1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Lớp..... 12C4 - Hoàng Hoa Thám 2K3 - 2K6 !!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lyanhnguyen, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà, hay thật , không ngờ lớp truởng hôm nay cũng bít...............Bọn mày thấy tao và bọn nó đứng khóc dzậy mà vẫn có đứa ngồi cười, làm tao bùn wá! Thật ra wuyển vở ấy ghi về tát cả tụi mày, nhưng ko hẳn là tụi mày ko, nên tao ko thể cho tụi mày đọc đc . Sorry !
    Tụi mày muốn đọc thì chò đến 1 lúc noà đó tụi ttao có can đảm fanh fui chiện ........ tùm lum của tụi tao đã. Bây giờ chưa fải lúc.
    Hiểu cho bọn tao
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tao nói thiệt chuyện này. Tao có thể thông cảm với tụi mày đuợc. Nhưng tao cũng có thể cảm thấy shock cho cô Linh. Tao đã luyện được cách nhìn đa diện đa chiều như Nguyễn Minh Châu rồi.
    Tao nói có thể tụi mày buồn. Tao không đồng ý với con Vy. Thật ra thì cô có rất nhiều đóng góp cho lớp đấy chứ. Nhưng đứng trên góc độ của con Vy thì đúng là khó nhìn thấy thật. Nhưng Vy này, theo tao thấy thì lý do mà mày nói như vậy là vì mày chỉ chăm chăm nghĩ rằng cô chọc và ép mày vào đường cùng, đúng không? Một người trong cuộc thì khó có thể cảm thấy thoải mái được.
    Nhưng là một người ngoài cuộc, tao có những suy nghĩ và nhận xét của tao. Tao nhận xét rằng mày sai, nói đừng có giận tao. Nếu là tao, thì chắc chắn là tao cũng sẽ viết như mày nhưng không phải là viết trong quyển nhật kí đó. Tao chỉ viết trong nhật kí riêng của tao thôi, hoặc là tao sẽ nói chuyện với bạn thân. ''Lời nói gió bay, bút sa gà chết''. Có những chuyện nên nói ra, có những chuyện nên viết ra, nhưng có những chuyện cần giữ kín một mình, mày hiểu chứ!
    Tao không mong tụi mày đưa hết cả quyển nhật kí của tụi mày ra. Quyển nhật kí ấy là của tụi mày. Tao nghĩ là tụi tao cần tôn trọng quyền riêng tư đó của tụi mày. Những bài viết của lớp thì tụi mày có thể post lên trên này cho cả lớp cùng đọc. Trong quyển nhật kí đó có những chuyện riêng của tụi mày. Tao khuyên tụi mày nên để đó cho tụi mày đọc thôi. Nếu đưa ra cho cả lớp đọc thì không nên (đầu độc tâm hồn trẻ thơ ). Tụi mày không sợ sau này tụi nó sẽ nói gì về những chuyện tụi mày viết sao. Tao nhận được nhiều nỗi đau từ những lần như thế nên tao biết. Đừng đi vào con đường mòn như tao.
    Tao nói cho tụi mày cái này. Tao không phải là nguời cười trên đau khổ của tụi mày. Cho nên có trách thì đừng có trách tao gì hết. Tao chỉ đưa ra những lời khuyên chân thành thôi, theo kinh nghiệm của tao.
    Một ngày bão, nhưng sẽ là một dấu ấn. Nếu không đẹp thì đó cũng là một kỉ niệm khó quên, phải hông nè!
  3. lamanh138

    lamanh138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui ko co ý định bào chữa cho con Vy đâu ,tui bít khi nó viết cái đó thì nó đã sai .Đứng theo góc độ của LAN là như vậy ,nhưng con Vy lúc đó là khác .Hiểu cho nó va cũng hiểu cho tụi tui.Bây giờ nó cũng hối hận lắm rồi .Còn tui ,xin lỗi lớp ,chỉ vì tụi tui mà lớp bị mắn oan
  4. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tụi tao nghe chửi cũng không sao. Người tụi mày cần xin lỗi là cô Linh, cô Hoa, thầy Thạch đó.
