1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he1
    Tuần vừa rồi đúng là 1 cuối tuần tự do. Chia tay KHC lúc 10h30, có mạt ở nhà lúc 11h kém, mà chẳng mệnh hệ gì. Đúng là cực kì may mắn.
    Xem nào, về đến nhà còn được dịp quát đứa em vì tội có mặt ở nhà lúc 9h30 (muộn 15 phút) mới khoái chứ. Con bé cũng ngoan, nín tịt, ko dám cãi ( chắc vì biết lỗi). Gia phụ, gia mẫu đúng như dự đoán, có mặt ở nhà vào .... ngày 16 ( thì quá 12h đêm mà), nhìn nhị vị tiểu thư đang ngoan ngoãn ngủ với ánh mắt thương yêu. Đúng là " cả nhà cùng vui"
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, thế mà đã suýt toi. Thương mình thật, nhưng ko sao, con 3 cơ hội nữa để gỡ lại. Hic hic, chông gai ghập ghềnh, hu hu, ai thương ko???????????
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    He he1
    Tuần vừa rồi đúng là 1 cuối tuần tự do. Chia tay KHC lúc 10h30, có mạt ở nhà lúc 11h kém, mà chẳng mệnh hệ gì. Đúng là cực kì may mắn.
    Xem nào, về đến nhà còn được dịp quát đứa em vì tội có mặt ở nhà lúc 9h30 (muộn 15 phút) mới khoái chứ. Con bé cũng ngoan, nín tịt, ko dám cãi ( chắc vì biết lỗi). Gia phụ, gia mẫu đúng như dự đoán, có mặt ở nhà vào .... ngày 16 ( thì quá 12h đêm mà), nhìn nhị vị tiểu thư đang ngoan ngoãn ngủ với ánh mắt thương yêu. Đúng là " cả nhà cùng vui"
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, thế mà đã suýt toi. Thương mình thật, nhưng ko sao, con 3 cơ hội nữa để gỡ lại. Hic hic, chông gai ghập ghềnh, hu hu, ai thương ko???????????
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về muộn, vừa ăn cơm vừa xem Tiếu Ngạo Giang Hồ trên HTV. Đến đoạn Lệnh Hồ Xung chặn đường Ngô Thiên Đức, thấy trên mình ngựa quan gia có con số 15 to đùng, suýt nghẹn...
    Kết luận: Phim TQ còn thế, huống hồ phim VN. Thôi đành vậy...
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về muộn, vừa ăn cơm vừa xem Tiếu Ngạo Giang Hồ trên HTV. Đến đoạn Lệnh Hồ Xung chặn đường Ngô Thiên Đức, thấy trên mình ngựa quan gia có con số 15 to đùng, suýt nghẹn...
    Kết luận: Phim TQ còn thế, huống hồ phim VN. Thôi đành vậy...
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đi vào một quán cơm, còn hỏi đứa bạn: Đây là phim gì nhỉ? "Anh hùng xạ điêu" hay "Tiếu ngạo giang hồ". Chẳng theo dõi ti vi mà cũng chưa đọc hai bộ này... chả biết nó đang chiếu phim gì! :P

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đi vào một quán cơm, còn hỏi đứa bạn: Đây là phim gì nhỉ? "Anh hùng xạ điêu" hay "Tiếu ngạo giang hồ". Chẳng theo dõi ti vi mà cũng chưa đọc hai bộ này... chả biết nó đang chiếu phim gì! :P

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, sống kiểu sống của con chuột chũi, trốn chui trốn nhủi. Bố khỉ! Ai bảo ngu dốt , lười biếng cơ, nếu hồi trước chịu học hành đàng hoàng, ko trượt thẳng cẳng thì bây giờ đâu đến nông nỗi này, ko dám gặp lại ai. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 đứa nào gọi điện đến nhà cũng thấy "cháu ơi bạn đi vắng rồi" hay "tao bận rồi, đi với đứa khác" , Nhưng sự thật là nằm còng queo như con tôm chết ở nhà. Hôm nay đi học phải qua cung thiếu nhi, trường lại tổ chức 20/ 11 ở đấy, đành đi đường vòng vậy. Tội tình gì mà phải thế nhỉ? đúng là đồ dở hơi. Hic, mà có nảm nhà mới thấy mọi năm ngày này mình đi lắm thật. Thôi cố chịu nốt hôm nay, ngày mai là thoát, Chưa năm nào ghét các loại lễ, tết. như năm nay. Ngu thì chết!
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, sống kiểu sống của con chuột chũi, trốn chui trốn nhủi. Bố khỉ! Ai bảo ngu dốt , lười biếng cơ, nếu hồi trước chịu học hành đàng hoàng, ko trượt thẳng cẳng thì bây giờ đâu đến nông nỗi này, ko dám gặp lại ai. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 đứa nào gọi điện đến nhà cũng thấy "cháu ơi bạn đi vắng rồi" hay "tao bận rồi, đi với đứa khác" , Nhưng sự thật là nằm còng queo như con tôm chết ở nhà. Hôm nay đi học phải qua cung thiếu nhi, trường lại tổ chức 20/ 11 ở đấy, đành đi đường vòng vậy. Tội tình gì mà phải thế nhỉ? đúng là đồ dở hơi. Hic, mà có nảm nhà mới thấy mọi năm ngày này mình đi lắm thật. Thôi cố chịu nốt hôm nay, ngày mai là thoát, Chưa năm nào ghét các loại lễ, tết. như năm nay. Ngu thì chết!
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhật kí phát : ngủ từ 14h trưa thứ 2 đến 20h, 3h sáng thứ ba đến 7h bị đánh thức, từ 7h30 đến 14h30, 15h đến 21h, 0h đến 8h sáng thứ tư. Chả mấy khi ngủ nhiều thế mặc dù không có rèm cửa. Mk. Nhạt lắm.
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhật kí phát : ngủ từ 14h trưa thứ 2 đến 20h, 3h sáng thứ ba đến 7h bị đánh thức, từ 7h30 đến 14h30, 15h đến 21h, 0h đến 8h sáng thứ tư. Chả mấy khi ngủ nhiều thế mặc dù không có rèm cửa. Mk. Nhạt lắm.

Chia sẻ trang này