1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Run cầm cập. Cả đời lần đầu tiên được đọc 1 cái mail dài loằng ngoằng đến như vậy, sướt mướt đến như vậy. Một câu chuyện cổ được khai quật, quả là mình cũng có chút quá đáng thật, nhưng nếu tính chi li thì quả thật những câu truyện đó rất cảm động (dù quen quen). Rét quá là rét, ko hiểu rét vì sao đây hả trời.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Run cầm cập. Cả đời lần đầu tiên được đọc 1 cái mail dài loằng ngoằng đến như vậy, sướt mướt đến như vậy. Một câu chuyện cổ được khai quật, quả là mình cũng có chút quá đáng thật, nhưng nếu tính chi li thì quả thật những câu truyện đó rất cảm động (dù quen quen). Rét quá là rét, ko hiểu rét vì sao đây hả trời.
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của 1 con bạn được khai quật. Ngồi 2h đồng hồ, với 1 bộ bài, nó bói cho mình được 2 chữ "hết tiền". Sau đó trả công bằng 2 bát mì. Đắt quá.
    Sau 2 ngày mò mặt lên KHC, thấy thằng bé Dica đang được 1 vị "sư tỉ" nào đó, yêu cầu nhà đến đón. May mà nó ko đến, ko có người mang tiếng thất đức. Thằng bé này dốt tệ, chẳng phân biệt được ai với ai viết bài. Toàn nhầm thôi. Tội nghiệp quá. Lần này là may đấy đệ ạ, lần sau đừng hòng. (tỉ là tỉ chẳng mấy khi dùng nick ảo trong KHC cả).
    La la la, ba mẹ đi chơi, con cũng đi thôi.
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của 1 con bạn được khai quật. Ngồi 2h đồng hồ, với 1 bộ bài, nó bói cho mình được 2 chữ "hết tiền". Sau đó trả công bằng 2 bát mì. Đắt quá.
    Sau 2 ngày mò mặt lên KHC, thấy thằng bé Dica đang được 1 vị "sư tỉ" nào đó, yêu cầu nhà đến đón. May mà nó ko đến, ko có người mang tiếng thất đức. Thằng bé này dốt tệ, chẳng phân biệt được ai với ai viết bài. Toàn nhầm thôi. Tội nghiệp quá. Lần này là may đấy đệ ạ, lần sau đừng hòng. (tỉ là tỉ chẳng mấy khi dùng nick ảo trong KHC cả).
    La la la, ba mẹ đi chơi, con cũng đi thôi.
  5. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhá, đây cóc thèm chung chạ với đằng ấy nữa
    Về
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhá, đây cóc thèm chung chạ với đằng ấy nữa
    Về
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Về KHC dùng nick ảo làm gì (chẳng mấy khi dùng, tức là vẫn dùng). Ko chơi cái trò mượn dao giết người đấy đâu nhé, thằng Dica nó còn trẻ người non dạ, dễ tin lắm, hôm đấy nó mà đến thì "tiểu tử" cứ gọi là tha hồ nhận đường sữa thăm nuôi nhé. Lần sau, "hầu tỉ tỉ" về, nhớ báo 1 câu, để mọi người đến đón đi ăn chân gà nhé.
    Chung riêng gì? (nhạy cảm)
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Về KHC dùng nick ảo làm gì (chẳng mấy khi dùng, tức là vẫn dùng). Ko chơi cái trò mượn dao giết người đấy đâu nhé, thằng Dica nó còn trẻ người non dạ, dễ tin lắm, hôm đấy nó mà đến thì "tiểu tử" cứ gọi là tha hồ nhận đường sữa thăm nuôi nhé. Lần sau, "hầu tỉ tỉ" về, nhớ báo 1 câu, để mọi người đến đón đi ăn chân gà nhé.
    Chung riêng gì? (nhạy cảm)
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này cũng kô dốt đến thế đâu, nếu là heo tỷ tỷ yêu cầu đến đón thì đã lên Yên Minh lầu nói rồi, mà đâu phải heo tỷ tỷ thì sẽ đến đón đâu.
