1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Mất PW của cái ID thuylapin trên YIM rồi. Thế này thì toi mạng chứ còn đâu. Huhuuhuhu

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Mất PW của cái ID thuylapin trên YIM rồi. Thế này thì toi mạng chứ còn đâu. Huhuuhuhu

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại Tướng cướp Liêu Đông, thấy không hấp dẫn như xưa. Dù sao, Trần Thanh Vân với Kim Dung và Cổ Long vẫn có khoảng cách khá xa. Có lẽ Sanh tử kiều đã là t/p số 1 của tác giả này rồi. Hay tại mình đã già?
    Loving
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại Tướng cướp Liêu Đông, thấy không hấp dẫn như xưa. Dù sao, Trần Thanh Vân với Kim Dung và Cổ Long vẫn có khoảng cách khá xa. Có lẽ Sanh tử kiều đã là t/p số 1 của tác giả này rồi. Hay tại mình đã già?
    Loving
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thức trọn một đêm dài mới thấy đêm sao ngắn thế! Chắc tại thức nhiều nên thấy quen!
    And yes I know how lonely life can be
    The shadows follow me
    And the night won''t set me free
    But I don''t let the evening get me down
    Giờ ngày là đêm, đêm là ngày ! Có những lúc thật chẳng biết chân tình để làm gì !
    "Hy sinh không phải là chết vào lãng quên mà là chết cho một mầm sống hồi sinh"
    Còn giữ mãi bên mình cho đến bao giờ ?

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thức trọn một đêm dài mới thấy đêm sao ngắn thế! Chắc tại thức nhiều nên thấy quen!
    And yes I know how lonely life can be
    The shadows follow me
    And the night won''t set me free
    But I don''t let the evening get me down
    Giờ ngày là đêm, đêm là ngày ! Có những lúc thật chẳng biết chân tình để làm gì !
    "Hy sinh không phải là chết vào lãng quên mà là chết cho một mầm sống hồi sinh"
    Còn giữ mãi bên mình cho đến bao giờ ?

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ngày lành tháng tốt
    Sáng ra đường nổ máy xe mãi không được, một anh đẹp dai đi qua chả giúp tí nào lại còn bảo "đạp đi thôi em ơi," rồi vù mất. Cũng may là cái máy tính thân yêu tự nhiên lại vào net ngon lành (trộm vía), chắc có con virus to nó diệt con virus bé. Vào chat gặp con bạn già lại bị nó mắng là nhớn rồi mà không chịu trưởng thành, suốt ngày đi chơi với trẻ con, hơ hơ, trẻ con với bà già ngồi với nhau còn hơn là bà già ngồi với bà già. Chạy lung tung 4 cái diễn đàn, đụng đâu cũng định câu vài chữ cho đúng bản chất hay lo chuyện bao đồng nhưng rồi gõ vài nhát thấy hâm quá lại thôi, đúng là già xừ nó rồi, nhiều chuyện ngứa mồm muốn nói mà lại lười. Cuối cùng lại lọ mọ vào cái cốc này ngồi nhìn thiên hạ ra vào, ít ra còn thấy sảng khoái một tí
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 12/11/2003
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ngày lành tháng tốt
    Sáng ra đường nổ máy xe mãi không được, một anh đẹp dai đi qua chả giúp tí nào lại còn bảo "đạp đi thôi em ơi," rồi vù mất. Cũng may là cái máy tính thân yêu tự nhiên lại vào net ngon lành (trộm vía), chắc có con virus to nó diệt con virus bé. Vào chat gặp con bạn già lại bị nó mắng là nhớn rồi mà không chịu trưởng thành, suốt ngày đi chơi với trẻ con, hơ hơ, trẻ con với bà già ngồi với nhau còn hơn là bà già ngồi với bà già. Chạy lung tung 4 cái diễn đàn, đụng đâu cũng định câu vài chữ cho đúng bản chất hay lo chuyện bao đồng nhưng rồi gõ vài nhát thấy hâm quá lại thôi, đúng là già xừ nó rồi, nhiều chuyện ngứa mồm muốn nói mà lại lười. Cuối cùng lại lọ mọ vào cái cốc này ngồi nhìn thiên hạ ra vào, ít ra còn thấy sảng khoái một tí
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 12/11/2003
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thức hai đêm viết tường thuật Thi Ca, người mệt nhoài .
    Các cụ đã dặn rồi, "cái mồm làm hại cái thân" , lần sau ko hứa này hẹn nọ nữa, chắc chắn .
    Moik người rỗi rãi ghé vô đây đọc chơi :
    [topic] 202522 [/topic]
    Chi tiết trang 15 ()
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 13/11/2003
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thức hai đêm viết tường thuật Thi Ca, người mệt nhoài .
    Các cụ đã dặn rồi, "cái mồm làm hại cái thân" , lần sau ko hứa này hẹn nọ nữa, chắc chắn .
    Moik người rỗi rãi ghé vô đây đọc chơi :
    [topic] 202522 [/topic]
    Chi tiết trang 15 ()
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 13/11/2003

Chia sẻ trang này