1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Con Heo nó giả mù che mưa đấy chư vị ạ, chứ nó đã biết tỏng tòng tong lí do của Kiều mỗ rồi. Này, đã bảo ở nhà học bài mà còn mò ra hàng Net là thế nào đấy? Vụ "luyện công" còn nhớ kô đấy?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Xem nào ,hôm nay đi thi,chẳng biết các *****i xưa lều chõng Tứ Thư ,Ngũ Kinh thế nào chứ hôm nay mình "lều chõng" chỉ thấy phao với phỏm .Nhưng mà nói thế thôi chứ hôm nay thì nên ngoan,vì môn này sẽ cần thi ĐH(với lại nếu hôm nay ngoan ,ý thức tốt,thì buổi thi sau ko bị soi,hoạt động cho nó dễ)
    Hic hic ,mà có cái luật viết văn đếm chữ từ lúc nào thế ko biết .Sư mẫu bảo chất lượng thì vẫn cần nhưng mà cũng quan trọng số lượng.Đứa nào ko làm kín 1 tờ giấy thi đừng hòng ra khỏi phòng thi(mà cái giấy voi của trường,càng viết càng thấy đuối chữ ,nếu soi sang giấy thi thì 4 mặt giấy của trường bằng 6 mặt giấy kia)
    Lúc nghe cô nói ,đang cười nhăn nhở(mà hình như lúc nào mình chẳng nhăn nhở ),thấy cô thêm 1 câu "những ai thi khối có môn Văn thì cứ liệu liệu mà viết được khoảng 6 mặt thì hãy đòi thi nhé"(kinh hoàng).Cô nói thế thì qúa "hạ độc thủ " em rồi cô ơi .
    Dạ dày trống rỗng ngồi bốc phét mấy bài "Ngục trung nhật kí"của "chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"(quả thật là chẳng thấy mấy bài này nó hay ở chỗ nào cả ,thế mà vẫn phải khen mới cú .Nếu mà về sau mình làm tới ************* ,rồi tập làm thơ ,ko biết bọn học sinh có phải ngồi khen ko nhỉ?).
    Còn 15 phút nữa ,sắp thoát nợ rồi ,số lượng vượt chỉ tiêu được 1/2 trang (chữ to như gà ,làm sao mà ko dài) .Chất lượng thì chỉ đáng đem ra nhóm lò (đêm qua được báo mộng là "Tâm tư trong tù" thế mà hôm nay lại thành "Nhật kí trong tù".Quá đáng)Lệch tủ trong đau đớn.Kết thúc ngày thi,đến giải phóng miền nam thi tiếp nào.Cố thôi heo ơi.
    Tiểu ma nữ
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Xem nào ,hôm nay đi thi,chẳng biết các *****i xưa lều chõng Tứ Thư ,Ngũ Kinh thế nào chứ hôm nay mình "lều chõng" chỉ thấy phao với phỏm .Nhưng mà nói thế thôi chứ hôm nay thì nên ngoan,vì môn này sẽ cần thi ĐH(với lại nếu hôm nay ngoan ,ý thức tốt,thì buổi thi sau ko bị soi,hoạt động cho nó dễ)
    Hic hic ,mà có cái luật viết văn đếm chữ từ lúc nào thế ko biết .Sư mẫu bảo chất lượng thì vẫn cần nhưng mà cũng quan trọng số lượng.Đứa nào ko làm kín 1 tờ giấy thi đừng hòng ra khỏi phòng thi(mà cái giấy voi của trường,càng viết càng thấy đuối chữ ,nếu soi sang giấy thi thì 4 mặt giấy của trường bằng 6 mặt giấy kia)
    Lúc nghe cô nói ,đang cười nhăn nhở(mà hình như lúc nào mình chẳng nhăn nhở ),thấy cô thêm 1 câu "những ai thi khối có môn Văn thì cứ liệu liệu mà viết được khoảng 6 mặt thì hãy đòi thi nhé"(kinh hoàng).Cô nói thế thì qúa "hạ độc thủ " em rồi cô ơi .
    Dạ dày trống rỗng ngồi bốc phét mấy bài "Ngục trung nhật kí"của "chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"(quả thật là chẳng thấy mấy bài này nó hay ở chỗ nào cả ,thế mà vẫn phải khen mới cú .Nếu mà về sau mình làm tới ************* ,rồi tập làm thơ ,ko biết bọn học sinh có phải ngồi khen ko nhỉ?).
    Còn 15 phút nữa ,sắp thoát nợ rồi ,số lượng vượt chỉ tiêu được 1/2 trang (chữ to như gà ,làm sao mà ko dài) .Chất lượng thì chỉ đáng đem ra nhóm lò (đêm qua được báo mộng là "Tâm tư trong tù" thế mà hôm nay lại thành "Nhật kí trong tù".Quá đáng)Lệch tủ trong đau đớn.Kết thúc ngày thi,đến giải phóng miền nam thi tiếp nào.Cố thôi heo ơi.
