1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Có Mười K thôi à? Cún ở đâu mà dễ nuôi thế?
    Báo bần tăng biết với, để còn nuôi mấy con làm cảnh?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Có Mười K thôi à? Cún ở đâu mà dễ nuôi thế?
    Báo bần tăng biết với, để còn nuôi mấy con làm cảnh?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân thiếu niên hoang dã này gặp phải bẹc - giê chứ hông phải cún roài . Bình thường , các bác cún các bác ý ko bắt xe đạp chỉ nhắc nhở thôi , cũng làm quái có chuyện bắt xe 15 ngày - bắt xe máy mới có giá chứ xe đạp chẳng làm được gì - tốn diện tích mà ít tiền . Chia buồn cùng thiếu niên hoang dã , thương thay , gặp phải thảo khấu ngay trên đường . Cũng may chỉ mất có 10 lượng bạc mà thôi .
    [đùa] TIO mỗi lần cũng 10 lượng cọc ra ---> cũng chả khác gì thảo khấu là mấy bà con nhể - thậm chí đi muộn còn thêm 5 lượng [/đùa]



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân thiếu niên hoang dã này gặp phải bẹc - giê chứ hông phải cún roài . Bình thường , các bác cún các bác ý ko bắt xe đạp chỉ nhắc nhở thôi , cũng làm quái có chuyện bắt xe 15 ngày - bắt xe máy mới có giá chứ xe đạp chẳng làm được gì - tốn diện tích mà ít tiền . Chia buồn cùng thiếu niên hoang dã , thương thay , gặp phải thảo khấu ngay trên đường . Cũng may chỉ mất có 10 lượng bạc mà thôi .
    [đùa] TIO mỗi lần cũng 10 lượng cọc ra ---> cũng chả khác gì thảo khấu là mấy bà con nhể - thậm chí đi muộn còn thêm 5 lượng [/đùa]



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hì, chưa kịp hí hửng vì là người post bài thứ 400 của Nhật Ký Kiếm Hiệp Cốc thì bị Tam Tê đại sư và Ai Phong huynh chất vấn :
    Chả biết huynh nó có đúng không, nhưng có lần tiểu đệ thấy thấy đàn Thanh-Hoàng cún lùa cả đàn ngựa lên ô tô cũng hãi, loại ngựa của dân nhà nghèo (như của đệ) cũng có dăm bảy con, loại ngựa như Vị Lai thần câu (future), Mộng câu (dream)... cũng có không ít, nhìn cảnh này mà hãi. Nhìn những con thần câu bị nhốt dăm bữa nửa tháng khi ra chuồng thì thân tàn ma dại, thấy mà thương, đừng nói gì đến con ngựa ghẻ của mình, bị nó túm nhốt cho 15 ngày đến khi nhận thì chỉ còn cái xác, khi đấy không phải ngựa chở người nữa mà là người cõng ngựa (người ngựa - ngựa người), khổ lắm ! Với lại, tiểu đệ, song thân sinh ra gan bé xíu, mới nghe hai con cún kia sủa vài câu thôi đã vãi ********* ... ra quần rồi, thôi thì coi như gặp thảo khấu vậy, hé hé hé ! Vả lại, hôm đấy cũng có chút ngân lượng, thôi, coi như làm phúc vậy !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hì, chưa kịp hí hửng vì là người post bài thứ 400 của Nhật Ký Kiếm Hiệp Cốc thì bị Tam Tê đại sư và Ai Phong huynh chất vấn :
    Chả biết huynh nó có đúng không, nhưng có lần tiểu đệ thấy thấy đàn Thanh-Hoàng cún lùa cả đàn ngựa lên ô tô cũng hãi, loại ngựa của dân nhà nghèo (như của đệ) cũng có dăm bảy con, loại ngựa như Vị Lai thần câu (future), Mộng câu (dream)... cũng có không ít, nhìn cảnh này mà hãi. Nhìn những con thần câu bị nhốt dăm bữa nửa tháng khi ra chuồng thì thân tàn ma dại, thấy mà thương, đừng nói gì đến con ngựa ghẻ của mình, bị nó túm nhốt cho 15 ngày đến khi nhận thì chỉ còn cái xác, khi đấy không phải ngựa chở người nữa mà là người cõng ngựa (người ngựa - ngựa người), khổ lắm ! Với lại, tiểu đệ, song thân sinh ra gan bé xíu, mới nghe hai con cún kia sủa vài câu thôi đã vãi ********* ... ra quần rồi, thôi thì coi như gặp thảo khấu vậy, hé hé hé ! Vả lại, hôm đấy cũng có chút ngân lượng, thôi, coi như làm phúc vậy !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  7. phi_tac

