1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải đó, tại hạ sai rồi. Tại hạ bị lẫn lộn cái "tôn trọng" về "Kiếm Hiệp" ở KP , thành ra đã bị bất ngờ và hụt hẫng khi được nghe ý kiến về "phạm trù khác", thế nên đã buông lời mạo phạm.
    Thành thực xin lỗi Kiều huynh đệ ;).

    |^.^|​
    (^_^)
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải đó, tại hạ sai rồi. Tại hạ bị lẫn lộn cái "tôn trọng" về "Kiếm Hiệp" ở KP , thành ra đã bị bất ngờ và hụt hẫng khi được nghe ý kiến về "phạm trù khác", thế nên đã buông lời mạo phạm.
    Thành thực xin lỗi Kiều huynh đệ ;).

    |^.^|​
    (^_^)
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., Nhẫn huynh quá lời! Đa tạ, đa tạ!
    Thiết Hầu huynh có lẽ chưa ghé mắt qua cái bài viết đầu tiên trong Kiếm hiệp Cốc đồ của tại hạ, trong đó tôn chỉ của Kiếm hiệp Cốc tại hạ đã (mạn phép) đề ra. Chúng ta khi ở trong cốc chỉ lấy tình yêu với kiếm hiệp để giao kết. Đã bước vào cốc thì bỏ hết những mâu thuẫn ân oán của Trung Châu. Chính - tà, hắc - bạch, ĐVUT - "nhạy cảm", v.v... đều vứt vào một xó cả để cùng vui vẻ ngồi xuống ngâm nga, xực kê cẳng, há chẳng phải khoái lạc lắm ru!
    Tại hạ trong cốc có thể là người nghiêm nghị, đạo mạo, nhưng khi ra khỏi cốc thì vẫn câu bài, cà rỡn, trêu ghẹo (dĩ nhiên là có chừng mức) các cô nương khác. Hay cũng có thể đi gây án ở Thảo luận đường hoặc Thủy quán năm xưa. Nói chung còn rất nhiều biểu hiện khác mà có lẽ chư vị huynh đệ tỉ muội trong cốc chưa nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta quan tâm đến việc đấy làm gì nhỉ! Những Vương Động, Quách Đại Lộ, Yến Thất, Lâm Thái Bình, họ chưa bao giờ hỏi về quá khứ của nhau, nhưng họ vẫn là hảo bằng hữu của nhau.


    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., Nhẫn huynh quá lời! Đa tạ, đa tạ!
    Thiết Hầu huynh có lẽ chưa ghé mắt qua cái bài viết đầu tiên trong Kiếm hiệp Cốc đồ của tại hạ, trong đó tôn chỉ của Kiếm hiệp Cốc tại hạ đã (mạn phép) đề ra. Chúng ta khi ở trong cốc chỉ lấy tình yêu với kiếm hiệp để giao kết. Đã bước vào cốc thì bỏ hết những mâu thuẫn ân oán của Trung Châu. Chính - tà, hắc - bạch, ĐVUT - "nhạy cảm", v.v... đều vứt vào một xó cả để cùng vui vẻ ngồi xuống ngâm nga, xực kê cẳng, há chẳng phải khoái lạc lắm ru!
    Tại hạ trong cốc có thể là người nghiêm nghị, đạo mạo, nhưng khi ra khỏi cốc thì vẫn câu bài, cà rỡn, trêu ghẹo (dĩ nhiên là có chừng mức) các cô nương khác. Hay cũng có thể đi gây án ở Thảo luận đường hoặc Thủy quán năm xưa. Nói chung còn rất nhiều biểu hiện khác mà có lẽ chư vị huynh đệ tỉ muội trong cốc chưa nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta quan tâm đến việc đấy làm gì nhỉ! Những Vương Động, Quách Đại Lộ, Yến Thất, Lâm Thái Bình, họ chưa bao giờ hỏi về quá khứ của nhau, nhưng họ vẫn là hảo bằng hữu của nhau.


