1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đen đủi vẫn chưa kết thúc. Định chuồn chuồn luôn nhưng chút ít lương tâm cuối cùng cũng lên tiếng, lại quay về siêu thị phát hàng tiếp, vẫn sẽ chuồn về sớm, nhưng chỉ hơi hơi sớm chứ ko sớm quá!
    Lúc ra, mất áo mưa, quên ví, kết cục là đội mưa về, với bình xăng hầu như cạn sạch. Về nhà, phụ huynh đi vắng, ko có chìa khoá. Lang thang, vừa đói vừa rét. Nhìn mình chả khác gì trẻ em đường phố (nhìn kĩ còn thê thảm hơn)..
    Vẫn chưa hết ngày đâu, còn gì nữa đây ?????
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 27/08/2003
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đen đủi vẫn chưa kết thúc. Định chuồn chuồn luôn nhưng chút ít lương tâm cuối cùng cũng lên tiếng, lại quay về siêu thị phát hàng tiếp, vẫn sẽ chuồn về sớm, nhưng chỉ hơi hơi sớm chứ ko sớm quá!
    Lúc ra, mất áo mưa, quên ví, kết cục là đội mưa về, với bình xăng hầu như cạn sạch. Về nhà, phụ huynh đi vắng, ko có chìa khoá. Lang thang, vừa đói vừa rét. Nhìn mình chả khác gì trẻ em đường phố (nhìn kĩ còn thê thảm hơn)..
    Vẫn chưa hết ngày đâu, còn gì nữa đây ?????
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 27/08/2003
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mưa bão, cây đổ, mất điện, phụ huynh đi tìm trẻ lạc, cấm túc, hi vọng kiếm tiền tan cái vèo.
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mưa bão, cây đổ, mất điện, phụ huynh đi tìm trẻ lạc, cấm túc, hi vọng kiếm tiền tan cái vèo.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế mà hôm nay tỷ lăm le chạy qua siêu thị Marko để ủng hộ muội đấy.
    Hôm kia đi nghe Rock, thấy bảo cư dân Kiếm hiệp đi ăn uống gì hở? Chẹp, bên nhạc bên kiếm, cuối cùng chọn nghe nhạc. Nhạc choáng rít đập vào tai, ***g ngực nghẹt cứng, chẳng còn băn khoăn buồn bã gì, chẳng nghĩ ngợi gì... Gào thét giãy giụa! Mồ hôi ướt áo, lưng mỏi chân đau, đi về dọc hồ Ha le, đêm đẹp quá!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế mà hôm nay tỷ lăm le chạy qua siêu thị Marko để ủng hộ muội đấy.
    Hôm kia đi nghe Rock, thấy bảo cư dân Kiếm hiệp đi ăn uống gì hở? Chẹp, bên nhạc bên kiếm, cuối cùng chọn nghe nhạc. Nhạc choáng rít đập vào tai, ***g ngực nghẹt cứng, chẳng còn băn khoăn buồn bã gì, chẳng nghĩ ngợi gì... Gào thét giãy giụa! Mồ hôi ướt áo, lưng mỏi chân đau, đi về dọc hồ Ha le, đêm đẹp quá!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Có một người hứa chép thơ
    Nhưng rồi quên lời hứa
    Định trách một lời ,nhưng không thể nào trách nữa
    Vì người ta đang rất bận đây mà
    Có một người phải đi làm xa
    Thế cho nên đường về em lạc lối
    Mưa, gió, rét, em làm sao chịu nổi
    Mắt cận rồi, mà xe lại hết xăng
    Mười ngày thôi, nhưng anh cũng biết rằng
    Hơi khổ đấy, lần đầu tiên mà lại
    Cứ làm đi, quan tâm chi thành, bại
    Miễn là vui, và được thấy em cười
    Có một người, anh thấy nhớ, em ơi

    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    Có một người hứa chép thơ
    Nhưng rồi quên lời hứa
    Định trách một lời ,nhưng không thể nào trách nữa
    Vì người ta đang rất bận đây mà
    Có một người phải đi làm xa
    Thế cho nên đường về em lạc lối
    Mưa, gió, rét, em làm sao chịu nổi
    Mắt cận rồi, mà xe lại hết xăng
    Mười ngày thôi, nhưng anh cũng biết rằng
    Hơi khổ đấy, lần đầu tiên mà lại
    Cứ làm đi, quan tâm chi thành, bại
    Miễn là vui, và được thấy em cười
    Có một người, anh thấy nhớ, em ơi

    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  9. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm dấu hỏi thế kia
    Nhờ KBC giải quyết luôn hộ cái avatar cái, nếu được.
    Mặc dù không thích nhưng tịch thu để bù lại.
    Heo muội cố lên nhé !
  10. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm dấu hỏi thế kia
    Nhờ KBC giải quyết luôn hộ cái avatar cái, nếu được.
    Mặc dù không thích nhưng tịch thu để bù lại.
    Heo muội cố lên nhé !

Chia sẻ trang này