích Mỹ Tâm rồi,mái tóc ấn tượng ,hát hay,múa rất lạ bài 20 và yêu dại khờ mình nghe không biết bao nhiêu lần,dạo này chị ấy nổi tiếng quá nên có nhiều xì cang đan quá với lại mấy bài hát không còn hay như hồi đó
    Bà chị kể kêu hồi đó nó dễ thương lắm,và gặp chị là chào chị liền à .Ủa chị lớn tuổi hơn Mỹ Tâm hả ???Ờ ,chị 79 còn nó 80 hay sao ấy?lại kiếm cớ chọc tiếp:hehe vậy là thành bà cụ rồi ,già rồi mà chưa có chồng:lol,nói chung bà ấy nói MT lúc mới dễ thương lắm,bây giờ nghe nói có chuyện gì với bà bầu thì phải,nghe nói lấy tỷ mấy của bà ấy rồi bỏ,bây giờ đang cặp bồ với ông giám đốc của phòng trà M&tôi hay sao ấy
    Nghe mà thôi thấy vọng dễ sợ,hồi đó tôi khoái cách biểu diễn của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng nhất,ĐVH nhiều người chê nhưng tôi cảm thấy anh ấy biểu diễn rất là nhiệt tình và có cá tính lắm,còn MT thì tôi kết nhất là mái tóc hồi mới,nhìn là muốn làm quen liền à,bây giờ để tóc nhìn chán quá,bà chị lại nói đẹp,nhìn nữ tính?hehe?nói chung là bất đồng quan điểm,được cái bà chị cũng chuyên trị mấy bài của Mỹ Tâm,bà ấy lại mở phòng thu thành ra làm hết mấy CD bài hát của Mỹ Tâm :yêu dại khờ nè,ban mai tình yêu nè?Nói chung là đủ hết ấy,nghe sơ qua thì cũng khó phân biệt được là ai hát hehe
    À bây giờ mới phát hiện bài Thank you mà MT hát là của DIDO,sao mà đoạn tiếng anh giống thế cơ chứ,nghe cứ tưởng là copy sang :lol
    Bà chị mình bình thường cũng dễ thương lắm,mặc đồ trong nhà nhìn không có ý kiến,thế mà mỗi lần ra đường bà ấy làm cái mặt thấy mà kinh,nhìn là thấy chán à,bà ấy có cái giọng nói chuyện mỗi lần với người lớn mà mỗi lần nói là tôi cười quá trời luôn,điệu dễ sợ luôn,tôi cứ nói là giả tạo,mà chẳng hiểu sao bà này bạn trai lắm thế,sau khi chia tay với 1 người đánh đàn thì bây giờ đang là 1 ông bên Nga,còn ông thầy dạy Anh văn bên hội Việt Mỹ thì cứ gọi qua suốt ?chả hiểu con gái bây giờ họ muốn gì nữa?hehe?
    Ngủ tới 2:45pm thì dậy chạy tới Văn Khoa theo lời hẹn của cậu Vinh ,lần này đi gặp hai ông hôm nọ thổi còi,ới quá,đành vòng 1 vòng lớn để tới Văn Khoa,hehe lần này thì cậu ta đã tới đúng giờ tôi tới trễ hết 1 phút :lol,cậu ta nói vì sao lần đó tới không được và 2 thằng lại nói về đủ thứ trên đời nhưng quanh đi quẩn lại cũng là 2 chủ đề chính :học hành và bạn gái :lol,nói tới 4 giờ thì mưa ầm ầm ấy,mình lại có cái hẹn lúc 5h mới chết chứ(kiểu này cho tụi bạn leo cây quá)thế là đành ngồi tại quán tán dóc tới 5:30 cho bớt mưa,qua nhiều cuộc nói chuyện với cậu Vinh mà lần nào cũng có chuyện bạn gái của cậu ấy,sao mà cậu ta yêu nhiều thế cơ chứ,3 cô :lol Mà thôi,chuyện cậu ấy mà ,bản năng mà,nghe cậu ta kể mà cười chết luôn,chuyện yêu đương của cậu ấy sao mà giống phim thế cơ chứ,quen cả nửa năm mà còn chưa thấy nắm tay cái nào thì bó tay ?
    Nói 1 hồi thì chia tay,chạy vội về nhà vì mưa quá,áo quần ở nhà lại chưa kịp khô ???Kiểu này chắc tiêu quá,về tới nhà thì thấy heo kinh tế,khanh cho,và bác hải đứng ngay trước cửa nhà
    ủa,tao tưởng tụi bay không biết nhà chứ.Ừa,mò và hỏi đại cũng tới ,đáng lẽ là về đó,nhưng mưa quá nên đứng trước cửa chờ mày nè?hehe
    Cậu heo kinh tế còn nhớ mang theo chồng truyện Teppy phần đầu nữa chứ,bác khanh cho và hải thì tới xem coi mì gói của úc ra sao ???
    Lập tức nấu nước sôi để coi cho tụi nó ăn chứ không tụi nó ăn mình quá?hehe?mà chỉ có 2 cái tô mà 4 thằng ăn sao đây ?thế là đành ăn theo lượt ,mỗi đứa một miếng rồi chuyền tay đứa kia?công nhận mì của tụi Úc tệ quá,ăn mà thằng nào cũng chê cả,hình như không hợp khẩu vị hay sao ấy ???Ăn hết 2 gói đầu thì tới 2 gói mì kiểu thái,cái này có vẻ ngon hơn,vừa chua vừa cay,nói chung là ăn hết
    Bác hải và khánh chó thì ăn xong lập tức đòi về ,chán thế cơ chứ tính rủ mấy bác ấy đi uống càfe mà không được,chỉ còn mỗi cậu Heo kinh tế ở đó à?
