1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    6-7-2003.
    Hôm nay là một ngày trọn vẹn của mình, mệt nhưng thật vui. Có "bà chị bé xíu" rất nhiệt tình và khéo tay làm bếp cho, lại được Thánh cô tương trợ nữa nên khoản hậu cần cũng gọi là tạm ổn.
    Mọi người trong Kiếm Hiệp Cốc phân đà HN đến gần đủ, tiếc quá Usagi chưởng quản với lại Tiểu ma nữ Tiểu nhợn lon ton busy ko đến được, ko thì đủ nguyên bộ sậu KHC Hà thành.
    Lại càng vui hơn khi có thêm một người ban quen mà lạ, xa mà gần đến chơi, 1 bất ngờ thú vị, thật vui.
    Vụ đập phá coi như là thành công, mai sẽ cố khóc lóc, nhờ vả ai đấy dọn dùm "bãi chiến trường" nữa là ổn. :))
    Life is beautiful.
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    6-7-2003.
    Hôm nay là một ngày trọn vẹn của mình, mệt nhưng thật vui. Có "bà chị bé xíu" rất nhiệt tình và khéo tay làm bếp cho, lại được Thánh cô tương trợ nữa nên khoản hậu cần cũng gọi là tạm ổn.
    Mọi người trong Kiếm Hiệp Cốc phân đà HN đến gần đủ, tiếc quá Usagi chưởng quản với lại Tiểu ma nữ Tiểu nhợn lon ton busy ko đến được, ko thì đủ nguyên bộ sậu KHC Hà thành.
    Lại càng vui hơn khi có thêm một người ban quen mà lạ, xa mà gần đến chơi, 1 bất ngờ thú vị, thật vui.
    Vụ đập phá coi như là thành công, mai sẽ cố khóc lóc, nhờ vả ai đấy dọn dùm "bãi chiến trường" nữa là ổn. :))
    Life is beautiful.
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày chán gắt chẳng có gì đáng để nói cả,nói chung rất củ chuối,sống ngày nào mà cũng như ngày hôm nay thì chắc uống thuốc chuột thiệt quá :lol(nghe mọi người nói thuốc chuột bổ và ngon lắm mà chưa dám thử)
    Hôm nay không viết về cuộc sống nữa mà viết về gia đình hehe
    Gia đình tôi gồm có rất nhiều người mà sống tại nhà tôi thì chỉ có 5:cha,mẹ,tôi,đứa em trai,đứa em gái .
    Cha tôi là chủ của gia đình,một mình ông đi làm nuôi cả gia đình,mẹ tôi cũng nuôi cả gia đình(theo nghĩa đen) bà ở nhà nấu ăn,làm việc nội trợ nuôi dạy con cái,đứa em gái thua tôi 1 tuổi thì năm nay thi đại học,đứa em trai năm nay lên lớp 10
    Tôi với đứa 2 đứa em có vẻ không được hợp lắm :lol.Tôi thường xuyên tập võ cho đứa em trai(phần thắng thường là thuộc về tôi),còn đứa em gái nói chuyện 2 câu là im re,hết chuyện để nói,một gia đình chán ngắt?
    Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh em trong gia đình tôi lại như thế,mỗi lần ra đường tụi bạn cứ nói :Ủa,em mày đó hả,sao không giống ???Còn bạn của hai đứa em thì :Anh mày đó hả ?Sao anh em mày lạ thế ???
    Anh em tôi thường nói chuyện rất chi là bạn bè:Lấy tao cuốn truyện coi ???Tự ra lấy đi mày?anh em trong gia đình tôi không bao giờ có 2 tiếng anh em,câu nói chủ lực là:mày và tao?:lol
    Anh em tôi ra đường là thường xuyên không nhận nhau,không có chuyện thằng anh thấy em là gọi hay thằng em thấy anh là chào đâu?gặp nhau là đi thẳng như chưa quen biết vậy đó.Ai gặp cũng tưởng anh em tôi là 2 người chưa quen nhau bao giờ
    Con em gái tôi lại có tính lãnh đạo nhất trong nhà,có vẻ như có có thứ để mọi người phục hơn tôi,thành ra nó luôn là người ra lệnh?2 anh em tôi luôn là người thực hiện :lol(nói nghe kinh dị quá he)
    Mỗi lần sinh nhật nó là nó kéo cả binh đoàn tới nhà và sai đủ thứ chuyện :Vinh lấy bát,Lâm lấy đũa,Mai Lan nấu cà ri gà?Trong bạn bè của nó ,nó cũng là người ra lệnh,tôi rất phục nó ở điểm này,làm em mà được thế thì khá quá,ai như tôi ,toàn là người ta nói gì làm lấy,còn không thì ngồi rung đùi?
    Tuy thế nó vẫn còn kém tôi nhiều thứ,nó y chang mẹ tôi vậy đó,có điều mẹ tôi không có khiếu lãnh đạo bằng nó thôi,kiến thức xã hội hơi kém,mặc dù nó ngoại giao lại cực tốt,bạn bè đông như kiến ấy
    Nói chung con gái cỡ nào cũng không bằng con trai :lol hehe đứa em tôi là 1 minh chứng,có thể 12 năm học nó luôn làm lớp trưởng nhưng sau này nó cũng phải để con trai làm lớp trưởng thôi?con gái mà,làm chuyện đại sự sao được :lol
    Đứa em trai tôi thì lại khác hẳn,nó ham chơi lắm,mới học lớp 9 mà đã hút thuốc,trốn học đi chơi rồi?nói chung ở trường có tội gì mà không đuổi học thì nó dính hết?ham chơi không ham học nhưng tiếp thu kiến thức xã hội rất nhanh(nếu không nói là nhanh nhất trong 3 anh em tôi).Một ngày tôi thấy nó ở trong nhà chỉ lúc 10 pm tới 6 am à,còn lại thì đi học đi chơi suốt
    Mấy cái món bi da,bóng bàn,cầu lông,bóng rổ,bóng đá? nó đều chơi giỏi hơn tôi,tuy thế khi chơi nó lại toàn phải trả tiền.Như khi chơi bida tôi chỉ biết cầm cơ thôi còn nó đánh ác lắm(ác so với tuổi của nó thôi chứ vẫn còn kém lắm)nó rủ tôi chơi và câu trả lời của tôi là:chấp tao 3 bi,15 điểm chơi 30 điểm,hehe,chơi không ???Và thế là dù chơi kém hơn nhiều nhưng tôi toàn thắng hehe :lol(thằng anh thô bỉ quá he)
    Nói chung thằng này kiến thức xã hội lại rộng,bạn bè(toàn là dân quậy)cũng đông,tuy thế nó toàn làm gia đình lo và buồn thôi
    Nói thế nhưng gia đình tôi lại không sợ thằng này lắm,cha tôi nói:thằng này thả ra đường thì không chết,nhưng nói tôi :mày thì thả ra thì chắc ?:lol
    Anh em nhà tôi chỉ có 3 đứa mà 3 tính thành ra cha mẹ tôi nói :nuôi tụi này cực lắm:lol,thậm chí trong ăn uống cũng thế,mỗi đứa lại 1 tính,món thích nhất của đứa này thì đứa kia lại chẳng bao giờ ăn?
    Đứa chẳng bao giờ ra đường,đứa lại chẳng bao giờ ở nhà,đứa thì rất quậy,đứa lại rất hiền?có thể nói là tính trái hoàn toàn
    Anh em tôi có rất ít điểm chung,chắc điểm chung lớn nhất là cũng 1 gia đình mà thôi,tôi nghĩ anh em tôi nếu không sống chung với nhau thì chắc chẳng bao giờ có thể hoà hợp được
    Không có chuyện 1 đứa bị đánh 2 đứa kia lại xin cho như gia đình người ta đâu ?hehe?như khi thằng em tôi bị đánh tôi bay vô ăn ké cho nó thêm mấy cái nữa kìa,còn mỗi khi tôi bị đánh thì 2 đứa ở ngoài kể thêm tội,sau khi đánh xong thì chạy lại nói nhỏ:Đáng đời? sau đó dong thẳng ?
    Có những lúc tôi tức điên lên với 2 đứa em,tính bay lên cho thằng em trai một cước vào bụng còn con em gái 1 bạt tai :lol nhưng 2 đứa nó nhanh quá thành ra chạy hết,tôi lại mau quên ,khoảng vài tiếng sau tụi nó chạy lại thì quên sạch ,chẳng còn nhớ gì cả?
    Anh em tôi chỉ đồng tâm hiệp lực khi cùng bị la hay cùng làm chuyện gì thôi,nói nôm na là bỏ chuyện riêng làm chuyện lớn sau đó thì tiếp tục có chiến tranh ?Như khi 3 anh em cùng đi mướn truyện thì nhanh lắm,thằng em chạy vù lên lầu lấy truyện ,đứa em gái chạy ra mở cổng để tôi đi?nhìn vào thấy đồng tâm lắm kìa hehe .Sau khi đọc xong là chúng nó chả còn nhớ gì cả ?
    Còn khi bị đánh thì đứa này dúi cho đứa kia cái gối nói: nhét vào đít,bị đánh cũng không đau?cha,mẹ thấy cũng phì cười mà tha cho?