    Hôm nay có 2 tiết Anh. Không nói ai cũng biết, không khí nặng nề quá. Trong tiết Văn nữa, thật sự khó thở.
    Tao không biết phải nói gì hết, tao không bào chữa gì hết. Tao thật sự thấy tội nghiệp cho các thầy cô. Tụi mày nếu như đã nhận ra lỗi sai thì hãy mau mau đi xin lỗi hoặc làm một cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm đi. Bộ tụi mày không muốn nhìn mặt nữa hả? Cuộc đời còn dài lắm, hãy làm một cái gì đó để không phải hối hận.
    Tao nói cái này, đừng có chửi tao. Lỡ như tụi mày bị một vấn đề gì đó trong thi tốt nghiệp, rớt chẳng hạn. Tụi mày có dám nộp đơn phúc khảo không? Rồi sau này nữa, chuyện gì xảy ra chưa thể biết được. Tao không nói trước cái gì, nhưng mà tụi mày nên biết chuyện này là tương lai của tụi mày, do tụi mày tự định đoạt lấy
    Tao đề nghị chuyện này không nói nữa, nội bộ của tụi nó thì tụi nó sẽ giải quyết, cả lớp không bàn gì nữa.
  5. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tao không biết phải nói gì hết, tao không bào chữa gì hết. Tao thật sự thấy tội nghiệp cho các thầy cô. Tụi mày nếu như đã nhận ra lỗi sai thì hãy mau mau đi xin lỗi hoặc làm một cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm đi. Bộ tụi mày không muốn nhìn mặt nữa hả? Cuộc đời còn dài lắm, hãy làm một cái gì đó để không phải hối hận.
    Tao nói cái này, đừng có chửi tao. Lỡ như tụi mày bị một vấn đề gì đó trong thi tốt nghiệp, rớt chẳng hạn. Tụi mày có dám nộp đơn phúc khảo không? Rồi sau này nữa, chuyện gì xảy ra chưa thể biết được. Tao không nói trước cái gì, nhưng mà tụi mày nên biết chuyện này là tương lai của tụi mày, do tụi mày tự định đoạt lấy
    Nghĩa là thế nào đây? Thật sự tao không ngờ LAN lại nói những lời này. Tao cảm thấy thật thất vọng , tao đã nghĩ có lẽ mày hiểu bọn tao , nhưng không , hoàn toàn trái những gì tao nghĩ. LAN, mày nghí thế nào khi nói cái câu liên wan đến vấn đề tốt nghiệp? Có lẽ, không cầu chúc cho chúng tao đậu thì thôi chớ đừng nói câu đó ra, tụi tao đọc được buồn lắm.
    Tao không bào chữa cái gì hết, thật sự bọn tao đã sai , nhưng mày có hiểu cho tâm trạng tụi tao khi ......... mấy ngày học cuối cùng này lại nặng nề đối với bọn tao lắm không? Một fần vì thấy bọn tao có lỗi với lớp, bọn tao đã cố găng đi học để có gi, người nghe những câu nói của thầy cô ko fải chỉ có tụi mày.
    Xin lỗi cả lớp, thật sự chăng muốn các bạn buồn, nhưng sự việc đã lỡ rồi, ĐBM ko muốn mọi người trong lớp lại khó xử về chuyện này . Nếu muốn nói về trách nhiệm , cả 6 đúa bọn tui đều fải có trách nhiệm, ko riêng gì Vy, mong mọi người đừng trách Vy. Có trách hãy trách cả 6 đứa.
    Quyển vở sẽ mãi là của tụi tao, sẽ khônng công khai đâu, có lẽ vì chuyện này mà tao có wuyết định như vậy. Ban đầu bọn tao viết với ý định cuối năm công khai, nhưng bây giờ thì mãi mãi đừng ai hỏi vè nó nữa.....ok?
