1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác Chu Lai có tiết quân sự thì tiểu muội có những mười tiết Giáo dục thể chất. Kể cũng không có gì đáng nói, nhưng buổi chiều nay muội được nhập môn Võ Đang luyện Thái Cực khí công. Mới nghe thấy choáng nhưng càng học càng thấy ngộ. Khí công cũng có chiều thức. Bây giờ muội có thể đứng một chỗ thở vài cái, hoa tay loạn xà ngầu và nói mình đáng luyện: Vân thủ, Bạch hạc song phi, Ngũ túc liên hoa, Tả hữu xạ điêu, Hổ hạc song hình. Càng nghĩ càng thấy hcẳng giống ai. Muội có thoát khỏi cái môn này hay không là phụ htuộc vào mấy chiêu thức quái gở này đấy! Rõ chán!!!
  2. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Muội ơi, muội có biết là tỷ chỉ mong có được vài tiết Giáo dục thể chất (tục gọi là Thể dục) không? Ôi, dạo này ngọc thể bất an, long sàng có dận!

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  3. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Muội ơi, muội có biết là tỷ chỉ mong có được vài tiết Giáo dục thể chất (tục gọi là Thể dục) không? Ôi, dạo này ngọc thể bất an, long sàng có dận!

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  4. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Lão gàn làm hỏng 1 việc và được tăng cường thêm 1 bài học quý báu.
    Mò đến sở văn hoá Hà Nội, gặp ban vận động 1000 năm TL- HN để hỏi về vụ dựng tượng đài chuẩn bị cho lễ kỉ niệm vào năm 2010. Ban vận động chối o thuộc trách nhiệm của họ, đẩy sang bên văn phòng của Sở văn hoá Hà Nội.
    Sang đấy, bà Thuỷ Anh- Chánh văn phòng nói một câu cực hay về trách nhiệm của những người làm lãnh đạo. Lão gàn vờ cúi xuống, thò tay bật máy ghi âm rồi giả ngố, hỏi lại. Không ngờ hành động đó bị phát hiện, lão gàn lập tức được mời khéo ra khỏi phòng. Mà không kịp ghi âm thì câu hay ho đấy cũng không thể dùng cho bài viết được.Tiếc con cá diếc quá! Đang muốn đâm bị thóc, chọc bị gạo cho báo chí xúm vào
    Về cơ quan, kể lại mọi chuyện. Thằng cha trưởng phòng cười hô hố rồi bảo:

    Mày ngốc lắm. Mỗi lần, đi phỏng vấn các vị quan chức,tao chẳng bao giờ ghi chép- để cho họ mất cảnh giác. Máy ghi âm phải nhét vào ống chân, đút trong bít tất, rồi phủ ống quần ra ngoài. Đến đoạn gay cấn thì vờ gãi chân để bật máy rồi ngồi rung đùi, sao cho bàn chân duỗi ra thật tự nhiên ngay dưới gầm bàn của họ.

    Lão gàn suýt nữa phục xuống, làm quả bái sư. Tiếc là không có thẻ hương để thực hiện cho trang trọng.
    Đúng là: nhân bất học bất tri lý.
    Quan chức quê ta vạn tuế! Không có các bác thì đám nhà báo đói nhăn răng hết

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...

    Được phamdao sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 09/05/2003
  5. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Lão gàn làm hỏng 1 việc và được tăng cường thêm 1 bài học quý báu.
    Mò đến sở văn hoá Hà Nội, gặp ban vận động 1000 năm TL- HN để hỏi về vụ dựng tượng đài chuẩn bị cho lễ kỉ niệm vào năm 2010. Ban vận động chối o thuộc trách nhiệm của họ, đẩy sang bên văn phòng của Sở văn hoá Hà Nội.
    Sang đấy, bà Thuỷ Anh- Chánh văn phòng nói một câu cực hay về trách nhiệm của những người làm lãnh đạo. Lão gàn vờ cúi xuống, thò tay bật máy ghi âm rồi giả ngố, hỏi lại. Không ngờ hành động đó bị phát hiện, lão gàn lập tức được mời khéo ra khỏi phòng. Mà không kịp ghi âm thì câu hay ho đấy cũng không thể dùng cho bài viết được.Tiếc con cá diếc quá! Đang muốn đâm bị thóc, chọc bị gạo cho báo chí xúm vào
    Về cơ quan, kể lại mọi chuyện. Thằng cha trưởng phòng cười hô hố rồi bảo:

