1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có rồi mà " Thần điêu đại bịp". Đơn giản mà lại đúng bản chất.(hay là Doãn Chí Bình)
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có rồi mà " Thần điêu đại bịp". Đơn giản mà lại đúng bản chất.(hay là Doãn Chí Bình)
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là cái tai tồ nào để Thieu_iot còn đặt?
    Hehe, cả buổi chiều nay mò mẫm trên mạng ra mấy cái trắc nghiệm hay ra phết. Các vị bằng hữu gần xa thử tí xem!
    ------------------------------------
    Đây là câu chuyện về một cô gái. Trong đám tang của mẹ, cô gặp một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, tiếng sét ái tình phát nổ. Cô yêu người con trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tiếc là tang gia bối rối nên chưa kịp hỏi tên và địa chỉ thì người thương đã ra đi. Không ai biết hoàng tử bạch mã của cô là ai...
    Vài ngày sau, cô gái giết chết người chị ruột của mình. Xin hỏi động cơ giết người của cô gái là gì?
    Đáp án:
    Cô gái hy vọng người đàn ông sẽ lại đến dự đám tang.
    -Nếu trả lời sai câu hỏi, bạn là người hoàn toàn bình thường.
    -Nếu bạn của bạn trả lời đúng câu hỏi, xin hãy cẩn trọng vì người ấy có cách nghĩ của một kẻ mắc bệnh tâm thần. Trắc nghiệm được một nhà tâm lý học nổi tiếng của Mỹ thực hiện. Nhiều tên sát nhân hàng loạt đã tham gia trắc nghiệm và trả lời chính xác câu hỏi.
    Dọa chơi bạn chút thôi, nếu trả lời đúng với đáp án, bạn có lối tư duy khá linh hoạt. Tuy nhiên, một số người trả lời đúng vì họ đọc quá nhiều truyện vụ án rùng rợn!!!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là cái tai tồ nào để Thieu_iot còn đặt?
    Hehe, cả buổi chiều nay mò mẫm trên mạng ra mấy cái trắc nghiệm hay ra phết. Các vị bằng hữu gần xa thử tí xem!
    ------------------------------------
    Đây là câu chuyện về một cô gái. Trong đám tang của mẹ, cô gặp một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, tiếng sét ái tình phát nổ. Cô yêu người con trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tiếc là tang gia bối rối nên chưa kịp hỏi tên và địa chỉ thì người thương đã ra đi. Không ai biết hoàng tử bạch mã của cô là ai...
    Vài ngày sau, cô gái giết chết người chị ruột của mình. Xin hỏi động cơ giết người của cô gái là gì?
    Đáp án:
    Cô gái hy vọng người đàn ông sẽ lại đến dự đám tang.
    -Nếu trả lời sai câu hỏi, bạn là người hoàn toàn bình thường.
    -Nếu bạn của bạn trả lời đúng câu hỏi, xin hãy cẩn trọng vì người ấy có cách nghĩ của một kẻ mắc bệnh tâm thần. Trắc nghiệm được một nhà tâm lý học nổi tiếng của Mỹ thực hiện. Nhiều tên sát nhân hàng loạt đã tham gia trắc nghiệm và trả lời chính xác câu hỏi.
    Dọa chơi bạn chút thôi, nếu trả lời đúng với đáp án, bạn có lối tư duy khá linh hoạt. Tuy nhiên, một số người trả lời đúng vì họ đọc quá nhiều truyện vụ án rùng rợn!!!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Miss Thánh cô ơi, cái câu này hình như là bản quyền của tại hạ (thật ra cũng moi từ trong phim ra thôi), Thánh cô vào mục đố vui của NNTĐ sẽ thấy ... không hiểu sao về sau có thằng cha nào đó ăn cắp lên tintucvietnam.
    Còn title nào thì tuỳ Thánh cô ... nhờ Miss Thánh cô chọn hộ
    Evolution Completed !
  6. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Miss Thánh cô ơi, cái câu này hình như là bản quyền của tại hạ (thật ra cũng moi từ trong phim ra thôi), Thánh cô vào mục đố vui của NNTĐ sẽ thấy ... không hiểu sao về sau có thằng cha nào đó ăn cắp lên tintucvietnam.
    Còn title nào thì tuỳ Thánh cô ... nhờ Miss Thánh cô chọn hộ
    Evolution Completed !
  7. triep

    triep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hay là đặt tai là Qủa nhãn có độc đê!!!

    Ngủ dậy rồi, ngáp cái đã!
  8. triep

    triep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hay là đặt tai là Qủa nhãn có độc đê!!!

