1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là thế nào?
    Bỏ đi đặt cái mới?
    Xóa chỉ còn 1 dấu "?" thôi?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là thế nào?
    Bỏ đi đặt cái mới?
    Xóa chỉ còn 1 dấu "?" thôi?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch đông cứng vẫn tiếp diễn, ko có chút triển vọng nào, càng ngày càng thấy chán. Mọi ngườì bắt đầu bận rộn, tự dưng thấy mình thừa thãi hơn bao giờ hết. Thế đấy, tất cả các kế hoạch đề ra, đều không có ý kiến của bản thân mình, bao giờ mới thực sự được quyết định số phận của chính bản thân đây?
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch đông cứng vẫn tiếp diễn, ko có chút triển vọng nào, càng ngày càng thấy chán. Mọi ngườì bắt đầu bận rộn, tự dưng thấy mình thừa thãi hơn bao giờ hết. Thế đấy, tất cả các kế hoạch đề ra, đều không có ý kiến của bản thân mình, bao giờ mới thực sự được quyết định số phận của chính bản thân đây?
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, đã ba hôm nay phải chịu cái cảnh net niếc chập chờn ở cơ quan. Mấy lão kỹ thuật viên bó tay, gọi thợ ngoài hàng cũng chịu nốt. Cả nhà cả cửa chỉ có 1 máy vào được mạng, mà máy đấy vui làm sao lại là máy mình! Hic, nhưng cũng vì thế, cái máy chỉ có 8G ổ cứng với 128M RAM tội nghiệp đã phải chịu sự dày vò ghê gớm của những con người tàn nhẫn. Đập đập gõ gõ, chuyển chuyển sửa sửa. Cái bàn phím ngả màu vàng và trở nên nhờn bóng. Con chuột thì bẩn lem luốc! Hic, thương quá! Chỉ có buổi tối, khi những bàn tay tàn nhẫn đã phải tìm về với mâm cơm, cái computer đáng yêu mới trở lại là của ta... Hà, câu được 1 bài cho cái Nhật ký KHC rồi!!!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, đã ba hôm nay phải chịu cái cảnh net niếc chập chờn ở cơ quan. Mấy lão kỹ thuật viên bó tay, gọi thợ ngoài hàng cũng chịu nốt. Cả nhà cả cửa chỉ có 1 máy vào được mạng, mà máy đấy vui làm sao lại là máy mình! Hic, nhưng cũng vì thế, cái máy chỉ có 8G ổ cứng với 128M RAM tội nghiệp đã phải chịu sự dày vò ghê gớm của những con người tàn nhẫn. Đập đập gõ gõ, chuyển chuyển sửa sửa. Cái bàn phím ngả màu vàng và trở nên nhờn bóng. Con chuột thì bẩn lem luốc! Hic, thương quá! Chỉ có buổi tối, khi những bàn tay tàn nhẫn đã phải tìm về với mâm cơm, cái computer đáng yêu mới trở lại là của ta... Hà, câu được 1 bài cho cái Nhật ký KHC rồi!!!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thoả ý nguyện, chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng lại kết bằng 1 cuộc đại chiến. Vui thật, lâu lắm mới có dịp bùng nổ, hét nhiều nở phổi, quai hàm cũng được tập luyện. Có hiếu quá đấy.
  8. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thoả ý nguyện, chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng lại kết bằng 1 cuộc đại chiến. Vui thật, lâu lắm mới có dịp bùng nổ, hét nhiều nở phổi, quai hàm cũng được tập luyện. Có hiếu quá đấy.
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã bị mắng, bố khỉ. cái quyển sổ hộ khẩu, mình vứt đi đâu rồi nhỉ. Cãi nhau với đứa em, nhốt nó trong nhà, đi chơi. Một người chị tuyệt vời. Mấy đứa con út thật bực mình, ghét thế ko biết. Lúc nào cũng mang tiếng chị "con phải nhường em chứ"
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã bị mắng, bố khỉ. cái quyển sổ hộ khẩu, mình vứt đi đâu rồi nhỉ. Cãi nhau với đứa em, nhốt nó trong nhà, đi chơi. Một người chị tuyệt vời. Mấy đứa con út thật bực mình, ghét thế ko biết. Lúc nào cũng mang tiếng chị "con phải nhường em chứ"

Chia sẻ trang này