1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Lộ hàng rồi !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchildMọi người mừng tuổi cháu nào, lấy rẻ mỗi người 100 gold thôi, để cháu còn mua một cái hộp thư chơi
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Lộ hàng rồi !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchildMọi người mừng tuổi cháu nào, lấy rẻ mỗi người 100 gold thôi, để cháu còn mua một cái hộp thư chơi
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc WC này tham vật! Cái nhân vật Dica chưa xuất hiện mà đã đòi thêm Dã nhi nữa. Thôi để mỗ cho Dica về Trung Châu cuối cùng thành người rừng luôn cho nó gọn.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc WC này tham vật! Cái nhân vật Dica chưa xuất hiện mà đã đòi thêm Dã nhi nữa. Thôi để mỗ cho Dica về Trung Châu cuối cùng thành người rừng luôn cho nó gọn.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thực ra đệ còn lộ ra khối sơ hở nữa. Tiêu biểu như chuyện đệ gọi xe máy là ngựa ..... ở trang trước đó. Ta nhận ra đệ chính từ chi tiết này, ngoài ra còn có vô số sơ hở khác mà trong vụ lộn xộn kiện tụng vừa rồi hở ra. He he.
    Kiều Phong này, hay là khi Dica đệ thâm nhập Trung Châu, bị trúng độc thủ của ta và heo mụi (đã thoả thuận tỷ mụi ta là người sẽ hạ sát mờ), xương khớp co rút trở thành dã nhi , từ đó tâm tính thay đổi, trở nên hiếu động tinh nghịch trẻ con, suốt ngày đi theo tiêu tốn gọi bá bá, há há há.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thực ra đệ còn lộ ra khối sơ hở nữa. Tiêu biểu như chuyện đệ gọi xe máy là ngựa ..... ở trang trước đó. Ta nhận ra đệ chính từ chi tiết này, ngoài ra còn có vô số sơ hở khác mà trong vụ lộn xộn kiện tụng vừa rồi hở ra. He he.
    Kiều Phong này, hay là khi Dica đệ thâm nhập Trung Châu, bị trúng độc thủ của ta và heo mụi (đã thoả thuận tỷ mụi ta là người sẽ hạ sát mờ), xương khớp co rút trở thành dã nhi , từ đó tâm tính thay đổi, trở nên hiếu động tinh nghịch trẻ con, suốt ngày đi theo tiêu tốn gọi bá bá, há há há.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, còn gọi cả Khuyết Trí cô cô nữa chứ, nhưng mà như thế thì tội nghiệp cho thằng bé quá!
    Ôi zồi ơi, một năm mới mở đầu toàn bằng chuyện chả ra đâu vào đâu. Chiều mùng 1 tất tưởi đi làm, đến cơ quan cửa đóng then cài kèm theo cái khoá to tướng. Mất 6600đ cho 2 cú di động để hỏi chìa khoá ai cầm và thêm nửa tiếng đứng chớ mốc mặt cái chìa khoá được người ta mang tới. Cong đuôi làm đủ thứ việc của 4 người hàng ngày, đến 8 rưỡi tối mới xong. Sờ đến cái lưng, lưng đau ê ẩm, sờ đến bụng, giun ngoáy ầm ầm!
    Phóng xe về đến gần nhà thì thấy một bà già bê chè kho bán rong. Giữa ngày mùng 1 rét mướt, nhà nào cũng đóng cửa kín mít, còn ai mua nữa... Tự dưng lại động lòng trắc ẩn (hoá ra cái gọi là lòng trắc ẩn của mình vẫn còn) mua cho bà ý liền 2 đĩa. Về đến nhà hí hửng mở ra, là lá la, mẹ hiền nhìn mình với con mắt nửa tội nghiệp nửa tiếc rẻ (tội nghiệp con bé to đầu rồi con dại, tiếc là hôm nay mùng 1 không chửi cho mày 1 trận). Túm lại là 2 đĩa chè kho chả đĩa nào ăn được, coi như mừng tuổi bà bán chè 10k. Hức hức, mà năm nay thì mình thất thu nặng nề chả được đồng đê k nào từ hôm kia đến giờ! Thề có giời đất và KHC làm chứng, từ nay mình chỉ thương mình, không có thương cảm ất ơ nữa.
    Chưa hết, đến đêm yên tĩnh mình trở về với mình, mở máy tính xem cái đề cương hồi 7 của Kiều bang chủ gửi. Hỡi ôi, đề cương được mươi dòng kèm thêm câu "Tuỳ tỷ" cực kỳ lễ phép. Kéo chuột xuống tí nữa, ngất lịm tại trận vì nhìn thấy một mớ toàn Nhâm Đốc nhị mạch huyết hiếc tùm lum. Biết làm gì với cái đám đấy bi giời!!!!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, còn gọi cả Khuyết Trí cô cô nữa chứ, nhưng mà như thế thì tội nghiệp cho thằng bé quá!
    Ôi zồi ơi, một năm mới mở đầu toàn bằng chuyện chả ra đâu vào đâu. Chiều mùng 1 tất tưởi đi làm, đến cơ quan cửa đóng then cài kèm theo cái khoá to tướng. Mất 6600đ cho 2 cú di động để hỏi chìa khoá ai cầm và thêm nửa tiếng đứng chớ mốc mặt cái chìa khoá được người ta mang tới. Cong đuôi làm đủ thứ việc của 4 người hàng ngày, đến 8 rưỡi tối mới xong. Sờ đến cái lưng, lưng đau ê ẩm, sờ đến bụng, giun ngoáy ầm ầm!
    Phóng xe về đến gần nhà thì thấy một bà già bê chè kho bán rong. Giữa ngày mùng 1 rét mướt, nhà nào cũng đóng cửa kín mít, còn ai mua nữa... Tự dưng lại động lòng trắc ẩn (hoá ra cái gọi là lòng trắc ẩn của mình vẫn còn) mua cho bà ý liền 2 đĩa. Về đến nhà hí hửng mở ra, là lá la, mẹ hiền nhìn mình với con mắt nửa tội nghiệp nửa tiếc rẻ (tội nghiệp con bé to đầu rồi con dại, tiếc là hôm nay mùng 1 không chửi cho mày 1 trận). Túm lại là 2 đĩa chè kho chả đĩa nào ăn được, coi như mừng tuổi bà bán chè 10k. Hức hức, mà năm nay thì mình thất thu nặng nề chả được đồng đê k nào từ hôm kia đến giờ! Thề có giời đất và KHC làm chứng, từ nay mình chỉ thương mình, không có thương cảm ất ơ nữa.
    Chưa hết, đến đêm yên tĩnh mình trở về với mình, mở máy tính xem cái đề cương hồi 7 của Kiều bang chủ gửi. Hỡi ôi, đề cương được mươi dòng kèm thêm câu "Tuỳ tỷ" cực kỳ lễ phép. Kéo chuột xuống tí nữa, ngất lịm tại trận vì nhìn thấy một mớ toàn Nhâm Đốc nhị mạch huyết hiếc tùm lum. Biết làm gì với cái đám đấy bi giời!!!!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tỷ tỷ yêu quý ơi, cái đấy là tư liệu để tỷ chữa nội thương (có thể dạy võ công) cho LTB đấy.
    Còn nếu tỷ không viết được đoạn đó thì cứ gửi lại để đệ bịa ra.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tỷ tỷ yêu quý ơi, cái đấy là tư liệu để tỷ chữa nội thương (có thể dạy võ công) cho LTB đấy.
    Còn nếu tỷ không viết được đoạn đó thì cứ gửi lại để đệ bịa ra.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này