1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu vân du tứ xứ, ko túm tụm đàn đúm với các huynh tỷ đệ muội, thấy nhớ mọi người.
    Nhớ Phạm Hữu sứ đang rộng bước vân du nơi nào, giờ chắc vẫn lọ mọ kiếm cơm, lâu không thấy hồi chốn cũ
    Nhớ Tiểu Đông tà lão thái, chả rõ đã chồng con gì chưa hay vẫn toe toét miệng hoa, nhạo bọn hậu sinh qua ngày đoạn tháng, lấy cuộc trà chén rượu làm vui
    Nhớ Heo muội thơm thịt đỏ da, mắt kính hay háy liếc xéo, môi hường xoen xoét dạy đời, chả biết đã lừa được con heo khờ khạo nào chưa
    Nhớ Thánh cô bặt tăm sau hôm lên thớt Người thứ tư, có phải đã buông đồ đao lập địa thành Phật
    Nhớ Nhẫn kỳ vương hảo bằng hữu trên đời hiếm có, từng lột nguyên bộ lòng ta đem triển khắp đầu đường xó chợ, giang hồ được bữa thoả thuê. Dẫu hảo tâm không xuất phát tự tấm chân tình thì cũng đã là đáng quý. Ngẫm câu "sắc bất ba đào..." , cổ kim chả có nhường ai...
    Tiện thể nhớ sang Mộc Uyển Thanh cô nương, chắc vẫn như trước
    Nhớ Chu Cầm Thánh lận đận trường ốc, gặp kỳ nhân nên quái sự trùng trùng. Cũng may phúc ấm tổ tiên, giờ đã bình an đón tết
    Nhớ S3 hiền đệ duyên tình rối rắm, ko biết giờ đây đã gỡ ra chưa
    Nhớ Kiều Phong lâu không thấy mặt, chắc ngập đầu thi cử
    Nhớ 2 gã thiếu niên Đi cà, Phi tặc chân gà chắc vẫn táng đều
    Lại nhớ nàng Evian ngày nào, nông nổi thập phần kiến văn hạn hẹ, chắc giờ xương trắng cỏ xanh nơi quan ngoại
    Nhớ cả mấy vị Ất minh lâu không vào sinh sự
    Nhớ mọi người ..........

    |^.^|​
    (^_^)
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Lâu lâu vân du tứ xứ, ko túm tụm đàn đúm với các huynh tỷ đệ muội, thấy nhớ mọi người.
    Nhớ Phạm Hữu sứ đang rộng bước vân du nơi nào, giờ chắc vẫn lọ mọ kiếm cơm, lâu không thấy hồi chốn cũ
    Nhớ Tiểu Đông tà lão thái, chả rõ đã chồng con gì chưa hay vẫn toe toét miệng hoa, nhạo bọn hậu sinh qua ngày đoạn tháng, lấy cuộc trà chén rượu làm vui
    Nhớ Heo muội thơm thịt đỏ da, mắt kính hay háy liếc xéo, môi hường xoen xoét dạy đời, chả biết đã lừa được con heo khờ khạo nào chưa
    Nhớ Thánh cô bặt tăm sau hôm lên thớt Người thứ tư, có phải đã buông đồ đao lập địa thành Phật
    Nhớ Nhẫn kỳ vương hảo bằng hữu trên đời hiếm có, từng lột nguyên bộ lòng ta đem triển khắp đầu đường xó chợ, giang hồ được bữa thoả thuê. Dẫu hảo tâm không xuất phát tự tấm chân tình thì cũng đã là đáng quý. Ngẫm câu "sắc bất ba đào..." , cổ kim chả có nhường ai...
    Tiện thể nhớ sang Mộc Uyển Thanh cô nương, chắc vẫn như trước
    Nhớ Chu Cầm Thánh lận đận trường ốc, gặp kỳ nhân nên quái sự trùng trùng. Cũng may phúc ấm tổ tiên, giờ đã bình an đón tết
    Nhớ S3 hiền đệ duyên tình rối rắm, ko biết giờ đây đã gỡ ra chưa
    Nhớ Kiều Phong lâu không thấy mặt, chắc ngập đầu thi cử
    Nhớ 2 gã thiếu niên Đi cà, Phi tặc chân gà chắc vẫn táng đều
    Lại nhớ nàng Evian ngày nào, nông nổi thập phần kiến văn hạn hẹ, chắc giờ xương trắng cỏ xanh nơi quan ngoại
    Nhớ cả mấy vị Ất minh lâu không vào sinh sự
    Nhớ mọi người ..........