    Ôi ,nói chung chuyện như thế hiếm lắm,chủ yếu là anh em tập võ với nhau thôi
    Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh em tôi lại thế,không lẽ vì không hợp tính ư,chán chết bỏ luôn
    Theo tôi là thiếu chất xúc tác,yes,chất xúc tác đó chính là cha tôi,mỗi khi nói chuyện cùng cha tôi là 3 anh em tôi tranh luận rất hăng,nói rất hợp nhưng nếu cha tôi không nói nữa thì xụi lơ?chán thế đấy
    Cũng có thể vì tôi không quan tâm tới chúng nên cũng chẳng hiểu chúng đang nghĩ gì nữa,hoặc có thể cách dạy em của tôi hơi thô bạo thành ra sinh ra phản ứng ngược
    Nói thật khi đánh thằng em,tôi thì không nhớ mình đánh nó ra sao nhưng mẹ tôi cứ nói:nó đánh thằng em mà cứ như đánh kẻ thù,đánh thật lực ?:lol
    Còn đứa em gái mỗi lần tôi nói chuyện với nó là nó khóc một cách rất ấm ức,y như là người có lỗi là tôi ấy?nói chung ra vẻ không phục,hoặc có thể 2 đứa nó nghĩ tôi không xứng làm anh chúng,chỉ vì sinh ra sớm hơn thành ra phải bị bắt gọi là anh
    Mặc dù tôi rất thương chúng nhưng có thể thái độ lại khiến chúng hiểu ngược lại,những lời kiểu như :em có khoẻ không ???Hay khen đứa em gái xinh chẳng hạn tôi không bao giờ nói?tôi làm trực tiếp hơn,mỗi lần thấy tụi nó bệnh tôi chạy đi mua thuốc,cạo gió?mỗi lần đứa em gái thay đổi cách ăn mặc là tôi thấy khác ngay,ví dụ như nó mà đổi bông tai là tôi nhìn thấy khác ngay.Mẹ tôi thường nói thằng bình nó thế nhưng lại hay để ý hai đứa em :lol
    Hai đứa em thì tôi không biết chúng có lo cho tôi không,qua thái độ của chúng thì chịu,anh em gia đình tôi chán thật
    Tôi muốn quan tâm tới chúng cũng rất khó khăn,đứa em gái thì chỉ nhỏ hơn 1 tuổi ,lại khác giới thành ra không biết nói gì,với lại nói vài câu là nó không nói nữa,thế nhưng khi 2 đứa cùng nói chuyện với 1 đứa bạn của nó thì lại rất rôm rả?thế mới lạ chứ
    Nói chung về anh em thì đúng là chán thật nhưng nếu nói về cha mẹ thì thật là tuyệt
    Cha tôi luôn có những quyết định đúng đắn và thông thường là quyết định ,ông luôn nói tôi phải có chính kiến nhưng tôi thì lại không được như thế,tôi rất mau thay đổi ý kiến,rất ngại nói ra ý kiến của mình ,nhất là những ý kiến ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình,tôi rất sợ những quyết định sai lầm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của mình?nói chung về bản thân mình tôi rất thụ động
    Cha tôi là tập trung những đức tính tốt của 3 anh em tôi :khả năng lãnh đạo rất cao,gần như ông nói gì ai cũng nghe,quan hệ xã hội rộng rãi,nhiều bạn bè, và ông biết tự làm chủ bản thân mình rất tốt ,chưa bao giờ tôi thấy ông đi nhậu về mà xỉn cả,dù hôm đó ông phải nhậu từ sáng cho tới tối?tôi chỉ biết được những tính tốt của cha tôi qua người khác à,chứ ông chẳng bao giờ nói về mình cả,bà nội tôi thì nói :nó học giỏi nhất làng?anh em trong làng đều được nhờ?mấy cụ ở quê thì nói thằng này có hiếu,biết tôn trọng người già?và đều khuyên con cái giống như cha tôi,họ thường khen ông tôi dạy con tốt?Thật ra tất cả đều là do cha tôi cả bởi ông tôi rất ít khi dạy gì cho cha tôi điều gì(ông nội tôi đi bộ đội,chỉ có bà tôi nuôi bố tôi mà thôi)từ nhỏ bố tôi đã hiểu chuyện,ông tự giác học(không như tôi hiện nay,toàn ham chơi hơn ham học)tính ông rất ít nói nhưng khi đã nói thì 3 anh em tôi rét run,bây giờ thì tôi đã đủ bản lãnh để có thể nói lại mỗi khi tôi nghĩ là ông đã nói sai(tuy vẫn còn rất run)tôi thấy ông là một người cha đáng để học tập,đáng để tự hào?tuy đôi lúc tôi cũng thấy sao sao ấy,ông đặt quá nhiều kì vọng vào tôi !Thành ra tôi cảm thấy áp lực rất lớn đang đè lên người mình.Đôi khi ông mắng tôi mà tôi không hiểu gì hết luôn?ông luôn muốn tôi phải được như ông,phải lo được cho mấy đứa em và cho bà con?trong khi tôi lo cho mình còn chưa xong nữa là.Vì thế thỉnh thoảng cha con tôi có những buổi nói chuyện mà tôi chỉ biết ngồi im,không biết nói gì cả,thỉnh thoảng chịu không nổi thì ?khóc ngon lành :-)lol)
    Ông rất có chủ kiến,ý kiến của ông thường rất khó bị thay đổi,ông không thích suy nghĩ theo lối mòn,ông luôn cố gắng suy nghĩ từ nhiều mặt.Mỗi lần ông vui ông chỉ cười tủm?phải hết 20 năm tôi mới có thể nói là mình biết cha mình đang vui hay đang giận,nhìn mặt ông thật sự rất khó nói được điều gì ???Mẹ tôi thì Ok mà luôn biết cha tôi đang nghĩ gì,có lẽ vì điều ấy mà họ rất ít có bất đồng ý kiến và cãi vã ?
    Thế nhưng không phải cha tôi không có khuyết điểm,điểm đầu tiên là ông ấy hơi lùn :-)d) chỉ cao 1mét 55 à thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ cảm thấy ông lùn cả,tôi cũng chẳng thấy ai dám nói trực tiếp là cha tôi ?lùn cả :-)d)Tuy lùn nhưng cân đối ?nói thế chắc chính xác hơn
    Thứ 2 là ông hút thuốc rất nhiều,một ngày chắc phải hơn 1 gói,mặc dù tới khi học đại học ông mới hút,còn chú tôi thì ngược lại,khi còn học phổ thông đã tập hút nhưng bây giờ lại bỏ hẳn,bố tôi thì hút ầm ầm như tàu lửa ấy?Có thể là do sức khoẻ tốt nên ông chưa sợ,vài năm nữa nó phát bệnh thì chỉ khổ thôi.Mặc dù ông bà,hàng xóm,thủ trưởng đều khuyên ông hạn chế nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai?Có chính kiến quá cũng khổ :lol Chẳng chịu nghe ai gì cả
    Mẹ tôi thuộc mẫu người phụ nữa cổ đại ,chỉ biết nuôi con và làm việc gia đình,còn kiếm tiền thì bà để cho cha tôi?bà nấu ăn rất ngon,hầu hết đồ đạc của tôi đều do bà mua,và cũng như mọi phụ nữ khác bà đều rất lo xa?bà nhắc nhở tôi liên lục,khiến tôi gần như ?khùng.Gần như bà đã truyền hết nghề nấu ăn cho cô con gái,mỗi lần nó nấu là y chang mẹ tôi vậy đó,có điều nó siêng chế biến món ăn hơn mẹ tôi?
    Thời gian gần đây bà bị gai cột sống thành ra rất ít khi đi đâu được,bà rất hay đau mỗi khi trời trở gió,bà hay nói nếu không đau thì sẽ thường lên thăm tôi?
    Thú thực về mẹ mình tôi lại không biết nói gì cả,tôi chỉ biết bà là mẫu phụ nữ thời cổ à???Cô tôi lại là mẫu phụ nữa hiện đại,vừa làm giáo viên,vừa làm nhà báo,quan hệ xã hội rộng,đi nhiều nơi biết nhiều chuyện,có điều nấu ăn hơi kém và thường xa nhà :lol
    Ôi mỗi người một kiểu,tôi lại có vẻ thích mẫu phụ nữ hiện đại hơn,chắc mẹ tôi lạ kiểu kia nên tôi muốn kiểu khác sẽ ra sao ???
    HAHA nhắc tới cô tôi thì tôi lại nhớ tới con bé con cô tôi,nó bằng tuổi con em tôi nhưng gọi con em tôi bằng chị?con này học rất giỏi,hình như học giỏi là ít ra đường nên kiến thức xã hội hơi kém thì phải?nó rất thích chơi với anh em chúng tôi và chúng tôi cũng thế,mặc dù 2 gia đình hơi xa nhau nhưng chúng tôi lại rất thân với nhau,nói chuyện rất hợp,mẹ chúng(tức là cô tôi)thường tới nhà tôi học tập cách nấu ăn của mẹ tôi :lol.Dạo này tôi tới chơi thấy con bé rất xinh ,nghe nói đã có bạn trai và mới chia tay :-)D)?Chẳng hiểu sao tới nhà người ta thì cảm thấy thân thiện thế mà về nhà mình thì thấy y chang cái nhà trọ :-)lol)
    Do cha tôi là con cả thành ra tôi có rất nhiều em,nhưng 2 đứa em ruột thì thuộc loại bất trị rồi,các đứa em khác đều Ok,không có gì để nói cả,chắc chúng còn nhỏ thành ra chưa có gì để mà chú ý :-)lol)
    Cô tôi là mẫu phụ nữ mà tôi rất thích,một phụ nữ hiện đại,giỏi việc nước đảm việc nhà,có cá tính ngoại giao cực tốt,tôi rất thích nói chuyện với cô,còn với mẹ mình tôi không thích lắm,bởi tôi thấy suy nghĩ của bà hơi cổ:-)P)nói chung nói chuyện với người nào họ đều cho những lời khuyên đúng đắn,có thể suy nghĩ được
    Mỗi khi nói về cha và cô thì tôi cảm thấy rất xấu hổ,cha tôi giỏi thế còn tôi thì ?tệ quá,Yes,có cảm giác là mình chưa xứng đáng với sự kì vọng và hi sinh của ông,ông đi làm cực khổ về cái gì ????Toàn là cho đời F2 chúng tôi mà thôi?
    Nói chung thì cũng không thể so sánh như thế được,cha tôi là cha tôi mà tôi là tôi,đâu thể so sánh ,gán ghép kiểu thế được?
    Nói chung về cha mẹ tôi thấy họ rất hiểu tôi,tôi cũng thế,nhưng về 2 đứa em thì tôi không hiểu chúng lắm,chắc chúng cũng thế?Tôi chẳng hiểu vì sao thằng em lại hút thuốc,nếu tôi hút cha,mẹ tôi hiểu ngay,còn đứa em gái tôi không hiểu nó ngồi làm ngôi sao làm gì ???tặng bạn trai ư?hay chỉ làm cho bạn bè nhân sinh nhật?
