1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Lớp..... 12C4 - Hoàng Hoa Thám 2K3 - 2K6 !!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lyanhnguyen, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    là ngô ngọc thuỳ nhiên thì phải ,kô biết đúng kô ta
  2. NgoNgocNhan

    NgoNgocNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không đúng rồi
    ngô ngọc thuỳ nhiên là chị đại của lớp 12c7 cũng là đại ca của thần dân lớp luôn đó
    tui chỉ là đàn em của chỉ thôi
    chỉ có tuyết c4 mới biết tui thôi
    he he he he tui la ẩn sĩ mà
  3. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình thương yêu. Ngày hôm nay Trâm định viết một thứ gần gần như một bức thư dài và thật dài dành cho lớp mình.
    Đã 6 tháng rồi tụi mình không được gặp nhau đông đủ. 6 tháng và nửa năm, cũng là khoảng thời gian ấy, vậy mà sao nửa năm lại nặng nề hơn 6 tháng nhỉ. Nửa năm, những nụ cười, những khuôn mặt thân quen không còn bên cạnh. Nhiều khi muốn nói câu ''tao với mày đi Thảo Nguyên Xanh nha'', cũng không thể nói với ai. Nhớ bạn cũ, nhớ những buổi đi đến trường, cùng ngồi học chung, đùa giỡn, những lúc đi học về gọi nhau í ới. Bạn bè ơi, giờ xa quá, mỗi đứa một phương trời, biết bao giờ lại được sống chung trong một tập thể lớp xưa kia.
    Giờ này, đứa vô nam, đứa ra bắc, đứa ở nhà đi ôn thi. Những số phận khác nhau trong những con người khác nhau. Tất cả chỉ qua kì thi đại học vừa rồi, 3 ngày thôi mà con đường phải chia thành 41 ngã.
    Có xa nhau mới thấy tình cảm thắm thiết. Có đi xa mới biết nhớ quê hương. Hồi xưa học Văn ghét học thuộc thơ, nhưng bây giờ tự nhiên thấm thía
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
    Ừ thật. Lớp học mới, những giọng nói 3 miền, những khuôn mặt 3 miền. Cả lớp 87 đứa có 1 mình mình là Diên Khánh, may mắn lắm có thêm 5 đứa Nha Trang, cũng không phải chung trường. Những kẻ đồng cảnh ngộ gặp nhau nơi đất khách tự nhiên lòng thấy yêu thương, gắn bó, cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm. Vậy mà cũng không quên được bạn quê mình.
    Huế mùa này lạnh lắm, cái lạnh 12-13 độ cắt da cắt thịt chưa từng biết đến. Ở trong nhà mà mặc đồ như con gấu, găng tay, bịt mặt, tất chân, mũ len trùm đầu, 4 5 lớp áo, cơn lạnh vẫn chưa qua đi. Nằm trong chăn nghe mưa rơi rét buốt, nỗi nhớ như tăng gấp bội.
    Nhớ mùa đông trong đó thường hay lụt, đi học lội nước từ 5h sáng đến 6h45 mới hết đoạn lụt, rồi trường lại cho nghỉ, uổng công lội nước.
    Nhớ năm 11 mấy buổi không thèm mặc áo dài, thầy Hớn bắt viết bản kiểm điểm. Cả đám ngồi vừa viết vừa cười đọc cho nhau nghe những đoạn văn miêu tả của mình, xem đứa nào viết hay hơn.
    Nhớ năm lớp 10, ngồi trog lớp con Huyền mượn áo thằng Khánh mặc, mình mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ, rồi sau đó lại muợn áo thằng Văn, hì hì
    Còn năm 12, đi học Yến cho Thuần mượn giày, phải chạy ra chay vô mượn thêm giày bà Nhi, tội nghiệp Nhi đi chân đất.
    Cả 3 năm, cứ tranh thủ trời mưa sơ sơ là trốn áo dài. Chẳng hiểu hồi đó dị ứng cái gì mà không thích mặc áo dài vậy không biết. Thật ra, giờ này mình vẫn không thích mặc áo dài,
    Những lần dò bài không thuộc, đứng trên nhìn xuống dưới chờ đứa nhắc bài, có khi nhắc đúng mà đọc tào lao, hì hì. Cái chuyện này là phục Huyền nhất, công nhận đọc giỏi kinh khủng, làm cho cô Vân Anh tưởng là thuộc bài.
    Rồi năm 12 đi học phụ đạo, đem xoài lên ăn, trời ơi, nghĩ lại còn thèm. giành nhau mà ăn, vui kinh khủng.
    Rồi ngày cuối năm, 3 năm không phải gắn bó, sao tự nhiên ngày đó thấy đứa nào cũng thương thương, muốn khóc.
    6 tháng qua, sống trong một tập thể khác (đứa nào cũng vậy). Cũng mới quen nhau, cũng ngộ nghĩnh, đặc trưng cho mỗi vùng, giống như ngày xưa năm lớp 10 vậy. Vừa làm anh chị xong bây giờ lại phải làm em út. Trong trường có người học chung khoá phải gọi bằng cô chú. Trong một lớp đủ cả, từ 83, 84, 86, 87, 88 cả 89 nữa. Ai cũng giỏi cả, nhìn lại mình chẳng bằng ai. ''So vơi thế gian ta là hạt bụi''. Nhưng 1 hạt bụi cũng có thể làm cho người ta rát mắt, phải không các bạn?
    Có đứa ở KTX, có đứa ở trọ, có đứa ở nhà họ hàng, có đứa ở nhà mình. Những hoàn cảnh khác nhau, những môi trường khác nhau, những không gian khác nhau. Tất cả sẽ làm nên một con người sau này, một nhân cách mới, một quan niệm mới về cuộc sống mà ta cứ tưởng là đã biết nhiều, bây giờ mới biết chúng ta chưa biết gì cả. Còn nhớ bài ''con số 0'' của Bức Tường, mình cũng chỉ là con số 0 thôi.
    Chúng ta đã có lời hẹn họp lớp ngày mùng 4 tết, không biết có ai còn nhớ không. Nếu không nhớ thì nhắc lại đây. Các bạn nhớ họp lớp mùng 4 tết. Hi vọng sẽ có một ngày ăn chơi hoành tráng. Những câu chuyện vui từ khắp miền tổ quốc sẽ hôị tụ về bàn nhậu. Ai đi được giơ tay nào!
    À, cho số điện thoại liên lạc với mọi người đi
    Trâm: 0982797247
    Được lyanhnguyen sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 11/01/2007
  4. muidocdua

    muidocdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ghe nha,tui bay o Thu Duc tha ho ma long hanh nha,tui bay cho dia chi di co gi ban be o xa ma o dip vo tp thi ghe choi chu'',hihi,nghe noi Duong o duong D5 phai ko,con may dua kia nua,may dua'' con trai mat tu chu wwwa'' ha nen bi con Huyen dan vo tolet nu ha,vui ghe,chuyen nay ma tet ve hop lop ke moi vui a nha.
  5. NgoNgocNhan

    NgoNgocNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    không ngờ 12c4 cũng nhiều kỉ niệm đâu thua gì 12c7 đâu mà nói nhưng không bằng thôi ăn chơi là 12c7 nè
    tui đã xa việt nam rồi nên nhớ các bạn 12c7 lắm ai gặp thì nhắn giúp nha.cảm ơn nhiều
  6. bocapxxx

    bocapxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    haha.cái dzụ dzô toilet nữ là tại hông bít đó là toilet nữ ah,hông bít hông có tội,kaka,mà lúc đi ra tụi con gái nhìn ngưỡn mộ hay sao đó,nhìn chăm chú wá trời. yeah yeah!
  7. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tai ko biet chu biet ngu gi ra,ok?
  8. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn post vài cái hình lên chơi
    [​IMG]
    Lớp truởng nhà mình nè. Dạo này có vẻ mập mạp trắng trẻo ra ấy nhỉ.
  9. NgoNgocNhan

    NgoNgocNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    càng lúc cành đen như mọi thì có không dám trănngs ra đâu bà con ơi
    nhưng dòm mặt thì già hơn trông lớn va trưởng thành hơn
  10. bocapxxx

    bocapxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tại vì lo iu nhiều quá đó.haha.

Chia sẻ trang này