1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay mình được ăn miễn phí 1 cốc ca cao nóng và 1 đĩa khoai tây to vật. Sướng thật. Nhưng cái máy tính ngày càng điên, hôm qua bác Chu đến định nhờ bác ý sửa mà bác ý cứ cười hì hì, rồi mải ăn, thế là chả sửa gì cả. Hôm qua em quý bác trung nhất trên đời, nhưng hôm nay em lại cú bác rồi bác ơi!
    He he, bây giờ la 21h20'' tức là 2h 40'' nữa, là em tròn 19 cả nhà ơi, lúc đấy em sẽ căn giờ để gửi bài chào mừng em.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay mình được ăn miễn phí 1 cốc ca cao nóng và 1 đĩa khoai tây to vật. Sướng thật. Nhưng cái máy tính ngày càng điên, hôm qua bác Chu đến định nhờ bác ý sửa mà bác ý cứ cười hì hì, rồi mải ăn, thế là chả sửa gì cả. Hôm qua em quý bác trung nhất trên đời, nhưng hôm nay em lại cú bác rồi bác ơi!
    He he, bây giờ la 21h20'' tức là 2h 40'' nữa, là em tròn 19 cả nhà ơi, lúc đấy em sẽ căn giờ để gửi bài chào mừng em.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin chào các anh, các ems gái.
    Thấy em Vũ Tiểu Yêu viết nhí nhảnh, ngộ nghĩnh quá mà chả ai nhận, thôi mình đứng ra nhận vơ làm chàng nhé . Mong các bạn giúp đỡ .
    ps: tổ chức đoàn thể trong này cơ cấu thế nào để mình sắm quả cau lá giầu đến thăm hỏi cái nhỉ
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin chào các anh, các ems gái.
    Thấy em Vũ Tiểu Yêu viết nhí nhảnh, ngộ nghĩnh quá mà chả ai nhận, thôi mình đứng ra nhận vơ làm chàng nhé . Mong các bạn giúp đỡ .
    ps: tổ chức đoàn thể trong này cơ cấu thế nào để mình sắm quả cau lá giầu đến thăm hỏi cái nhỉ
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chúng em cơ cấu cũng gọn nhẹ thôi anh ạ. Đáp ứng chủ trương tinh giảm biên chế, cải cách bộ máy hành chính, một cửa một dấu của Đảng và Nhà nước, bọn em cũng sắp xếp rất nhẹ nhàng gọn gàng. Thủ tục cực kỳ đơn giản. Anh cứ đi chào đủ các ban bệ (bao gồm 3 mod, 2 bà già, 1 ông lão, 1 đám trẻ lau nhau với lại vài ba chú bác nữa) dĩ nhiên là có kèm thêm lễ vật thì mới dễ nói chuyện, phỏng ạ. Lễ vật thì box em vốn đơn giản, cũng chẳng đòi hỏi nhiều nhặn gì, thôi thì anh cứ soạn đủ 1 bữa kê cẳng Ngõ Gạch cho 2 chục mạng, 1 bữa kem tráng miệng, thêm 1 bữa nấu nướng cây nhà lá vườn với lại vài món nhấm nháp quanh năm, thế là được! Ôi, alô, anh ơi, chạy đâu thế?
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chúng em cơ cấu cũng gọn nhẹ thôi anh ạ. Đáp ứng chủ trương tinh giảm biên chế, cải cách bộ máy hành chính, một cửa một dấu của Đảng và Nhà nước, bọn em cũng sắp xếp rất nhẹ nhàng gọn gàng. Thủ tục cực kỳ đơn giản. Anh cứ đi chào đủ các ban bệ (bao gồm 3 mod, 2 bà già, 1 ông lão, 1 đám trẻ lau nhau với lại vài ba chú bác nữa) dĩ nhiên là có kèm thêm lễ vật thì mới dễ nói chuyện, phỏng ạ. Lễ vật thì box em vốn đơn giản, cũng chẳng đòi hỏi nhiều nhặn gì, thôi thì anh cứ soạn đủ 1 bữa kê cẳng Ngõ Gạch cho 2 chục mạng, 1 bữa kem tráng miệng, thêm 1 bữa nấu nướng cây nhà lá vườn với lại vài món nhấm nháp quanh năm, thế là được! Ôi, alô, anh ơi, chạy đâu thế?
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt
    Cơ cấu với anh thế là quá ổn, anh thì bao nhiêu cũng vì lên chức chàng, sỹ mà làm hết, có cơ số cụ thể thế là anh yên tâm, anh chỉ sợ cả tiểu đoàn không rõ quân số, số lượng chiến dịch liên miên làm ảnh hưởng đến quota thời gian được cấp ý mà .
    Nhưng em ơi, hay em cử người đại diện, để anh biết mà liên hệ công tác chứ nhỉ , hoặc cứ đi, lấy hóa đơn về anh thanh toán.
    Tuỳ em và đoàn thể
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt
    Cơ cấu với anh thế là quá ổn, anh thì bao nhiêu cũng vì lên chức chàng, sỹ mà làm hết, có cơ số cụ thể thế là anh yên tâm, anh chỉ sợ cả tiểu đoàn không rõ quân số, số lượng chiến dịch liên miên làm ảnh hưởng đến quota thời gian được cấp ý mà .
    Nhưng em ơi, hay em cử người đại diện, để anh biết mà liên hệ công tác chứ nhỉ , hoặc cứ đi, lấy hóa đơn về anh thanh toán.
    Tuỳ em và đoàn thể
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Một mùa Giáng Sinh với những bông tuyết trắng bay bay trong gió như những chiếc lông ngỗng đã in lại trong anh bao kỷ niệm ...Có lẽ đó sẽ là mùa Giáng Sinh đẹp nhất trong đời anh . Dù đang lưu lạc bên xứ người , dù ko được cùng người thân đón năm mới sắp đến , dù đang phải cố gắng bươn chải , lăn lộn với cuộc sống nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì anh có em . Chuông đồng hồ điểm mười một tiếng , trời đã trở lạnh hơn , tuyết vẫn ko ngừng rơi trắng xoá cả con đường trước mặt . Em cười và xuýt xoa Lạnh quá ! . Nhìn nụ cười của em , ánh mắt của em , khuôn mặt của em , anh thấy mình như tan đi vào những bông tuyết kia . Anh đã ôm em vào lòng . Lấy hết can đảm để trao cho em ba từ mà anh đã giấu kín bấy lâu . Lúc ấy , thời gian như đã ngưng đọng , anh cũng nín thở , hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em . Em biết ko ? Cái lúc em khẽ gật đầu , trong người anh như có 1 luồng điện thật mạnh chạy qua , anh cũng thấy tê dại , ngất ngây , hạnh phúc . Nụ hôn đầu đời anh cũng trao cho em vào đêm ấy . Ôi ! Đêm ấy , anh ko thể ngủ được vì sợ tất cả chỉ là một giấc mơ ....
    Giáng Sinh năm nay , anh ở quê hương , có người thân , có bạn bè nhưng vẫn thấy trong mình có một cái gì đó thật trống vắng . Anh cứ nhìn về một cõi xa xăm mong chờ một bóng hình thật vu vơ . Em ạ ! Anh biết , anh ko thể mang đến hạnh phúc cho em , em đã ra đi , anh rất đau khổ nhưng anh ko trách em đâu bởi thật từ tấm lòng , anh rất yêu em và luôn muốn em có hạnh phúc . Anh rất cám ơn về những ngày đôi ta ở bên nhau , em đã cho anh thêm nghị lực để sống , em đã cho anh những giây phút thật hạnh phúc dù rằng cũng chính em đã lấy đi tất cả . Anh .... anh ko trách em đâu ...........
    Giáng Sinh , chưa bao giờ anh ước một điều gì ? Nhưng năm nay sẽ khác , anh sẽ ước và mong rằng điều ước của anh sẽ thành hiện thực : Mong rằng em sẽ được hưởng hạnh phúc mãi mãi , em yêu của anh .........
    ......................................................................
    ( Bài này post hồi mùa Giáng Sinh năm ngoái , như viên đá ném vào nước , lặn chả tăm hơi . Thôi , cứ đem về nhà cho nó yên tâm . )

