1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chư vị đã tiếp kiến tại hạ, rất cảm ơn! Thật đúng là Kiếm hiệp cốc mếm khách như anh em, tiếng đồn quả không sai, tại hạ được nghe quảng cáo đã nhiều nhưng giờ mới đươch Mục sở thị một phen, cũng không uổng công đã vào đây hội ngộ...
    Nếu hôn ấy mà tại hạ không bận gì thì nhờ Hầu huynh liên hệ một tiếng cho muội cùng đi với nhé!

    *************
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì!...
  2. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lục Y Bích động ngày 2/5/2003...
    Xin thông báo cho chư vị một tin mừng: Chính thức vào 18h 30p ngày1/5/2003, Lục Y đã thu nhận một đệ tử cho mình, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thiết Hầu lãng tử. Từ nay Thiết hầu gọi Lục Y là Tỷ Tỷ, ai có chuyện gì bất bình với đệ của bản cô nương này thì cứ kiến nghị, sẽ được giải quyết ổn thoả hết...
    (Thiết hầu ơi, đệ đừng có gây thù chuốc oán nhiều quá mà khổ cho Tỷ Tỷ nghe!)

    ********
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì...
  3. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lục Y Bích động ngày 2/5/2003...
    Xin thông báo cho chư vị một tin mừng: Chính thức vào 18h 30p ngày1/5/2003, Lục Y đã thu nhận một đệ tử cho mình, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thiết Hầu lãng tử. Từ nay Thiết hầu gọi Lục Y là Tỷ Tỷ, ai có chuyện gì bất bình với đệ của bản cô nương này thì cứ kiến nghị, sẽ được giải quyết ổn thoả hết...
    (Thiết hầu ơi, đệ đừng có gây thù chuốc oán nhiều quá mà khổ cho Tỷ Tỷ nghe!)

    ********
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì...
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Thiết hầu huynh ơi ,làm gì đến nông nỗi này thế .À Lục y cô nương hôm nọ có xưng là muội muội (ko biết mình có được gọi thế ko ,nhưng mà ko thấy Lục y cô nương nói là chừa ai ra ,nên cứ mạo phạm vậy).,tức làg bây giờ thiết hầu trởi thành Tiểu sư đệ của cả KH cốc rồi nhỉ .(Kiếm hiệp cốc ,vốn người 1 nhà mà ,nên đã gọi 1 người là sư tỉ thì nên gọi tất cho nó cân đối)
    Tiểu ma nữ
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Thiết hầu huynh ơi ,làm gì đến nông nỗi này thế .À Lục y cô nương hôm nọ có xưng là muội muội (ko biết mình có được gọi thế ko ,nhưng mà ko thấy Lục y cô nương nói là chừa ai ra ,nên cứ mạo phạm vậy).,tức làg bây giờ thiết hầu trởi thành Tiểu sư đệ của cả KH cốc rồi nhỉ .(Kiếm hiệp cốc ,vốn người 1 nhà mà ,nên đã gọi 1 người là sư tỉ thì nên gọi tất cho nó cân đối)
    Tiểu ma nữ
  6. VioletOrchid

    VioletOrchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chàng ui là chàng ui, sao lại đến nông nổi này hở, đẹp mặt mẹ con thiếp chưa
    Thôi, chàng hồi đầu đi, về đây thiếp nuôi ăn ngày ba bữa, vào Net tuần 7 lần,... chẳng thiếu thứ chi. Hà cớ gì cứ giỡn mặt giang hồ đến nỗi bị người đời nó ức hiếp thế này hở... hu hu
  7. VioletOrchid

    VioletOrchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chàng ui là chàng ui, sao lại đến nông nổi này hở, đẹp mặt mẹ con thiếp chưa
    Thôi, chàng hồi đầu đi, về đây thiếp nuôi ăn ngày ba bữa, vào Net tuần 7 lần,... chẳng thiếu thứ chi. Hà cớ gì cứ giỡn mặt giang hồ đến nỗi bị người đời nó ức hiếp thế này hở... hu hu
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, ngày hôm nay, phân đã HN của KHC đi chơi. Giời đất bao la, đường Láng Hoà Lạc thì thênh thang, không có bóng thanh - hoàng khuyển nên quần hào đi lại nghênh ngang. Chẹp chẹp, tiếc là hôm nay TIO này lại trúng gió (không biết ngọn gió nào mà to gan thế nữa!) Làm các vị cao thủ mất vui. Thật là muôn phần hối hận
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, ngày hôm nay, phân đã HN của KHC đi chơi. Giời đất bao la, đường Láng Hoà Lạc thì thênh thang, không có bóng thanh - hoàng khuyển nên quần hào đi lại nghênh ngang. Chẹp chẹp, tiếc là hôm nay TIO này lại trúng gió (không biết ngọn gió nào mà to gan thế nữa!) Làm các vị cao thủ mất vui. Thật là muôn phần hối hận
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tio. tỷ không sao chứ? Muội thì gặp rắc rối to.
    14h hôm qua, tại hạ lê tấm thân rã rời về đến nhà, nhẹ nhàng mở khoá, dắt xe vào rồi ngất xỉu ngay trên ghế. Mãi đến cuối giờ mùi, gia mẫu hạ lâu, thấy tại hạ nằm đó, ra lay thì kêu ầm lên: "Sao nóng thế này!" Híc... Đo thân nhiệt thì ôi thôi, 39 độ. Và thế là cả nhà được dịp hò hét, kêu lần sau không cho đi chơi nữa. Đến hai giờ sáng, tại hạ đo thì đã 40,5 độ và bây giờ sắp phải ra bệnh viện đây. Hy vọng muội không phải gặp thân mẫu của bác Chu Lai (nếu S3 nói thật).
    TIÔ tỷ à, hôm qua muội quên chưa đưa xìn cho tỷ, để lần sau góp nhé! Còn nữa, tỷ yêu cầu Vi tước gia thnàh toán tiền Lavi đi vì số nước còn lại Vi tước gia đã đem đi đá bóng rồi!

Chia sẻ trang này