    Thật sự tôi không hiểu,thú thực đôi khi tôi cũng không hiểu chính bản thân mình nữa,có lúc tôi cảm thấy mình rất mạnh mẽ,nhưng lại có lúc thấy mình rất yếu đuối,đôi khi tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao ,vui cũng thế,chẳng hiểu nổi nữa
    Hiện giờ tôi vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi :Con người sống để làm gì ???
    HEHE đọc lại thấy viết giống kẻ chán đời quá HEHE 8/7/03
    [​IMG]
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày chán gắt chẳng có gì đáng để nói cả,nói chung rất củ chuối,sống ngày nào mà cũng như ngày hôm nay thì chắc uống thuốc chuột thiệt quá :lol(nghe mọi người nói thuốc chuột bổ và ngon lắm mà chưa dám thử)
    Hôm nay không viết về cuộc sống nữa mà viết về gia đình hehe
    Gia đình tôi gồm có rất nhiều người mà sống tại nhà tôi thì chỉ có 5:cha,mẹ,tôi,đứa em trai,đứa em gái .
    Cha tôi là chủ của gia đình,một mình ông đi làm nuôi cả gia đình,mẹ tôi cũng nuôi cả gia đình(theo nghĩa đen) bà ở nhà nấu ăn,làm việc nội trợ nuôi dạy con cái,đứa em gái thua tôi 1 tuổi thì năm nay thi đại học,đứa em trai năm nay lên lớp 10
    Tôi với đứa 2 đứa em có vẻ không được hợp lắm :lol.Tôi thường xuyên tập võ cho đứa em trai(phần thắng thường là thuộc về tôi),còn đứa em gái nói chuyện 2 câu là im re,hết chuyện để nói,một gia đình chán ngắt?
    Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh em trong gia đình tôi lại như thế,mỗi lần ra đường tụi bạn cứ nói :Ủa,em mày đó hả,sao không giống ???Còn bạn của hai đứa em thì :Anh mày đó hả ?Sao anh em mày lạ thế ???
    Anh em tôi thường nói chuyện rất chi là bạn bè:Lấy tao cuốn truyện coi ???Tự ra lấy đi mày?anh em trong gia đình tôi không bao giờ có 2 tiếng anh em,câu nói chủ lực là:mày và tao?:lol
    Anh em tôi ra đường là thường xuyên không nhận nhau,không có chuyện thằng anh thấy em là gọi hay thằng em thấy anh là chào đâu?gặp nhau là đi thẳng như chưa quen biết vậy đó.Ai gặp cũng tưởng anh em tôi là 2 người chưa quen nhau bao giờ
    Con em gái tôi lại có tính lãnh đạo nhất trong nhà,có vẻ như có có thứ để mọi người phục hơn tôi,thành ra nó luôn là người ra lệnh?2 anh em tôi luôn là người thực hiện :lol(nói nghe kinh dị quá he)
    Mỗi lần sinh nhật nó là nó kéo cả binh đoàn tới nhà và sai đủ thứ chuyện :Vinh lấy bát,Lâm lấy đũa,Mai Lan nấu cà ri gà?Trong bạn bè của nó ,nó cũng là người ra lệnh,tôi rất phục nó ở điểm này,làm em mà được thế thì khá quá,ai như tôi ,toàn là người ta nói gì làm lấy,còn không thì ngồi rung đùi?
    Tuy thế nó vẫn còn kém tôi nhiều thứ,nó y chang mẹ tôi vậy đó,có điều mẹ tôi không có khiếu lãnh đạo bằng nó thôi,kiến thức xã hội hơi kém,mặc dù nó ngoại giao lại cực tốt,bạn bè đông như kiến ấy
    Nói chung con gái cỡ nào cũng không bằng con trai :lol hehe đứa em tôi là 1 minh chứng,có thể 12 năm học nó luôn làm lớp trưởng nhưng sau này nó cũng phải để con trai làm lớp trưởng thôi?con gái mà,làm chuyện đại sự sao được :lol
    Đứa em trai tôi thì lại khác hẳn,nó ham chơi lắm,mới học lớp 9 mà đã hút thuốc,trốn học đi chơi rồi?nói chung ở trường có tội gì mà không đuổi học thì nó dính hết?ham chơi không ham học nhưng tiếp thu kiến thức xã hội rất nhanh(nếu không nói là nhanh nhất trong 3 anh em tôi).Một ngày tôi thấy nó ở trong nhà chỉ lúc 10 pm tới 6 am à,còn lại thì đi học đi chơi suốt
    Mấy cái món bi da,bóng bàn,cầu lông,bóng rổ,bóng đá? nó đều chơi giỏi hơn tôi,tuy thế khi chơi nó lại toàn phải trả tiền.Như khi chơi bida tôi chỉ biết cầm cơ thôi còn nó đánh ác lắm(ác so với tuổi của nó thôi chứ vẫn còn kém lắm)nó rủ tôi chơi và câu trả lời của tôi là:chấp tao 3 bi,15 điểm chơi 30 điểm,hehe,chơi không ???Và thế là dù chơi kém hơn nhiều nhưng tôi toàn thắng hehe :lol(thằng anh thô bỉ quá he)
    Nói chung thằng này kiến thức xã hội lại rộng,bạn bè(toàn là dân quậy)cũng đông,tuy thế nó toàn làm gia đình lo và buồn thôi
    Nói thế nhưng gia đình tôi lại không sợ thằng này lắm,cha tôi nói:thằng này thả ra đường thì không chết,nhưng nói tôi :mày thì thả ra thì chắc ?:lol
    Anh em nhà tôi chỉ có 3 đứa mà 3 tính thành ra cha mẹ tôi nói :nuôi tụi này cực lắm:lol,thậm chí trong ăn uống cũng thế,mỗi đứa lại 1 tính,món thích nhất của đứa này thì đứa kia lại chẳng bao giờ ăn?
    Đứa chẳng bao giờ ra đường,đứa lại chẳng bao giờ ở nhà,đứa thì rất quậy,đứa lại rất hiền?có thể nói là tính trái hoàn toàn
    Anh em tôi có rất ít điểm chung,chắc điểm chung lớn nhất là cũng 1 gia đình mà thôi,tôi nghĩ anh em tôi nếu không sống chung với nhau thì chắc chẳng bao giờ có thể hoà hợp được
    Không có chuyện 1 đứa bị đánh 2 đứa kia lại xin cho như gia đình người ta đâu ?hehe?như khi thằng em tôi bị đánh tôi bay vô ăn ké cho nó thêm mấy cái nữa kìa,còn mỗi khi tôi bị đánh thì 2 đứa ở ngoài kể thêm tội,sau khi đánh xong thì chạy lại nói nhỏ:Đáng đời? sau đó dong thẳng ?
    Có những lúc tôi tức điên lên với 2 đứa em,tính bay lên cho thằng em trai một cước vào bụng còn con em gái 1 bạt tai :lol nhưng 2 đứa nó nhanh quá thành ra chạy hết,tôi lại mau quên ,khoảng vài tiếng sau tụi nó chạy lại thì quên sạch ,chẳng còn nhớ gì cả?
    Anh em tôi chỉ đồng tâm hiệp lực khi cùng bị la hay cùng làm chuyện gì thôi,nói nôm na là bỏ chuyện riêng làm chuyện lớn sau đó thì tiếp tục có chiến tranh ?Như khi 3 anh em cùng đi mướn truyện thì nhanh lắm,thằng em chạy vù lên lầu lấy truyện ,đứa em gái chạy ra mở cổng để tôi đi?nhìn vào thấy đồng tâm lắm kìa hehe .Sau khi đọc xong là chúng nó chả còn nhớ gì cả ?
    Còn khi bị đánh thì đứa này dúi cho đứa kia cái gối nói: nhét vào đít,bị đánh cũng không đau?cha,mẹ thấy cũng phì cười mà tha cho?