    Mày ngốc lắm. Mỗi lần, đi phỏng vấn các vị quan chức,tao chẳng bao giờ ghi chép- để cho họ mất cảnh giác. Máy ghi âm phải nhét vào ống chân, đút trong bít tất, rồi phủ ống quần ra ngoài. Đến đoạn gay cấn thì vờ gãi chân để bật máy rồi ngồi rung đùi, sao cho bàn chân duỗi ra thật tự nhiên ngay dưới gầm bàn của họ.

    Lão gàn suýt nữa phục xuống, làm quả bái sư. Tiếc là không có thẻ hương để thực hiện cho trang trọng.
    Đúng là: nhân bất học bất tri lý.
    Quan chức quê ta vạn tuế! Không có các bác thì đám nhà báo đói nhăn răng hết

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...

    Được phamdao sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 09/05/2003
  6. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, bao lâu nay mới lại được vào mạng. Thấy anh hùng thiên hạ quan tâm đến Kiếm hiệp cốc này, thật là đại hạnh (hay đại hoạ ko thì cũng chưa biết). Lại thấy mình là thành người hủ lậu mất rồi, bao thông tin mới đều chẳng được biết.
    Nhân tiện ly đầu xin được kính usagi chấp pháp, tuy rằng đã muộn nhưng kẻ "có lòng" thì cũng vẫn được tha lỗi (tiếc là lòng này chẳng biến thành thực tế trong bữa đại hội võ lâm lần rồi)
    Ly thứ hai xin được kính kiều bang chủ vì bài viết được đưa lên mục 30s. Đọc bài này cũng lâu rồi nhưng đến giờ mới phát hiện ra cái hay của nó . Kính bang chủ 1 ly (biết 1 ly thì chẳng thấm vào đâu với bang chủ nhưng tiền thì cạn túi, đúng như cái tên mới của bang chủ đó nên thông cảm nha)
    Nhân tiện nhờ TIO sư tỷ đóng giùm muội cái nick lại đến 30/5 nha. Thanhk sư tỷ nhiều.
    RIEN QUE POUR TOI
  7. ALEXMARS

    ALEXMARS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, bao lâu nay mới lại được vào mạng. Thấy anh hùng thiên hạ quan tâm đến Kiếm hiệp cốc này, thật là đại hạnh (hay đại hoạ ko thì cũng chưa biết). Lại thấy mình là thành người hủ lậu mất rồi, bao thông tin mới đều chẳng được biết.
    Nhân tiện ly đầu xin được kính usagi chấp pháp, tuy rằng đã muộn nhưng kẻ "có lòng" thì cũng vẫn được tha lỗi (tiếc là lòng này chẳng biến thành thực tế trong bữa đại hội võ lâm lần rồi)
    Ly thứ hai xin được kính kiều bang chủ vì bài viết được đưa lên mục 30s. Đọc bài này cũng lâu rồi nhưng đến giờ mới phát hiện ra cái hay của nó . Kính bang chủ 1 ly (biết 1 ly thì chẳng thấm vào đâu với bang chủ nhưng tiền thì cạn túi, đúng như cái tên mới của bang chủ đó nên thông cảm nha)
    Nhân tiện nhờ TIO sư tỷ đóng giùm muội cái nick lại đến 30/5 nha. Thanhk sư tỷ nhiều.
    RIEN QUE POUR TOI
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm ko online, giờ vào đây gặp phải biến cố này thực trong lòng lấy làm buồn bã. Kiếm Hiếp Cốc trải qua sóng gió, đang trên đà phát triển đi lên, thành viên ngày càng đông, bài viết ngày càng có chất. Hỡi ôi, trò đời là thế, "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", khi người ta muốn yên bình thì hạng tiểu nhân lại xổ vào phá quấy. Nghĩ rằng đấy chỉ là quy luật nhỏ, thế gian vốn không thiếu những kẻ "lấy bất hạnh của người làm vui cho mình", đáng tiếc lắm thay.
    Thà rằng lũ tiểu nhân kia là mù mờ, ngu muội thì còn thông cảm. Đằng này nghe ra giọng lưỡi cũng ko đến nỗi nào, ngôn từ cũng hoàn toàn chủ động, có lẽ đấy là giang hồ hắc đạo hoặc muốn quấy rối bản cốc, hoặc muốn qua chiến tranh để khẳng định "trình". Nguyên nhân thứ nhất có vẻ khả dĩ hơn bởi bên TOPIC ...Làm cỏ giang hồ kia có bằng hữu Quái khách đã xưng là cố nhân ( hay cừu nhân ? ) gì đó, có khi lại là người cũ, vốn chưa giác ngộ căn nghuyên mà về tu luyện công phu, quay lại tầm thù chăng?
    Vạn vật trên đời hết thịnh lại suy, khi tiến khi lui, khi đầy khi vơi theo thời tiến hoá. Kiếm Hiệp Cốc qua cơn bão tố, đang giai đoạn phát triển đi lên, kính mong các vị bằng hữu hoặc có quan điểm bất đồng, hoặc chưa nguôi chuyện cũ hãy bình tâm suy nghĩ, đừng toan đêm gió bụi rải chốn giang hồ. Còn nếu quả các vị muốn xây dựng và phát dương KHC thì hãy ôn hoà ngồi cùng bàn luận, hà cớ gì phải tỏ thái độ cay nghiệt và độc đoán nhường kia.

