1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cả 2 đứa cùng là trẻ con, suy nghĩ giống nhau là tất nhiên rồi .

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cả 2 đứa cùng là trẻ con, suy nghĩ giống nhau là tất nhiên rồi .

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  3. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thà làm trẻ con còn hơn là ông già khó tính (pig muội nhỉ)

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  4. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thà làm trẻ con còn hơn là ông già khó tính (pig muội nhỉ)

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Heo mụi không mang phao vào phòng thi hả, hoan nghênh tinh thần thượng võ, thế mới là tiểu mụi của kiếm hiệp cốc chớ. Tự mình bơi mới sướng chứ bơi có phao chán thí mồ .
    Chẹp tiểu thuyết của kiếm hiệp cốc quả này hẳn phải có màn thượng đài tỷ thí võ công giữa Chu Lai cầm thánh với Phạm hữu sứ để tranh giành nàng thánh cô Thiếu iốt "kiềm riễm "
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Heo mụi không mang phao vào phòng thi hả, hoan nghênh tinh thần thượng võ, thế mới là tiểu mụi của kiếm hiệp cốc chớ. Tự mình bơi mới sướng chứ bơi có phao chán thí mồ .
    Chẹp tiểu thuyết của kiếm hiệp cốc quả này hẳn phải có màn thượng đài tỷ thí võ công giữa Chu Lai cầm thánh với Phạm hữu sứ để tranh giành nàng thánh cô Thiếu iốt "kiềm riễm "
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa đi đi qua,nói gì bây giờ nhỉ,đã già đi 1 ngày hay đã lớn thêm 1 ngày đây?nói hay nhất là lại phí thêm 24 tiếng mà chẳng làm được gì cả ???Quanh đi,quẩn lại cũng những chuyện đó,quá sức vô vị và chán?phèo
    Sáng nay dậy lúc 10 am và tới VNN lúc 10:30 am,ngồi 1 tiếng sau đó chạy sang nhà bác?11:30 vừa đúng lúc ăn cơm,hôm nay đông quá,tổng cộng 8 người phụ nữ và chỉ có 2 boy,ăn xong,coi Liêu Trai,xong thì đi đón thằng em tại trường?đón nó xong về nhà thì 3pm rồi,chạy ra VNN ngồi tới 4:50 pm,chạy qua nhà ông Long,chả thấy ai cả
    Thất vọng quá,nhưng vẫn cho bà ấy 1 cơ hội,thế là chạy về nhà,ngồi làm cái button,ngồi tới 6 pm thì bà ấy tới,lấy xe đi với bà ấy?sau đó 3 đứa tới quán trà đạo tại đường CMTT?ngồi 1 hồi thì Dũng tới,1 hồi nữa 1 girl tới,1 hồi nữa 2 girl nữa tới,1 hồi nữa Thái và bạn tới,1 hồi nữa nữa thì Thảo tới
    Nói thẳng thắn thật thà thì không hiểu trà ở đây ngon ra sao mà rất đông người tới uống,quán đẹp,phục vụ tốt nhưng tôi thấy chán phèo?cực kì chán,nếu tự mình tới chắc cho kẹo cũng chẳng vào quá?Uống cũng hơi cầu kì 1 tí,rót cũng thế,pha cũng thế?Uống nước đầu thì còn nói là uống trà nhưng uống tới nước 2,3,4 thì thành uống nước sôi.Nói chung cả nhóm cũng nói những chuyện mà ai cũng nói,thi ra sao ,học ra sao,dạo này thế nào,kể đủ thứ chuyện?
    Có thể vì không thích quán này thành ra tôi thấy chán quá,còn bà borin thì cứ nhe răng cười hết 3 tiếng,cười cho cố vào rồi cuối cùng than nhức đầu,tội quá nhưng cũng đáng đời :lol,Dũng và Na nói chuyện mà bọn tôi chỉ biết ngồi cười,thêm ông Thái nữa thì đúng là bó tay,không cười chắc không có miệng quá,công nhận mấy nương hôm nay kinh quá,thô bỉ khủng khiếp luôn?Đứng đầu là hiệp sĩ lợn?