    Thế là 2 đứa đóng cửa ra VNN ngồi tiếp,thẻ của tôi thì hết rồi,của nó cũng thế ,tôi đang thời gian nghèo kiết xác chỉ dám mua thẻ 30 phút,nó chơi cái 10 tiếng :lol thành ra tôi ngồi được có 30 phút à,vào VTF lại thấy chipheo phản đối dữ quá,lên box thì thấy Yumi nói không tới được,thú hoang thì nói bận không tới được?hehe?không tới được thì thôi đi,còn post bài làm người ta tưởng có gì chứ,bác Yumi tự nhiên lại happy làm buồn cười quá xá luôn,chắc ông ấy tưởng sinh nhật tôi,dạo này ông ấy lo cho cái beconxinh thành ra cũng bận vật vã luôn
    Ngồi lại mới thấy tình hình VTF có vẻ buồn cười ,có Mr.X thì chả thấy mèo đâu cả,có ông mèo thì chả thấy ông Long đâu cả,hai ông này chắc có chiến tranh lạnh quá,gặp là thấy có chuyện à,chipheo thì muốn gặp lắm nhưng ông này lại chơi trò im lặng,vào Sài thành như cơm bữa mà chẳng báo tiếng nào làm anh em muốn gặp cũng chẳng biết đâu mà lần ???Thế mà cứ nói giới thiệu chị cho anh mới đểu chứ,mà mỗi lần ông ấy cười hehe là phải chú ý coi ông ấy nói thiệt hay giỡn nữa,nói chung mấy bác bên VTF tính tình cũng hơi quái 1 tí ,mỗi người 1 tính,có thể chính vì điều này làm cho VTF có phong cách khác hẳn các nơi khác thì phải,chả hiểu có phải vì ở đây nhiều thành ra ảnh hưởng hay không chứ mình dạo này cũng quái quái
    Sau khi hết 30 phút nét thì cả hai lao ra 29 ngồi uống nước,tưởng là ông Long sẽ ra mà mấy hôm nay chả thấy đâu cả,hỏi mấy anh tiếp viên thì mới hay ông Long dạo này chuyển khẩu vị sang 2:30 pm:lol thế mới buồn cười chứ,vậy mà gặp khi nào cũng nói anh ở đây mỗi tối mới đểu chứ:lol
    Heo kinh tế kêu nhịp sống 2,mình cũng thử coi nó sao thế là 2 nhịp sống 2?MK ông heo uống café mà nhưng uống trà ấy,uống 1 hơi còn có cái ly à,đúng là bó tay,hỏi thì ông ấy nói: kệ tui .Thế thì chỉ biết cười chứ sao bây giờ,hai thằng nói nói đủ thứ về box về cuộc sống về bạn bè?ông ấy ở box tuy ít offline nhưng chắc vì hai thằng có tính khá giống nên cũng khá vui,ông ấy nghiện roc cũng khá nặng,tôi thì chả bao giờ nghe nhạc theo thể loại,cứ thấy bài nào phê phê là khoái ,cậu ta cho tôi một nhận xét khá hay về các mem của box,nghe đúng là cười chết bỏ,nhất là cái vụ ông long và bà blue cãi nhau(chuyện này chắc đã thành lịch sử của box 83 sài thành rồi)mà bà blue cũng thế,hứa tới nhà nếu mì gói cho tiểu đệ măm măm mà chẳng thấy đâu cả,còn sư tỷ người rực rỡ thì thông qua bác heo kinh tế mới biết sơ sơ chứ không cũng mù tịt,còn bà hiệp sĩ lợn thì vậy đó,làm người ta chạy đi mua vé xong rồi chẳng thấy gì cả,chả biết tới ngày đó có đi được không nữa???
    Cậu ACB còn ác hơn ,đưa có 6 gói mì mà cho mình lên bàn thời luôn,kêu đón bé mai anh mà mình thì mù đường sao đi được mà đón,vậy mà con nói tui đã hứa với mai anh rồi mới kinh chứ:lol Đúng là của biếu là của lo của cho là của nợ,mà ngày đó chắc mình về nhà rồi,đâu rảnh mà chở chứ,mà cũng không sao ,hôm đó bác khánh không đi,bác hải đang chuẩn bị thi,heo kinh tế cũng đã có bạn nhậu,mình không đi cũng không sao,nòng cốt chỉ có thế,nếu không đi mình có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì
    Cậu heo trước khi chia tay còn đưa cho cái đĩa roc ?otủ? nói nghe rồi cho ý kiến,trời đĩa tủ của ông tôi chịu sao nổi ???Có cái nào êm êm hơn không???Bộ đĩa tủ là ầm ầm hả???Có bài cũng phê lắm, nghe đi !!!
    Thế là đành cười như khỉ chứ biết sao giờ,ngồi giở sách ra đọc mà nghe roc cũng là chịu không nổi,giống như ai đang tra tấn vậy đó :lol thế là phải mở lại mấy bài nhẹ nhẹ nghe cho phê thôi ,chả hiểu sao mấy cậu này nghe roc lại khoái mới lạ chứ
    Bây giờ mới phát hiện ra là trí nhớ mình không được tốt lắm,có chuyện gì trong ngày thì đêm nên viết lại nếu không rất dễ quên,chắc phải tập thói quen tốt này quá hehe khi nào đủ dày thì in thành sách sau này đọc lại chắc cười vui lắm
    Đôi lúc thấy mấy thằng bạn nói :Sống phải có danh gì với núi sông thấy tụi nó nói nhảm nhưng nghĩ lại lại thấy có lý ,sống mà chỉ lo ngày 3 bữa,lấy vợ sinh con,đi làm đi học,đi chơi?thấy sao cuộc đời thật vô vị,sống kiểu này thì chả hiểu tồn tại làm cái qué gì,sống chẳng ai hay,chết chẳng ai biết,chắc phải làm chuyện gì để ghi vào sử sách thôi
    Bây giờ đang thời bình thì không thể làm anh hùng cứu quốc rồi,mà thôi, nghĩ tới thời loại là đã thấy sợ rồi,nghĩ nữa chắc tiêu quá,còn nghĩ ra mấy định luật hay tìm ra sao gì đó để đặt tên thì chắc mơ quá?Nói chung chả nghĩ ra cách gì để Sống phải có danh gì với núi sông cả:lol
    Sống phải có danh gì với vợ con,với gia đình coi bộ dễ hơn,nói thế mà vẫn có rất nhiều người làm không đượcf nó khó lắm chứ không dễ đâu,nói chung việc gì cũng thế,khi nói trên bàn mổ là 1 chuyện,nhưng khi làm là 1 chuyện,nói thường dễ hơn làm,tuy thỉnh thoảng cũng có nhiều chuyện làm dễ hơn nói
    Nhớ lại thời còn nhỏ vui sướng biết bao :ăn,mặc,ở có người lo cho hết trơn sống còn hơn ung dung tự tại nhiều ,như ông X hay nói la tiêu diêu tự tại sống chẳng khác gì thần tiên,tiêu diêu còn hơn ung dung cả 1 bậc,chắc phải tạo 1 account mới là tieudieututai quá,bây giờ lăn lộn với cuộc sống mới thấy vì sao người ta phải dung hòa giữa làm và chơi,làm riết không chơi người ta nói khùng,chơi riết không học người ta nói bán rẻ tương lai
    Đôi lúc nhìn lại mình thấy mâu thuẩn quá đi thôi,thích cô bé học cùng lớp hết 4 năm bây giờ đã 8 năm rồi mà chưa nói câu nào cả,thiệt là hết biết luôn,chẳng hiểu sao hồi đó lại thích cô ta nhỉ,em 1 cô bé 4 năm chẳng có chút thay đổi:tóc tai ,quần áo ,giày dép đều y như xưa cả,mà vì sao thời đó lại thích cô ta nhỉ,hổng lẻ thích là thích mà không có nguyên nhân sao???Mình nhớ khi mới gặp lại chẳng ấn tượng gì lắm,sau đó tình cờ cô giáo chuyển cho 2 đứa ngồi chung mới phát hiện ra nhiều điểm hay của em(tới giờ gọi em vẫn rất ngượng miệng)Em cười rất có duyên,không phải nói giống như thiên thần vậy đó,nó chung là ăn đứt all phụ nữ còn lại trên thế giới ,ngồi cạnh em tôi cảm thấy cuộc sống thú vị hơn ,yêu đời hơn,nhưng 4 năm học ngoại trừ nhìn em và cười như khỉ tôi lại chẳng nói gì?thời đó đúng là củ chuối thật?người thế bây giờ kiếm đâu ra?Sau khi mỗi đứa 1 nơi chắc tôi cũng chả rõ mình có sao không mà lại nhiễm câu Sống có gì vui chết có gì buồn cho tới giờ luôn,lại lấy cái user là kehuydietthegioi nữa chứ,bây giờ thì nó mang ý tưởng thân thiện nhiều lắm,chẳng ai còn hỏi câu :đừng huỷ diệt tui hen :lol mà thay vào đó là em đó hả ?Có chuyện gì không?hay là bibica đó hả?Đừng làm phiền anh chứ??