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Một mùa Giáng Sinh với những bông tuyết trắng bay bay trong gió như những chiếc lông ngỗng đã in lại trong anh bao kỷ niệm ...Có lẽ đó sẽ là mùa Giáng Sinh đẹp nhất trong đời anh . Dù đang lưu lạc bên xứ người , dù ko được cùng người thân đón năm mới sắp đến , dù đang phải cố gắng bươn chải , lăn lộn với cuộc sống nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì anh có em . Chuông đồng hồ điểm mười một tiếng , trời đã trở lạnh hơn , tuyết vẫn ko ngừng rơi trắng xoá cả con đường trước mặt . Em cười và xuýt xoa Lạnh quá ! . Nhìn nụ cười của em , ánh mắt của em , khuôn mặt của em , anh thấy mình như tan đi vào những bông tuyết kia . Anh đã ôm em vào lòng . Lấy hết can đảm để trao cho em ba từ mà anh đã giấu kín bấy lâu . Lúc ấy , thời gian như đã ngưng đọng , anh cũng nín thở , hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em . Em biết ko ? Cái lúc em khẽ gật đầu , trong người anh như có 1 luồng điện thật mạnh chạy qua , anh cũng thấy tê dại , ngất ngây , hạnh phúc . Nụ hôn đầu đời anh cũng trao cho em vào đêm ấy . Ôi ! Đêm ấy , anh ko thể ngủ được vì sợ tất cả chỉ là một giấc mơ ....
    Giáng Sinh năm nay , anh ở quê hương , có người thân , có bạn bè nhưng vẫn thấy trong mình có một cái gì đó thật trống vắng . Anh cứ nhìn về một cõi xa xăm mong chờ một bóng hình thật vu vơ . Em ạ ! Anh biết , anh ko thể mang đến hạnh phúc cho em , em đã ra đi , anh rất đau khổ nhưng anh ko trách em đâu bởi thật từ tấm lòng , anh rất yêu em và luôn muốn em có hạnh phúc . Anh rất cám ơn về những ngày đôi ta ở bên nhau , em đã cho anh thêm nghị lực để sống , em đã cho anh những giây phút thật hạnh phúc dù rằng cũng chính em đã lấy đi tất cả . Anh .... anh ko trách em đâu ...........
    Giáng Sinh , chưa bao giờ anh ước một điều gì ? Nhưng năm nay sẽ khác , anh sẽ ước và mong rằng điều ước của anh sẽ thành hiện thực : Mong rằng em sẽ được hưởng hạnh phúc mãi mãi , em yêu của anh .........
    ......................................................................
    ( Bài này post hồi mùa Giáng Sinh năm ngoái , như viên đá ném vào nước , lặn chả tăm hơi . Thôi , cứ đem về nhà cho nó yên tâm . )

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu

Chia sẻ trang này