    Mà cũng lạ,sao mà nguyên cái sân thượng chỉ có 4 người con trai à,còn lại khoảng 2,3 chục girl,có lẻ con trai không thích trà hay sao ấy,toàn thấy girl đi với girl?
    Ngồi 1 hồi tới 9:20 pm thì về,chia tay,tôi thì chạy sang BHTQ ngồi tiếp,ngồi ở cái quán đó y như tra tấn chịu không nổi,ngồi tới 10:10 pm thì về nhà?ngồi học bài và type nhật kí tới 3 am
    Chắc phải kiếm tri kỉ như ông HA quá,sống kiểu này thì đúng là chán,sống không có mục đích thì đúng là ?,ai làm gì cũng đều phải có mục đích,đi học để đi làm,đi làm để kiếm tiền,kiếm tiền để sống,nhưng sống để làm gì,không thể nói sống để kiếm tiền được,sống để làm gì nhỉ ??? Đã 1 tháng rồi mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời,sống vì niềm tin ư,tôi chưa có niềm tin nào lớn tới mức đó,sống vì gia đình,bạn bè,người thân ư ???,tôi đang sống vì nó đó, nếu không thì đã chẳng còn ai viết những dòng này?sống vì lí tưởng ???Tôi không có lý tưởng ?người ta nói sống mà không có lý tưởng thì sống làm gì ???Yes ,tôi đồng ý nhưng tôi thích nói điều ngược lại hơn?Sống để có lý tưởng chứ không phải có lý tưởng để mà sống ???
    Tôi thật sự cảm thấy rất không thoải mái,tôi cảm thấy mình giống như con tàu vậy đó,cứ chạy ,chạy,chạy mãi nhưng không biết đích là nằm ở đâu ???
    Tôi cảm thấy mình rất yếu đuối,sống rất cảm tính,chỉ khi sống với gia đình hay bạn bè thì tôi lại hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả ???Sống rất là vui vẻ,thoải mái,không lo sự đời,ung dung tự tại mà sống?rất thú vị
    Dạo này tôi cũng hơi ?điên điên,khi đi xe ngoài đường thì toàn nghĩ tới mọi chuyện,như hôm nay vậy,tôi đi thì đội nón nhưng 1 hồi thì bay mất mà tôi cũng không hay,lên xe mà suy nghĩ là cứ ?đi thẳng,đèn đỏ ư?chạy luôn,có điều lạ là không nhớ gì cả nhưng lại chẳng tông ai cả,chỉ có điều khi nhớ lại thì thấy con đường lạ hoắc,tên cũng lạ hoắc và thế là lại quay xe lại hỏi đường,bị hết 3 lần chuyện lạc kiểu này rồi
    Trong 24 tiếng mỗi này chỉ có lúc đi xe và vào lúc này khoảng từ 0 tới 3 giờ là tôi suy nghĩ nhiều nhất,có thể nói là tập trung cao độ nhất,thời gian còn lại trong ngày hoàn toàn để tự do,không tập trung lắm
    Dạo này chuyện nào đáng nhớ thì nhớ,chuyện nào cho là không đáng nhớ thì không thèm nhớ?bộ não dạo này y chang máy tính vậy đó?có điều tốc độ xử lý chắc chỉ bằng 386 :lol
    Tôi cảm thấy nhớ bạn bè,nhớ cảm giác khi ở chung với gia đình,nhớ cô bạn hồi đó,nhớ mọi người mà mình đã từng gặp,thế nhưng lại không hề nhớ cô giáo,thầy giáo đã giảng gì trên lớp cả?chán thế đó
    Tối nay ông anh và thằng em tới ngủ chung thành ra giờ không còn chỗ để ngủ nữa,cũng chẳng còn gối,không còn chăn?buồn ngủ rồi nhưng lại không có chỗ để ngủ ?
    Mai chẳng biết có nên về nhà hay là không nữa ???Chắc hôm nào phải nghĩ học 1 bữa,lấy xe chạy thẳng,tới cuối này thì chạy về quá,hoặc hôm nào đi nghe Roc ở ai đó để xả hết ức chế ra,mệt quá?