    Em là ai là cô gái hay nàng tiên,bây giờ dù đã gặp rất nhiều người mà không hiểu sao vẫn không quên được em,thích từ lớp 6 tới giờ vẫn không quên được cô ta :lol mặc dù đã 4 năm không thấy,chả hiểu em dạo này ra sao???nghe nói khi lên cấp 3 em mập ú,tới 12 thì bình thường lại :lol Bây giờ mỗi đứa 1 nơi,mỗi người 1 ngã vẫn nhớ về em.
    HEHE nãy giờ type cho vui thôi chứ cô ta thì nghe nói đã có bạn trai năm 12 rồi ,bây giờ thì thú thiệt chỉ còn đọng lại chút kí ức hồi đó thôi,mà cũng kì,tính cuối năm lớp 9 nói là khoái cô ta mà chạy tới chạy lui hết 5 lần trước mặt cô ta mà không biết nói gì cả,mà hình như hồi đó tính rủ cô ta vào WC để tỏ tình thì phải :lol
    Nói chung hồi đó cũng còn bé có biết love là gì đâu,nói thẳng ra nhiều khi bây giờ vẫn chưa biết nữa là,nhưng không hiểu sao khi nói tới love là nghĩ ngay tới cô bé dạo đó mà không nghĩ tới ai khác cả,chắc hồi đó cô ta đối xử tốt quá thành ra nhớ tới giờ :lol
    Thôi ,đi ngủ thôi ,type mỏi tay rồi ,đúng là cuộc sống hôm nay không biết tới ngày mai,chả biết tới bao giờ mới nên người đây ?to be contiuous 6/26/03
    [​IMG]
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không đi học(trường cho nghỉ thì phải nghỉ chứ sao bây giờ)thế là ngủ cho tới 9 giờ luôn,ngủ kiểu này thì hơi kinh đó,dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó là chạy lên net tại VNN gần trường Kinh tế?sao buổi sáng mà đông thế này,vào mà không còn 1 máy nào cả,chán quá đi,thế là đành ngồi chờ 1 hồi,cuối cùng cũng có máy?nói chung cũng vào làm những chuyện vụn vặt chứ cũng chẳng có gì,ngồi một hồi thì vào veno thấy cậu Vinh hẹn ra Văn Khoa lúc 3 pm để nói chuyện cái vụ vé xem ca nhạc hehe sau đó chạy sang nhà bác,sang chẳng ai có nhà cả,có mỗi bà chị họ ở nhà à,chán thế cơ chứ,thế là lôi báo ra đọc,đọc rất chán,chẳng hiểu sao hôm nay chán thế cơ chứ,thế là lôi Slam Dunk ra coi lại,coi vui hơn 1 tý,tiếc là không có DVD của nó,bộ này coi DVD thì chắc cười cả ngày quá,đọc tới 12h thì bà chị về,hỏi mới biết thì ra bà ấy mới đi phỏng vấn về,kể chuyện nghe vui lắm,nói chung mình chỉ quan tâm tới lương à :Lương của chị bao nhiêu vậy ???Tháng đầu triệu 2.Vậy tháng 2 thì sao ???Cũng triệu 2 .Tháng 3 thì sao ???Triệu 2 luôn :lol Vậy tháng 4 thì sao ???4 triệu.Vậy khi nào nhận lương tháng 4 thì mời em đi ăn miến cua he ??? Ừ
    Chả hiểu sao hỏi nhảm thế mà tôi vẫn thấy vui,chắc tại xa nhà nên thế,bà ấy nói ông xếp có chồng rồi,nhìn cũng khó lắm?Ngồi cứ chọc bà ấy chuyện chồng con không à ???Một hồi thì bác đi làm về rồi ăn cơm ,nói chung cũng không có gì ,bác cũng chỉ hỏi học ra sao,khoẻ không ???Mấy lần bác tính tới chơi mà bận quá nên thôi ?Sau đó đi ngủ trưa,tranh thủ tôi hỏi bà ấy về mấy ca sỹ Việt Nam,hồi đó hình như Thuỷ Linh ở lầu 2,3 gì đó thành ra mấy bà này cũng thân lắm,bạn trai củ của bà lại đánh đàn thành ra bà ấy cũng hay đi chung nói chuyện nhiều?Mình chỉ khoái Mỹ Tâm à,thành ra chỉ hỏi về MT thôi :lol.Hồi mới đầu tiên mình đã thích Mỹ Tâm rồi,mái tóc ấn tượng ,hát hay,múa rất lạ bài 20 và yêu dại khờ mình nghe không biết bao nhiêu lần,dạo này chị ấy nổi tiếng quá nên có nhiều xì cang đan quá với lại mấy bài hát không còn hay như hồi đó
