1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán òm , ra cantin thì thấy toàn ống bễ đang phì phì thuốc lá ,hết cả hồn Chàng của mình cũng là một cái ống bễ , phải giáo dục lại mới được ,cũng may là biết điều ,phun khói về phía trước chứ cứ thử ngửa cổ sang bên mình mà phun thì chết tươi ngay .Khiếp ,nghiện thuốc thế mà béo ú na ú nần , sợ thật ,còn phải giảm cân cho chàng để tránh mỡ trong máu , tăng chloresteron ,cao huyết áp .... sau này lại khổ thân mình .Nhỡ ra đang nắm tay nhau,chàng lại nhồi máu cơ tim thì mình lại mang tiếng ác
    Sắp sinh nhật em heocon.S3 , mai 1h30 qua lớp tớ , mang quà cho em heo nhá ,em ý mà bảo là không nhận được thì ông chỉ có chết với tôi thôi.Em heo cũng nhớ nhá , thấy cái mẹt nó thì đòi ngay quà .Chị cũng muốn đi dự sinh nhật em lắm ,nhưng nhỡ ra đã làm ad lợn bên aspvn.net ( tổ chức cùng với Samsungfuns ) ,dính tí trách nhiệm nên bắt buộc phải offline .Chiều thì có hẹn với chàng rồi ,lâu lắm không gặp ,không biết chàng có con nào chưa ,cứ thử có mà xem ,sẽ biết ngay thế nào là Sói Cái .Còn tối thì chị phải ở nhà ,mẹ cấm không cho ra khỏi cửa ,sợ con gái bị dụ dỗ
    Vừa mới cách đây 5 phút ,con My gọi điện hỏi mình ,lại tình tang chuyện yêu đương ,nhưng giờ mình đã có chàng rồi ,ứ sợ ngượng nữa ,ờ.Phải cái Phú Chằn cứ toe toe ra ,làm chàng ngượng .Mà chàng ơi , muốn lấy lòng phụ mẫu của thiếp thì phải biết khen cơ , khen thật nhiều vào, chứ chả như hôm ý ,chàng chả khen em một câu nào cả , chán chàng quá cơ .Để em bầy cách khen luôn để chàng đỡ lúng túng nhé :Thứ nhất là khen phụ mẫu trẻ này ,thứ 2 là phụ mẫu rất đẹp này, thứ ba là phụ mẫu sinh được một cô con gái rất đoan trang , thuỳ mị , nết na , đảm đang , tháo vát ,dịu dàng ,ngoan ngoãn ,đẹp xinh .Còn phụ thân em thì đã mấy năm nay không về ,may cho chàng lắm đấy ,chứ không thì phải đấu rượu đến chết luôn ,chàng say ra đấy thì em biết làm sao,không có chuyện em xe ôm đưa chàng về đâu nhé
    Chúc chàng ngủ ngon và mơ thấy em nhé (đừng ướt là được)
    Kính bút
    Thiếp
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán òm , ra cantin thì thấy toàn ống bễ đang phì phì thuốc lá ,hết cả hồn Chàng của mình cũng là một cái ống bễ , phải giáo dục lại mới được ,cũng may là biết điều ,phun khói về phía trước chứ cứ thử ngửa cổ sang bên mình mà phun thì chết tươi ngay .Khiếp ,nghiện thuốc thế mà béo ú na ú nần , sợ thật ,còn phải giảm cân cho chàng để tránh mỡ trong máu , tăng chloresteron ,cao huyết áp .... sau này lại khổ thân mình .Nhỡ ra đang nắm tay nhau,chàng lại nhồi máu cơ tim thì mình lại mang tiếng ác
    Sắp sinh nhật em heocon.S3 , mai 1h30 qua lớp tớ , mang quà cho em heo nhá ,em ý mà bảo là không nhận được thì ông chỉ có chết với tôi thôi.Em heo cũng nhớ nhá , thấy cái mẹt nó thì đòi ngay quà .Chị cũng muốn đi dự sinh nhật em lắm ,nhưng nhỡ ra đã làm ad lợn bên aspvn.net ( tổ chức cùng với Samsungfuns ) ,dính tí trách nhiệm nên bắt buộc phải offline .Chiều thì có hẹn với chàng rồi ,lâu lắm không gặp ,không biết chàng có con nào chưa ,cứ thử có mà xem ,sẽ biết ngay thế nào là Sói Cái .Còn tối thì chị phải ở nhà ,mẹ cấm không cho ra khỏi cửa ,sợ con gái bị dụ dỗ