    Ôi ,nói chung chuyện như thế hiếm lắm,chủ yếu là anh em tập võ với nhau thôi
    Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh em tôi lại thế,không lẽ vì không hợp tính ư,chán chết bỏ luôn
    Theo tôi là thiếu chất xúc tác,yes,chất xúc tác đó chính là cha tôi,mỗi khi nói chuyện cùng cha tôi là 3 anh em tôi tranh luận rất hăng,nói rất hợp nhưng nếu cha tôi không nói nữa thì xụi lơ?chán thế đấy
    Cũng có thể vì tôi không quan tâm tới chúng nên cũng chẳng hiểu chúng đang nghĩ gì nữa,hoặc có thể cách dạy em của tôi hơi thô bạo thành ra sinh ra phản ứng ngược
    Nói thật khi đánh thằng em,tôi thì không nhớ mình đánh nó ra sao nhưng mẹ tôi cứ nói:nó đánh thằng em mà cứ như đánh kẻ thù,đánh thật lực ?:lol
    Còn đứa em gái mỗi lần tôi nói chuyện với nó là nó khóc một cách rất ấm ức,y như là người có lỗi là tôi ấy?nói chung ra vẻ không phục,hoặc có thể 2 đứa nó nghĩ tôi không xứng làm anh chúng,chỉ vì sinh ra sớm hơn thành ra phải bị bắt gọi là anh
    Mặc dù tôi rất thương chúng nhưng có thể thái độ lại khiến chúng hiểu ngược lại,những lời kiểu như :em có khoẻ không ???Hay khen đứa em gái xinh chẳng hạn tôi không bao giờ nói?tôi làm trực tiếp hơn,mỗi lần thấy tụi nó bệnh tôi chạy đi mua thuốc,cạo gió?mỗi lần đứa em gái thay đổi cách ăn mặc là tôi thấy khác ngay,ví dụ như nó mà đổi bông tai là tôi nhìn thấy khác ngay.Mẹ tôi thường nói thằng bình nó thế nhưng lại hay để ý hai đứa em :lol
    Hai đứa em thì tôi không biết chúng có lo cho tôi không,qua thái độ của chúng thì chịu,anh em gia đình tôi chán thật
    Tôi muốn quan tâm tới chúng cũng rất khó khăn,đứa em gái thì chỉ nhỏ hơn 1 tuổi ,lại khác giới thành ra không biết nói gì,với lại nói vài câu là nó không nói nữa,thế nhưng khi 2 đứa cùng nói chuyện với 1 đứa bạn của nó thì lại rất rôm rả?thế mới lạ chứ
    Nói chung về anh em thì đúng là chán thật nhưng nếu nói về cha mẹ thì thật là tuyệt
    Cha tôi luôn có những quyết định đúng đắn và thông thường là quyết định ,ông luôn nói tôi phải có chính kiến nhưng tôi thì lại không được như thế,tôi rất mau thay đổi ý kiến,rất ngại nói ra ý kiến của mình ,nhất là những ý kiến ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình,tôi rất sợ những quyết định sai lầm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của mình?nói chung về bản thân mình tôi rất thụ động
    Cha tôi là tập trung những đức tính tốt của 3 anh em tôi :khả năng lãnh đạo rất cao,gần như ông nói gì ai cũng nghe,quan hệ xã hội rộng rãi,nhiều bạn bè, và ông biết tự làm chủ bản thân mình rất tốt ,chưa bao giờ tôi thấy ông đi nhậu về mà xỉn cả,dù hôm đó ông phải nhậu từ sáng cho tới tối?tôi chỉ biết được những tính tốt của cha tôi qua người khác à,chứ ông chẳng bao giờ nói về mình cả,bà nội tôi thì nói :nó học giỏi nhất làng?anh em trong làng đều được nhờ?mấy cụ ở quê thì nói thằng này có hiếu,biết tôn trọng người già?và đều khuyên con cái giống như cha tôi,họ thường khen ông tôi dạy con tốt?Thật ra tất cả đều là do cha tôi cả bởi ông tôi rất ít khi dạy gì cho cha tôi điều gì(ông nội tôi đi bộ đội,chỉ có bà tôi nuôi bố tôi mà thôi)từ nhỏ bố tôi đã hiểu chuyện,ông tự giác học(không như tôi hiện nay,toàn ham chơi hơn ham học)tính ông rất ít nói nhưng khi đã nói thì 3 anh em tôi rét run,bây giờ thì tôi đã đủ bản lãnh để có thể nói lại mỗi khi tôi nghĩ là ông đã nói sai(tuy vẫn còn rất run)tôi thấy ông là một người cha đáng để học tập,đáng để tự hào?tuy đôi lúc tôi cũng thấy sao sao ấy,ông đặt quá nhiều kì vọng vào tôi !Thành ra tôi cảm thấy áp lực rất lớn đang đè lên người mình.Đôi khi ông mắng tôi mà tôi không hiểu gì hết luôn?ông luôn muốn tôi phải được như ông,phải lo được cho mấy đứa em và cho bà con?trong khi tôi lo cho mình còn chưa xong nữa là.Vì thế thỉnh thoảng cha con tôi có những buổi nói chuyện mà tôi chỉ biết ngồi im,không biết nói gì cả,thỉnh thoảng chịu không nổi thì ?khóc ngon lành :-)lol)
    Ông rất có chủ kiến,ý kiến của ông thường rất khó bị thay đổi,ông không thích suy nghĩ theo lối mòn,ông luôn cố gắng suy nghĩ từ nhiều mặt.Mỗi lần ông vui ông chỉ cười tủm?phải hết 20 năm tôi mới có thể nói là mình biết cha mình đang vui hay đang giận,nhìn mặt ông thật sự rất khó nói được điều gì ???Mẹ tôi thì Ok mà luôn biết cha tôi đang nghĩ gì,có lẽ vì điều ấy mà họ rất ít có bất đồng ý kiến và cãi vã ?
    Thế nhưng không phải cha tôi không có khuyết điểm,điểm đầu tiên là ông ấy hơi lùn :-)d) chỉ cao 1mét 55 à thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ cảm thấy ông lùn cả,tôi cũng chẳng thấy ai dám nói trực tiếp là cha tôi ?lùn cả :-)d)Tuy lùn nhưng cân đối ?nói thế chắc chính xác hơn
    Thứ 2 là ông hút thuốc rất nhiều,một ngày chắc phải hơn 1 gói,mặc dù tới khi học đại học ông mới hút,còn chú tôi thì ngược lại,khi còn học phổ thông đã tập hút nhưng bây giờ lại bỏ hẳn,bố tôi thì hút ầm ầm như tàu lửa ấy?Có thể là do sức khoẻ tốt nên ông chưa sợ,vài năm nữa nó phát bệnh thì chỉ khổ thôi.Mặc dù ông bà,hàng xóm,thủ trưởng đều khuyên ông hạn chế nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai?Có chính kiến quá cũng khổ :lol Chẳng chịu nghe ai gì cả
    Mẹ tôi thuộc mẫu người phụ nữa cổ đại ,chỉ biết nuôi con và làm việc gia đình,còn kiếm tiền thì bà để cho cha tôi?bà nấu ăn rất ngon,hầu hết đồ đạc của tôi đều do bà mua,và cũng như mọi phụ nữ khác bà đều rất lo xa?bà nhắc nhở tôi liên lục,khiến tôi gần như ?khùng.Gần như bà đã truyền hết nghề nấu ăn cho cô con gái,mỗi lần nó nấu là y chang mẹ tôi vậy đó,có điều nó siêng chế biến món ăn hơn mẹ tôi?
    Thời gian gần đây bà bị gai cột sống thành ra rất ít khi đi đâu được,bà rất hay đau mỗi khi trời trở gió,bà hay nói nếu không đau thì sẽ thường lên thăm tôi?
    Thú thực về mẹ mình tôi lại không biết nói gì cả,tôi chỉ biết bà là mẫu phụ nữ thời cổ à???Cô tôi lại là mẫu phụ nữa hiện đại,vừa làm giáo viên,vừa làm nhà báo,quan hệ xã hội rộng,đi nhiều nơi biết nhiều chuyện,có điều nấu ăn hơi kém và thường xa nhà :lol
    Ôi mỗi người một kiểu,tôi lại có vẻ thích mẫu phụ nữ hiện đại hơn,chắc mẹ tôi lạ kiểu kia nên tôi muốn kiểu khác sẽ ra sao ???
    HAHA nhắc tới cô tôi thì tôi lại nhớ tới con bé con cô tôi,nó bằng tuổi con em tôi nhưng gọi con em tôi bằng chị?con này học rất giỏi,hình như học giỏi là ít ra đường nên kiến thức xã hội hơi kém thì phải?nó rất thích chơi với anh em chúng tôi và chúng tôi cũng thế,mặc dù 2 gia đình hơi xa nhau nhưng chúng tôi lại rất thân với nhau,nói chuyện rất hợp,mẹ chúng(tức là cô tôi)thường tới nhà tôi học tập cách nấu ăn của mẹ tôi :lol.Dạo này tôi tới chơi thấy con bé rất xinh ,nghe nói đã có bạn trai và mới chia tay :-)D)?Chẳng hiểu sao tới nhà người ta thì cảm thấy thân thiện thế mà về nhà mình thì thấy y chang cái nhà trọ :-)lol)
    Do cha tôi là con cả thành ra tôi có rất nhiều em,nhưng 2 đứa em ruột thì thuộc loại bất trị rồi,các đứa em khác đều Ok,không có gì để nói cả,chắc chúng còn nhỏ thành ra chưa có gì để mà chú ý :-)lol)
    Cô tôi là mẫu phụ nữ mà tôi rất thích,một phụ nữ hiện đại,giỏi việc nước đảm việc nhà,có cá tính ngoại giao cực tốt,tôi rất thích nói chuyện với cô,còn với mẹ mình tôi không thích lắm,bởi tôi thấy suy nghĩ của bà hơi cổ:-)P)nói chung nói chuyện với người nào họ đều cho những lời khuyên đúng đắn,có thể suy nghĩ được
    Mỗi khi nói về cha và cô thì tôi cảm thấy rất xấu hổ,cha tôi giỏi thế còn tôi thì ?tệ quá,Yes,có cảm giác là mình chưa xứng đáng với sự kì vọng và hi sinh của ông,ông đi làm cực khổ về cái gì ????Toàn là cho đời F2 chúng tôi mà thôi?
    Nói chung thì cũng không thể so sánh như thế được,cha tôi là cha tôi mà tôi là tôi,đâu thể so sánh ,gán ghép kiểu thế được?
    Nói chung về cha mẹ tôi thấy họ rất hiểu tôi,tôi cũng thế,nhưng về 2 đứa em thì tôi không hiểu chúng lắm,chắc chúng cũng thế?Tôi chẳng hiểu vì sao thằng em lại hút thuốc,nếu tôi hút cha,mẹ tôi hiểu ngay,còn đứa em gái tôi không hiểu nó ngồi làm ngôi sao làm gì ???tặng bạn trai ư?hay chỉ làm cho bạn bè nhân sinh nhật?
    Thật sự tôi không hiểu,thú thực đôi khi tôi cũng không hiểu chính bản thân mình nữa,có lúc tôi cảm thấy mình rất mạnh mẽ,nhưng lại có lúc thấy mình rất yếu đuối,đôi khi tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao ,vui cũng thế,chẳng hiểu nổi nữa
    Hiện giờ tôi vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi :Con người sống để làm gì ???
    HEHE đọc lại thấy viết giống kẻ chán đời quá HEHE 8/7/03
    [​IMG]
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã hoàn tất xong giáo trình Excel,học 2 tiết mà xong chương trình Excel thì đúng là cũng hơi căng,rất may là chỉ học cơ bản thành ra cũng dễ nuốt,học ở đây điểm tiến bộ thay đổi nhanh quá,khi thì thấp nhất lớp lúc lại cao nhất lớp,nói chung học thấy cũng dễ ,không có khó lắm,chắc tháng sau mới bắt đầu khổ ải(lol)
    Hôm nay học xong nghé VNN ngồi thì lại gặp 1 member VTF vào mà chưa chịu thoát ra,chán thật,cứ phải làm từ thiện kiểu này chắc thành phật thật quá,sau đó chạy ra tiệm cơm,ăn xong chạy vào nhà ông Long,xui quá,vừa vào thì lại cúp điện,chán không tưởng nỗi,thấy bà BA và Long,bạn ông Long thì quên tên rồi(lol)
    Ngồi 1 hồi nóng quá phải chạy ra tiệm nước gần nhà cho mát,dọc đường cứ chọc bà BA riết,không biết bà này hôm nay làm gì mà cái áo dơ hày,còn dơ hơn cái áo 1 tuần chưa thay của mình mới kinh chứ,thành ra nhìn bà BA thấy ?đui then à (lol),vào uống nước cũng tiếp tục chọc bà ấy,hôm nay chọc bà ấy kinh quá,uống 1 hồi thì về nhà,lúc này đã có điện?ngồi nói nhảm 1 hồi thì mưa ầm ầm?mưa lâu ơi là lâu?nói chung cứ ngồi tán dóc cho tới hết mưa.Hôm này ngồi tính ra đá bà BA 5,7 cái,sờ má khoảng 2,3 chục cái?nhưng cũng tổn hao công lực,dính khoảng 10 cú đấm vào lưng,2,3 cú vào bụng,1 cú nhéo tai?coi như huề,đánh bà ấy được cái nào thì bị bà ấy xử lại hết,tính ra chơi với bà borin vẫn vui hơn,tuy bà ấy giả tạo quá đi à?Tính đi tính lại chơi với Quỷ vương là cool nhất,dễ nói chuyện?