    Bà chị kể kêu hồi đó nó dễ thương lắm,và gặp chị là chào chị liền à .Ủa chị lớn tuổi hơn Mỹ Tâm hả ???Ờ ,chị 79 còn nó 80 hay sao ấy?lại kiếm cớ chọc tiếp:hehe vậy là thành bà cụ rồi ,già rồi mà chưa có chồng:lol,nói chung bà ấy nói MT lúc mới dễ thương lắm,bây giờ nghe nói có chuyện gì với bà bầu thì phải,nghe nói lấy tỷ mấy của bà ấy rồi bỏ,bây giờ đang cặp bồ với ông giám đốc của phòng trà M&tôi hay sao ấy
    Nghe mà thôi thấy vọng dễ sợ,hồi đó tôi khoái cách biểu diễn của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng nhất,ĐVH nhiều người chê nhưng tôi cảm thấy anh ấy biểu diễn rất là nhiệt tình và có cá tính lắm,còn MT thì tôi kết nhất là mái tóc hồi mới,nhìn là muốn làm quen liền à,bây giờ để tóc nhìn chán quá,bà chị lại nói đẹp,nhìn nữ tính?hehe?nói chung là bất đồng quan điểm,được cái bà chị cũng chuyên trị mấy bài của Mỹ Tâm,bà ấy lại mở phòng thu thành ra làm hết mấy CD bài hát của Mỹ Tâm :yêu dại khờ nè,ban mai tình yêu nè?Nói chung là đủ hết ấy,nghe sơ qua thì cũng khó phân biệt được là ai hát hehe
    À bây giờ mới phát hiện bài Thank you mà MT hát là của DIDO,sao mà đoạn tiếng anh giống thế cơ chứ,nghe cứ tưởng là copy sang :lol
    Bà chị mình bình thường cũng dễ thương lắm,mặc đồ trong nhà nhìn không có ý kiến,thế mà mỗi lần ra đường bà ấy làm cái mặt thấy mà kinh,nhìn là thấy chán à,bà ấy có cái giọng nói chuyện mỗi lần với người lớn mà mỗi lần nói là tôi cười quá trời luôn,điệu dễ sợ luôn,tôi cứ nói là giả tạo,mà chẳng hiểu sao bà này bạn trai lắm thế,sau khi chia tay với 1 người đánh đàn thì bây giờ đang là 1 ông bên Nga,còn ông thầy dạy Anh văn bên hội Việt Mỹ thì cứ gọi qua suốt ?chả hiểu con gái bây giờ họ muốn gì nữa?hehe?
    Ngủ tới 2:45pm thì dậy chạy tới Văn Khoa theo lời hẹn của cậu Vinh ,lần này đi gặp hai ông hôm nọ thổi còi,ới quá,đành vòng 1 vòng lớn để tới Văn Khoa,hehe lần này thì cậu ta đã tới đúng giờ tôi tới trễ hết 1 phút :lol,cậu ta nói vì sao lần đó tới không được và 2 thằng lại nói về đủ thứ trên đời nhưng quanh đi quẩn lại cũng là 2 chủ đề chính :học hành và bạn gái :lol,nói tới 4 giờ thì mưa ầm ầm ấy,mình lại có cái hẹn lúc 5h mới chết chứ(kiểu này cho tụi bạn leo cây quá)thế là đành ngồi tại quán tán dóc tới 5:30 cho bớt mưa,qua nhiều cuộc nói chuyện với cậu Vinh mà lần nào cũng có chuyện bạn gái của cậu ấy,sao mà cậu ta yêu nhiều thế cơ chứ,3 cô :lol Mà thôi,chuyện cậu ấy mà ,bản năng mà,nghe cậu ta kể mà cười chết luôn,chuyện yêu đương của cậu ấy sao mà giống phim thế cơ chứ,quen cả nửa năm mà còn chưa thấy nắm tay cái nào thì bó tay ?
    Nói 1 hồi thì chia tay,chạy vội về nhà vì mưa quá,áo quần ở nhà lại chưa kịp khô ???Kiểu này chắc tiêu quá,về tới nhà thì thấy heo kinh tế,khanh cho,và bác hải đứng ngay trước cửa nhà
    ủa,tao tưởng tụi bay không biết nhà chứ.Ừa,mò và hỏi đại cũng tới ,đáng lẽ là về đó,nhưng mưa quá nên đứng trước cửa chờ mày nè?hehe
    Cậu heo kinh tế còn nhớ mang theo chồng truyện Teppy phần đầu nữa chứ,bác khanh cho và hải thì tới xem coi mì gói của úc ra sao ???
    Lập tức nấu nước sôi để coi cho tụi nó ăn chứ không tụi nó ăn mình quá?hehe?mà chỉ có 2 cái tô mà 4 thằng ăn sao đây ?thế là đành ăn theo lượt ,mỗi đứa một miếng rồi chuyền tay đứa kia?công nhận mì của tụi Úc tệ quá,ăn mà thằng nào cũng chê cả,hình như không hợp khẩu vị hay sao ấy ???Ăn hết 2 gói đầu thì tới 2 gói mì kiểu thái,cái này có vẻ ngon hơn,vừa chua vừa cay,nói chung là ăn hết
    Bác hải và khánh chó thì ăn xong lập tức đòi về ,chán thế cơ chứ tính rủ mấy bác ấy đi uống càfe mà không được,chỉ còn mỗi cậu Heo kinh tế ở đó à?
