1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết khó chịu kinh khủng, nóng nhơm nhớp.
    Không thấy TĐT tỷ tỷ liên lạc lại đòi 2,2, tưởng tỷ giận muội, hoá ra không phải (may quá, may quá)!
    Hôm nay, đáng ra, TIO có suất tung tăng tắm biển đồ Sơn. Nhưng rồi mấy việc đột xuất ập đến, và Khuyết Trí này đành an ủi mình rằng, thôi thì đỡ phải mặc bikini chạy lông nhông... Nghĩ cũng tệ, 21 tuổi đầu, chưa biết đâu vào đâu. Nhìn gương TĐT tỷ tỷ "Phú Xuân đã trải Đồng Nai đã từng" mà xấu hổ
    Quái, không biết đứa nào vote 1* cho mình! Dù sao thì cũng cám ơn nhá!
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết khó chịu kinh khủng, nóng nhơm nhớp.
    Không thấy TĐT tỷ tỷ liên lạc lại đòi 2,2, tưởng tỷ giận muội, hoá ra không phải (may quá, may quá)!
    Hôm nay, đáng ra, TIO có suất tung tăng tắm biển đồ Sơn. Nhưng rồi mấy việc đột xuất ập đến, và Khuyết Trí này đành an ủi mình rằng, thôi thì đỡ phải mặc bikini chạy lông nhông... Nghĩ cũng tệ, 21 tuổi đầu, chưa biết đâu vào đâu. Nhìn gương TĐT tỷ tỷ "Phú Xuân đã trải Đồng Nai đã từng" mà xấu hổ
    Quái, không biết đứa nào vote 1* cho mình! Dù sao thì cũng cám ơn nhá!
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được vài trang của Pranks huynh cho phần tiếp theo của tác phẩm. Hơ, cái tên này chỉ lo đàn đúm với vợ con, thành thử công lực sút giảm (vì đâu), làm cho mình ăn phải dưa bở.
    Hồi lâu gặp Nhẫn Kì Vương trên Yên Minh lầu thì lại nghe được 1 câu vô cùng lịch sự, "thôi hồi 3 KP viết đi". Lí do là kô có thời gian, đồng thời do chờ hồi 2 lâu quá nên bị tụt hứng. Choáng nặng! Vì đã xem được vài trang Kì Vương viết chơi, bút lực thâm hậu, tiếc quá, tiếc quá!! Được 1 lúc thì Kì Vương cáo từ với lí do đi đàm đạo uống rượu với .... (xóa vì tiết lộ chuyện riêng tư)
    Coi như bây giờ là ôm nguyên cái xô! Đành chờ Kì Vương gửi bản tóm tắt nội dung rồi ngồi vặn óc mà viết thôi. Còn cái hồi 2 của lão Pranks nữa chứ. U Tả sứ lại kêu réo. Thôi tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được vài trang của Pranks huynh cho phần tiếp theo của tác phẩm. Hơ, cái tên này chỉ lo đàn đúm với vợ con, thành thử công lực sút giảm (vì đâu), làm cho mình ăn phải dưa bở.
    Hồi lâu gặp Nhẫn Kì Vương trên Yên Minh lầu thì lại nghe được 1 câu vô cùng lịch sự, "thôi hồi 3 KP viết đi". Lí do là kô có thời gian, đồng thời do chờ hồi 2 lâu quá nên bị tụt hứng. Choáng nặng! Vì đã xem được vài trang Kì Vương viết chơi, bút lực thâm hậu, tiếc quá, tiếc quá!! Được 1 lúc thì Kì Vương cáo từ với lí do đi đàm đạo uống rượu với .... (xóa vì tiết lộ chuyện riêng tư)
    Coi như bây giờ là ôm nguyên cái xô! Đành chờ Kì Vương gửi bản tóm tắt nội dung rồi ngồi vặn óc mà viết thôi. Còn cái hồi 2 của lão Pranks nữa chứ. U Tả sứ lại kêu réo. Thôi tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đã tháng 8 rồi ,lần đầu tiên được nghỉ đến tận tháng 8, chả biết làm gì nữa, hình như đồng hồ sinh học quen với nghỉ hè 1 tháng rồi. Ở nhà đi ra lại đi vào, bọc hộ sách giáo khoa cho tất cả những đứa có nhu cầu, bọn em đã đi học rồi, mình sẽ làm gì trong 9 tháng tới ?