    Vừa mới cách đây 5 phút ,con My gọi điện hỏi mình ,lại tình tang chuyện yêu đương ,nhưng giờ mình đã có chàng rồi ,ứ sợ ngượng nữa ,ờ.Phải cái Phú Chằn cứ toe toe ra ,làm chàng ngượng .Mà chàng ơi , muốn lấy lòng phụ mẫu của thiếp thì phải biết khen cơ , khen thật nhiều vào, chứ chả như hôm ý ,chàng chả khen em một câu nào cả , chán chàng quá cơ .Để em bầy cách khen luôn để chàng đỡ lúng túng nhé :Thứ nhất là khen phụ mẫu trẻ này ,thứ 2 là phụ mẫu rất đẹp này, thứ ba là phụ mẫu sinh được một cô con gái rất đoan trang , thuỳ mị , nết na , đảm đang , tháo vát ,dịu dàng ,ngoan ngoãn ,đẹp xinh .Còn phụ thân em thì đã mấy năm nay không về ,may cho chàng lắm đấy ,chứ không thì phải đấu rượu đến chết luôn ,chàng say ra đấy thì em biết làm sao,không có chuyện em xe ôm đưa chàng về đâu nhé
    Chúc chàng ngủ ngon và mơ thấy em nhé (đừng ướt là được)
    Kính bút
    Thiếp
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Oài, VTO cô nương mà cũng biết đi học vào lúc 1h30'' chiều cơ à?
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Oài, VTO cô nương mà cũng biết đi học vào lúc 1h30'' chiều cơ à?
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0


    |^.^|​
    (^_^)
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0


    |^.^|​
    (^_^)
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kể chuyện hôm qua.
    Chiều hôm qua, trong giờ toán Xác Suất. Trời gió nhẹ, ánh nắng tưng bừng khắp nơi, thầy giáo giọng nói dê nghe như ru ngủ. Đang thiu thiu thì bật dậy, thầy bắt đầu giảng đến bài mới. Lúc này vẫn ngái ngủ. Hình như ông ta đang nói cái gì đấy về phép tính xác suất gì gì đấy, cái gì mà tập này giao với tập nọ, hợp với tập kia, đang ngủ, nghe thấy cái gì mà giao giao hợp hợp, hợp hợp giao giao thì làm sao còn ngủ được nữa. Mất cả giấc ngủ ngon.
    Học xong hai tiết toán về giao với hợp chuồn lẹ ra hàng net gần trường thì hóng hớt được chuyện sau: đại loại là có một anh lấy nick là lenh_ho_xung (gọi tạm là anh A) đằng sau là cái gì đấy, một anh (gọi tạm là anh B) đang nhờ anh A lập hộ nick. Nghe giọng hai gã này thì không có vẻ gì là người đất Thăng Long cả. Sau đây là cuộc nói chuyện
    ......
    Anh B nói:
    - Mày lập hộ tao cái nick chat cái.
    Anh B hùng dũng nói:
    - Okê, mày thích nick nào, tao làm cho, chỉ 5 phút.
    Anh A ngẹo cái đầu ngu ngu, nghĩ trong giây lát nói, mày lập tao nick "quân tử kiếm" nhé.
    Anh A cười ồ lên:
    - Ha ha, có Lênh Hồ Xung ở đây thì làm sao có thể có quân tử kiếm được.
    Tuy nói thê nhưng vẫn lập nick.
    10 phút sau anh B có nick QTK nói:
    - Mày đang chat với em nào thế cho tao nick với?