    Ngủ dậy rồi, ngáp cái đã!
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nằm chết trôi ở nhà cũng kết thúc. Đang chả biết làm gì bà chị gọi điện đến hỏi" Đi làm tiếp thị ko, 10 ngày?" Hơ, cụm từ hay ho thật, đằng nào cũng cần tránh mặt phụ huynh, một công đôi ba việc, đi ngay.
    Xem nào, đứng trước cửa siêu thị thấy ai ra thì đưa cho họ, cũng dễ. Ặc ặc, hoá ra là ko được đứng bên trong mà đứng bên ngoài. Không sao, vì sức mạnh của 40k, nắng thì mặc nắng. Một tiếng, hai tiếng, hic càng ngày càng thấy hai chân có nhu cầu đi tìm ghế (tình hình này ko biết có trụ được 10 ngày ko đây) . Ô hô, mưa, bão to là khác, gió giật đùng đùng, tốt rồi, được vào bên trong đứng. Đứng đây soi dễ hơn nhiều, mắt đã cận nặng còn phải soi xem trong túi người ta xem có sản phẩm cùng loại ko thì mới được phát, đợt này về lác thì toi. Mà mưa to thế này tí làm sao mà về được, cũng chưa xin phép ba mẹ là đi làm nữa chứ, nói là đến nhà bác chơi, điên thật.
    Mưa ngớt, bà chị bị ốm chuồn về trước với lời dặn " hôm nay trời mưa, về sớm cũng được, ngồi tí nữa rồi cho em về".Hơ, càng sướng.
    Nhưng nói cho cùng số mình vẫn cầm tinh con cún, đen ko chịu được. Chẳng biết hôm nay ra đường gặp gì mà đen thế (nghĩ đi nghĩ lại hoá ra gặp Thiết Hầu, đúng là đồ khỉ khô). "Lạc, ngắn gọn 1 chữ lạc, theo thói quen đi đường nào về đường nấy nhưng hôm nay lại phải đèo bà chị đi vòng vèo mới đến. Lúc về mình cũng đi vòng vèo và kết thúc bằng 1 từ "lạc". Dù đoạn này thấy quen quen nhưng quên béng mất về cần đi theo hướng nào.Trời ko thương người hiền. Ngày đầu tiên học cách kiếm tiền kết thúc bằng 1 cái đơn đăng kí làm trẻ em đường phố và những lời chỉ đường của TiO. Nào đội mưa đội gió tìm về mái nhà yêu quí thôi.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 27/08/2003
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nằm chết trôi ở nhà cũng kết thúc. Đang chả biết làm gì bà chị gọi điện đến hỏi" Đi làm tiếp thị ko, 10 ngày?" Hơ, cụm từ hay ho thật, đằng nào cũng cần tránh mặt phụ huynh, một công đôi ba việc, đi ngay.
    Xem nào, đứng trước cửa siêu thị thấy ai ra thì đưa cho họ, cũng dễ. Ặc ặc, hoá ra là ko được đứng bên trong mà đứng bên ngoài. Không sao, vì sức mạnh của 40k, nắng thì mặc nắng. Một tiếng, hai tiếng, hic càng ngày càng thấy hai chân có nhu cầu đi tìm ghế (tình hình này ko biết có trụ được 10 ngày ko đây) . Ô hô, mưa, bão to là khác, gió giật đùng đùng, tốt rồi, được vào bên trong đứng. Đứng đây soi dễ hơn nhiều, mắt đã cận nặng còn phải soi xem trong túi người ta xem có sản phẩm cùng loại ko thì mới được phát, đợt này về lác thì toi. Mà mưa to thế này tí làm sao mà về được, cũng chưa xin phép ba mẹ là đi làm nữa chứ, nói là đến nhà bác chơi, điên thật.
    Mưa ngớt, bà chị bị ốm chuồn về trước với lời dặn " hôm nay trời mưa, về sớm cũng được, ngồi tí nữa rồi cho em về".Hơ, càng sướng.
    Nhưng nói cho cùng số mình vẫn cầm tinh con cún, đen ko chịu được. Chẳng biết hôm nay ra đường gặp gì mà đen thế (nghĩ đi nghĩ lại hoá ra gặp Thiết Hầu, đúng là đồ khỉ khô). "Lạc, ngắn gọn 1 chữ lạc, theo thói quen đi đường nào về đường nấy nhưng hôm nay lại phải đèo bà chị đi vòng vèo mới đến. Lúc về mình cũng đi vòng vèo và kết thúc bằng 1 từ "lạc". Dù đoạn này thấy quen quen nhưng quên béng mất về cần đi theo hướng nào.Trời ko thương người hiền. Ngày đầu tiên học cách kiếm tiền kết thúc bằng 1 cái đơn đăng kí làm trẻ em đường phố và những lời chỉ đường của TiO. Nào đội mưa đội gió tìm về mái nhà yêu quí thôi.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 27/08/2003

Chia sẻ trang này