    Nãy giờ mới nhớ là khi ngồi tại NSTP cảm thấy rất dễ chịu ,mặc dù chỉ ngồi 1 mình nhưng cảm thấy thanh thản lắm,có thể đó là lí do duy nhất để tôi tới BHTQ?
    Bây giờ tôi đã hiểu vì sao lại có người?tự tử,lúc trước mỗi lần thấy ai tự tử lại nói họ yếu đuối,giờ nghĩ lại thấy cười người hôm trước hôm sau người cười ?11/7/03
    [​IMG]
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa đi đi qua,nói gì bây giờ nhỉ,đã già đi 1 ngày hay đã lớn thêm 1 ngày đây?nói hay nhất là lại phí thêm 24 tiếng mà chẳng làm được gì cả ???Quanh đi,quẩn lại cũng những chuyện đó,quá sức vô vị và chán?phèo
    Sáng nay dậy lúc 10 am và tới VNN lúc 10:30 am,ngồi 1 tiếng sau đó chạy sang nhà bác?11:30 vừa đúng lúc ăn cơm,hôm nay đông quá,tổng cộng 8 người phụ nữ và chỉ có 2 boy,ăn xong,coi Liêu Trai,xong thì đi đón thằng em tại trường?đón nó xong về nhà thì 3pm rồi,chạy ra VNN ngồi tới 4:50 pm,chạy qua nhà ông Long,chả thấy ai cả
    Thất vọng quá,nhưng vẫn cho bà ấy 1 cơ hội,thế là chạy về nhà,ngồi làm cái button,ngồi tới 6 pm thì bà ấy tới,lấy xe đi với bà ấy?sau đó 3 đứa tới quán trà đạo tại đường CMTT?ngồi 1 hồi thì Dũng tới,1 hồi nữa 1 girl tới,1 hồi nữa 2 girl nữa tới,1 hồi nữa Thái và bạn tới,1 hồi nữa nữa thì Thảo tới
    Nói thẳng thắn thật thà thì không hiểu trà ở đây ngon ra sao mà rất đông người tới uống,quán đẹp,phục vụ tốt nhưng tôi thấy chán phèo?cực kì chán,nếu tự mình tới chắc cho kẹo cũng chẳng vào quá?Uống cũng hơi cầu kì 1 tí,rót cũng thế,pha cũng thế?Uống nước đầu thì còn nói là uống trà nhưng uống tới nước 2,3,4 thì thành uống nước sôi.Nói chung cả nhóm cũng nói những chuyện mà ai cũng nói,thi ra sao ,học ra sao,dạo này thế nào,kể đủ thứ chuyện?
    Có thể vì không thích quán này thành ra tôi thấy chán quá,còn bà borin thì cứ nhe răng cười hết 3 tiếng,cười cho cố vào rồi cuối cùng than nhức đầu,tội quá nhưng cũng đáng đời :lol,Dũng và Na nói chuyện mà bọn tôi chỉ biết ngồi cười,thêm ông Thái nữa thì đúng là bó tay,không cười chắc không có miệng quá,công nhận mấy nương hôm nay kinh quá,thô bỉ khủng khiếp luôn?Đứng đầu là hiệp sĩ lợn?
    Mà cũng lạ,sao mà nguyên cái sân thượng chỉ có 4 người con trai à,còn lại khoảng 2,3 chục girl,có lẻ con trai không thích trà hay sao ấy,toàn thấy girl đi với girl?
    Ngồi 1 hồi tới 9:20 pm thì về,chia tay,tôi thì chạy sang BHTQ ngồi tiếp,ngồi ở cái quán đó y như tra tấn chịu không nổi,ngồi tới 10:10 pm thì về nhà?ngồi học bài và type nhật kí tới 3 am
    Chắc phải kiếm tri kỉ như ông HA quá,sống kiểu này thì đúng là chán,sống không có mục đích thì đúng là ?,ai làm gì cũng đều phải có mục đích,đi học để đi làm,đi làm để kiếm tiền,kiếm tiền để sống,nhưng sống để làm gì,không thể nói sống để kiếm tiền được,sống để làm gì nhỉ ??? Đã 1 tháng rồi mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời,sống vì niềm tin ư,tôi chưa có niềm tin nào lớn tới mức đó,sống vì gia đình,bạn bè,người thân ư ???,tôi đang sống vì nó đó, nếu không thì đã chẳng còn ai viết những dòng này?sống vì lí tưởng ???Tôi không có lý tưởng ?người ta nói sống mà không có lý tưởng thì sống làm gì ???Yes ,tôi đồng ý nhưng tôi thích nói điều ngược lại hơn?Sống để có lý tưởng chứ không phải có lý tưởng để mà sống ???