    Sau khi hết mưa là 5 pm tính đi ăn cơm mà lười quá,chạy ra VNN tiếp,cãi nhau 1 chậm với Vietfirm,gặp Salan Tuấn thì nói ngày mai có tổ chức hội chợ về máy tính thì phải?
    Ngồi 1 hồi thì thấy bà borin nhắn thứ sáu đi uống trà đạo,em tự trả tiền,chị không trả(lol)nghe buồn cười không chịu nổi.Ngồi 1 hồi thì gặp ông Nguyên,thế là chạy xuống tám với ông ấy 1 hồi,tới 7 giờ thì đói quá,chạy ra căng tin Tự nhiên làm 1 đĩa,sau đó chạy ra BHTQ làm li café để tối về học bài,ngồi 1 hồi thì thấy Mr.X nhà ta tới,1 hồi nữa thấy vợ con ông Thái tới nữa,lần này ông Thái còn dắt theo đứa cháu nữa chứ,vào cứ nói là con làm mình tưởng thiệt ?hết cả hồn,cứ tưởng ông ấy cưới dzợ năm 17 chứ (lol)
    Con bé cũng khó chịu,hỏi uống gì ,lắc đầu
    Thái:ken nha ???
    X:cười kinh hãi
    Bibica:giật nảy người
    Con bé:tăng lực à?
    Vợ ông Thái:tăng lực nóng lắm,hay uống nước yến đi
    Con bé:lắc đầu
    Thái:hay ăn kem đi
    Con bé:lắc tiếp
    X:kệ nó,cho nó uống đi
    Thế là xong ,con bé đã có tăng lực
    X và Thái+vợ ông Thái ngồi bàn chuyện nhà đất,bibica ngồi uống café coi phim (lol)
    Nghe 2 ông này nói chuyện mà cười bò ra,ông X chắc bạn thân nhất là vợ chồng ông thái hay sao mà gặp là cười rất vui,nói chuyện khác hẳn ngày thường,nghe nói cuối tháng ông ấy ra HN và đầu tháng sang Sing,hỏi làm gì thì ông ấy nói đi dự sinh nhật(lol)?bó tay với X luôn
    X và Thái cứ ngồi cưa bom,cưa muốn nổ quán luôn,bibica ngồi giữa chỉ biết cười,cưa dữ quá,chịu hết xiết luôn,bây giờ ngồi type lại mà vẫn buồn cười.Khi X nhà ta vui vẻ cũng dễ thương lắm chứ bộ hehe
    Tới 9 pm thì chịu không nổi bò về nhà,mấy ông này nói chuyện nghe rất dễ bị sốc,đại loại như:ê,thái,mày biết chỗ nào bán nhà không ???ở SG?có,khoảng 1000?biệt thự?rộng lắm?không nhà ở thôi?khoảng 200 triệu được rồi?cứ thế mà 2 ông ấy nói,nghe mà chịu không nổi(LoL)
    Về tới nhà thì bà hàng xóm qua nói chuyện?sau đó ngồi vệ sinh nhà cửa hết cả tiếng
    Hôm nay nhìn lại cái xe thấy mà thương luôn,toàn là bùn,trầy trụa te tua,chắc do mấy ông giữ xe dắt không tốt,biển số đằng sau bị 1 huynh làm cái ầm,cong queo?free luôn khỏi cần đền tiền?
    Đến bản thân mà còn chưa lo xong thì xe ai mà rảnh lo chứ,hôm nay đã là ngày thứ 12 chưa?tắm,dơ bà cố luôn,nhưng lại lười quá,tóc hôm nay đã dài và cứng ngắc,khỏi xịt keo cũng dựng đứng (Lol)cái áo thun trắng hôm nay đã thành màu nâu,ngồi type mà kì vào tay 1 cái là đất rớt ra cả lớp,kinh dị không chịu nổi,thôi để cuối tuần về nhà rồi tắm cho tiện,nhìn cái đồng hồ nước mới kinh chứ,ở cá tháng rồi mà nó chỉ mới từ số 00000 thành 00001 (lol)
    Ông Nguyên nói mai sang chơi và mang theo bộ truyện mà không biết có sang được không nữa
    HEHE bà chị mình hôm nay đã đi làm ngày đầu tiên HEHE
    Mặc áo dài nhìn cũng xinh ra phết chứ nhỉ,bà ấy mà trang điểm vào thì nhìn thật là hãi hùng,nhìn là khỏi ăn cơm
    Cuối cùng thì bác mình đã hoàn tất thủ tục cuối cùng để ly dị,sống với nhau 25 năm rồi mà vẫn ly dị thì thật là khó hiểu,không hợp mà có thể sống 25 năm trời sao ???Vô lý ,vô lý hết sức?nhưng thôi,mọi thứ đã xong,mình có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề
    2 tuần nay mình chưa sang nhà cô nữa,không biết con em dạo này ra sao,nhớ tụi nó nghê mà lười đi quá?hehe?
    Hôm trước giặt đồ mà thấy nước có mùi y chang dấm luôn,chua lè và ngửi là muốn ói (lol)
    Ngồi tính làm cái 4images cho ông Long mà lại chẳng có 1 chút hứng thú nào cả,chán quá,làm không được,dạo này sống kiểu đêm thức ngày ngủ có vẻ quen rồi,tối qua 3 am mới ngủ nhưng 5:30 am dậy mà không thấy gì cả?hehe?hôm trước thì đi học cứ ríp mắt lại hôm này thì Ok,có điều thức khuya đói quá,nấu mì ăn thì lại lười rửa cái tô,thế là đói ?
    Ngồi nãy giờ mới thấy đau cổ họng,sáng nay nghịch với BA dữ quá,tối uống café với X thì cười như khỉ thành ra bây giờ đau cổ quá,ở đây có 1 tháng mà mình đã sụt đi 2 kg (Lol)Đúng là giảm cân không cần luyện tập
    Hôm nọ ông Nguyên cho mượn cái đĩa ba láp về nghe mà chịu không nổi,nghe y như tra tấn vậy đó,nó nghe xong nói:ba láp mà nghe không nổi thì tối về lấy pop ra mà nghe hehe?Tôi chưa bao giờ mê pop cả,nhạc mà tôi mê nhất là nhạc Nhật cơ,nghe giai điệu thấy du dương,giọng hát truyền cảm mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu :lol,hôm nay tình cờ phát hiện ra bà BA học tiếng Nhật haha cười đau cả bụng,đọc vài đoạn thấy mình cũng có khiếu tiếng nhật ghê lắm vậy mà học tiếng Anh mãi không xong,học đã 7,8 năm rồi mà bây giờ coi như là mù chữ (LoL)không biết gì cả hehe .Chắc tại hồi đó học chung với bà cô dữ quá thành ra bị ác cảm học không nổi môn này?
    Mấy ngày nay tính qua nhà Taki làm một mớ đĩa mà cuối cùng nhìn bản đồ lại không biết cái đường Mạc Cửu nó nằm ở đâu cả,nghe nói ở quận 3 mà sao tìm không thấy vậy nè :lol
    Kinh nghiệm lạc đường của mình phong phú quá thành ra không ai dám kêu chở về nhà cả?BA thì nói:em chở chị xong ,ai chỉ đường cho em về?haha?Borin thì :nó mà không có ai chỉ là lạc ngay?
    Nhưng tất cả chẳng ai là người có thể hiểu được tôi,chán thế cơ chứ,họ không hề phân biệt được lúc nào tôi nói thật và khi nào tôi nói giỡn,sống mà không ai hiểu cũng khổ thật ?hehe?có 1 cô bạn hiểu mà bây giờ không biết cô ta đang ở đâu.Mối tình từ lớp 6 mà tới giờ vẫn nhớ (Lol)cô ta hoàn toàn hiểu tôi,mà cũng lạ khi đó sao tôi lại không nói để bây giờ phải?hối tiếc .Chắc cả đời này tôi không thể nào tìm 1 người con gái nào hoàn hảo bằng cô ấy ,vừa dễ thương ,nói ngọt như mía lùi,học giỏi,có cá tính,là sự hết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và sắc đẹp :lol và đặc biệt là hiểu tôi ?muốn gì ,cần gì và ghét gì?Chắc đây là 1 trong những điều mà tôi cảm thấy nuối tiếc nhất trong cuộc sống của mình
    Thứ 6 này có 1 buổi trà đạo,thứ 3 tuần sau lại là đón tiếp khách phương xa,chắc tuần này thâm thụt ngân quỹ quá,mai chắc ăn mì gói thay cơm quá 8/7/03
    Mì gói ,sự tất yếu của cuộc sống
    [​IMG]
  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã hoàn tất xong giáo trình Excel,học 2 tiết mà xong chương trình Excel thì đúng là cũng hơi căng,rất may là chỉ học cơ bản thành ra cũng dễ nuốt,học ở đây điểm tiến bộ thay đổi nhanh quá,khi thì thấp nhất lớp lúc lại cao nhất lớp,nói chung học thấy cũng dễ ,không có khó lắm,chắc tháng sau mới bắt đầu khổ ải(lol)
    Hôm nay học xong nghé VNN ngồi thì lại gặp 1 member VTF vào mà chưa chịu thoát ra,chán thật,cứ phải làm từ thiện kiểu này chắc thành phật thật quá,sau đó chạy ra tiệm cơm,ăn xong chạy vào nhà ông Long,xui quá,vừa vào thì lại cúp điện,chán không tưởng nỗi,thấy bà BA và Long,bạn ông Long thì quên tên rồi(lol)
    Ngồi 1 hồi nóng quá phải chạy ra tiệm nước gần nhà cho mát,dọc đường cứ chọc bà BA riết,không biết bà này hôm nay làm gì mà cái áo dơ hày,còn dơ hơn cái áo 1 tuần chưa thay của mình mới kinh chứ,thành ra nhìn bà BA thấy ?đui then à (lol),vào uống nước cũng tiếp tục chọc bà ấy,hôm nay chọc bà ấy kinh quá,uống 1 hồi thì về nhà,lúc này đã có điện?ngồi nói nhảm 1 hồi thì mưa ầm ầm?mưa lâu ơi là lâu?nói chung cứ ngồi tán dóc cho tới hết mưa.Hôm này ngồi tính ra đá bà BA 5,7 cái,sờ má khoảng 2,3 chục cái?nhưng cũng tổn hao công lực,dính khoảng 10 cú đấm vào lưng,2,3 cú vào bụng,1 cú nhéo tai?coi như huề,đánh bà ấy được cái nào thì bị bà ấy xử lại hết,tính ra chơi với bà borin vẫn vui hơn,tuy bà ấy giả tạo quá đi à?Tính đi tính lại chơi với Quỷ vương là cool nhất,dễ nói chuyện?
