1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Muội trả tư thù à?

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  2. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Muội trả tư thù à?

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lôi cái NK này ra câu kéo, đư nó lên trang 1 cái. Dạo này mình ngoan thật, hiểu 1 cách chính xác cả nghĩa đen nghĩa bóng của từ "chăm ngoan". Hằng ngày lo bữa trưa cho 2 con người, 1 con mèo, 1 con rùa, 1 lũ cá, kô ngoan thì còn gì nữa. Nhắc đến "chăm ngoan" mới nhớ, cũng lâu rồi chả ai khen mình cả. Hôm nọ moi được quyển "tôttôchan_cô bé bên cửa sổ" xuống đọc, khoái thật. Ai cũng thích được khen là "cô bé ngoan" cả.
    Hôm nay lên tưới cây, cái cây khế nó sống lại rồi, lần trước quên mất, vứt đám cây còng queo ko tưới nước, bọn nó khô quắt khô queo, cái cây khế thì rụng sạch cả lá, tưởng chết rồi chứ. May mà nó hồi sinh, thế là mình ko bị mẹ mắng nữa, bõ công chăm chỉ, tưới tắm cho chúng nó. May mà mình cũng thông minh, tưới cả đống cành khô của cái cây "suýt chết" đấy. Đúng là lòng tốt được đền đáp. Tối nay về bắt gia phụ thưởn mới được, thưởng bù cho trận mắng "con gái vụng" của gia mẫu. Mình đúng là 1 cô bé ngoan.
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lôi cái NK này ra câu kéo, đư nó lên trang 1 cái. Dạo này mình ngoan thật, hiểu 1 cách chính xác cả nghĩa đen nghĩa bóng của từ "chăm ngoan". Hằng ngày lo bữa trưa cho 2 con người, 1 con mèo, 1 con rùa, 1 lũ cá, kô ngoan thì còn gì nữa. Nhắc đến "chăm ngoan" mới nhớ, cũng lâu rồi chả ai khen mình cả. Hôm nọ moi được quyển "tôttôchan_cô bé bên cửa sổ" xuống đọc, khoái thật. Ai cũng thích được khen là "cô bé ngoan" cả.
    Hôm nay lên tưới cây, cái cây khế nó sống lại rồi, lần trước quên mất, vứt đám cây còng queo ko tưới nước, bọn nó khô quắt khô queo, cái cây khế thì rụng sạch cả lá, tưởng chết rồi chứ. May mà nó hồi sinh, thế là mình ko bị mẹ mắng nữa, bõ công chăm chỉ, tưới tắm cho chúng nó. May mà mình cũng thông minh, tưới cả đống cành khô của cái cây "suýt chết" đấy. Đúng là lòng tốt được đền đáp. Tối nay về bắt gia phụ thưởn mới được, thưởng bù cho trận mắng "con gái vụng" của gia mẫu. Mình đúng là 1 cô bé ngoan.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lâu rồi ...
    Màn "chăm ngoan, vâng lời, tốt bụng" của Heo muội vẫn chưa đến hồi kết ...

    I pray to God that it won't be long.
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lâu rồi ...
    Màn "chăm ngoan, vâng lời, tốt bụng" của Heo muội vẫn chưa đến hồi kết ...

    I pray to God that it won't be long.
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Kô lâu lắm đâu ạ, ít nhất là chưa đủ lâu để muội thành người lớn (vì là người lớn mới ko thích khen là "chăm ngoan"). Với lại muội "chăm ngoan, vâng lời, tốt bụng"là thật, mà đã là thật còn lâu mới kết thúc ( nói cho oai là thế, chứ thực ra chả ai khen cả, đành lên đây tự khen thôi)
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Kô lâu lắm đâu ạ, ít nhất là chưa đủ lâu để muội thành người lớn (vì là người lớn mới ko thích khen là "chăm ngoan"). Với lại muội "chăm ngoan, vâng lời, tốt bụng"là thật, mà đã là thật còn lâu mới kết thúc ( nói cho oai là thế, chứ thực ra chả ai khen cả, đành lên đây tự khen thôi)
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tỷ còn chưa muốn làm người lớn muh ... muội cứ trẻ con cho đời nó phẻ muội ạ
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tỷ còn chưa muốn làm người lớn muh ... muội cứ trẻ con cho đời nó phẻ muội ạ
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh

Chia sẻ trang này