    Bắt chước Lệnh Hồ Xung trên đỉnh sám hối, lên Tam Đảo mấy ngày với 1 đoàn các cụ O50, tránh Hà Nội, tránh mặt ba mẹ . Chỉ có ăn, ngủ, đọc truyện nghe phone, cảm giác 1 mình. Vác theo 2 bộ Thần Điêu Đại hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Kí, được đọc KH 1 cách tự do, ko cần giấu diếm, ko lo bị xé, phải đền. Kết thúc chuyến đi, kết quả là 2 bộ truyện, 4 vỉ pin hết (để nghe phone), và câu nhận xét "trời mát".
    Chẳng hiểu sám hối được bao nhiêu, thôi thì cũng là lần đầu tiên sám hối 1 cách nghiêm túc, hi vọng lớn thêm được 1 chút ?
    Có lẽ cũng nên kiếm cái gì để học thôi, lang thang quá. Ừ thì thi lại, chuẩn bị tinh thần rồi mà. Còn bây giờ thì cười toe toét lên chứ nhỉ, mùa hè tháng 8 đầu tiên..Trời nắng quá.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 03/08/2003
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đã tháng 8 rồi ,lần đầu tiên được nghỉ đến tận tháng 8, chả biết làm gì nữa, hình như đồng hồ sinh học quen với nghỉ hè 1 tháng rồi. Ở nhà đi ra lại đi vào, bọc hộ sách giáo khoa cho tất cả những đứa có nhu cầu, bọn em đã đi học rồi, mình sẽ làm gì trong 9 tháng tới ?
    Bắt chước Lệnh Hồ Xung trên đỉnh sám hối, lên Tam Đảo mấy ngày với 1 đoàn các cụ O50, tránh Hà Nội, tránh mặt ba mẹ . Chỉ có ăn, ngủ, đọc truyện nghe phone, cảm giác 1 mình. Vác theo 2 bộ Thần Điêu Đại hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Kí, được đọc KH 1 cách tự do, ko cần giấu diếm, ko lo bị xé, phải đền. Kết thúc chuyến đi, kết quả là 2 bộ truyện, 4 vỉ pin hết (để nghe phone), và câu nhận xét "trời mát".
    Chẳng hiểu sám hối được bao nhiêu, thôi thì cũng là lần đầu tiên sám hối 1 cách nghiêm túc, hi vọng lớn thêm được 1 chút ?
    Có lẽ cũng nên kiếm cái gì để học thôi, lang thang quá. Ừ thì thi lại, chuẩn bị tinh thần rồi mà. Còn bây giờ thì cười toe toét lên chứ nhỉ, mùa hè tháng 8 đầu tiên..Trời nắng quá.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 03/08/2003
  7. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thể nào mà lâu nay mới thấy Heo muọi post bài. Hè này dài quá, chẳng biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng đay.
  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thể nào mà lâu nay mới thấy Heo muọi post bài. Hè này dài quá, chẳng biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng đay.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá , hôm nay biết được cái người làm ta ngã từ trên gác 2 xuống tầng 1 khi biết mình bị chọn làm người iu trong tác phẩm để đời của box kh ta là ai ? Thông báo với em là em hơi bị nhầm, NKV ta hơi bị thích đấy . Nói ngay từ đầu có phải hay hơn không , biết đâu lại xảy ra chuyện tốt
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá , hôm nay biết được cái người làm ta ngã từ trên gác 2 xuống tầng 1 khi biết mình bị chọn làm người iu trong tác phẩm để đời của box kh ta là ai ? Thông báo với em là em hơi bị nhầm, NKV ta hơi bị thích đấy . Nói ngay từ đầu có phải hay hơn không , biết đâu lại xảy ra chuyện tốt

Chia sẻ trang này