1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ki một chuyện tình . thuật lại từ môt bạn trai ,con trai nên đọc

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi em_gai_labatvi, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nói với DƯƠNG XEM CHỪNG NHƯ NÓI VỚI TRÂU NÓI MÃI MÀ KHÔNG HIỂU Ý MÌNH SAO
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  2. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  3. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    HƯNG ƠI MÌNH CỐ SỬA BÀI VIẾT MÀ HÌNH NHƯ KHÔNG ĐƯỢC HAY SAO ẤY
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  4. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    tập 4
    sau hôm đó tôi cảm thấy hơi thất vọng với bản thân vì nàng đa không đi với tôi hôm đó măc dù tôi rất hiểu cho A vì ngại anh chị vì anh chị mới từ việt nam đáng nhẽ tôi phải thông cảm cho A nhưng lòng tôi lại cảm thấy có chút bực bội tôi thấy bản thân mình ích kỉ quá nếu như yêu nàng thì thực sự phải hiểu cho nàng tình yêu của tôi đối với nàng đến giờ đã có chút ích kỉ mặc dù tôi chưa là gì cả nhưng ngày sau đó tôi cũng không muốn gặp nàng tôi không gọi cho A một cú điện thoại nào cả khoảng một tuần sau đó đã là noen tôi có 1 đám bạn ỏ dưới tỉnh lên london thăm tôi và ở nhà tôi nhờ tôi làm hướng đẫn viên du lịch để đi chơi ở london
    tôi đồng ý vì lúc đó tôi đang co đơn đúng hơn là cô độc một ngày sau khi bạn tôi đến nhà tôi
    A gọi điện cho tôi
    tôi nhấc máy giong trầm xuống
    biết là A gọi nhưng tôi vẫn hỏi
    AI ĐÁY
    A đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ
    Mình đấy cậu không nhận ra mình sao
    ngày sau câu nói đó đáng nhẽ tôi phải tiếp tục bô điệu lạnh lùng như vậy nhưng không hiểu sao tôi không làm được tôi thèm gặp mặt nàng quá không chịu được tôi đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ ngay sau đó
    nhận ra chứ đùa tí cho vui ấy mà tưởng thật hả
    he he
    ngay sau đó tôi rủ nàng tối nay mình dẫn mấy đứa bạn ơ dưới tỉnh lên chơi di nhảy A có muốn đi cùng không
    A lưỡng lự đáp
    Ư tối nay mình phải đi làm đến tận 10 giơ với lại mình chưa đi nhẩy bao giờ
    tôi đáp lại ngay sau đó không cho nàng nói tiếp
    ĐI nhẩy lúc 11 giờ cơ đi qua đêm cơ mà với lại đi với 1 đống bạn mình cơ có đi với 1 minh tớ đâu
    mà sợ bị tớ ăn thịt hả
    A trả lời tiếp
    nhưng mình chưa bao giờ đi over night như thế này cả
    tôi tiếp tục
    không sao thế thì đi 1 tí thôi rồi mình đẫn cậu về đêm nay là đêm noen mà ở nhà thì buồn lắm nghe vậy A lưỡng lự
    thấy vậy tôi nói tiếp
    thế nha hẹn tối ơ ga tàu
    không kịp để A nói gì tôi cúp máy luôn long vừa vui vùa hồi hộp đợi đến tối
    hôm đó bạn tôi có 7 người thì thì 5 người là gái
    tụi con gái là chúa của lề mề biết tối nay đi nhẩy mỗi chị em lấy cho khoảng 2 tiếng để ăn mặc trang điểm chúng tôi ra ga tàu bi muộn gần 1 tiếng tôi lầm bầm trách chỉ tại mấy con khỉ này làm mình trễ hẹn với A
    lòng tôi như lửa đốt cả lũ ra ga tàu tôi chạy ra trước lúc dó gẫn 12 giờ
    trời đã về đêm muộn nên hơi rét
    hơi thở của tôi từ trong cỏ họng thoát ra ngoài như nhưng luồng khí nóng xa xa ở bến tầu tôi không thấy một ai cả vì ít người di lại đó là chuyến tàu cuối ra đến ga tôi thấy nàng đang ngồi ơ ghế đợi cả ga tàu vắng tanh tôi đến sau lưng nàng và doạ ma nàng tôi hù nàng một cái
    vì bị giật mình nên nàng hét to lên và sau khi để nàng chấn tĩnh lại tôi cười nói
    hi hi đúng là mắt to nhat ma ha ha
    nàng ngước mắt lên nhìn tôi mặt đỏ bừng tôi biết nàng tức tối lắm
    nàng bỗng cất tiếng