    phi_tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    lang thang,lọm khọng,chán quá,cái lớp này,ngồi cả buôỉi rồi,1 mình 1góc,đời thật buồn,góc lớp,chả ai quay ra cả vì đang học mà, thầy cứ giảng,hs cứ chép,buổii học chỉ có vậy.sao chán thế,vô vị thế,quay sang:" Vợ ơi" ,vợ quay lại :"gì thế chồng,he he,sướng hết cả người,thầy giảng cứ giảng,em nhảy qua mấy dãy bàn sang ngồi cạnh vợ,khổ cái tội 2 ợ chồng đều.............cao nên đều bị đẩy xuống cuối(chỉ có tiểu tặc là thêm chữ to thui hê hế) thế là 2 vợ chồng mặc kệ,thầy giảng à,giảng đi,em cứ việc ..............nói chuyện với vợ,đang nói hay thì..............trống,bố sư khỉ,cái lão bảo vệ sao không đánh mất dùi trống đi,để tiểu tặc ngồi thêm tí nữa............... hết giờ roài,vợ lại về nhà vợ,mai mới được gặp, điện thoại cũng không gọi được( phụ mẫu hơi khó) đi chơi thì..........từ 2h đến 8h vợ học.....gia sư ở.....nhà thế là chồng về nhà nằm ôm.........gối thay vợ...............
    Không có gì mãi mãi
    Chẳng có gì vĩnh cửu
    Ngàn năm luôn tàn phá
    Chỉ  đôi ta luôn bên nhau
  8. phi_tac

    phi_tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    lang thang,lọm khọng,chán quá,cái lớp này,ngồi cả buôỉi rồi,1 mình 1góc,đời thật buồn,góc lớp,chả ai quay ra cả vì đang học mà, thầy cứ giảng,hs cứ chép,buổii học chỉ có vậy.sao chán thế,vô vị thế,quay sang:" Vợ ơi" ,vợ quay lại :"gì thế chồng,he he,sướng hết cả người,thầy giảng cứ giảng,em nhảy qua mấy dãy bàn sang ngồi cạnh vợ,khổ cái tội 2 ợ chồng đều.............cao nên đều bị đẩy xuống cuối(chỉ có tiểu tặc là thêm chữ to thui hê hế) thế là 2 vợ chồng mặc kệ,thầy giảng à,giảng đi,em cứ việc ..............nói chuyện với vợ,đang nói hay thì..............trống,bố sư khỉ,cái lão bảo vệ sao không đánh mất dùi trống đi,để tiểu tặc ngồi thêm tí nữa............... hết giờ roài,vợ lại về nhà vợ,mai mới được gặp, điện thoại cũng không gọi được( phụ mẫu hơi khó) đi chơi thì..........từ 2h đến 8h vợ học.....gia sư ở.....nhà thế là chồng về nhà nằm ôm.........gối thay vợ...............
    Không có gì mãi mãi
    Chẳng có gì vĩnh cửu
    Ngàn năm luôn tàn phá
    Chỉ  đôi ta luôn bên nhau
  9. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh mà đọc được mấy dòng này thì vui nhỉ.Mình không phải vợ nghe cũng...Đúng là dẻo mồm thật.Có phải anh krew đó không
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm giữ dây cương
       Người ta khổ vì lui không được nữa.....
  10. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh mà đọc được mấy dòng này thì vui nhỉ.Mình không phải vợ nghe cũng...Đúng là dẻo mồm thật.Có phải anh krew đó không
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm giữ dây cương
       Người ta khổ vì lui không được nữa.....

Chia sẻ trang này