    Thế là 2 đứa đóng cửa ra VNN ngồi tiếp,thẻ của tôi thì hết rồi,của nó cũng thế ,tôi đang thời gian nghèo kiết xác chỉ dám mua thẻ 30 phút,nó chơi cái 10 tiếng :lol thành ra tôi ngồi được có 30 phút à,vào VTF lại thấy chipheo phản đối dữ quá,lên box thì thấy Yumi nói không tới được,thú hoang thì nói bận không tới được?hehe?không tới được thì thôi đi,còn post bài làm người ta tưởng có gì chứ,bác Yumi tự nhiên lại happy làm buồn cười quá xá luôn,chắc ông ấy tưởng sinh nhật tôi,dạo này ông ấy lo cho cái beconxinh thành ra cũng bận vật vã luôn
    Ngồi lại mới thấy tình hình VTF có vẻ buồn cười ,có Mr.X thì chả thấy mèo đâu cả,có ông mèo thì chả thấy ông Long đâu cả,hai ông này chắc có chiến tranh lạnh quá,gặp là thấy có chuyện à,chipheo thì muốn gặp lắm nhưng ông này lại chơi trò im lặng,vào Sài thành như cơm bữa mà chẳng báo tiếng nào làm anh em muốn gặp cũng chẳng biết đâu mà lần ???Thế mà cứ nói giới thiệu chị cho anh mới đểu chứ,mà mỗi lần ông ấy cười hehe là phải chú ý coi ông ấy nói thiệt hay giỡn nữa,nói chung mấy bác bên VTF tính tình cũng hơi quái 1 tí ,mỗi người 1 tính,có thể chính vì điều này làm cho VTF có phong cách khác hẳn các nơi khác thì phải,chả hiểu có phải vì ở đây nhiều thành ra ảnh hưởng hay không chứ mình dạo này cũng quái quái
    Sau khi hết 30 phút nét thì cả hai lao ra 29 ngồi uống nước,tưởng là ông Long sẽ ra mà mấy hôm nay chả thấy đâu cả,hỏi mấy anh tiếp viên thì mới hay ông Long dạo này chuyển khẩu vị sang 2:30 pm:lol thế mới buồn cười chứ,vậy mà gặp khi nào cũng nói anh ở đây mỗi tối mới đểu chứ:lol
    Heo kinh tế kêu nhịp sống 2,mình cũng thử coi nó sao thế là 2 nhịp sống 2?MK ông heo uống café mà nhưng uống trà ấy,uống 1 hơi còn có cái ly à,đúng là bó tay,hỏi thì ông ấy nói: kệ tui .Thế thì chỉ biết cười chứ sao bây giờ,hai thằng nói nói đủ thứ về box về cuộc sống về bạn bè?ông ấy ở box tuy ít offline nhưng chắc vì hai thằng có tính khá giống nên cũng khá vui,ông ấy nghiện roc cũng khá nặng,tôi thì chả bao giờ nghe nhạc theo thể loại,cứ thấy bài nào phê phê là khoái ,cậu ta cho tôi một nhận xét khá hay về các mem của box,nghe đúng là cười chết bỏ,nhất là cái vụ ông long và bà blue cãi nhau(chuyện này chắc đã thành lịch sử của box 83 sài thành rồi)mà bà blue cũng thế,hứa tới nhà nếu mì gói cho tiểu đệ măm măm mà chẳng thấy đâu cả,còn sư tỷ người rực rỡ thì thông qua bác heo kinh tế mới biết sơ sơ chứ không cũng mù tịt,còn bà hiệp sĩ lợn thì vậy đó,làm người ta chạy đi mua vé xong rồi chẳng thấy gì cả,chả biết tới ngày đó có đi được không nữa???
    Cậu ACB còn ác hơn ,đưa có 6 gói mì mà cho mình lên bàn thời luôn,kêu đón bé mai anh mà mình thì mù đường sao đi được mà đón,vậy mà con nói tui đã hứa với mai anh rồi mới kinh chứ:lol Đúng là của biếu là của lo của cho là của nợ,mà ngày đó chắc mình về nhà rồi,đâu rảnh mà chở chứ,mà cũng không sao ,hôm đó bác khánh không đi,bác hải đang chuẩn bị thi,heo kinh tế cũng đã có bạn nhậu,mình không đi cũng không sao,nòng cốt chỉ có thế,nếu không đi mình có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì
    Cậu heo trước khi chia tay còn đưa cho cái đĩa roc ?otủ? nói nghe rồi cho ý kiến,trời đĩa tủ của ông tôi chịu sao nổi ???Có cái nào êm êm hơn không???Bộ đĩa tủ là ầm ầm hả???Có bài cũng phê lắm, nghe đi !!!
    Thế là đành cười như khỉ chứ biết sao giờ,ngồi giở sách ra đọc mà nghe roc cũng là chịu không nổi,giống như ai đang tra tấn vậy đó :lol thế là phải mở lại mấy bài nhẹ nhẹ nghe cho phê thôi ,chả hiểu sao mấy cậu này nghe roc lại khoái mới lạ chứ
    Bây giờ mới phát hiện ra là trí nhớ mình không được tốt lắm,có chuyện gì trong ngày thì đêm nên viết lại nếu không rất dễ quên,chắc phải tập thói quen tốt này quá hehe khi nào đủ dày thì in thành sách sau này đọc lại chắc cười vui lắm
    Đôi lúc thấy mấy thằng bạn nói :Sống phải có danh gì với núi sông thấy tụi nó nói nhảm nhưng nghĩ lại lại thấy có lý ,sống mà chỉ lo ngày 3 bữa,lấy vợ sinh con,đi làm đi học,đi chơi?thấy sao cuộc đời thật vô vị,sống kiểu này thì chả hiểu tồn tại làm cái qué gì,sống chẳng ai hay,chết chẳng ai biết,chắc phải làm chuyện gì để ghi vào sử sách thôi
    Bây giờ đang thời bình thì không thể làm anh hùng cứu quốc rồi,mà thôi, nghĩ tới thời loại là đã thấy sợ rồi,nghĩ nữa chắc tiêu quá,còn nghĩ ra mấy định luật hay tìm ra sao gì đó để đặt tên thì chắc mơ quá?Nói chung chả nghĩ ra cách gì để Sống phải có danh gì với núi sông cả:lol
    Sống phải có danh gì với vợ con,với gia đình coi bộ dễ hơn,nói thế mà vẫn có rất nhiều người làm không đượcf nó khó lắm chứ không dễ đâu,nói chung việc gì cũng thế,khi nói trên bàn mổ là 1 chuyện,nhưng khi làm là 1 chuyện,nói thường dễ hơn làm,tuy thỉnh thoảng cũng có nhiều chuyện làm dễ hơn nói
    Nhớ lại thời còn nhỏ vui sướng biết bao :ăn,mặc,ở có người lo cho hết trơn sống còn hơn ung dung tự tại nhiều ,như ông X hay nói la tiêu diêu tự tại sống chẳng khác gì thần tiên,tiêu diêu còn hơn ung dung cả 1 bậc,chắc phải tạo 1 account mới là tieudieututai quá,bây giờ lăn lộn với cuộc sống mới thấy vì sao người ta phải dung hòa giữa làm và chơi,làm riết không chơi người ta nói khùng,chơi riết không học người ta nói bán rẻ tương lai
    Đôi lúc nhìn lại mình thấy mâu thuẩn quá đi thôi,thích cô bé học cùng lớp hết 4 năm bây giờ đã 8 năm rồi mà chưa nói câu nào cả,thiệt là hết biết luôn,chẳng hiểu sao hồi đó lại thích cô ta nhỉ,em 1 cô bé 4 năm chẳng có chút thay đổi:tóc tai ,quần áo ,giày dép đều y như xưa cả,mà vì sao thời đó lại thích cô ta nhỉ,hổng lẻ thích là thích mà không có nguyên nhân sao???Mình nhớ khi mới gặp lại chẳng ấn tượng gì lắm,sau đó tình cờ cô giáo chuyển cho 2 đứa ngồi chung mới phát hiện ra nhiều điểm hay của em(tới giờ gọi em vẫn rất ngượng miệng)Em cười rất có duyên,không phải nói giống như thiên thần vậy đó,nó chung là ăn đứt all phụ nữ còn lại trên thế giới ,ngồi cạnh em tôi cảm thấy cuộc sống thú vị hơn ,yêu đời hơn,nhưng 4 năm học ngoại trừ nhìn em và cười như khỉ tôi lại chẳng nói gì?thời đó đúng là củ chuối thật?người thế bây giờ kiếm đâu ra?Sau khi mỗi đứa 1 nơi chắc tôi cũng chả rõ mình có sao không mà lại nhiễm câu Sống có gì vui chết có gì buồn cho tới giờ luôn,lại lấy cái user là kehuydietthegioi nữa chứ,bây giờ thì nó mang ý tưởng thân thiện nhiều lắm,chẳng ai còn hỏi câu :đừng huỷ diệt tui hen :lol mà thay vào đó là em đó hả ?Có chuyện gì không?hay là bibica đó hả?Đừng làm phiền anh chứ??