    Sau khi hết mưa là 5 pm tính đi ăn cơm mà lười quá,chạy ra VNN tiếp,cãi nhau 1 chậm với Vietfirm,gặp Salan Tuấn thì nói ngày mai có tổ chức hội chợ về máy tính thì phải?
    Ngồi 1 hồi thì thấy bà borin nhắn thứ sáu đi uống trà đạo,em tự trả tiền,chị không trả(lol)nghe buồn cười không chịu nổi.Ngồi 1 hồi thì gặp ông Nguyên,thế là chạy xuống tám với ông ấy 1 hồi,tới 7 giờ thì đói quá,chạy ra căng tin Tự nhiên làm 1 đĩa,sau đó chạy ra BHTQ làm li café để tối về học bài,ngồi 1 hồi thì thấy Mr.X nhà ta tới,1 hồi nữa thấy vợ con ông Thái tới nữa,lần này ông Thái còn dắt theo đứa cháu nữa chứ,vào cứ nói là con làm mình tưởng thiệt ?hết cả hồn,cứ tưởng ông ấy cưới dzợ năm 17 chứ (lol)
    Con bé cũng khó chịu,hỏi uống gì ,lắc đầu
    Thái:ken nha ???
    X:cười kinh hãi
    Bibica:giật nảy người
    Con bé:tăng lực à?
    Vợ ông Thái:tăng lực nóng lắm,hay uống nước yến đi
    Con bé:lắc đầu
    Thái:hay ăn kem đi
    Con bé:lắc tiếp
    X:kệ nó,cho nó uống đi
    Thế là xong ,con bé đã có tăng lực
    X và Thái+vợ ông Thái ngồi bàn chuyện nhà đất,bibica ngồi uống café coi phim (lol)
    Nghe 2 ông này nói chuyện mà cười bò ra,ông X chắc bạn thân nhất là vợ chồng ông thái hay sao mà gặp là cười rất vui,nói chuyện khác hẳn ngày thường,nghe nói cuối tháng ông ấy ra HN và đầu tháng sang Sing,hỏi làm gì thì ông ấy nói đi dự sinh nhật(lol)?bó tay với X luôn
    X và Thái cứ ngồi cưa bom,cưa muốn nổ quán luôn,bibica ngồi giữa chỉ biết cười,cưa dữ quá,chịu hết xiết luôn,bây giờ ngồi type lại mà vẫn buồn cười.Khi X nhà ta vui vẻ cũng dễ thương lắm chứ bộ hehe
    Tới 9 pm thì chịu không nổi bò về nhà,mấy ông này nói chuyện nghe rất dễ bị sốc,đại loại như:ê,thái,mày biết chỗ nào bán nhà không ???ở SG?có,khoảng 1000?biệt thự?rộng lắm?không nhà ở thôi?khoảng 200 triệu được rồi?cứ thế mà 2 ông ấy nói,nghe mà chịu không nổi(LoL)
    Về tới nhà thì bà hàng xóm qua nói chuyện?sau đó ngồi vệ sinh nhà cửa hết cả tiếng
    Hôm nay nhìn lại cái xe thấy mà thương luôn,toàn là bùn,trầy trụa te tua,chắc do mấy ông giữ xe dắt không tốt,biển số đằng sau bị 1 huynh làm cái ầm,cong queo?free luôn khỏi cần đền tiền?
    Đến bản thân mà còn chưa lo xong thì xe ai mà rảnh lo chứ,hôm nay đã là ngày thứ 12 chưa?tắm,dơ bà cố luôn,nhưng lại lười quá,tóc hôm nay đã dài và cứng ngắc,khỏi xịt keo cũng dựng đứng (Lol)cái áo thun trắng hôm nay đã thành màu nâu,ngồi type mà kì vào tay 1 cái là đất rớt ra cả lớp,kinh dị không chịu nổi,thôi để cuối tuần về nhà rồi tắm cho tiện,nhìn cái đồng hồ nước mới kinh chứ,ở cá tháng rồi mà nó chỉ mới từ số 00000 thành 00001 (lol)
    Ông Nguyên nói mai sang chơi và mang theo bộ truyện mà không biết có sang được không nữa
    HEHE bà chị mình hôm nay đã đi làm ngày đầu tiên HEHE
    Mặc áo dài nhìn cũng xinh ra phết chứ nhỉ,bà ấy mà trang điểm vào thì nhìn thật là hãi hùng,nhìn là khỏi ăn cơm
    Cuối cùng thì bác mình đã hoàn tất thủ tục cuối cùng để ly dị,sống với nhau 25 năm rồi mà vẫn ly dị thì thật là khó hiểu,không hợp mà có thể sống 25 năm trời sao ???Vô lý ,vô lý hết sức?nhưng thôi,mọi thứ đã xong,mình có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề
    2 tuần nay mình chưa sang nhà cô nữa,không biết con em dạo này ra sao,nhớ tụi nó nghê mà lười đi quá?hehe?
    Hôm trước giặt đồ mà thấy nước có mùi y chang dấm luôn,chua lè và ngửi là muốn ói (lol)
    Ngồi tính làm cái 4images cho ông Long mà lại chẳng có 1 chút hứng thú nào cả,chán quá,làm không được,dạo này sống kiểu đêm thức ngày ngủ có vẻ quen rồi,tối qua 3 am mới ngủ nhưng 5:30 am dậy mà không thấy gì cả?hehe?hôm trước thì đi học cứ ríp mắt lại hôm này thì Ok,có điều thức khuya đói quá,nấu mì ăn thì lại lười rửa cái tô,thế là đói ?
    Ngồi nãy giờ mới thấy đau cổ họng,sáng nay nghịch với BA dữ quá,tối uống café với X thì cười như khỉ thành ra bây giờ đau cổ quá,ở đây có 1 tháng mà mình đã sụt đi 2 kg (Lol)Đúng là giảm cân không cần luyện tập
    Hôm nọ ông Nguyên cho mượn cái đĩa ba láp về nghe mà chịu không nổi,nghe y như tra tấn vậy đó,nó nghe xong nói:ba láp mà nghe không nổi thì tối về lấy pop ra mà nghe hehe?Tôi chưa bao giờ mê pop cả,nhạc mà tôi mê nhất là nhạc Nhật cơ,nghe giai điệu thấy du dương,giọng hát truyền cảm mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu :lol,hôm nay tình cờ phát hiện ra bà BA học tiếng Nhật haha cười đau cả bụng,đọc vài đoạn thấy mình cũng có khiếu tiếng nhật ghê lắm vậy mà học tiếng Anh mãi không xong,học đã 7,8 năm rồi mà bây giờ coi như là mù chữ (LoL)không biết gì cả hehe .Chắc tại hồi đó học chung với bà cô dữ quá thành ra bị ác cảm học không nổi môn này?
    Mấy ngày nay tính qua nhà Taki làm một mớ đĩa mà cuối cùng nhìn bản đồ lại không biết cái đường Mạc Cửu nó nằm ở đâu cả,nghe nói ở quận 3 mà sao tìm không thấy vậy nè :lol
    Kinh nghiệm lạc đường của mình phong phú quá thành ra không ai dám kêu chở về nhà cả?BA thì nói:em chở chị xong ,ai chỉ đường cho em về?haha?Borin thì :nó mà không có ai chỉ là lạc ngay?
    Nhưng tất cả chẳng ai là người có thể hiểu được tôi,chán thế cơ chứ,họ không hề phân biệt được lúc nào tôi nói thật và khi nào tôi nói giỡn,sống mà không ai hiểu cũng khổ thật ?hehe?có 1 cô bạn hiểu mà bây giờ không biết cô ta đang ở đâu.Mối tình từ lớp 6 mà tới giờ vẫn nhớ (Lol)cô ta hoàn toàn hiểu tôi,mà cũng lạ khi đó sao tôi lại không nói để bây giờ phải?hối tiếc .Chắc cả đời này tôi không thể nào tìm 1 người con gái nào hoàn hảo bằng cô ấy ,vừa dễ thương ,nói ngọt như mía lùi,học giỏi,có cá tính,là sự hết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và sắc đẹp :lol và đặc biệt là hiểu tôi ?muốn gì ,cần gì và ghét gì?Chắc đây là 1 trong những điều mà tôi cảm thấy nuối tiếc nhất trong cuộc sống của mình
    Thứ 6 này có 1 buổi trà đạo,thứ 3 tuần sau lại là đón tiếp khách phương xa,chắc tuần này thâm thụt ngân quỹ quá,mai chắc ăn mì gói thay cơm quá 8/7/03
    Mì gói ,sự tất yếu của cuộc sống
    [​IMG]
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày buồn cười,ông Nguyên đã đúng hẹn .Mới 7 am ông ấy đã gõ cửa phòng rồi,vui nghê vậy đó.Ông ấy còn mang theo 3 cuốn truyện,1 cuốn Rai,1 cuối Subasa bộ 1,1 cuốn Đầu bếp cung đình.Đọc Rai thấy xạo bà cố luôn,ai đời chiến đấu ngoài thiên hà,đi tàu vũ trụ thế nhưng tướng lính tướng lại mặc áo giáp thời các Sammurai,đánh nhau bằng kiếm,giáo, mác,khi thua trận tướng tự cầm kiếm tự?sát
    Subasa thì thật là bó tay,1 trận mà nó kéo ra cả chục tập coi mà xót cả tiền,còn cuốn cuốn Đầu bếp cung đình đọc mà đói cả bụng,nấu ăn gì mà ngon thế cơ chứ,đọc mà thèm nhỏ dãi?hehe
    Đọc xong thì chơi Đấu võ học đường để luyện tay,hehe mỗi ngày về nước khoảng 4,5 gì đó,đánh mà ông Nguyên cứ ngồi cười hehe không à ???