    Riêng LAN, lần sau nếu có nói đừng nói vậy , câu nói của mày đã làm tao vừa nghe xong 1 cú điện thoại đã fải tức tốc chạy lên Net liền. Tao thất vọng.
  6. lizo2b

    lizo2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chài, cuối năm rồi mà lớp ngày càng sa sút, lại thêm một chuyện gây sock, không bik tụi con trai nghĩ sao mà lại bôi than lên ghế giáo viên(ông thầy HẢI là nạn nhân trực tiếp), để bây giờ họp hội đồng xét lại hạnh kiểm lớp mình....
    Lo cho thằng Bình quá, không biết nó có qua nổi chuyện này không.
    To Lyanhnguyen: theo tao mày làm vậy sai rồi, không hiểu nổi mày lại có thể tố thằng Bình, lại vào lúc quan trọng này chứ, biết rằng nó làm vậy là sai đứt đuôi con nòng nọc, nhưng mày biết hậu quả gì không: 80% thằng Bình không được thi tốt nghiệp ( theo thông tin bên lề tao lượm lặt trước phòng giáo viên).
    Không hiểu nổi tập thể C4, dzậy mà gọi là đoàn kết sao, tao chủ trương mọi việc xử lí nội bộ, còn lại tụi mày phải im lặng bảo vệ cho nó chứ, cán bộ lớp gì mà chán, phải bik suy nghĩ xa một chút chứ: cùng lắm im lặng thì hạ một bậc hạnh kiểm cả lớp, chỉ vì chút lợi ích cá nhân mà tố giác nó thì không đáng. Bữa đó tao mà không nghỉ học thì sẽ cố hết sức để cản mày lại Trâm ah, đáng tiếc..
    @cả lớp: nếu thằng Bình bị đình chỉ thi, lớp mình phải viết đơn gửi nhà trường, chuyện này nhiều người làm sao để mình nó gánh được
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tao có 2 chuyện để nói ngày hôm nay
    -Chuyện thứ nhất: chuyện của tụi con Tuyết.
    Tao không hề có ý trù tụi mày thi rớt tốt nghiệp. Tụi mày nói cái kiểu đó là hiểu lầm tao rồi. Tao chỉ muốn nói tụi mày hãy làm một cái gì đó để sau này, nếu lâm phải một hoàn cảnh khó khăn thì còn có thể nhìn mặt cô. Tao không hề có ý gì nói xấu tụi mày hết. Tụi mày đừng có hiểu lầm tao như vậy. Tao chẳng được cái lợi gì từ chuyện này cả. Tao không có ác ý. Chơi với mày, tao bị giống tính mày rồi Tuyết à. Nói ra đó, mất lòng thì chịu thôi, chứ chẳng có ý gì xấu cả.
    -Chuyện thứ hai: chuyện thằng Bình
    Đoạn này tao nói với Huyền. Tao nói thẳng một điều. TAO KHÔNG SAI. Dù tụi mày có nói gì đi nữa, tao cũng khẳng định tao không hề sai trong chuyện này. Không sai một chút nào hết.
    Mày biết rõ ràng thằng Bình sai, vậy mà tụi mày bao che cho nó. Vậy mà mày nghĩ là mày đúng hả? Hơn nữa, Huyền, mày nói tao vì lợi ích cá nhân. Tao hỏi mày tao được lợi gì? Mày nói cho tao nghe đi. Tao được cộng điểm tốt nghiệp hả? Phải được như vậy thì tao đã nói rất nhiều chuyện rồi.