    Sau đây là chuyện của "Thằng bé này dốt tệ, chẳng phân biệt được ai với ai".
    Hôm 18/12, bị má má gây sức ép ghê quá, bắt cắt tóc, không cắt thì thế này thế kia, ức quá, không chịu được, thế là sáng hôm sau đùng đùng đi cắt, lúc đầu bảo thằng xén tóc cắt in ít cho lão tử thôi, nhưng thẳng này lại phụng lệnh của má má nên chỉ trong mấy đường tông đơ cơ bản nó đã cho đi tong thành quả của nửa tháng không biết đến hàng xén tóc. *********, đã bảo nó hạ thủ lưu tình, điểm đến là dừng, thế mà nó vẫn không nương tay cho lão tử. Đúng là tiền mất tật mang, vừa mất tiền cắt tóc, vừa mất thêm tiền mua cái mũ để che dấu cái thành quả nó gây ra.
    Hôm 29, đi học về bắt xe buýt về nhà, trên xe ấm áp, lại có âm nhạc du dương, dễ đưa người ta vào mộng điệp. Đang ngon giấn thì thằng soát vé đến vỗ vai bảo "cháu ơi, hết bến rồi". Híc, đang ngon giấc thì bị đánh thức, *********, lại phải chờ gần nữa tiếng để bắt xe đi ngược về, trời thì lạnh, người thì đói với mệt. Về đến nhà, bật con PC, àh không thể là "con" được, bật "cụ" PC lên thì cụ lại hắt hơi xổ mũi, không dùng được, đang đọc dở bộ Hiệp Khách Hành. Đen quá.
    Hiện nay, đang đàm đạo với heo tỷ trên Yên Minh lầu, vừa viết nhật ký, may quá, xong rồi !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  10. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé này cũng kô dốt đến thế đâu, nếu là heo tỷ tỷ yêu cầu đến đón thì đã lên Yên Minh lầu nói rồi, mà đâu phải heo tỷ tỷ thì sẽ đến đón đâu.
    Sau đây là chuyện của "Thằng bé này dốt tệ, chẳng phân biệt được ai với ai".
    Hôm 18/12, bị má má gây sức ép ghê quá, bắt cắt tóc, không cắt thì thế này thế kia, ức quá, không chịu được, thế là sáng hôm sau đùng đùng đi cắt, lúc đầu bảo thằng xén tóc cắt in ít cho lão tử thôi, nhưng thẳng này lại phụng lệnh của má má nên chỉ trong mấy đường tông đơ cơ bản nó đã cho đi tong thành quả của nửa tháng không biết đến hàng xén tóc. *********, đã bảo nó hạ thủ lưu tình, điểm đến là dừng, thế mà nó vẫn không nương tay cho lão tử. Đúng là tiền mất tật mang, vừa mất tiền cắt tóc, vừa mất thêm tiền mua cái mũ để che dấu cái thành quả nó gây ra.
    Hôm 29, đi học về bắt xe buýt về nhà, trên xe ấm áp, lại có âm nhạc du dương, dễ đưa người ta vào mộng điệp. Đang ngon giấn thì thằng soát vé đến vỗ vai bảo "cháu ơi, hết bến rồi". Híc, đang ngon giấc thì bị đánh thức, *********, lại phải chờ gần nữa tiếng để bắt xe đi ngược về, trời thì lạnh, người thì đói với mệt. Về đến nhà, bật con PC, àh không thể là "con" được, bật "cụ" PC lên thì cụ lại hắt hơi xổ mũi, không dùng được, đang đọc dở bộ Hiệp Khách Hành. Đen quá.
    Hiện nay, đang đàm đạo với heo tỷ trên Yên Minh lầu, vừa viết nhật ký, may quá, xong rồi !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.

Chia sẻ trang này