    Em là ai là cô gái hay nàng tiên,bây giờ dù đã gặp rất nhiều người mà không hiểu sao vẫn không quên được em,thích từ lớp 6 tới giờ vẫn không quên được cô ta :lol mặc dù đã 4 năm không thấy,chả hiểu em dạo này ra sao???nghe nói khi lên cấp 3 em mập ú,tới 12 thì bình thường lại :lol Bây giờ mỗi đứa 1 nơi,mỗi người 1 ngã vẫn nhớ về em.
    HEHE nãy giờ type cho vui thôi chứ cô ta thì nghe nói đã có bạn trai năm 12 rồi ,bây giờ thì thú thiệt chỉ còn đọng lại chút kí ức hồi đó thôi,mà cũng kì,tính cuối năm lớp 9 nói là khoái cô ta mà chạy tới chạy lui hết 5 lần trước mặt cô ta mà không biết nói gì cả,mà hình như hồi đó tính rủ cô ta vào WC để tỏ tình thì phải :lol
    Nói chung hồi đó cũng còn bé có biết love là gì đâu,nói thẳng ra nhiều khi bây giờ vẫn chưa biết nữa là,nhưng không hiểu sao khi nói tới love là nghĩ ngay tới cô bé dạo đó mà không nghĩ tới ai khác cả,chắc hồi đó cô ta đối xử tốt quá thành ra nhớ tới giờ :lol
    Thôi ,đi ngủ thôi ,type mỏi tay rồi ,đúng là cuộc sống hôm nay không biết tới ngày mai,chả biết tới bao giờ mới nên người đây ?to be contiuous 6/26/03
    [​IMG]
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới trôi qua,cuộc sống vẫn bình lặng như mọi khi,hổng có gì mới mẻ
    Sáng nay như thường lệ buổi sáng bắt đầu lúc 10 h,vệ sinh cá nhân xong là chạy sang VNN để bắt đầu 1 ngày mới,MK hôm nay VNN đông quá,vào đã không có nơi gửi xe,phải dắt sang bên cạnh gửi nhờ,tốn hết 2k :lol
    Vào lại nhằm lúc nó cúp điện,tưởng tiêu rồi chứ,hên mà còn 1 máy,vừa mua card,vào được 1 phút,cúp tiếp,đành phải ngồi chờ thêm 10 phút ?sao buổi sáng nào cũng bắt đầu 1 cách xui xẻo thế này ?
    Cuối cùng cũng chạy ngon và có máy lạnh hehe ,sáng lên thấy chẳng có tin gì mới cả,VTF vẫn bình thường như mọi khi,chả thấy bố Mr.X đâu cả,MM thì dạo này online suốt,CP thì vẫn như mọi khi hoạt động hết công suất,phục bác này quá đi thôi,bệnh thế mà vẫn trâu vậy nếu không bệnh thì không biết thế nào nhỉ ????
    HEHE ngồi một hồi thì cậu heo kinh tế gửi mess,hỏi đang ở đâu thì nó nói ngồi ngay nơi mày ngồi :lol ,thì ra nó ngồi ngay bên kia,haha đúng là heo mà,khi nào gặp cũng cười hết cỡ luôn,cách có mấy bước mà cũng mess,hai thằng mess qua mess lại một hồi thì TTVN bị lỗi,ngồi chán ốm đi,chả biết làm gì cả,một hồi nữa thì gặp Lac và Hải(nói hôm qua ăn mì xong đêm về đau bụng hehe)
    Nói nhảm thêm mấy câu nữa thì out ,đúng là buổi sáng chán nhất trong ngày
    Đường Nam Kì dạo này có mấy bác đứng thổi còn ớn quá,làm chẳng dám về nữa,cứ phải đi đường vòng không à ???Về tới gần nhà thì ghé tiệm cơm bình dân làm 1 đĩa,chả hiểu ở đây họ nấu thế nào mà ăn sáng + ăn trưa + ăn tối vào một bữa mà mình ăn không hết 1 đĩa cơm,chán thật,về nhà là khi nào cũng 4,5 bữa,mỗi bữa toàn 2 tô không à ???
    Nói chung ăn để sống mà thành ra cũng không chú ý,về tới nhà thì đã 12:45 mà 1:30 đã phải đi học,thế là ngồi chơi Zeus một tí,1:15 xách cặp đi học?
    Ôi chán quá đi,Word mà nó dạy có 2 tiết là xong à,kêu phải tiếp thu hết thì chắc bó tay quá,hôm nay học xong kiểm tra sự tiến bộ mình làm đúng có 1 câu à,thấp nhất lớp ?hehe thảm quá đi thôi
    Hôm nay cô cho nghỉ sớm 4 pm đã được nghỉ rồi,thế là chạy về nhà,tính nghé VNN mà nó xa quá,thế là nghé vào quán net gần nhà,trời ơi ,tốc độ của rùa mà máy thì từ thời cổ đại,ngồi connect vào yahoo hết 10 phút mà chưa chịu vào nữa chứ,thôi,thôi tính tiền được rồi đó ,thật là ,vừa tốn money lại tốn cả time nữa chứ mà kết quả là zero mới chán chứ
    Về tới nhà là 4:30 pm,có hẹn với bà borin vào lúc 5 pm,mà ngồi thì không biết làm gì đành chơi game 1 tí,hehe chả hiểu sao hôm nay sáng láng thế nào mà phát hiện ra một mẹo của Zeus rất chi là củ chuối,ngồi tới 5:18 mà chả thấy ai tới cả?Chán bà borin này quá đi !!! Hẹn thằng em thế đó
    Khoá cửa tắt đèn :lol đi sang VNN,hehe,đúng là trời không chiều lòng người ,xe bị kẹt cứng rồi không lấy ra được thế là phải ngồi chờ?ngồi tới 5:30 thì bà borin tới :Ủa sao em ngồi ngoài này ???Sao giờ mới tới ???Người ta đi học mà,có chuyện đột xuất ?Vậy đó,lí do của phụ nữ luôn luôn đúng và đàn ông phải có trách nhiệm chờ phụ nữ :lol
    Thế là lên nhà mở cửa tiếp khách,hai chị em công nhận cũng hợp,ngồi tám cả tiếng lận,ngồi kể chuyện từ thời còn đi học cấp 2,3 và chuyện tình cảm :lol,nói chung toàn ngồi cười,heo gì mà cười lắm thế cơ chứ
    Mà bà này cũng dở,chẳng biết khi nào tôi nói thật ,khi nào nói đùa,nói đùa mà bà ấy cứ tưởng thật rồi hỏi lại không à,tôi có thằng bạn hay lắm,nói câu nào là nó biết tôi nói thật hay nói đùa liền,tôi với nó chẳng bao giờ có chuyện giận nhau cả,mỗi lần tôi nói: thôi ,thôi là nó hiểu tôi đang nói đùa liền à.Nói chung vẫn có một khoảng cách nhất định giữa nam và nữ,thân kiểu nào thì thân,hợp kiểu nào thì hợp có những số chuyện cũng không nên đào sâu làm gì cho mệt.