    Tiểu ma nữ
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ thì năm nào mà chả có. U tả sứ nói ôn bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi thực ra cũng không phải là không có lí. Thì cụ NĐT vừa mới quy tiên tuần trước . Có lẽ năm nay bộ sẽ cho học sinh thi bài Đất nước để tưởng nhớ cụ thì sao ? Hic, mấy hôm sau ngày cụ mất , lên NT nghe lại bài Người Hà Nội mà buồn nức nở
    Don't dream it. Live it!
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ thì năm nào mà chả có. U tả sứ nói ôn bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi thực ra cũng không phải là không có lí. Thì cụ NĐT vừa mới quy tiên tuần trước . Có lẽ năm nay bộ sẽ cho học sinh thi bài Đất nước để tưởng nhớ cụ thì sao ? Hic, mấy hôm sau ngày cụ mất , lên NT nghe lại bài Người Hà Nội mà buồn nức nở
    Don't dream it. Live it!
  6. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hờ, xin một chân vào Kiếm hiệp cốc lâu lâu rồi mà chưa ra mắt bằng hữu gì cả, chưa viết một bài nào (chỉ đọc bài của chư vị thôi), thấy cũng hay hay... Lại nghe nói Kiếm hiệp sắp có đại hội võ lâm, nghe đâu anh hào bốn phương về dự họp đông đảo lắm, em cũng muốn ghé vào xem thế nào, có gì đến xin một chân vậy... Thôi thì chẳng biết ngôi thứ tuổi tác như thế nào, nhưng vì mình nhập môn sau nên theo luật là phải đứng sau, xưng danh là Lục muội vậy nhé, mọi người chiếu cố cho tiểu muội, được không?
    Có mấy lời như thế, chư vị thấy thế nào, còn nữa thì sau hẵng hay!
    ********
    Ngẫm ra muôn sự trên đời
    Khó đem thành bại mà soi anh hùng...
  7. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hờ, xin một chân vào Kiếm hiệp cốc lâu lâu rồi mà chưa ra mắt bằng hữu gì cả, chưa viết một bài nào (chỉ đọc bài của chư vị thôi), thấy cũng hay hay... Lại nghe nói Kiếm hiệp sắp có đại hội võ lâm, nghe đâu anh hào bốn phương về dự họp đông đảo lắm, em cũng muốn ghé vào xem thế nào, có gì đến xin một chân vậy... Thôi thì chẳng biết ngôi thứ tuổi tác như thế nào, nhưng vì mình nhập môn sau nên theo luật là phải đứng sau, xưng danh là Lục muội vậy nhé, mọi người chiếu cố cho tiểu muội, được không?
    Có mấy lời như thế, chư vị thấy thế nào, còn nữa thì sau hẵng hay!
    ********
    Ngẫm ra muôn sự trên đời
    Khó đem thành bại mà soi anh hùng...
  8. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thiết hầu huynh đừng làm Lục muội chạy mất đấy nhé. Box này đã thiếu nữ hiệp thì chớ, vừa thấy xuất hiện đã bị huynh đuổi thì nguy to.
    Có chuyện này rất hay về họ nhà Khỉ, xin kể cho Thiết hầu nghe. Nói trước, đây là chuyện thật 100% trong giờ Triết của tại hạ.
    Thầy giáo: Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thường tự hỏi Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ai sinh ra ta? Tất nhiên sẽ có câu trả lời là Bố ta sinh ra ta. Thế nhưng ai sinh ra bố ta?
    Sinh viên: Ông nội ta.
    Thầy giáo: Ai sinh ra ông nội ta?
    :Sinh viên: Cụ nội ta.
    Thầy giáo: Cứ thế rồi tiếp tục phải kể đến con khỉ đúng không? Thế nhưng ai sinh ra con khỉ?
    Đến lúc này, 1 sinh viên không chịu được nữa, quát ầm lên:
    - Bố Khỉ!!!!
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thiết hầu huynh đừng làm Lục muội chạy mất đấy nhé. Box này đã thiếu nữ hiệp thì chớ, vừa thấy xuất hiện đã bị huynh đuổi thì nguy to.
    Có chuyện này rất hay về họ nhà Khỉ, xin kể cho Thiết hầu nghe. Nói trước, đây là chuyện thật 100% trong giờ Triết của tại hạ.
    Thầy giáo: Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta thường tự hỏi Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ai sinh ra ta? Tất nhiên sẽ có câu trả lời là Bố ta sinh ra ta. Thế nhưng ai sinh ra bố ta?
    Sinh viên: Ông nội ta.
    Thầy giáo: Ai sinh ra ông nội ta?
    :Sinh viên: Cụ nội ta.
    Thầy giáo: Cứ thế rồi tiếp tục phải kể đến con khỉ đúng không? Thế nhưng ai sinh ra con khỉ?
    Đến lúc này, 1 sinh viên không chịu được nữa, quát ầm lên:
    - Bố Khỉ!!!!
  10. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh Lục Y cô nương đến với KHC. Hôm tới quần hùng đại hội, mời cô nương hạ cố tham gia nhá!
    À quên, cái chuyện "Bố khỉ" kia U tả sứ có thể gửi lên báo kiếm xiền được đấy. Có nhuận bút thì nhớ khao quần hào nhá!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath

Chia sẻ trang này