    Tụi con trai lớp này biết làm mà không biết chịu. Nếu như mà giỏi, sao cả đám không đứng lên nói cho thằng Bình luôn đi? Cái chuyện này không phải riêng một mình thằng Bình làm. Còn có mấy đứa nữa. Thương thằng Bình hả? Sao không giỏi đứng lên nhận tội dùm cho nó đi? Cái lũ chỉ biết có mình. Tao nói trúng đứa nào đứa đó tức.
    Còn chuyện hạ hạnh kiểm cấm thi tốt nghiệp thằng Bình, hông có đâu. Mày nghĩ mấy thầy cô trong trường hẹp hòi lắm hả? Vì một chuyện cỏn con như vậy mà cấm thi hả? Không có đâu. Nếu như mà cấm thi thì tụi thằng Tú C2 thằng Xuân Vinh lớp C3 đã bị đuổi học lâu rồi. Trong trường không phải chỉ có một mình thầy Hải. Còn nhiều người nữa. Đừng có lo thằng Bình bị cấm thi. Lỡ như nó có bị cấm thi thật, mà tụi mày làm đơn, tao sẵn sàng kí. Nó không được thi tốt nghiệp thì tao được cái lợi gì chứ hả? Tao có được mập thêm kí nào không?
    Tụi mày nghĩ tao làm chuyện này mà cảm thấy thoải mái lắm hả? Mày hỏi con Nhi thử coi giờ ra chơi bữa đó tao như thế nào. Tao biết thời điểm này là cuối năm. Nhưng tao không thể thấy sai mà không nói được. Tao không bao che cho nó. Tao với nó không có thù oán gì cá nhân. Tao với nó chưa hề có mẫu thuẫn gì mà nói là tao vì lợi ích cá nhân. Bây giờ nó không nhận, để oan cho tụi 11, vậy mà Huyền, mày nghĩ như vậy là được hả? Cái cách suy nghĩ của mày sao mà thiển cận quá vậy? Tao nói cho mày biết, nó không nhận, không chỉ lớp 11 bị hạ hạnh kiểm, 12 cũng đừng có mơ thoát. Thà là một mình nó bị hạ hạnh kiểm, còn hơn để cho 40 đứa bị hạ hạnh kiểm. Nói theo cái kiểu của mày, mày sợ nó không được thi tốt nghiệp vì bị hk yếu. Vậy thì hạ hạnh kiểm cả lớp sẽ có bao nhiêu đứa bị cấm thi tốt nghiệp vì hạnh kiểm yếu? Chắc chắn là hơn con số 1.
    Bây giờ tao có nói gì thì chắc chắn tụi mày cũng không thèm nghe, sẽ cho là tao bào chữa. Được thôi. Tao cũng chẳng thể bắt tụi mày phải nghe được. Đó là cái quyền của tụi mày. Tao có nhữg suy nghĩ của tao, tụi mày có những suy nghĩ của tụi mày. Tao có cách làm của tao, tụi mày có cách làm của tụi mày. Đứng trên quan điểm của đứa này thì đứa kia sai. Không phải là một điều gì đáng để ngạc nhiên. Tao không để ý đến những chuyện đó nữa. Theo tao, tao đúng và tao không hối hận vì những việc tao đã làm. Tao sẽ không xin lỗi. Tao nhận thấy tao không sai gì cả.
    Sau này, khi ra trường rồi. Có thể thằng Bình đứng cao hơn tao, có thể thằng Bình giàu hơn tao. Có thể thằng Bình hận thù tao. Nhưng tao sẽ vẫn là tao. Nó làm sếp của tao, tao sẽ đối xử với nó theo quan hệ sếp - nhân viên, nó giàu hơn tao, tao sẽ đối xử với nó kiểu giàu- nghèo. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tao cũng sẽ không thèm đem những chuyện ngày hôm nay để nói đến. Có thể lúc đó tao đã quên những chuyện này rồi. Tao cũng câu mong cho nó lúc đó quên tao luôn để không phải nhắc lại những chuyện cũ.
    Dù sao nữa, tao vẫn khẳng định rằng tao không sai.