    không đinh di đâu chẳng qua là hôm nay được nghỉ sớm nên đi thôi mà ghét cậu quá chậm cả tiếng làm mình ở đây đợi sợ quá chừng lần sau thất hẹn nghỉ chơi với cậu luôn đây
    lúc đó tụi bạn tôi đến
    mấy đứa con gái vội chạy đến trước nói
    chúng em xin lỗi chị tại tụi em mà anh ấy đến muộn đấy không phải tại anh ấy đâu chi dừng trách anh ấy
    tôi gạt tay nói
    A không phải người chấp mấy chuyện đó đâu đi nào
    sau đó chúng tôi đến một sàn nhẩy khá lớn ở uk
    sàn nhảy có đến 7 tầng vừa mới vào tôi và A đa lạc mội người tôi biết có thể mọi người tạo điều kiện cho tôi vậy mà tôi lại không hiêu 2 chúng tôi phai mat 1 tiếng mới tìm được họ o tầng 6 ở đó la nơi đó tậm trung nhưng bài hát nói về noen
    chung tôi vừa nhẩy vừa uống đồ uống có cồn nên chẳng mấy chốc chúng tôi cũng nga nga say
    vừa lúc đó có môt bài hát cho nhưng cặp tình nhân
    cái tên bài hát nghe thât buồn va cũng như nội dung của nó vậy
    LAST CHRITMAS
    Tôi quyết định làm cái viêc mà người con trai trong bài hát làm
    tôi rủ nàng ra nhảy
    tôi siêt chặt nàng trong cánh tay và nhẩy điệu nhẩy du dương bài hát thật hay tôi đa nghe nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi ôm một người con gái vào trong lòng mình cả tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới lúc này tôi nhìn nàng với vẻ triu mến ánh mắt nàng lúc này thật đẹp biết bao tôi muốn hôn nàng biết bao nhưng không biết cái gì kìm tôi lại tôi chỉ biết xiết chặt nằng trong canh tay mình thôi
    đúng lúc đó A cất tiếng
    ui a cậu làm mình đau đó
    tôi chơt hiểu ra rằng minh đã ôm nàng quá chặt tôi vội buông ra va nói tiếng xin lỗi A cười nói
    không sao đâu
    a mà thôi mình cũng phải về thôi gần 2 giờ sáng rồi tôi không muốn A về vì một phần vẫn chưa hết vui và một phần cũng là vì sợ đã muộn nàng đi về nguy hiểm tôi dành ra bảo mọi người
    Có khi về di nhỉ thấy mọi người cũng mệt rồi lúc đó mọi người cũng đã mệt nên mọi người đồng ý về vữa ra ngoài cửa tôi thấy tuyết rơi đẹp quá A dứng đưới tuyết lạnh không có áo khoác tôi thấy nàng run lên từng cơn nhe nhàng tôi vội cởi áo khoác của mình ra choàng lên người nàng
    A dật mình quay lại và nói
    mình không lạnh đâu lo cho cậu đi không có áo khoác thì ốm đây
    tôi cười khẩy nói
    thế cậu thì sao thôi mặc đi minh là con trai mà không lo đâu tôi vuốt tóc nàng một cái vì tóc nàng một cái vì tóc nàng bị xoã ra nàng ngước lên nhìn tôi cái nhìn thật trìu mến tôi muốn hôn lên dôi môi nàng biết nhường nào
    ngay lập tức tôi ôm nàng tôi hôn định hôn lên môi nhưng vì ngại tôi hôn lên trán nàng và nói
    giáng sinh vui vẻ
    tạm dừng nha he he
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  5. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    vô mạng ngứa tay quá post thêm vài cái ảnh cho đỡ buồn
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  6. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  7. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    he he các cậu thấy tuyết rơi có đẹp không nhìn phê lắm việt nam không biết đến đời nào mới có tuyết rơi nhỉ
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ở VN ko có tuyết rơi ? Ở Sapa rơi 1 đống.



    http://yen.1vn.net 
     
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0

    Hè này đi chơi SaPa có còn tuyết không nhỉ
    Anh Tùng nhớ gửi tuyết Trung Quốc về nhé

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy​
  10. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    uh , đút vào túi nilon mang về Tùng lợn nhé. Hè này chắc là Sapa hết tuyết rồi. Chỉ còn sương mù thôi. Thế cũng là đã rồi.



    http://yen.1vn.net 
     

Chia sẻ trang này