    Mà bà này cũng lạ,hỏi toàn chơi trò đánh trống lảng không à,chẳng chịu trả lời câu hỏi chính gì cả,nói chung cũng hơi chán?
    Sau đó bà ấy về tôi cũng chạy sang VNN ngồi luôn :lol,cũng chẳng có gì mới,mọi thứ đều bình thường trôi qua,VTF,hay Box 83 vẫn thế chả có gì mới,nghé vào DDTH chơi thử thì thấy vẫn như mọi khi ,bài nhảm nhiều như rác ấy,ngồi một hồi mới nhớ máy mình có webcam thế là bật lên,mà cũng lạ,cứ bật webcam là cả đám ùa vào đòi xem,mà user mình biết cũng đỡ,ở đây lại toàn user lạ hoắc mới lạ chứ
    Gặp lại cậu Salan,hôm nay cậu ấy hình như cũng có chuyện vui,cậu ấy hỏi có vé xem ca nhạc chưa ????hổng ngờ cậu ấy còn nhớ,mà cậu ấy ở Quang Trung là ở đâu ta ???Phần mềm quang trung à ????
    Bác Hải và Nam cứ nói đi ăn chè mà cho cái địa chỉ nhìn là muốn lạc rồi,chán nghê vậy đó,thế thì đành chịu thôi,ai mà đi được chứ
    7:30 pm chạy ra 29,hehe,gặp ngay Mr.X đang uống nước ở đó,thế là chạy lại hỏi thăm,mà ông này cũng lạ,hỏi 1 kiểu ông ấy trả lời 1 kiểu,cái gì cũng anh không quan tâm,dạo này sống tiêu diêu tự tại lắm?thôi kệ,ông ấy không muốn nói hỏi thì cũng không nên hỏi nhiều làm gì?Ông ấy có vẻ khoái nói chuyện bầu bì của loinho,mà loinho cũng ham dzui quá đi,bầu bì thế mà cứ lên VTF quậy không à ?hehe?đúng là dân sành diệu,ông Long nói thẳng dạo này nhìn thấy có vẻ chán đời :lol,chắc ông ấy đang có chuyện buồn
    Ngồi 1 hồi thì bạn ông ấy tới hehe chắc hợp gu nên ông ấy cười hoài à ???Có ai thấy ma cười chưa,tới 29 đi sẽ thấy?nhìn thô bỉ dễ sợ?hehe(viết nhật kí kiểu này ông ấy đọc được chắc ông ấy chém quá:lol)
    Nói cũng khá nhiều ,nghe cũng khá nhiều,uống cũng khá nhiều,hic ,giờ đau bụng quá đi,hình như uống trà nhiều trong lúc chưa ăn cơm thì nó đau bụng thì phải ???Nói tới 9:30 thì chia tay,rã bầy,chả có gì cả
    Lúc chạy về nhà cũng kinh,hôm nay cũng hơi hưng phấn,chạy ầm ầm ấy,chạy sang đường cho xe hơi luôn,nghĩ là đêm rồi không có ai,ai dè đi được 100 mét thì thấy hai ông,ớn quá đi thôi,hên là không bị thổi,bị thổi chắc tiêu quá ?hehe?
    Tổng hợp lại hôm nay hơi chán,chẳng có gì mới,mọi chuyện đều bình bình và bài kiểm tra điểm cao nhất từ dưới đếm lên :lol
    [​IMG]
  10. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới trôi qua,cuộc sống vẫn bình lặng như mọi khi,hổng có gì mới mẻ
    Sáng nay như thường lệ buổi sáng bắt đầu lúc 10 h,vệ sinh cá nhân xong là chạy sang VNN để bắt đầu 1 ngày mới,MK hôm nay VNN đông quá,vào đã không có nơi gửi xe,phải dắt sang bên cạnh gửi nhờ,tốn hết 2k :lol
    Vào lại nhằm lúc nó cúp điện,tưởng tiêu rồi chứ,hên mà còn 1 máy,vừa mua card,vào được 1 phút,cúp tiếp,đành phải ngồi chờ thêm 10 phút ?sao buổi sáng nào cũng bắt đầu 1 cách xui xẻo thế này ?
    Cuối cùng cũng chạy ngon và có máy lạnh hehe ,sáng lên thấy chẳng có tin gì mới cả,VTF vẫn bình thường như mọi khi,chả thấy bố Mr.X đâu cả,MM thì dạo này online suốt,CP thì vẫn như mọi khi hoạt động hết công suất,phục bác này quá đi thôi,bệnh thế mà vẫn trâu vậy nếu không bệnh thì không biết thế nào nhỉ ????
    HEHE ngồi một hồi thì cậu heo kinh tế gửi mess,hỏi đang ở đâu thì nó nói ngồi ngay nơi mày ngồi :lol ,thì ra nó ngồi ngay bên kia,haha đúng là heo mà,khi nào gặp cũng cười hết cỡ luôn,cách có mấy bước mà cũng mess,hai thằng mess qua mess lại một hồi thì TTVN bị lỗi,ngồi chán ốm đi,chả biết làm gì cả,một hồi nữa thì gặp Lac và Hải(nói hôm qua ăn mì xong đêm về đau bụng hehe)
    Nói nhảm thêm mấy câu nữa thì out ,đúng là buổi sáng chán nhất trong ngày
    Đường Nam Kì dạo này có mấy bác đứng thổi còn ớn quá,làm chẳng dám về nữa,cứ phải đi đường vòng không à ???Về tới gần nhà thì ghé tiệm cơm bình dân làm 1 đĩa,chả hiểu ở đây họ nấu thế nào mà ăn sáng + ăn trưa + ăn tối vào một bữa mà mình ăn không hết 1 đĩa cơm,chán thật,về nhà là khi nào cũng 4,5 bữa,mỗi bữa toàn 2 tô không à ???