    Tôi thật sự cảm thấy rất không thoải mái,tôi cảm thấy mình giống như con tàu vậy đó,cứ chạy ,chạy,chạy mãi nhưng không biết đích là nằm ở đâu ???
    Tôi cảm thấy mình rất yếu đuối,sống rất cảm tính,chỉ khi sống với gia đình hay bạn bè thì tôi lại hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả ???Sống rất là vui vẻ,thoải mái,không lo sự đời,ung dung tự tại mà sống?rất thú vị
    Dạo này tôi cũng hơi ?điên điên,khi đi xe ngoài đường thì toàn nghĩ tới mọi chuyện,như hôm nay vậy,tôi đi thì đội nón nhưng 1 hồi thì bay mất mà tôi cũng không hay,lên xe mà suy nghĩ là cứ ?đi thẳng,đèn đỏ ư?chạy luôn,có điều lạ là không nhớ gì cả nhưng lại chẳng tông ai cả,chỉ có điều khi nhớ lại thì thấy con đường lạ hoắc,tên cũng lạ hoắc và thế là lại quay xe lại hỏi đường,bị hết 3 lần chuyện lạc kiểu này rồi
    Trong 24 tiếng mỗi này chỉ có lúc đi xe và vào lúc này khoảng từ 0 tới 3 giờ là tôi suy nghĩ nhiều nhất,có thể nói là tập trung cao độ nhất,thời gian còn lại trong ngày hoàn toàn để tự do,không tập trung lắm
    Dạo này chuyện nào đáng nhớ thì nhớ,chuyện nào cho là không đáng nhớ thì không thèm nhớ?bộ não dạo này y chang máy tính vậy đó?có điều tốc độ xử lý chắc chỉ bằng 386 :lol
    Tôi cảm thấy nhớ bạn bè,nhớ cảm giác khi ở chung với gia đình,nhớ cô bạn hồi đó,nhớ mọi người mà mình đã từng gặp,thế nhưng lại không hề nhớ cô giáo,thầy giáo đã giảng gì trên lớp cả?chán thế đó
    Tối nay ông anh và thằng em tới ngủ chung thành ra giờ không còn chỗ để ngủ nữa,cũng chẳng còn gối,không còn chăn?buồn ngủ rồi nhưng lại không có chỗ để ngủ ?
    Mai chẳng biết có nên về nhà hay là không nữa ???Chắc hôm nào phải nghĩ học 1 bữa,lấy xe chạy thẳng,tới cuối này thì chạy về quá,hoặc hôm nào đi nghe Roc ở ai đó để xả hết ức chế ra,mệt quá?
    Nãy giờ mới nhớ là khi ngồi tại NSTP cảm thấy rất dễ chịu ,mặc dù chỉ ngồi 1 mình nhưng cảm thấy thanh thản lắm,có thể đó là lí do duy nhất để tôi tới BHTQ?
    Bây giờ tôi đã hiểu vì sao lại có người?tự tử,lúc trước mỗi lần thấy ai tự tử lại nói họ yếu đuối,giờ nghĩ lại thấy cười người hôm trước hôm sau người cười ?11/7/03
    [​IMG]
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sang bên Thông Báo - Ý Kiến - Hỏi Đáp, vào TOPIC "Nick nhạy cảm..." đọc được bài của Kiều Phong thấy thất vọng vô cùng, (xoá vì ko nên viết)
    (xoá vì viết nhầm )


    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 14/07/2003
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sang bên Thông Báo - Ý Kiến - Hỏi Đáp, vào TOPIC "Nick nhạy cảm..." đọc được bài của Kiều Phong thấy thất vọng vô cùng, (xoá vì ko nên viết)
    (xoá vì viết nhầm )


    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 14/07/2003

Chia sẻ trang này