1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được Doc_Nhan sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 29/10/2003
  2. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được Doc_Nhan sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 29/10/2003
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ, ko ngờ câu nói của mình cũng có sức biểu cảm cao thế. Đa tạ Nhẫn huynh.
    Nói đến khen mới nhớ, dạo này mình hay được khen phết. Mỗi tội sau miếng mồi ngon là con cá chết. Hôm nọ TH và con bé shadow đến nhà chơi, gặp bữa gia phụ gia mẫu đi vắng.Thế là ngồi lại tán phét, vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nói xấu từ người này đến người kia, nói xấu từ KH nói sang cả cõi trung châu (ấy là TH nói , muội nghe). Được TH khen cho vài câu dạng như dạo này nói giỏi, chửi khéo; buôn dưa lê hay, thế là sướng ngồi hếch mồm lên nghe ( tự mình cũng thấy mình ngu). Để rồi cuối cùng khi tiễn khách, lương tâm động đậy cắn rứt trước viễn cảnh TH và con bé shadow phải dắt bộ về nhà vì xe hết xăng. Thế là ô hô, ai tai, 5000 yêu dấu đã bye bye chũ cũ rơi vào túi TH. Càng nghĩ càng thấy mình ngu thật, và càng thấy khả năng kêu gọi lòng thương của TH giỏi ( nghe TH nói còn thảm thương hơn đọc bài bên TS)
    Mà nhắc đến TS tự dưng nhớ đến câu " tự mình .........." (lắm người phết đấy TH ạ)
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ, ko ngờ câu nói của mình cũng có sức biểu cảm cao thế. Đa tạ Nhẫn huynh.
    Nói đến khen mới nhớ, dạo này mình hay được khen phết. Mỗi tội sau miếng mồi ngon là con cá chết. Hôm nọ TH và con bé shadow đến nhà chơi, gặp bữa gia phụ gia mẫu đi vắng.Thế là ngồi lại tán phét, vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nói xấu từ người này đến người kia, nói xấu từ KH nói sang cả cõi trung châu (ấy là TH nói , muội nghe). Được TH khen cho vài câu dạng như dạo này nói giỏi, chửi khéo; buôn dưa lê hay, thế là sướng ngồi hếch mồm lên nghe ( tự mình cũng thấy mình ngu). Để rồi cuối cùng khi tiễn khách, lương tâm động đậy cắn rứt trước viễn cảnh TH và con bé shadow phải dắt bộ về nhà vì xe hết xăng. Thế là ô hô, ai tai, 5000 yêu dấu đã bye bye chũ cũ rơi vào túi TH. Càng nghĩ càng thấy mình ngu thật, và càng thấy khả năng kêu gọi lòng thương của TH giỏi ( nghe TH nói còn thảm thương hơn đọc bài bên TS)
    Mà nhắc đến TS tự dưng nhớ đến câu " tự mình .........." (lắm người phết đấy TH ạ)
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Heo muội dạo này viết bài đúng là lên tay, thâm sâu hơn nhiều, anh đọc mấy bài re bên lãnh cảm mà cũng không biết ngay được đấy là em. Có điều này anh muốn nói, anh không hiểu tại sao em làm thế, đấy là ý định có chủ đích của em, hay là em chỉ chửi xéo, cho vui khoái hoặc cho thuần giọng ? Trong cả hai trường hợp, cái rõ ràng là, thứ nhất em không biết mấy về cuộc sống và con người anh để phán đúng sai, thứ hai anh tự cảm thấy từ trước đến giờ mình chưa làm gì tồi tệ với em để em có thái độ đó.
    Còn TH, tôi biết cậu tính trẻ con và đàn bà từ lâu, nhưng sinh ra là đàn ông, lại yêu quý chất "kiếm hiệp", "giang hồ" thì cái tối thiểu phải có là biết giữ lời hứa. Tôi nghĩ nó là biểu hiện của lòng tự trọng.
    Tôi vẫn nói là quý cậu, không có phần trăm nào là giả. Thậm chí còn biết rõ ràng tại sao tôi quý và quý ở điểm nào. Tôi chưa từng xúc phạm cậu, trong hoặc ngoài net, cái đó tôi có thể chứng minh, từng chuyện nhỏ nhặt một.
    Ngược lại, cậu cũng luôn mồm nói "bằng hữu", "huynh đệ", "anh em". Vậy mà đối với một "huynh đệ" mà "quý nhất", "gần xứng đáng làm bạn với cậu" , cậu có thể thề thốt, hứa hẹn đến hai lần một việc nhỏ, nhưng ngay sau đó phản lại một cách trắng trợn, rồi khi tôi chat với câu, lại giở bài dối trá, ngây thơ và bị xúc phạm ra. Nói thật, tôi thất vọng và tởm lắm. Về cái "trình" gì gì đó, cậu có thể có đấy, nhưng xét về mặt tôi đang nói với cậu, thì cái tâm của cậu có hơn gì cái bọn vẫn bị cậu gọi với giọng đầy khinh miệt là c-ứ-t kia ? Hồi trước tôi biết tính cậu nên chỉ tin cậu 30%, nhưng bây giờ cậu đã kịp sỉ nhục nốt con số ít ỏi đó.