    |^.^|​
    (^_^)
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm ko online, giờ vào đây gặp phải biến cố này thực trong lòng lấy làm buồn bã. Kiếm Hiếp Cốc trải qua sóng gió, đang trên đà phát triển đi lên, thành viên ngày càng đông, bài viết ngày càng có chất. Hỡi ôi, trò đời là thế, "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", khi người ta muốn yên bình thì hạng tiểu nhân lại xổ vào phá quấy. Nghĩ rằng đấy chỉ là quy luật nhỏ, thế gian vốn không thiếu những kẻ "lấy bất hạnh của người làm vui cho mình", đáng tiếc lắm thay.
    Thà rằng lũ tiểu nhân kia là mù mờ, ngu muội thì còn thông cảm. Đằng này nghe ra giọng lưỡi cũng ko đến nỗi nào, ngôn từ cũng hoàn toàn chủ động, có lẽ đấy là giang hồ hắc đạo hoặc muốn quấy rối bản cốc, hoặc muốn qua chiến tranh để khẳng định "trình". Nguyên nhân thứ nhất có vẻ khả dĩ hơn bởi bên TOPIC ...Làm cỏ giang hồ kia có bằng hữu Quái khách đã xưng là cố nhân ( hay cừu nhân ? ) gì đó, có khi lại là người cũ, vốn chưa giác ngộ căn nghuyên mà về tu luyện công phu, quay lại tầm thù chăng?
    Vạn vật trên đời hết thịnh lại suy, khi tiến khi lui, khi đầy khi vơi theo thời tiến hoá. Kiếm Hiệp Cốc qua cơn bão tố, đang giai đoạn phát triển đi lên, kính mong các vị bằng hữu hoặc có quan điểm bất đồng, hoặc chưa nguôi chuyện cũ hãy bình tâm suy nghĩ, đừng toan đêm gió bụi rải chốn giang hồ. Còn nếu quả các vị muốn xây dựng và phát dương KHC thì hãy ôn hoà ngồi cùng bàn luận, hà cớ gì phải tỏ thái độ cay nghiệt và độc đoán nhường kia.

    |^.^|​
    (^_^)
  10. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em sẽ cố gắng ghi nhớ bài học đắt giá này của Hoàng Nguyên huynh để làm vốn phòng thân, đúng là sinh nghề tử nghiệp mờ.... Cảm ơn Hoàng Nguyên huynh đã ghi nó vào Nk nhé!
    **********
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì...

Chia sẻ trang này