1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ki một chuyện tình . thuật lại từ môt bạn trai ,con trai nên đọc

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi em_gai_labatvi, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    tuyet rơi thì đẹp đấy thế có biết lúc tuyết tan thì như thế nào không khổ thôi rỗi trơn thì khủng kiếp ngã võ mặt như chơi
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0

    nghe mà sợ..chả dám cầm nữa

    Em có tội gì khi sinh ra là con gái và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy​
  3. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Ê chuyện không kể tiếp nữa lại chuyển sang chat à, họ yêu nhau rồi còn phải giận nhau rồi người thứ 3 xen vào nữa chứ ...

    I don't like to sleep alone
  4. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    chuyện của họ về sau thì chuối 11 híc mà lằng ngoãng đây điện lắm khi nào có thời gian mới viết được dợt này hơi bận
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  5. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    emgai_latbatvi đang viết tự truyện về mình đấy à ?



    http://yen.1vn.net 
     
  6. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hôm giám đâu hic
    chuyện này biết được vì mình là bạn của cả 2 đứa nó hịc luc đâu thấy thằng này nó hay buộn uống rượu một mình nên tò mò về sau hỏi ra mới biết thương cu cậu quá trời hà
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  7. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Thế có phải ku cậu bây giờ là người yêu của em ko ??

