1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, mấy hôm nay vào Nhật ký Kiếm hiệp cốc, thấy một mình tên huỷ diệt bibica này độc diễn. Bài dài, văn chán, chuyện nhạt, buồn ngủ vật vã. Chắc quần hào ai cũng nghĩ như mụ già thiếu iốt này nên chẳng ai ra điều, để lại cái nhật ký Kiếm hiệp cốc chơ vơ một thằng béo với một mụ già dốt nát. Dần dần chỗ công cộng biến thành chỗ riêng của tên béo, mụ già lảm nhảm mấy câu ngắn ngủi rồi cũng chán, đi sang một chỗ riêng tư khác, bỏ mặc tên béo muốn làm gì thì làm! Cái Nhật ký Kiếm hiệp cốc tốt nhất nên đổi tên là Nhật ký kehuydietthegioi! Ngồi ngẫm nghĩ, thấy đời cũng tươi đẹp thật!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, mấy hôm nay vào Nhật ký Kiếm hiệp cốc, thấy một mình tên huỷ diệt bibica này độc diễn. Bài dài, văn chán, chuyện nhạt, buồn ngủ vật vã. Chắc quần hào ai cũng nghĩ như mụ già thiếu iốt này nên chẳng ai ra điều, để lại cái nhật ký Kiếm hiệp cốc chơ vơ một thằng béo với một mụ già dốt nát. Dần dần chỗ công cộng biến thành chỗ riêng của tên béo, mụ già lảm nhảm mấy câu ngắn ngủi rồi cũng chán, đi sang một chỗ riêng tư khác, bỏ mặc tên béo muốn làm gì thì làm! Cái Nhật ký Kiếm hiệp cốc tốt nhất nên đổi tên là Nhật ký kehuydietthegioi! Ngồi ngẫm nghĩ, thấy đời cũng tươi đẹp thật!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ờ, gã CL vừa bảo tớ nói ngu. Xưa nay tớ vẫn dị ứng với từ ngu, vậy ngứa tay vào đây gõ một tí. Hồi bé bố tớ bảo : "kẻ nào hay nói người khác ngu thì chính kẻ đó ngu". Về sau này tớ mới rõ thêm là : "kẻ nào hay nói người khác ngu ra miệng và trực tiếp thì chính kẻ đó ngu". Chứ còn chửi thầm trong miệng, ai mà biết được ? Cái khoái cảm đó, ai dại gì mà bỏ qua ?
    Tớ học tự nhiên, thấy những đứa học tự nhiên giỏi phong cách dường như theo cùng một kiểu, ăn nói cũng cùng một kiểu, nghĩa là rất kị nói ra những cái mình không thực sự chắc. Biết thì nói là không biết, biết mười bảo biết một, hai. Nhất là trong môi trường cạnh tranh, để hở sườn thì chỉ có chết. Ai càng thâm trầm kín đáo thì càng được coi trọng và nể phục, được học theo, thằng nào hay nói, bất kể nó nói đúng hay sai, đều là dốt (tất nhiên cố nói sai thì lại là giỏi, kiểu này cũng không hiếm). Nói ít, hiểu nhiều, làm tốt là tiêu chí hàng đầu. Thế nên những người học tự nhiên giỏi hay cười trừ, ít nói, dùng nhiều từ giảm tính chất khẳng định như "chắc là, có lẽ ...". Ấy nhưng mà đừng tưởng các anh/chị ấy ít nói hiền lành, dễ thương, các anh ấy là những người tự tôn bậc nhất đấy ! Tự tôn theo một kiểu kiêu ngạo trẻ con rất đặc trưng. Tự tôn và cả tự ti. Đôi khi tớ lại cảm thấy thương cho những đứa bạn cuả mình, chúng nó hấp thụ cái tốt nhiều quá ; tin tưởng và khiêm tốn quá, mỗi đứa đều hiểu biết cặn kẽ mới thể hiện ra, đến khi gặp những kẻ đến từ môi trường khác, những kẻ điển hình cho mẫu người tầm thường nhưng biết nói trước khi suy nghĩ, nói 7 câu hàm ý 1 câu, mẫu người có khả năng nói cái mình biết một hai phần thành cả mười phần cùng với khả năng quan trọng hóa và ấn tượng hóa bản thân, khi ấy chúng nó sẽ bị đập đầu vào tường, bất tỉnh nhân sự, mê mê muội muội.
    Nhưng nói cho nó biết, thì nó lại bảo mình ngu !
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ờ, gã CL vừa bảo tớ nói ngu. Xưa nay tớ vẫn dị ứng với từ ngu, vậy ngứa tay vào đây gõ một tí. Hồi bé bố tớ bảo : "kẻ nào hay nói người khác ngu thì chính kẻ đó ngu". Về sau này tớ mới rõ thêm là : "kẻ nào hay nói người khác ngu ra miệng và trực tiếp thì chính kẻ đó ngu". Chứ còn chửi thầm trong miệng, ai mà biết được ? Cái khoái cảm đó, ai dại gì mà bỏ qua ?