    Thấy ông ta có vẻ ?buồn,mặc dù cười như vượn nhưng vẫn có cảm giác buồn thế nào ấy,ngồi đánh 1 hồi cho ông ấy coi thì ông ấy đòi mở cái đĩa baláp mà ông ấy cho mượn hôm bữa,hôm này thì nghe lại không thấy gì cả,thế mà hôm trước nghe cứ rụng rời tay chân?hehe.Ông ấy nói gọi cho tụi bạn tới nghe roc he,nhưng khi tôi gọi thì ông ấy lại nói thôi,kệ xác ông ấy gọi cho borin coi sao ?hehe?
    Alo?
    Nguyên hả ???
    Đang làm gì vậy ?
    Nhóc hả ???
    Rảnh không???
    Chị đang ngồi với bạn
    vậy hả
    Gọi cho chị có gì không ???
    Tới nhà chơi
    Bận rồi
    Đi uống trà đạo không ???
    Thứ sáu hả
    ừ,rủ ông nguyên nữa đi
    Ê ,có đi được không mày
    Nobig:để coi đã
    Nó nói để coi đã
    Vậy thôi he,nói chuyện qua điện thoại tốn tiền lắm
    Tit ?tit?tit
    Thế đấy,gặp chắc giết bà ấy quá,gruu,đúng là hiệp sĩ lợn,học hành không lo,cứ tới ngày thi là lại bò ra mà học,hehe,học thế sao nên người được,noi gương thằng em nè,ngày đi chơi,chiều ngủ,tối đi uống café,khuya ngồi học,vừa khoa học vừa chất lượng?hehe?
    Ông Nguyên thì thỉnh thoảng hú lên vài câu nghe mà hãi hùng,hát không ra hát,nói không ra nói.Ông ấy có mấy câu nói nghe mà hãi hùng luôn ???
    Ê,có đĩa nào hay không ???Mượn nghe coi,dạo này chán đời qué
    Chờ tý?lục bóp đĩa
    Lấy đĩa nào nhẹ nhẹ thôi,tao nghe không nổi mấy cái đĩa ruột của mày đâu
    mẹ ơi!mấy hết đĩa rồi
    Lục một hồi nữa
    Nè,đĩa ruột của tao đó,nghe rồi cho ý kiến
    Đĩa ruột của mày tao nghe sao nổi
    Ba láp à,nghe rồi cho ý kiến
    Nghe ầm ầm phải không ???
    Không có đâu,bộ cứ roc là ầm ầm,roc là hú lên hả ???dĩa này nhẹ lắm[/b]
    Ừa,để nghe thử coi sao
    ???
    Nó nói thì hay lắm,mang về nghe có 3 bài chịu hết nổi phải mang nhạc Nhật ra nghe mới hết hãi hùng?ngồi thở tí đã?
    ngồi một hồi hai thằng mang Minesweeper ra chơi ,thế là kỉ lục Minesweeper mới đã xảy ra ?
    begin:2s(ông nguyên lập)
    Inter:64 s(bibica lập,hồi trước là 100 s)
    Expert:366 s(chẳng thằng nào chơi thắng được cái này cả,đây là kỉ lục cũ)
    Lần trước ngồi hết 3 tiếng đồng hồ,click mõi cả tay mới thắng được 1 lần,vậy mà hôm nay lên đọc kỉ lục của tụi kia thấy mà muốn xỉu luôn
    begin:2s (cái này hên quá,mình cũng bằng tụi nó,thắng do hên)
    Inter:không nhớ
    Expert:56 s thì phải ,má ơi !Tụi nó không phải là người nữa,click kiểu gì mà khủng khiếp thế
    Hai thằng chơi 1 hồi mà không thằng nào thắng được Expert cả,tới 10:30 am thì 2 thằng chạy ra VNN?không hiểu vì nguyên nhân gì mà hôm nay mạng cực kì củ chuối,vào cực kì chậm,ngồi cả tiếng type được 1 bài nhấn gửi đi 1 cái mà rớt luôn,mà viết thì phải có hứng thú,đâu phải cái máy mà ngồi type lại chứ,chán quá đi,VTF hôm nay chậm kinh người,không có cách nào gửi bài được cả,thành ra cả ngày hôm nay chỉ gửi có 3,4 bài gì đó à,không thể gửi nổi nữa,cứ gõ xong, gửi,rớt, gõ xong, gửi, rớt ?hết 4 lần thì chịu hết nổi,thoát ra tính đi ăn cơm thì ông nguyên nói:ngồi tí nữa,còn tý à,thế là vào YM nhe răng cười khắp nơi,rớt mạng,vào lại,nhe răng cười tiếp?cứ thế 4 lần?BA :nhóc bị điên à ???Oan quá,chỉ tại ông Nguyên và mạng thôi mà,em vô tội :lol
    Ngồi 1 hồi thì 2 thằng đi ăn cơm,ông Nguyên hôm nay trốn học đi qua nhà tôi mà tâm trạng sao ấy,rất khó nói,vì bạn đi Pháp sớm quá nên buồn hay là buồn chuyện gia đình?
    hỏi thì :đâu có gì đâu?
    mày nói lại coi,không nghe rõ,đang bận suy nghĩ ?
    Thế đấy,thế là mượn tạm cái móc khoá Nirvana và Kurt Cobain của ông ấy,ông ấy khóc quá trời,mượn đồ mà cứ làm như giết ông ấy vậy đó hehe,dù sao thì ông vẫn còn con vượn mà,tôi có mỗi cái chìa khoá,không có móc rớt là toi đó?
    Ăn xong,giờ đi đâu mày ???Về ngủ???má ơi! Tôi không có thói quen ăn xong rồi ngủ,bởi tôi ngủ là tới giờ ăn tối luôn à ?
    thế là chạy về nhà,tôi chơi game tiếp còn ông này nói ngủ mà lại lôi mấy quyển truyện ra phê
    Phê 1 hồi thì ông ấy riu riu thật
    bật roc cho dễ ngủ he ???
    ừa ,bật đi
    Bật 1 hồi thì ông ấy ngủ thật,bó tay ,nghe roc mà ngủ thì bó tay thật,nhìn ông ấy ngủ 1 hồi cũng thấy riu riu,tính mang mấy quyển truyện ra ngoài kia đọc
    Nhóc ơi ! mày đâu rồi ???
    Ra ngoài này ngủ nè[/b]
    Ông ấy nằm hết cả cái chiếu rồi chỗ đâu mà nằm chứ,thấy ông ấy đã tỉnh thì quay lại?
    ngủ quên hồi nào không hay,1 hồi tỉnh lại(3pm) thấy ông ấy đang gỡ mìn tiếp :lol
    Thua te tua hehe
    Tới 5 pm thì ông ấy về
    Chạy đi ăn cơm luôn?nghé VNN?
    gần 8 pm thì ra NSTP ,ngồi uống café và coi phim,hình như là kẻ huỷ diệt 1 hay 3 gì đó,bởi coi 2 rồi thấy không giống,phim bạo lực bà cố luôn?
    HEHE hôm nay thấy quán có cô bé dễ thương lắm HEHE
    Coi tới 10 pm thì về
    Về nhà học bài và type nhật kí ?9/7/03
    [​IMG]
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày buồn cười,ông Nguyên đã đúng hẹn .Mới 7 am ông ấy đã gõ cửa phòng rồi,vui nghê vậy đó.Ông ấy còn mang theo 3 cuốn truyện,1 cuốn Rai,1 cuối Subasa bộ 1,1 cuốn Đầu bếp cung đình.Đọc Rai thấy xạo bà cố luôn,ai đời chiến đấu ngoài thiên hà,đi tàu vũ trụ thế nhưng tướng lính tướng lại mặc áo giáp thời các Sammurai,đánh nhau bằng kiếm,giáo, mác,khi thua trận tướng tự cầm kiếm tự?sát
    Subasa thì thật là bó tay,1 trận mà nó kéo ra cả chục tập coi mà xót cả tiền,còn cuốn cuốn Đầu bếp cung đình đọc mà đói cả bụng,nấu ăn gì mà ngon thế cơ chứ,đọc mà thèm nhỏ dãi?hehe
    Đọc xong thì chơi Đấu võ học đường để luyện tay,hehe mỗi ngày về nước khoảng 4,5 gì đó,đánh mà ông Nguyên cứ ngồi cười hehe không à ???
    Thấy ông ta có vẻ ?buồn,mặc dù cười như vượn nhưng vẫn có cảm giác buồn thế nào ấy,ngồi đánh 1 hồi cho ông ấy coi thì ông ấy đòi mở cái đĩa baláp mà ông ấy cho mượn hôm bữa,hôm này thì nghe lại không thấy gì cả,thế mà hôm trước nghe cứ rụng rời tay chân?hehe.Ông ấy nói gọi cho tụi bạn tới nghe roc he,nhưng khi tôi gọi thì ông ấy lại nói thôi,kệ xác ông ấy gọi cho borin coi sao ?hehe?
    Alo?
    Nguyên hả ???
    Đang làm gì vậy ?
    Nhóc hả ???
    Rảnh không???
    Chị đang ngồi với bạn
    vậy hả
    Gọi cho chị có gì không ???
    Tới nhà chơi
    Bận rồi
    Đi uống trà đạo không ???
