1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có tiến hoá, đã hiền lành hơn rất nhiều.

    I pray to God that it won't be long.
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có tiến hoá, đã hiền lành hơn rất nhiều.

    I pray to God that it won't be long.
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người xưa vẫn bảo gần mực thì đen, gần đèn thì rạng quả ko sai.
    Nghe đồn từ dạo giao du với TH , tiểu ma nữ cũng bớt được đôi phần ma khí...
    Hí hí ....

    |^.^|​
    (^_^)
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người xưa vẫn bảo gần mực thì đen, gần đèn thì rạng quả ko sai.
    Nghe đồn từ dạo giao du với TH , tiểu ma nữ cũng bớt được đôi phần ma khí...
    Hí hí ....

    |^.^|​
    (^_^)
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Người xưa thì thế còn người nay bảo "gần mực thì bia, gần đèn là thuốc phiện" đấy Thiết hầu ạ. Chẳng hiểu ma khí có bớt được tí nào ko, chỉ thấy càng ngày càng nhăn nhở. Thôi chắc đấy cũng là 1 kiểu tiến hoá. Mà Nhẫn huynh nói thế nào ý chứ, muội lúc nào chả hiền lành, dịu dàng. (ko tin thử hỏi mọi người trong KHC xem)
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Người xưa thì thế còn người nay bảo "gần mực thì bia, gần đèn là thuốc phiện" đấy Thiết hầu ạ. Chẳng hiểu ma khí có bớt được tí nào ko, chỉ thấy càng ngày càng nhăn nhở. Thôi chắc đấy cũng là 1 kiểu tiến hoá. Mà Nhẫn huynh nói thế nào ý chứ, muội lúc nào chả hiền lành, dịu dàng. (ko tin thử hỏi mọi người trong KHC xem)
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, kéo cái này lên ủng hộ Heo muội nhé.
    Ôi trời, hôm nay là một ngày đen đủi toàn phần! Sáng, bước ra đường với cái mặt ngơ ngơ, suýt nữa đâm vào con mèo vàng thiến béo ú ở đầu ngõ. Tránh được nó thì mình lao đúng bánh xe vào rãnh rỗng ở sát đường, chao nghiêng chòng chành nhưng may là có trọng lượng lý tưởng nó làm đằm xe nên không xoè. Hừ hừ, nếu mà xoè nữa thì có khi teo téo tèo đời luôn!
    Tiếp theo, trưa đến cq, cửa khoá then cài. Hic, hay là cả cơ quan kéo đi Metro bỏ rơi mình, hic, mà sao các nhà xung quanh thiên hạ đổ hết ra đường đứng thế nhở? Ôi mẹ ơi, mất điện!!! Thôi, không sao, còn 12K, vào hàng net làm việc vậy. Chat chit + hoàn thành nhiệm vụ công việc xong sờ đến túi, than ôi, không phải 12K mà là 2K xinh đẹp trong túi. Hơ hơ, cuối cùng cũng có bà Khủng bố đến cứu. Hic, 15K cho một buổi chiều ngồi buôn chuyện mèo với một anh có vợ. Nghĩ lại thấy mình quá đen!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, kéo cái này lên ủng hộ Heo muội nhé.
    Ôi trời, hôm nay là một ngày đen đủi toàn phần! Sáng, bước ra đường với cái mặt ngơ ngơ, suýt nữa đâm vào con mèo vàng thiến béo ú ở đầu ngõ. Tránh được nó thì mình lao đúng bánh xe vào rãnh rỗng ở sát đường, chao nghiêng chòng chành nhưng may là có trọng lượng lý tưởng nó làm đằm xe nên không xoè. Hừ hừ, nếu mà xoè nữa thì có khi teo téo tèo đời luôn!
    Tiếp theo, trưa đến cq, cửa khoá then cài. Hic, hay là cả cơ quan kéo đi Metro bỏ rơi mình, hic, mà sao các nhà xung quanh thiên hạ đổ hết ra đường đứng thế nhở? Ôi mẹ ơi, mất điện!!! Thôi, không sao, còn 12K, vào hàng net làm việc vậy. Chat chit + hoàn thành nhiệm vụ công việc xong sờ đến túi, than ôi, không phải 12K mà là 2K xinh đẹp trong túi. Hơ hơ, cuối cùng cũng có bà Khủng bố đến cứu. Hic, 15K cho một buổi chiều ngồi buôn chuyện mèo với một anh có vợ. Nghĩ lại thấy mình quá đen!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, quả là siêu đen.
    Mừng cho tỷ trở về được đến bản cốc
    ---------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu .?.
  10. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, quả là siêu đen.
    Mừng cho tỷ trở về được đến bản cốc
    ---------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu .?.

Chia sẻ trang này