    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    . Thiết hầu nói nghe có vẻ mất hoà khí nhưng chưa hẳn đã thế .Khi còn nói ra lời tức là vẫn còn tình nghĩa ,chưa vứt xuống sông Kim Ngưu hết đâu.(à ,sao ko chọn sông Tô Lịch).
    Mỗi người 1 tính ,một cách nghĩ, có chung mối giao tình Kiếm Hiệp là coi như có "duyên" rồi ,chuyện ở bên ngoài tính sau (phang nhau 1 tí thì làm sao ,càng vui).
    Chậc chậc, Thế là đã thi xong được 4 ngày .Bắt đầu thấy chán chán rồi,ko biết làm gì cả .Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ .Mẹ khó tính quá,xin vào TPHCM cứ bảo là nguy hiểm,năm ngoái mình và cái Ti cũng đi Huế mà ko có ba mẹ rồi mà. Trước khi thi ba mẹ ko nói nhưng bây giờ bắt đầu lại nói nhiều .Đau đầu quá ,tình hình này là nên đi đâu trốn thì hơn.Nhưng đến nhà bác bị hỏi thăm cũng chết .Biết là có quan tâm mới hỏi,có quý mới hỏi nhưng giá đừng có ai hỏi thì vẫn tốt hơn .Coi như trượt đi ,con thi lại năm nữa vậy.
    Tối ,gọi thằng Tuli về ,quay đi quay lại đã thấy nó trong phòng rồi ,trong khi mình ngồi dưới tầng 1 chờ để khoá cửa .Lúc lên hỏi xem nó vào bằng đường nào,nó bảo "Em trèo qua lan can giống chị và anh pa hôm nọ ý ".Ặc! sặc gần chết.Sao mà bọn này dốt thế nhỉ ,từ phòng mình dóng xuống dưới đất cũng gần 15m ,bọn nó mà rơi xuống thì toi.Mà nhớ kĩ là hôm trước khi mình và ông pa trèo đã nhìn trước ngó sau ko có ai mới trèo cơ mà .Ko thể mắng nó được,"há miệng mắc quai".Chắc hôm nào đặt cái cây gì chắn ở ban công để bọn nó ko trèo được.Nhưng bọn nó ko trèo được tức là mình cũng ko trèo được ,khó nghĩ quá.Chắc lúc làm nhà ,ba mẹ ko nghĩ con gái của ba mẹ "thông minh " đến mức này .Nhưng mà quả thật 2 thằng nhóc cũng ngố ,chân bọn nó ngắn ,dễ chết lắm.Thôi kệ ,có gì tính sau ,để mắt đến bọn nó 1 chút là ổn.
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 14/07/2003
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    . Thiết hầu nói nghe có vẻ mất hoà khí nhưng chưa hẳn đã thế .Khi còn nói ra lời tức là vẫn còn tình nghĩa ,chưa vứt xuống sông Kim Ngưu hết đâu.(à ,sao ko chọn sông Tô Lịch).
    Mỗi người 1 tính ,một cách nghĩ, có chung mối giao tình Kiếm Hiệp là coi như có "duyên" rồi ,chuyện ở bên ngoài tính sau (phang nhau 1 tí thì làm sao ,càng vui).
    Chậc chậc, Thế là đã thi xong được 4 ngày .Bắt đầu thấy chán chán rồi,ko biết làm gì cả .Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ .Mẹ khó tính quá,xin vào TPHCM cứ bảo là nguy hiểm,năm ngoái mình và cái Ti cũng đi Huế mà ko có ba mẹ rồi mà. Trước khi thi ba mẹ ko nói nhưng bây giờ bắt đầu lại nói nhiều .Đau đầu quá ,tình hình này là nên đi đâu trốn thì hơn.Nhưng đến nhà bác bị hỏi thăm cũng chết .Biết là có quan tâm mới hỏi,có quý mới hỏi nhưng giá đừng có ai hỏi thì vẫn tốt hơn .Coi như trượt đi ,con thi lại năm nữa vậy.
    Tối ,gọi thằng Tuli về ,quay đi quay lại đã thấy nó trong phòng rồi ,trong khi mình ngồi dưới tầng 1 chờ để khoá cửa .Lúc lên hỏi xem nó vào bằng đường nào,nó bảo "Em trèo qua lan can giống chị và anh pa hôm nọ ý ".Ặc! sặc gần chết.Sao mà bọn này dốt thế nhỉ ,từ phòng mình dóng xuống dưới đất cũng gần 15m ,bọn nó mà rơi xuống thì toi.Mà nhớ kĩ là hôm trước khi mình và ông pa trèo đã nhìn trước ngó sau ko có ai mới trèo cơ mà .Ko thể mắng nó được,"há miệng mắc quai".Chắc hôm nào đặt cái cây gì chắn ở ban công để bọn nó ko trèo được.Nhưng bọn nó ko trèo được tức là mình cũng ko trèo được ,khó nghĩ quá.Chắc lúc làm nhà ,ba mẹ ko nghĩ con gái của ba mẹ "thông minh " đến mức này .Nhưng mà quả thật 2 thằng nhóc cũng ngố ,chân bọn nó ngắn ,dễ chết lắm.Thôi kệ ,có gì tính sau ,để mắt đến bọn nó 1 chút là ổn.
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 14/07/2003
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mấy cái vị này là ai thế KP

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mấy cái vị này là ai thế KP

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa mệt mỏi... tối nay có việc phải lo, cứ bồn chồn suốt từ sáng. Không chừng sắp bị đuổi cổ khỏi trường rồi :( Tự nhiên thấy hate bản thân mình vô kể.

    Soledad
    It''''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa mệt mỏi... tối nay có việc phải lo, cứ bồn chồn suốt từ sáng. Không chừng sắp bị đuổi cổ khỏi trường rồi :( Tự nhiên thấy hate bản thân mình vô kể.

    Soledad
    It''''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad

Chia sẻ trang này