    Tóm lại, cậu tự nhận là tầng lớp cao trong cái ttvn này. Mặc dù thế, cậu chỉ là một thằng tồi.
    "Bạn bè là bạn bè, bạn bè không thể chia ra làm hai loại xấu tốt, bởi vì bạn bè chỉ có một loại. Nếu ông làm chuyện không phải với tôi, bán đứng tôi, ông chẳng phải là bạn bè của tôi, ông chẳng xứng nói đến hai chữ đó." - Vừa được đọc xong.
    Hôm qua là một ngày tồi. Hôm nay là một ngày tồi. Tưởng là tìm được người nói chuyện, không dè lại tìm được một đống bầy nhầy, muốn dứt ra ngay mà không xong.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 29/10/2003
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Heo muội dạo này viết bài đúng là lên tay, thâm sâu hơn nhiều, anh đọc mấy bài re bên lãnh cảm mà cũng không biết ngay được đấy là em. Có điều này anh muốn nói, anh không hiểu tại sao em làm thế, đấy là ý định có chủ đích của em, hay là em chỉ chửi xéo, cho vui khoái hoặc cho thuần giọng ? Trong cả hai trường hợp, cái rõ ràng là, thứ nhất em không biết mấy về cuộc sống và con người anh để phán đúng sai, thứ hai anh tự cảm thấy từ trước đến giờ mình chưa làm gì tồi tệ với em để em có thái độ đó.
    Còn TH, tôi biết cậu tính trẻ con và đàn bà từ lâu, nhưng sinh ra là đàn ông, lại yêu quý chất "kiếm hiệp", "giang hồ" thì cái tối thiểu phải có là biết giữ lời hứa. Tôi nghĩ nó là biểu hiện của lòng tự trọng.
    Tôi vẫn nói là quý cậu, không có phần trăm nào là giả. Thậm chí còn biết rõ ràng tại sao tôi quý và quý ở điểm nào. Tôi chưa từng xúc phạm cậu, trong hoặc ngoài net, cái đó tôi có thể chứng minh, từng chuyện nhỏ nhặt một.
    Ngược lại, cậu cũng luôn mồm nói "bằng hữu", "huynh đệ", "anh em". Vậy mà đối với một "huynh đệ" mà "quý nhất", "gần xứng đáng làm bạn với cậu" , cậu có thể thề thốt, hứa hẹn đến hai lần một việc nhỏ, nhưng ngay sau đó phản lại một cách trắng trợn, rồi khi tôi chat với câu, lại giở bài dối trá, ngây thơ và bị xúc phạm ra. Nói thật, tôi thất vọng và tởm lắm. Về cái "trình" gì gì đó, cậu có thể có đấy, nhưng xét về mặt tôi đang nói với cậu, thì cái tâm của cậu có hơn gì cái bọn vẫn bị cậu gọi với giọng đầy khinh miệt là c-ứ-t kia ? Hồi trước tôi biết tính cậu nên chỉ tin cậu 30%, nhưng bây giờ cậu đã kịp sỉ nhục nốt con số ít ỏi đó.
    Tóm lại, cậu tự nhận là tầng lớp cao trong cái ttvn này. Mặc dù thế, cậu chỉ là một thằng tồi.
    "Bạn bè là bạn bè, bạn bè không thể chia ra làm hai loại xấu tốt, bởi vì bạn bè chỉ có một loại. Nếu ông làm chuyện không phải với tôi, bán đứng tôi, ông chẳng phải là bạn bè của tôi, ông chẳng xứng nói đến hai chữ đó." - Vừa được đọc xong.