    Thứ sáu hả
    ừ,rủ ông nguyên nữa đi
    Ê ,có đi được không mày
    Nobig:để coi đã
    Nó nói để coi đã
    Vậy thôi he,nói chuyện qua điện thoại tốn tiền lắm
    Tit ?tit?tit
    Thế đấy,gặp chắc giết bà ấy quá,gruu,đúng là hiệp sĩ lợn,học hành không lo,cứ tới ngày thi là lại bò ra mà học,hehe,học thế sao nên người được,noi gương thằng em nè,ngày đi chơi,chiều ngủ,tối đi uống café,khuya ngồi học,vừa khoa học vừa chất lượng?hehe?
    Ông Nguyên thì thỉnh thoảng hú lên vài câu nghe mà hãi hùng,hát không ra hát,nói không ra nói.Ông ấy có mấy câu nói nghe mà hãi hùng luôn ???
    Ê,có đĩa nào hay không ???Mượn nghe coi,dạo này chán đời qué
    Chờ tý?lục bóp đĩa
    Lấy đĩa nào nhẹ nhẹ thôi,tao nghe không nổi mấy cái đĩa ruột của mày đâu
    mẹ ơi!mấy hết đĩa rồi
    Lục một hồi nữa
    Nè,đĩa ruột của tao đó,nghe rồi cho ý kiến
    Đĩa ruột của mày tao nghe sao nổi
    Ba láp à,nghe rồi cho ý kiến
    Nghe ầm ầm phải không ???
    Không có đâu,bộ cứ roc là ầm ầm,roc là hú lên hả ???dĩa này nhẹ lắm[/b]
    Ừa,để nghe thử coi sao
    ???
    Nó nói thì hay lắm,mang về nghe có 3 bài chịu hết nổi phải mang nhạc Nhật ra nghe mới hết hãi hùng?ngồi thở tí đã?
    ngồi một hồi hai thằng mang Minesweeper ra chơi ,thế là kỉ lục Minesweeper mới đã xảy ra ?
    begin:2s(ông nguyên lập)
    Inter:64 s(bibica lập,hồi trước là 100 s)
    Expert:366 s(chẳng thằng nào chơi thắng được cái này cả,đây là kỉ lục cũ)
    Lần trước ngồi hết 3 tiếng đồng hồ,click mõi cả tay mới thắng được 1 lần,vậy mà hôm nay lên đọc kỉ lục của tụi kia thấy mà muốn xỉu luôn
    begin:2s (cái này hên quá,mình cũng bằng tụi nó,thắng do hên)
    Inter:không nhớ
    Expert:56 s thì phải ,má ơi !Tụi nó không phải là người nữa,click kiểu gì mà khủng khiếp thế
    Hai thằng chơi 1 hồi mà không thằng nào thắng được Expert cả,tới 10:30 am thì 2 thằng chạy ra VNN?không hiểu vì nguyên nhân gì mà hôm nay mạng cực kì củ chuối,vào cực kì chậm,ngồi cả tiếng type được 1 bài nhấn gửi đi 1 cái mà rớt luôn,mà viết thì phải có hứng thú,đâu phải cái máy mà ngồi type lại chứ,chán quá đi,VTF hôm nay chậm kinh người,không có cách nào gửi bài được cả,thành ra cả ngày hôm nay chỉ gửi có 3,4 bài gì đó à,không thể gửi nổi nữa,cứ gõ xong, gửi,rớt, gõ xong, gửi, rớt ?hết 4 lần thì chịu hết nổi,thoát ra tính đi ăn cơm thì ông nguyên nói:ngồi tí nữa,còn tý à,thế là vào YM nhe răng cười khắp nơi,rớt mạng,vào lại,nhe răng cười tiếp?cứ thế 4 lần?BA :nhóc bị điên à ???Oan quá,chỉ tại ông Nguyên và mạng thôi mà,em vô tội :lol
    Ngồi 1 hồi thì 2 thằng đi ăn cơm,ông Nguyên hôm nay trốn học đi qua nhà tôi mà tâm trạng sao ấy,rất khó nói,vì bạn đi Pháp sớm quá nên buồn hay là buồn chuyện gia đình?
    hỏi thì :đâu có gì đâu?
    mày nói lại coi,không nghe rõ,đang bận suy nghĩ ?
    Thế đấy,thế là mượn tạm cái móc khoá Nirvana và Kurt Cobain của ông ấy,ông ấy khóc quá trời,mượn đồ mà cứ làm như giết ông ấy vậy đó hehe,dù sao thì ông vẫn còn con vượn mà,tôi có mỗi cái chìa khoá,không có móc rớt là toi đó?
    Ăn xong,giờ đi đâu mày ???Về ngủ???má ơi! Tôi không có thói quen ăn xong rồi ngủ,bởi tôi ngủ là tới giờ ăn tối luôn à ?
    thế là chạy về nhà,tôi chơi game tiếp còn ông này nói ngủ mà lại lôi mấy quyển truyện ra phê
    Phê 1 hồi thì ông ấy riu riu thật
    bật roc cho dễ ngủ he ???
    ừa ,bật đi
    Bật 1 hồi thì ông ấy ngủ thật,bó tay ,nghe roc mà ngủ thì bó tay thật,nhìn ông ấy ngủ 1 hồi cũng thấy riu riu,tính mang mấy quyển truyện ra ngoài kia đọc
    Nhóc ơi ! mày đâu rồi ???
    Ra ngoài này ngủ nè[/b]
    Ông ấy nằm hết cả cái chiếu rồi chỗ đâu mà nằm chứ,thấy ông ấy đã tỉnh thì quay lại?
    ngủ quên hồi nào không hay,1 hồi tỉnh lại(3pm) thấy ông ấy đang gỡ mìn tiếp :lol
    Thua te tua hehe
    Tới 5 pm thì ông ấy về
    Chạy đi ăn cơm luôn?nghé VNN?
    gần 8 pm thì ra NSTP ,ngồi uống café và coi phim,hình như là kẻ huỷ diệt 1 hay 3 gì đó,bởi coi 2 rồi thấy không giống,phim bạo lực bà cố luôn?
    HEHE hôm nay thấy quán có cô bé dễ thương lắm HEHE
    Coi tới 10 pm thì về
    Về nhà học bài và type nhật kí ?9/7/03
    [​IMG]
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he! Lâu lắm mới được vào đường đường chính chính thế này ,trước toàn vào lén vào lút ,đi mượn nick bạn post bài để rồi bị treo ngéo luôn.(Lần này vào thấy kẻ huỷ diệt thế giới huynh cảm xúc dạt dào quá).
    Còn Chu huynh có cái avartar choáng nặng ,đây mới đúng là đệ nhất anh hùng của Kiếm hiệp cốc
    Đấy ,Chu huynh cũng thấy muội nói đúng mà,muội ví bác Nhẫn khó tính như phụ huynh của muội (mà cụ thể là giống hệt gia mẫu),thế mà bác ý bảo muội nào là ăn nói khó nghe ,nào là ác như thú .
    Bác này ko những khó tính mà còn bắt nạt trẻ con nữa.
    Cuối cùng cũng thi xong ,2 đợt ,4 ngày ,5 môn ,chẳng biết đúng sai như thế nào nữa .
    Đi thi như người mộng du ,thi khối A ngồi ỳ thì lì ,làm đưọc bao nhiêu thi làm ,chảng quan tâm tới kết quả nữa.Bài thì ko làm được thế mà hôm thi Hoá còn bị giám thi nghi là thi hộ lí do là mặt trong CMND khác với trong phiếu dự thi .Chuối ko chịu được .Cả buổi thi bị soi.
    Thi khối D ,cắm đầu cắm cổ làm cho đến hết giờ.Đúng sai tuỳ ý trời thôi.
    Trước khi đi thi ai cũng nói là thi đại học nghiêm túc lắm ,ko có đứa nào quay đâu,thế mà chẳng hiểu sao mình thấy nhiều đứa vẫn quay ầm ầm.(biết thế mình cũng quay ,ngu thế ko biết)
    Thôi thì đúng sai cũng nộp bài rồi ,có sống có chết thì cũng đến 20/8 mới biết .Bây giờ vứt cái đống sách vở đấy đã ,tự do rồi

    Tiểu ma nữ
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he! Lâu lắm mới được vào đường đường chính chính thế này ,trước toàn vào lén vào lút ,đi mượn nick bạn post bài để rồi bị treo ngéo luôn.(Lần này vào thấy kẻ huỷ diệt thế giới huynh cảm xúc dạt dào quá).
    Còn Chu huynh có cái avartar choáng nặng ,đây mới đúng là đệ nhất anh hùng của Kiếm hiệp cốc
    Đấy ,Chu huynh cũng thấy muội nói đúng mà,muội ví bác Nhẫn khó tính như phụ huynh của muội (mà cụ thể là giống hệt gia mẫu),thế mà bác ý bảo muội nào là ăn nói khó nghe ,nào là ác như thú .
    Bác này ko những khó tính mà còn bắt nạt trẻ con nữa.
    Cuối cùng cũng thi xong ,2 đợt ,4 ngày ,5 môn ,chẳng biết đúng sai như thế nào nữa .
    Đi thi như người mộng du ,thi khối A ngồi ỳ thì lì ,làm đưọc bao nhiêu thi làm ,chảng quan tâm tới kết quả nữa.Bài thì ko làm được thế mà hôm thi Hoá còn bị giám thi nghi là thi hộ lí do là mặt trong CMND khác với trong phiếu dự thi .Chuối ko chịu được .Cả buổi thi bị soi.
    Thi khối D ,cắm đầu cắm cổ làm cho đến hết giờ.Đúng sai tuỳ ý trời thôi.
    Trước khi đi thi ai cũng nói là thi đại học nghiêm túc lắm ,ko có đứa nào quay đâu,thế mà chẳng hiểu sao mình thấy nhiều đứa vẫn quay ầm ầm.(biết thế mình cũng quay ,ngu thế ko biết)
    Thôi thì đúng sai cũng nộp bài rồi ,có sống có chết thì cũng đến 20/8 mới biết .Bây giờ vứt cái đống sách vở đấy đã ,tự do rồi

    Tiểu ma nữ

Chia sẻ trang này