1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sắp được xem rồi. Khoảng thời gian thú vị trong ngày. Không ngờ có nhiều người thích phim này như vậy.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sắp được xem rồi. Khoảng thời gian thú vị trong ngày. Không ngờ có nhiều người thích phim này như vậy.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  3. zing

    zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ề, hề, giữa một đám hỗn loạn, mình khôn ngoan online trên TIM để tà lưa TechAdmin của TTVN, thế là có pass nóng hổi dùng ngay. Nhưng chỉ dám yêu cầu reset password của nick này, nick Thieu_iot để sau!
  4. zing

    zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ề, hề, giữa một đám hỗn loạn, mình khôn ngoan online trên TIM để tà lưa TechAdmin của TTVN, thế là có pass nóng hổi dùng ngay. Nhưng chỉ dám yêu cầu reset password của nick này, nick Thieu_iot để sau!
  5. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm thương.
    Thế là đã mấy ngày rồi mình không được gặp nàng, không được nghe giọng nói ấm áp của nàng. Ôi buồn làm sao, nhiều khi có những cái thật là quý báu mà phải rời xa nó rồi ta mới thấy được ta cần nó đến mức nào. Ta thấy hận, hận trời xanh vô tính nhắm mắt, chẳng chịu nghe chịu hỏi chịu trông. Ta hận giông tố cuốn đi tình yêu chân thật khiến ta cuồng si khiến nàng đau khổ. Muốn rút dao chém xuống nước nhưng lại sợ nước bắn đầy mặt, muốn nâng chén tiêu sầu thì lại sợ say xỉn tại bàn. Hỡi người yêu mãi một đời của ta ơi, giờ này em đang ở đâu. Ta nhớ hoài những tối đi bên nhau, tuy chẳng nói câu nào nhưng cũng khiến lòng ta xao động, nghiêng ngả vì yêu.
    Hời người yêu dấu của ta ơi
    Em ở đâu khiến lòng ta chơi vơi
    Vẫn biết duyên tình này trắc trở
    Nguyện đời này yêu mãi chỉ em thôi
    Hỡi người yêu dấu của ta ơi
    Em cũng giống cánh buồm kia xa khơi
    Và ánh mắt như màn đêm sâu thẳm
    Yêu mãi mình em mãi một đời.
    Hà Nội - 21/7/2003
    Chu Lai

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  6. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm thương.
    Thế là đã mấy ngày rồi mình không được gặp nàng, không được nghe giọng nói ấm áp của nàng. Ôi buồn làm sao, nhiều khi có những cái thật là quý báu mà phải rời xa nó rồi ta mới thấy được ta cần nó đến mức nào. Ta thấy hận, hận trời xanh vô tính nhắm mắt, chẳng chịu nghe chịu hỏi chịu trông. Ta hận giông tố cuốn đi tình yêu chân thật khiến ta cuồng si khiến nàng đau khổ. Muốn rút dao chém xuống nước nhưng lại sợ nước bắn đầy mặt, muốn nâng chén tiêu sầu thì lại sợ say xỉn tại bàn. Hỡi người yêu mãi một đời của ta ơi, giờ này em đang ở đâu. Ta nhớ hoài những tối đi bên nhau, tuy chẳng nói câu nào nhưng cũng khiến lòng ta xao động, nghiêng ngả vì yêu.
    Hời người yêu dấu của ta ơi
    Em ở đâu khiến lòng ta chơi vơi
    Vẫn biết duyên tình này trắc trở
    Nguyện đời này yêu mãi chỉ em thôi
    Hỡi người yêu dấu của ta ơi
    Em cũng giống cánh buồm kia xa khơi
    Và ánh mắt như màn đêm sâu thẳm
    Yêu mãi mình em mãi một đời.
    Hà Nội - 21/7/2003
    Chu Lai

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, Chu huynh nhiễm bệnh dịch gì rồi!
    Một ngày chán ngán, sáng vội vàng post một phần chửi bới trong Nhật ký lên NKTY, thấy có người khen là chửi đã quá, tự nhiên thấy bất nhẫn thế nào. Trưa, tranh thủ vừa ăn vừa làm việc riêng. Viết được mấy bài kể lể dài dòng cho topic Chuyện cô nàng Nokia với Hội yêu mèo. Chạy ra chạy vào cái Nhật ký tình yêu một lát, dân tình có vẻ hào hứng vì phần chửi bới này tợn! Rồi cũng đến giờ làm việc buổi chiều. Cả mấy tiếng đồng hồ loay hoay với cái modem ADSL, mãi không sao connect được. Chắc số mình không được dùng mạng nhanh trong hôm nay!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, Chu huynh nhiễm bệnh dịch gì rồi!
    Một ngày chán ngán, sáng vội vàng post một phần chửi bới trong Nhật ký lên NKTY, thấy có người khen là chửi đã quá, tự nhiên thấy bất nhẫn thế nào. Trưa, tranh thủ vừa ăn vừa làm việc riêng. Viết được mấy bài kể lể dài dòng cho topic Chuyện cô nàng Nokia với Hội yêu mèo. Chạy ra chạy vào cái Nhật ký tình yêu một lát, dân tình có vẻ hào hứng vì phần chửi bới này tợn! Rồi cũng đến giờ làm việc buổi chiều. Cả mấy tiếng đồng hồ loay hoay với cái modem ADSL, mãi không sao connect được. Chắc số mình không được dùng mạng nhanh trong hôm nay!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không biết còn danh hiệu gì nữa "cao" hơn Cầm quỷ không nhỉ ? Bác này phải cho thành kiểu như Thái hoa dâm tặc Điền bá Quang.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 24/07/2003
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không biết còn danh hiệu gì nữa "cao" hơn Cầm quỷ không nhỉ ? Bác này phải cho thành kiểu như Thái hoa dâm tặc Điền bá Quang.

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 24/07/2003

Chia sẻ trang này