    I don't like to sleep alone
  8. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    đêm hôm đó chung tôi di taxi ve ca lu đi phải 3 cái taxi hôm đó tôi ngồi cùng xe với nàng và 2 em gái chừng moi co 18 hay 19 tuổi dang cất cao hứng đi chơi tôi bỗng rủ ca lũ tối nay hay về hết nhà anh chơi đi nha anh rộng mà anh ở mỗi mình
    tôi nói 1 câu nữa như để thăm do nàng
    hai em lam sao rủ được chi này về nhà anh chơi muốn gì anh cũng thưởng thấy vậy A liền cất tiếng
    không được đâu anh chi mình chắc đang ở nhà mình lại chưa đi qua đêm bao giơ với lại còn nhiêu lí dò lắm
    sau một hồi để 2 con em năn nỉ không được tôi bảo tài sế rẽ qua nhà nang trước rồi mới quay lại nhà tôi vì nhà 2 đứa cũng gần nhau va cung vi lí do tôi muốn trả tiền khi đến ngõ vô nhà nàng nàng yêu cầu đưng xe có lễ vì ngại anh chị hay vì lí do gì đó chung tôi quay lai trở về nhà tôi luc đó cũng gần đến nhà tôi nhung đoạn đường này lại là đường 1 chieu bắt tài xế quay lại đi kiểu khac thì tốn thời gian quá chúng tôi xuống đi bộ về được 1 quãng mot đứa trong lũ con gái kêu đau chân quá vì di nhẩy hôm đó toàn di dầy cao cổ không đi bộ dưới đường được thấy chúng nó đi thương quá tôi bảo thôi để anh cõng em về nào
    như đã đoán trước được cố bé nhảy tọt lên lưng tôi
    kiếp nặng vật tôi nhẩp chừng 49 đến 50 kg chứ không ít nó thì không béo nhưng cao quá hic
    cong đươc 1 đoạn tôi thấy mình hơi lao dao vì sức nặng và cũng 1 phần vì hơi say hôm nay tôi uống cũng khá dang trong lúc dó diện thoại tôi kêu những vì đang cõng con em lấy đâu ra tay mà nghe điện thoại nên tôi cứ để nó kêu con bé thấy lạ nên hỏi ủa anh ơi sao anh không nghe điện thoại
    tôi nói the anh nghe điện thoại thì anh đáp em xuống đường nha chiu không tôi vừa nói vừa cười đùa thấy tôi cũng thấm mệt con bé hỏi
    bộ em nặng lắm hả anh
    tôi cười trả lời
    em không phải nặng mà là em quá nặng đấy em gái
    sau do vi cung to mo tôi quyết dinh về nhà thật nhanh để mở điện thoại nghe tôi chạy như bay trên lưng mang khoang 50 kg về được đến nhà mệt quá tôi mải thở với lai vô lấy nước uống mà quen mất nhiệm vụ mở điện thoại xem ai gọi ngay sau đó may đứa em lai rủ ngay ra làm mấy ván tiến lên ai thua uống ruou vang dỏ phạt duoc khoảng 10 phut thì có người ấn chuông ngoài của tôi nghĩ là tại đã khuya ma nhà tôi vẫn ồn ào nên hàng xóm sang phàn nàn tôi vội chạy ra mở cửa thật bất ngờ
    người tôi gặp không phải là bà hàng xóm của tôi mà lại là
    A tôi hết sức ngạc nhiên nhưng trong lòng thật sung sướng vất quách lí do nào mang nàng tới đây chỉ cần biết nàng đã ở đây là tôi mãn nguyện và vui sướng lắm rồi vừa gặp tôi nàng đã hỏi vừa rồi gọi điện cho ấy không được mình lại nhắn tin có nhận được không
    luc đó tôi mới nhớ ra la mình cung chưa mở điện thoại ra tôi dong nàng vô nhà mấy đứa con gái chảy sổ ra nói với tôi anh chết với tụi em rồi nha chị ấy đến rồi đấy thế nào giờ thưởng cho tui em đi
    tôi nói to như gắt
    tí nữa bàn chuyện đó để cho anh còn thở đã chứ
    rồi tôi hỏi nàng có chuyện gì vấy sao không về nhà đi mà lai qua đây vậy hay nhớ mình .. cho tôi thêm vào 1 câu nhà thằng này hỏi ngu nhỉ bà con hic ai đời lại hỏi 1 câu thô thiển quá mức bó tay thôi kể tiếp
    nàng nói vừa rồi mình về đến nhà nhưng anh chị không biết dang ở đâu không thấy ở nhà mà sau đó mình vừa gọi cho cậu thì điện thoại hết tiền không goi được nữa hiểu vậy tôi đưa ngay điện thoại cho nàng và nói gọi anh chị đi xem anh chị dang ở đâu nàng lấy điện thoại của tôi ngay gọi cho anh chị
    sau cuộc gọi tôi hỏi thế mọi việc vẫn bình thường chứ có chuyện gì không nàng ngoanh mặt lại nói không có gì đâu anh chị sắp về rồi tí anh chị dánh xe sang đón mình về ngay sau đó tôi hỏi vậy có đói không mình nấu chút gì cho cậu ăn nhà rồi tôi nó vọng ra cho mấy đứa ở phòng khách
    có ăn gì không để anh mày nấu nào mấy đứa đồng loạt hô
    có anh ơi tụi em dói lắm rồi thấy vậy tôi nấu phở cho cả lũ ăn
    hi hi phở ăn liền không phải nấu phở ngoài hàng (thằng này nấu kếm lắm tui đã từng ăn những nuốt không nổi ý kiến nhận xét của người kể)
    nàng thấy tôi hi hục liền nói thôi để mình làm cho trong cậu làm khổ quá hi hi
    tôi bảo ơ vào giúp di dược một lúc thì nàng nấu xong cả lũ ngoài phòng khach lười quá chẳng giúp gì cả nhừng nấu xong thì đứa nào đứa nấy chạy thục mạng vô lấy phở ăn vưa lúc đó thì có tiếng còi otô ở ngoài cửa nang biết đó là anh chị mình nên nói thôi mình về đây anh chị minh đến đón đấy
    a mà cậu bảo mấy đứa con gái đưa mình ra đi kẻo mình ngại lắm hiểu vậy tôi nói
    mấy em đưa chị ra ngoài đi mấy con bé tất tả mặc áo lạnh rồi chạy ra ngoài tất nhiên tôi vẫn ở trong nhà một đứa trong nhưng đứa ở lại thấy mặt tôi hơi rầu đến bên tôi và nói
    anh cứ nhát như vậy làm sao có thể có được chị ấy dược với lại nếu anh đã muốn quen với chị ấy thì chắc chắn phải gặp anh chị của chị ấy điều ấy không tránh khỏi đây là cơ hội tốt mà sao anh lại bỏ qua thấy nó nói đúng tôi
    liện đi ra của luôn mặc dù lúc dó đã nửa đêm trời rất lạnh tôi bước ra ngoại thấy mọi người đang nói chuyện tôi ra nhap ngay và làm quen với anh chi nàng ngay lập tức cũng chỉ vài phút rồi mọi người đi chung tôi quay trở vô nhà long tôi rất vui đêm đó ngủ ngon phải biết ( thằng nằy chuối quá bà con à hic ngay cả tôi là người viết chuyện lúc nghe đên đây cũng không nhịn được cười)
    sáng ngày hôm sau o bên này sau ngày noen ngày hôm sau đó là boxing day có nghĩa là ngày mở quà năm mới chúng tôi dang ngồi chơi trong nhà bỗng nàng đến tay nàng cầm một cái khăn quàng cổ và nói tặng cậu quà năm mới đó mọi người thấy vậy đều vỗ tay khen đẹp roi moi ngươi đều có ý kiến mọi người ỏ nhà chơi bài cho hết ngày
    tạm kể đến đó đói quá di nấu cơm đây he he
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu
  9. em_gai_labatvi

    em_gai_labatvi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thằng đó hả hic cũng cùng thể loại với bạn trai mình nhưng bạn trai mình cưng mình hơn nữa cơ hi hi thế này nhăm nhò gì
    biet yeu la chan truong biet yeu la dau kho ma sao ta van cu cam dau vao yeu

Chia sẻ trang này