    Hôm qua là một ngày tồi. Hôm nay là một ngày tồi. Tưởng là tìm được người nói chuyện, không dè lại tìm được một đống bầy nhầy, muốn dứt ra ngay mà không xong.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 29/10/2003
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Có cần nhắc lại 1 câu hay nói ko nhỉ? "Anh đang khen em hay chửi xéo em đấy". Dù gì bản chất của em cũng thuộc loại ngu lâu, nên coi như là khen vậy, cúi đầu đa tạ anh. Cái gì trả lời thì em cũng hân hạnh trả lời rồi ạ, và hi vọng rằng anh có đọc. Nhưng mà vẫn phải nói lại là anh làm ơn đang nói đừng ngắt lời, kiểu như "thôi nhé,bb" nhé. Anh đã nói em là "1 con bé" thì anh hãy làm 1 người lớn đi nào. Anh bao nhiêu tuổi rồi, đừng có chấp nhặt trẻ con quá. Tựu chung lại là em chả hiểu gì cả, người lớn giải thích đến nơi đến chốn hộ cái. Mà thật lòng là ko hiểu, chắc định nghĩa của em và anh khác nhau.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Có cần nhắc lại 1 câu hay nói ko nhỉ? "Anh đang khen em hay chửi xéo em đấy". Dù gì bản chất của em cũng thuộc loại ngu lâu, nên coi như là khen vậy, cúi đầu đa tạ anh. Cái gì trả lời thì em cũng hân hạnh trả lời rồi ạ, và hi vọng rằng anh có đọc. Nhưng mà vẫn phải nói lại là anh làm ơn đang nói đừng ngắt lời, kiểu như "thôi nhé,bb" nhé. Anh đã nói em là "1 con bé" thì anh hãy làm 1 người lớn đi nào. Anh bao nhiêu tuổi rồi, đừng có chấp nhặt trẻ con quá. Tựu chung lại là em chả hiểu gì cả, người lớn giải thích đến nơi đến chốn hộ cái. Mà thật lòng là ko hiểu, chắc định nghĩa của em và anh khác nhau.
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Larra, sao cậu ko nhìn lại một cách xuyên suốt mọi chuyện đi nhỉ, giữa tôi và cậu có gì, và tôi đã làm gì trước khi "gặp" cậu và sau khi "gặp" cậu.
    Bác Nhẫn à, bác tưởng tôi cảm thấy bị chạm vì những bài của bác ở nơi tôi qua ư, bác nhầm. Điều bác làm tôi thất vọng là những ý tưởng kỳ quái từ cái đầu của bác và xúi rặt tôi làm công cụ để bác thể nghiệm.
    Bác nhìn lại đi, bác đi với tôi, bác luôn gợi cho tôi nói những gì nhỉ, chỉ là những thứ mà bác cho là cặn bã, là phù phiếm, bác muốn nghe, để thoả rồi nhấm nháp và thêm tự hào với đạo mạo tinh khiết của bác.
    Bác Nhẫn, bác ko lẽ ko hiểu ai là đạo diễn trò chơi, và hàm lượng thật ảo trong mỗi trò chơi đó.
    Bác ko nhớ những gì hôm sinh nhật S3 sao?
    Bác ko nhớ cái đêm bác và tôi đi trên cầu sao, tôi đã ướm bác và bác....
    Bác ko nhớ cái lần bác đem xxx của bác ra để tôi thí nghiệm, và ngay sau đó thì bác đã dặn người ta về sự bẩn thỉu có chủ định trong thằng tôi sao? Hỡi ôi, bác hãy nên vứt miẹ cái đầu óc bệnh hoạn của bác vào sọt rác đi, tôi phục vụ cái cuồng loạn của bác chỉ vì bác luôn giả vờ rụt cổ quá sâu vào cõi thực, ham muốn nhưng tò mò, cao thượng xen lẫn manh mún...
    ....
    Sau đó thì sao nhỉ, "bác ở xa vạn dặm..." ha ha .

    |^.^|​
    (^_^)
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Larra, sao cậu ko nhìn lại một cách xuyên suốt mọi chuyện đi nhỉ, giữa tôi và cậu có gì, và tôi đã làm gì trước khi "gặp" cậu và sau khi "gặp" cậu.
    Bác Nhẫn à, bác tưởng tôi cảm thấy bị chạm vì những bài của bác ở nơi tôi qua ư, bác nhầm. Điều bác làm tôi thất vọng là những ý tưởng kỳ quái từ cái đầu của bác và xúi rặt tôi làm công cụ để bác thể nghiệm.
    Bác nhìn lại đi, bác đi với tôi, bác luôn gợi cho tôi nói những gì nhỉ, chỉ là những thứ mà bác cho là cặn bã, là phù phiếm, bác muốn nghe, để thoả rồi nhấm nháp và thêm tự hào với đạo mạo tinh khiết của bác.
    Bác Nhẫn, bác ko lẽ ko hiểu ai là đạo diễn trò chơi, và hàm lượng thật ảo trong mỗi trò chơi đó.
    Bác ko nhớ những gì hôm sinh nhật S3 sao?
    Bác ko nhớ cái đêm bác và tôi đi trên cầu sao, tôi đã ướm bác và bác....
    Bác ko nhớ cái lần bác đem xxx của bác ra để tôi thí nghiệm, và ngay sau đó thì bác đã dặn người ta về sự bẩn thỉu có chủ định trong thằng tôi sao? Hỡi ôi, bác hãy nên vứt miẹ cái đầu óc bệnh hoạn của bác vào sọt rác đi, tôi phục vụ cái cuồng loạn của bác chỉ vì bác luôn giả vờ rụt cổ quá sâu vào cõi thực, ham muốn nhưng tò mò, cao thượng xen lẫn manh mún...
    ....
    Sau đó thì sao nhỉ, "bác ở xa vạn dặm..." ha ha .

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này