    Tớ học tự nhiên, thấy những đứa học tự nhiên giỏi phong cách dường như theo cùng một kiểu, ăn nói cũng cùng một kiểu, nghĩa là rất kị nói ra những cái mình không thực sự chắc. Biết thì nói là không biết, biết mười bảo biết một, hai. Nhất là trong môi trường cạnh tranh, để hở sườn thì chỉ có chết. Ai càng thâm trầm kín đáo thì càng được coi trọng và nể phục, được học theo, thằng nào hay nói, bất kể nó nói đúng hay sai, đều là dốt (tất nhiên cố nói sai thì lại là giỏi, kiểu này cũng không hiếm). Nói ít, hiểu nhiều, làm tốt là tiêu chí hàng đầu. Thế nên những người học tự nhiên giỏi hay cười trừ, ít nói, dùng nhiều từ giảm tính chất khẳng định như "chắc là, có lẽ ...". Ấy nhưng mà đừng tưởng các anh/chị ấy ít nói hiền lành, dễ thương, các anh ấy là những người tự tôn bậc nhất đấy ! Tự tôn theo một kiểu kiêu ngạo trẻ con rất đặc trưng. Tự tôn và cả tự ti. Đôi khi tớ lại cảm thấy thương cho những đứa bạn cuả mình, chúng nó hấp thụ cái tốt nhiều quá ; tin tưởng và khiêm tốn quá, mỗi đứa đều hiểu biết cặn kẽ mới thể hiện ra, đến khi gặp những kẻ đến từ môi trường khác, những kẻ điển hình cho mẫu người tầm thường nhưng biết nói trước khi suy nghĩ, nói 7 câu hàm ý 1 câu, mẫu người có khả năng nói cái mình biết một hai phần thành cả mười phần cùng với khả năng quan trọng hóa và ấn tượng hóa bản thân, khi ấy chúng nó sẽ bị đập đầu vào tường, bất tỉnh nhân sự, mê mê muội muội.
    Nhưng nói cho nó biết, thì nó lại bảo mình ngu !
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hình như những người cũ đã ra đi hết cả.
    Trước hết cho anh gửi lời hỏi thăm Thánh cô Thiếu_iot.Anh R_B đây mà.Sau đó là có lời thăm hỏi đến đệ KS.Chẳng hay thời thế thay đổi, anh hùng (h)loạn lạc thía nào mà không thấy tăm hơi sủi bọt đệ đâu cả.Trước khi ra đi cũng phải có đôi lời tiễn biệt anh chị em chứ.Anh cũng đang ngày ngày tu luyện quyết không để bị lôi kéo lần nữa.
    Đệ ở đâu, liên lạc với huynh ngay: 0912242648
    oеня зовf, Ц​
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hình như những người cũ đã ra đi hết cả.
    Trước hết cho anh gửi lời hỏi thăm Thánh cô Thiếu_iot.Anh R_B đây mà.Sau đó là có lời thăm hỏi đến đệ KS.Chẳng hay thời thế thay đổi, anh hùng (h)loạn lạc thía nào mà không thấy tăm hơi sủi bọt đệ đâu cả.Trước khi ra đi cũng phải có đôi lời tiễn biệt anh chị em chứ.Anh cũng đang ngày ngày tu luyện quyết không để bị lôi kéo lần nữa.
    Đệ ở đâu, liên lạc với huynh ngay: 0912242648
    oеня зовf, Ц​
  7. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    :D
    éu?c Thieu_iot s?a vo 19:15 ngy 02/12/2003
  8. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    :D
    éu?c Thieu_iot s?a vo 19:15 ngy 02/12/2003
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng như đổ lửa! Với thời tiết này thì đến cả mỡ heo, mỡ bò, mỡ cừu, mỡ v.v... cũng chảy tuốt luốt huống gì là mỡ người!!!!
    Hôm nay là ngày bắt đầu kì thì ĐH khối A. Tuy chẳng phải là sở thích nhưng vì nghiêm lệnh của phụ mẫu mà Lon Ton Tiểu Trư của chúng ta cũng lều chõng lên đường. Thôi thì kì này coi như lấy kinh nghiệm với không khí phòng thi để chuẩn bị bước vào kì thi quyết định vào ngày mùng 9.
    Mọi người cùng chúc cho Tiểu Trư muội muội thành công nào!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng như đổ lửa! Với thời tiết này thì đến cả mỡ heo, mỡ bò, mỡ cừu, mỡ v.v... cũng chảy tuốt luốt huống gì là mỡ người!!!!
    Hôm nay là ngày bắt đầu kì thì ĐH khối A. Tuy chẳng phải là sở thích nhưng vì nghiêm lệnh của phụ mẫu mà Lon Ton Tiểu Trư của chúng ta cũng lều chõng lên đường. Thôi thì kì này coi như lấy kinh nghiệm với không khí phòng thi để chuẩn bị bước vào kì thi quyết định vào ngày mùng 9.
    Mọi người cùng chúc cho Tiểu Trư muội muội thành công nào!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này