    Nói chung ăn để sống mà thành ra cũng không chú ý,về tới nhà thì đã 12:45 mà 1:30 đã phải đi học,thế là ngồi chơi Zeus một tí,1:15 xách cặp đi học?
    Ôi chán quá đi,Word mà nó dạy có 2 tiết là xong à,kêu phải tiếp thu hết thì chắc bó tay quá,hôm nay học xong kiểm tra sự tiến bộ mình làm đúng có 1 câu à,thấp nhất lớp ?hehe thảm quá đi thôi
    Hôm nay cô cho nghỉ sớm 4 pm đã được nghỉ rồi,thế là chạy về nhà,tính nghé VNN mà nó xa quá,thế là nghé vào quán net gần nhà,trời ơi ,tốc độ của rùa mà máy thì từ thời cổ đại,ngồi connect vào yahoo hết 10 phút mà chưa chịu vào nữa chứ,thôi,thôi tính tiền được rồi đó ,thật là ,vừa tốn money lại tốn cả time nữa chứ mà kết quả là zero mới chán chứ
    Về tới nhà là 4:30 pm,có hẹn với bà borin vào lúc 5 pm,mà ngồi thì không biết làm gì đành chơi game 1 tí,hehe chả hiểu sao hôm nay sáng láng thế nào mà phát hiện ra một mẹo của Zeus rất chi là củ chuối,ngồi tới 5:18 mà chả thấy ai tới cả?Chán bà borin này quá đi !!! Hẹn thằng em thế đó
    Khoá cửa tắt đèn :lol đi sang VNN,hehe,đúng là trời không chiều lòng người ,xe bị kẹt cứng rồi không lấy ra được thế là phải ngồi chờ?ngồi tới 5:30 thì bà borin tới :Ủa sao em ngồi ngoài này ???Sao giờ mới tới ???Người ta đi học mà,có chuyện đột xuất ?Vậy đó,lí do của phụ nữ luôn luôn đúng và đàn ông phải có trách nhiệm chờ phụ nữ :lol
    Thế là lên nhà mở cửa tiếp khách,hai chị em công nhận cũng hợp,ngồi tám cả tiếng lận,ngồi kể chuyện từ thời còn đi học cấp 2,3 và chuyện tình cảm :lol,nói chung toàn ngồi cười,heo gì mà cười lắm thế cơ chứ
    Mà bà này cũng dở,chẳng biết khi nào tôi nói thật ,khi nào nói đùa,nói đùa mà bà ấy cứ tưởng thật rồi hỏi lại không à,tôi có thằng bạn hay lắm,nói câu nào là nó biết tôi nói thật hay nói đùa liền,tôi với nó chẳng bao giờ có chuyện giận nhau cả,mỗi lần tôi nói: thôi ,thôi là nó hiểu tôi đang nói đùa liền à.Nói chung vẫn có một khoảng cách nhất định giữa nam và nữ,thân kiểu nào thì thân,hợp kiểu nào thì hợp có những số chuyện cũng không nên đào sâu làm gì cho mệt.
    Mà bà này cũng lạ,hỏi toàn chơi trò đánh trống lảng không à,chẳng chịu trả lời câu hỏi chính gì cả,nói chung cũng hơi chán?
    Sau đó bà ấy về tôi cũng chạy sang VNN ngồi luôn :lol,cũng chẳng có gì mới,mọi thứ đều bình thường trôi qua,VTF,hay Box 83 vẫn thế chả có gì mới,nghé vào DDTH chơi thử thì thấy vẫn như mọi khi ,bài nhảm nhiều như rác ấy,ngồi một hồi mới nhớ máy mình có webcam thế là bật lên,mà cũng lạ,cứ bật webcam là cả đám ùa vào đòi xem,mà user mình biết cũng đỡ,ở đây lại toàn user lạ hoắc mới lạ chứ
    Gặp lại cậu Salan,hôm nay cậu ấy hình như cũng có chuyện vui,cậu ấy hỏi có vé xem ca nhạc chưa ????hổng ngờ cậu ấy còn nhớ,mà cậu ấy ở Quang Trung là ở đâu ta ???Phần mềm quang trung à ????
    Bác Hải và Nam cứ nói đi ăn chè mà cho cái địa chỉ nhìn là muốn lạc rồi,chán nghê vậy đó,thế thì đành chịu thôi,ai mà đi được chứ
    7:30 pm chạy ra 29,hehe,gặp ngay Mr.X đang uống nước ở đó,thế là chạy lại hỏi thăm,mà ông này cũng lạ,hỏi 1 kiểu ông ấy trả lời 1 kiểu,cái gì cũng anh không quan tâm,dạo này sống tiêu diêu tự tại lắm?thôi kệ,ông ấy không muốn nói hỏi thì cũng không nên hỏi nhiều làm gì?Ông ấy có vẻ khoái nói chuyện bầu bì của loinho,mà loinho cũng ham dzui quá đi,bầu bì thế mà cứ lên VTF quậy không à ?hehe?đúng là dân sành diệu,ông Long nói thẳng dạo này nhìn thấy có vẻ chán đời :lol,chắc ông ấy đang có chuyện buồn
    Ngồi 1 hồi thì bạn ông ấy tới hehe chắc hợp gu nên ông ấy cười hoài à ???Có ai thấy ma cười chưa,tới 29 đi sẽ thấy?nhìn thô bỉ dễ sợ?hehe(viết nhật kí kiểu này ông ấy đọc được chắc ông ấy chém quá:lol)
    Nói cũng khá nhiều ,nghe cũng khá nhiều,uống cũng khá nhiều,hic ,giờ đau bụng quá đi,hình như uống trà nhiều trong lúc chưa ăn cơm thì nó đau bụng thì phải ???Nói tới 9:30 thì chia tay,rã bầy,chả có gì cả
    Lúc chạy về nhà cũng kinh,hôm nay cũng hơi hưng phấn,chạy ầm ầm ấy,chạy sang đường cho xe hơi luôn,nghĩ là đêm rồi không có ai,ai dè đi được 100 mét thì thấy hai ông,ớn quá đi thôi,hên là không bị thổi,bị thổi chắc tiêu quá ?hehe?
    Tổng hợp lại hôm nay hơi chán,chẳng có gì mới,mọi chuyện đều bình bình và bài kiểm tra điểm cao nhất từ dưới đếm lên :lol
    [​IMG]

Chia sẻ trang này