    |^.^|​
    (^_^)
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng cũng xong. Cái Kiếm hiệp Nội san từ 32 trang ta xóa chỉ còn 26 trang dư 1 bài. Nghĩ lại phục mình một mà phục trình độ buôn chuyện của Kiếm hiệp cốc mười.
    Đa tạ thịnh tình của Thiết Hầu huynh. Tại hạ đã thoát khỏi cửa tử, nhưng giờ đang rung đùi (vì lạnh) ngồi viết tiếp cái "Lục nguyệt chi phi lộ". Cứ tưởng Nhẫn Kỳ Vương phụ giùm hồi 5, ai ngờ....
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng cũng xong. Cái Kiếm hiệp Nội san từ 32 trang ta xóa chỉ còn 26 trang dư 1 bài. Nghĩ lại phục mình một mà phục trình độ buôn chuyện của Kiếm hiệp cốc mười.
    Đa tạ thịnh tình của Thiết Hầu huynh. Tại hạ đã thoát khỏi cửa tử, nhưng giờ đang rung đùi (vì lạnh) ngồi viết tiếp cái "Lục nguyệt chi phi lộ". Cứ tưởng Nhẫn Kỳ Vương phụ giùm hồi 5, ai ngờ....
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng năm tháng Giêng tây
    Cái lưng lên cơn đau muốn gãy sau một ngày đêm làm ngoạ nương (nghĩa là cô gái ngồi ì ), tất cả chỉ vì cái chỉ tiêu quái ác của Kiều bang chủ: "Phấn đấu xuất xưởng hồi thứ 6 của đại tác phẩm Lục Nguyệt Chi Phi Lộ trước Tết Nguyên đán". Than ôi, vận hết mười mấy thành công lực về hoa về cỏ về **** kỹ viện lẫn về kính thưa các loại diễn biến tâm lý, từ xì trét lâm li u uất cho đến hiếu thắng tự đắc vênh váo... Ôi cái lưng của tôi, cái tay của tôi, cái đầu thiếu i ốt của tôi!!!
    Sáng, đi học, vô phúc đến muộn nên chỉ còn mấy cái ghế thấp lè tè, đành phải ngồi tạm dù biết là đến trưa thì cái lưng nó sẽ... hức hức... Y như rằng, chưa đến 10 giờ, xương sống xương sườn đã thi vừa đình công vừa biểu tình hô khẩu hiệu cót két... Chiều đến chỗ làm, nghe tin như sét oánh ngang lưng (được thế thì cũng đỡ đau đấy nhỉ !): Mất điện! Ối zời ơi, việc thì ngập đầu, tác phẩm trứ danh thì vẫn save trong đĩa mềm... đành tốn tiền ra hàng net. Nhìn cái ghết sắt của nó mà khóc không thành tiếng! Có cư dân chăm ngoan giỏi quyền cước nào của Kiếm hiệp cốc này đến tẩm quất cho Thieu_iot với!!!!!!!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng năm tháng Giêng tây
    Cái lưng lên cơn đau muốn gãy sau một ngày đêm làm ngoạ nương (nghĩa là cô gái ngồi ì ), tất cả chỉ vì cái chỉ tiêu quái ác của Kiều bang chủ: "Phấn đấu xuất xưởng hồi thứ 6 của đại tác phẩm Lục Nguyệt Chi Phi Lộ trước Tết Nguyên đán". Than ôi, vận hết mười mấy thành công lực về hoa về cỏ về **** kỹ viện lẫn về kính thưa các loại diễn biến tâm lý, từ xì trét lâm li u uất cho đến hiếu thắng tự đắc vênh váo... Ôi cái lưng của tôi, cái tay của tôi, cái đầu thiếu i ốt của tôi!!!
    Sáng, đi học, vô phúc đến muộn nên chỉ còn mấy cái ghế thấp lè tè, đành phải ngồi tạm dù biết là đến trưa thì cái lưng nó sẽ... hức hức... Y như rằng, chưa đến 10 giờ, xương sống xương sườn đã thi vừa đình công vừa biểu tình hô khẩu hiệu cót két... Chiều đến chỗ làm, nghe tin như sét oánh ngang lưng (được thế thì cũng đỡ đau đấy nhỉ !): Mất điện! Ối zời ơi, việc thì ngập đầu, tác phẩm trứ danh thì vẫn save trong đĩa mềm... đành tốn tiền ra hàng net. Nhìn cái ghết sắt của nó mà khóc không thành tiếng! Có cư dân chăm ngoan giỏi quyền cước nào của Kiếm hiệp cốc này đến tẩm quất cho Thieu_iot với!!!!!!!


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái này tỷ cứ để muội tư vấn cho, chất lượng luôn ...
    Cái khoản này thì phải tìm Điền Bá Quang thôi
  8. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái này tỷ cứ để muội tư vấn cho, chất lượng luôn ...
    Cái khoản này thì phải tìm Điền Bá Quang thôi
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đang lọc cọc cưỡi con ngựa sắt, lại gặp đúng đường ngược chiều, đi vòng thì mất thời gian, mua đường, đi ngược chiều thì sợ bị phạt. Dùng thiên lý nhãn quan sát thấy hổng có chú Hoàng cún nào án ngữ trước mẹt cả, phòng xe vèo vèo qua, đang phóng thì vị hai chú Thanh cún đầu đội cái bô sắt đi ngược chiều túm lại bị phạt vì tội cưỡi ngựa trên đường một, thế là phải xì ra mất 10k để êm chuyện, nếu không bị xích ngựa 15 ngày (đi ngựa sắt đạp bằng hai chân mà). Nghĩ lại vẫn còn đau ![r39) !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đang lọc cọc cưỡi con ngựa sắt, lại gặp đúng đường ngược chiều, đi vòng thì mất thời gian, mua đường, đi ngược chiều thì sợ bị phạt. Dùng thiên lý nhãn quan sát thấy hổng có chú Hoàng cún nào án ngữ trước mẹt cả, phòng xe vèo vèo qua, đang phóng thì vị hai chú Thanh cún đầu đội cái bô sắt đi ngược chiều túm lại bị phạt vì tội cưỡi ngựa trên đường một, thế là phải xì ra mất 10k để êm chuyện, nếu không bị xích ngựa 15 ngày (đi ngựa sắt đạp bằng hai chân mà). Nghĩ lại vẫn còn đau ![r39) !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !

Chia sẻ trang này