1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật cái nick Thieu_iot tròn 2 tuổi. Hờ hờ, năm ngoái mình kỷ niệm bằng topic [topic]155438[/topic] hoành tráng, năm nay thì chỉ vào Nhật ký KHC mà bi bô vào câu. Thời gian trên mạng trôi nhanh hơn, và một ngày trên mạng người ta làm được nhiều việc hơn thì phải, cả việc tốt đẹp lẫn việc không tốt đẹp...
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật cái nick Thieu_iot tròn 2 tuổi. Hờ hờ, năm ngoái mình kỷ niệm bằng topic [topic]155438[/topic] hoành tráng, năm nay thì chỉ vào Nhật ký KHC mà bi bô vào câu. Thời gian trên mạng trôi nhanh hơn, và một ngày trên mạng người ta làm được nhiều việc hơn thì phải, cả việc tốt đẹp lẫn việc không tốt đẹp...
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chán vãi lúa,mấy ngày nay toàn gặp những việc bất mãn,ngứa tay ngứa chân quá,người cứ như bốc hoả,giận giữ vô cớ,cứ gặp việc gì hơi khó chịu lkà bật lại ngay,sao vậy nhỉ trước nay mình có bao giờ như vậy đâu cơ chứ,chán quá

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chán vãi lúa,mấy ngày nay toàn gặp những việc bất mãn,ngứa tay ngứa chân quá,người cứ như bốc hoả,giận giữ vô cớ,cứ gặp việc gì hơi khó chịu lkà bật lại ngay,sao vậy nhỉ trước nay mình có bao giờ như vậy đâu cơ chứ,chán quá

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. kiemhiepkhach

    kiemhiepkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thức khuya quá, sáng dậy thì ngủ bù. Tất nhiên là quỹ thời gian dành cho các việc khác vẫn như thế, vì không ngủ mình cũng chỉ nghịch ngợm lung tung thôi, nhưng như thế này đau đầu quá. Hôm nay, đầu đau kinh khủng, có cảm giác 1 cái kim thuê dài, xuyên qua thái dương từ bên này sang bên kia, buốt.
    Hic, càng ngày càng dốt nát, chẳng học hành được cái gì cả, thi cử đến nơi rồi. Lại còn cái hoá đơn điện thoại cuối tháng này nữa chứ. Chắc bỏ ngay cái máy tính rồi, lại còn phim. Dã man.
    ]
    Nhân gian tối độc tồn như liên
  6. kiemhiepkhach

    kiemhiepkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thức khuya quá, sáng dậy thì ngủ bù. Tất nhiên là quỹ thời gian dành cho các việc khác vẫn như thế, vì không ngủ mình cũng chỉ nghịch ngợm lung tung thôi, nhưng như thế này đau đầu quá. Hôm nay, đầu đau kinh khủng, có cảm giác 1 cái kim thuê dài, xuyên qua thái dương từ bên này sang bên kia, buốt.
    Hic, càng ngày càng dốt nát, chẳng học hành được cái gì cả, thi cử đến nơi rồi. Lại còn cái hoá đơn điện thoại cuối tháng này nữa chứ. Chắc bỏ ngay cái máy tính rồi, lại còn phim. Dã man.
    ]
    Nhân gian tối độc tồn như liên
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự đã tạm lắng, quay về nói chuyện ẩm thực. Thông báo với quần hùng phân đà Thăng Long, món Phụng Trảo lừng danh thiên hạ đã tái xuất giang hồ sau một thời gian mất tích. Hôm qua Thăng Long Song Tặc đã có một bữa Phụng Trảo chiến tưng bừng, miẹ, lâu không ăn gà có khác, ngon hơn cao lương mỹ vị. Mình lại quay lại nếp cũ cái nhể, thỉnh thoảng offline làm bữa Phụng Trảo.
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự đã tạm lắng, quay về nói chuyện ẩm thực. Thông báo với quần hùng phân đà Thăng Long, món Phụng Trảo lừng danh thiên hạ đã tái xuất giang hồ sau một thời gian mất tích. Hôm qua Thăng Long Song Tặc đã có một bữa Phụng Trảo chiến tưng bừng, miẹ, lâu không ăn gà có khác, ngon hơn cao lương mỹ vị. Mình lại quay lại nếp cũ cái nhể, thỉnh thoảng offline làm bữa Phụng Trảo.
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Xin mỗi đã câu 1 chút nhưng mà bán lại ở chỗ nào vậy
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Xin mỗi đã câu 1 chút nhưng mà bán lại ở chỗ nào vậy
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........

Chia sẻ trang này