    Cuối năm rồi, dù gì thì tao cũng chúc tụi mày thi đậu tốt nghiệp, rồi sau đó thi đậu vào trường tụi mày mong muốn.
  8. bocapxxx

    bocapxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hi
    chẵc ko biết tui là ai đâu nhưng tui hoc c4 !
    tui là người ít nói nhưng chuyện của 4 bà kia làm tui nhìn mấy bà với 1 ánh mắt khác:(.mấy bà muốn nhận xét thầy cô thế nào là quyền của mấy bà but cũng fải có chừng mực chứ vì dó là thầy cô.
    nhất là khi mấy bà dụng tới chuyện riêng tư của cô(chuyện chồng con).mấy bà cứ cho là mình đúng.nhưng có thầy cô nào cho là mấy bà đúng ko.bay jo may ba co hoi han thi cung muon roi vi thay co da nhin may ba bang anh mat khac. ma trc khi may ba noi xau nguoi khac nen nhin lai minh !!!
    tui buc xuc lam nen tui moi noi.may ba dem chuyen nay len mang thi moi nguoi trong trg se biet het !
    bocapx!
  9. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã chen chân vào trong này ........
    Em có nghe phong phanh chuyện nhật kí , nhưng không biết rõ lắm và cũng không muốn biết ... Có điều là mọi người hãy dừng lại đi , vì một tập thể C4 đã ra trường ...
    Cuộc sống còn dài lắm, những điều xảy ra hôm nay chỉ là 1 chấm nhỏ trên con đường ta phải đi , nếu ta không vượt qua được những hoàn cảnh như thế này thì chắc chắn ta sẽ không dám đối mặt với tương lai đâu ...
    Những chuyện cãi vã chỉ trích nhau , hay hờn giận ....Đó là 1 quy luật tất yếu tồn tại trong mỗi học sinh ... Tuy nhiên , về sau , khi nhìn lại , ta cảm thấy mình quá trẻ con mà thôi ... Nhưng đâu mấy ai có được những kỉ niệm đó ...Chỉ cần ra đường, mọi người còn nhìn nhau mà nghĩ rằng, chúng ta đã có 1 thời là thành viên của C4 đầy ắp kỉ niệm ...
    Nói thật , anh chị thực sự đã qua lứa tuổi học sinh rồi ,có quay lại cũng đã muộn , nhưng hãy tin rằng , ta đã có 1 quãng đời học sinh đẹp đẽ ...
    Tuy em mới học 11 nhưng em đã cảm nhận thấy chỉ còn 1 năm nữa thôi , rồi em cũng sẽ như mọi người ......
    Buồn lắm ....
    Hôm tổng kết vừa rồi , C6 đã khóc đấy ...
    Em thật sự biết , anh chị cũng đã khóc, có điều là không bao giờ để lộ ra , và không muốn ai biết ....Không ai muốn chấp nhận sự thật này ...Ta luôn cho rằng mình lớn, nhưng không có ai thực sự lớn để quên những gì ta đã làm hôm nay ....
    Chính vì thế , dù ai có lỗi , dù ai không có lỗi , thời gian sẽ xoá nó đi nếu ta không nhắc đến nó ....
    Còn chuyện về anh bình gì đấy , em cũng nghĩ như chị trâm , không đến nỗi bi đát thế đâu , đừng lo hen ...
    Chúc 1 tập thể C4 thành công , chúc tất cả mọi người đều đỗ tốt nghiệp ......Chúc mã đáo thành công ...
  10. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, tui muốn cho mỗi mem của C4 1 cái tát để tỉnh bớt cái đầu đang nong'' gần 40 độ của mấy người, tui noi'' thiệt đo''. Nhất là LAN với Lizo, hai đứa "tù trưởng" C4.
    Tự nhin` lại mình đi. Lớn rồi, 12 rồi mà xử sự như con nít.

Chia sẻ trang này