    Anh A cười nói :
    - Tao đang chat với một em hay lắm, mày át (add) nick nhé, (cũng không nhớ rõ lắm) em xinh em kiêu, em chưa yêu ai (*********, nick nghe sến vãi *** !
    Ngồi một lúc anh B hỏi:
    - Thằng gù trong TNGH là ai?
    Anh A cười nói:
    - Thế mà cũng đòi đọc truyện chưởng, thằng đấy là Dư Thương Hải (*********, chả nhẽ mình ra chửi vào mặt chúng nó, nói chúng nó là đồ ngu, là quân rùa đen, quân khốn nạn à)....
    Đấy là mẩu nói chuyện wildchild còn nhớ được, mình vốn không thích nghe truyện thiên hạ thích hóng hớt đâu, nhưng nghe chúng nó đả động đến truyện kiếm hiệp, mà nói toàn cái ngu nên mang lên đây kể lại, có thể coi đây là kỳ nhân quái sự không ?
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild - Gã anh em song sinh của @Alexander_Kuoppala
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kể chuyện hôm qua.
    Chiều hôm qua, trong giờ toán Xác Suất. Trời gió nhẹ, ánh nắng tưng bừng khắp nơi, thầy giáo giọng nói dê nghe như ru ngủ. Đang thiu thiu thì bật dậy, thầy bắt đầu giảng đến bài mới. Lúc này vẫn ngái ngủ. Hình như ông ta đang nói cái gì đấy về phép tính xác suất gì gì đấy, cái gì mà tập này giao với tập nọ, hợp với tập kia, đang ngủ, nghe thấy cái gì mà giao giao hợp hợp, hợp hợp giao giao thì làm sao còn ngủ được nữa. Mất cả giấc ngủ ngon.
    Học xong hai tiết toán về giao với hợp chuồn lẹ ra hàng net gần trường thì hóng hớt được chuyện sau: đại loại là có một anh lấy nick là lenh_ho_xung (gọi tạm là anh A) đằng sau là cái gì đấy, một anh (gọi tạm là anh B) đang nhờ anh A lập hộ nick. Nghe giọng hai gã này thì không có vẻ gì là người đất Thăng Long cả. Sau đây là cuộc nói chuyện
    ......
    Anh B nói:
    - Mày lập hộ tao cái nick chat cái.
    Anh B hùng dũng nói:
    - Okê, mày thích nick nào, tao làm cho, chỉ 5 phút.
    Anh A ngẹo cái đầu ngu ngu, nghĩ trong giây lát nói, mày lập tao nick "quân tử kiếm" nhé.
    Anh A cười ồ lên:
    - Ha ha, có Lênh Hồ Xung ở đây thì làm sao có thể có quân tử kiếm được.
    Tuy nói thê nhưng vẫn lập nick.
    10 phút sau anh B có nick QTK nói:
    - Mày đang chat với em nào thế cho tao nick với?
    Anh A cười nói :
    - Tao đang chat với một em hay lắm, mày át (add) nick nhé, (cũng không nhớ rõ lắm) em xinh em kiêu, em chưa yêu ai (*********, nick nghe sến vãi *** !
    Ngồi một lúc anh B hỏi:
    - Thằng gù trong TNGH là ai?
    Anh A cười nói:
    - Thế mà cũng đòi đọc truyện chưởng, thằng đấy là Dư Thương Hải (*********, chả nhẽ mình ra chửi vào mặt chúng nó, nói chúng nó là đồ ngu, là quân rùa đen, quân khốn nạn à)....
    Đấy là mẩu nói chuyện wildchild còn nhớ được, mình vốn không thích nghe truyện thiên hạ thích hóng hớt đâu, nhưng nghe chúng nó đả động đến truyện kiếm hiệp, mà nói toàn cái ngu nên mang lên đây kể lại, có thể coi đây là kỳ nhân quái sự không ?
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild - Gã anh em song sinh của @Alexander_Kuoppala

Chia sẻ trang này