1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí một kẻ thất tình

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Kẻ phụ tình hay kẻ bị tình phụ? Ai được nhiều, ai mất nhiều?
    Ngẫm cho cùng thì... chẳng ai cả, chẳng sao cả, hãy dọn sạch ổ cứng và khởi động lại máy tính...
    Tôi không bảo bạn phải cố quên quá khứ, bởi lẽ đời càng cố quên cái gì thì nó lại càng ám ảnh mình; chỉ khuyên bạn hãy đặt quá khứ về đúng vị trí của nó, và phải biết rằng hiện chúng ta đang ở đâu trên cái trục thời gian...
  2. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay có động tác nhấn fím F5 , biết gì ko , refresh đấy
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    u nói là u chửi người iu hay ko đấy là quyền của u ,ok , chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi , có thể tôi có cách nói ko hợp với u và cho rằng đấy là vô văn hoá , ok ko sao cả, nhưng tôi nói đấy cũng là quyền của tôi , đây là diễn đàn cơ mà , ai cũng được quyền phát nghôn theo ý mình chứ , và tôi đã nói gì là ko tôn trọng cảm xúc của bạn chưa?????bạn hơi quan trọng hoá vấn đề và hơi vội vã trong việc đánh giá 1 vấn đề ...ok????
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm ok thế bạn patience ?
  5. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, thế là tui cũng trở thành kẻ thất tình mất rồi...Bấy giờ chẳng còn ai gọi điện hàng giờ tán gẫu mỗi tối, mỗi chiều, cũng chẳng còn anh mua chè Lộc tài cho tui mỗi khi tui nhõng nhẽo.., anh cũng không đứng đợi tui hàng giờ để chở tui đi chơi quanh Hà nội nữa...mọi thứ đều trống vắng, hụt hẫng đến vô cùng...tôi cố gắng tìm lại cái thời mộng mơ ấy, cố gắng tìm lại hình ảnh của anh ngày xưa..mà không thể. Chàng trai lãng mạn, ga lăng sẵn sàng chiều theo mọi nhõng nhẽo của tôi ngày ấy giờ không còn nữa, tất cả thay bằng một chữ........CHỒNG ngắn ngủi, khô khan....thật đáng thương cho tui quá..
  6. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vậy nói d''accords đi partience
    Patience, T''peux parler francais?
    Désolé si tu n''es pas content
    Mais peut - etre y a des mal entendus entre nous. Si tu veux, on ne parle plus de ca, comme des hommes, comme des amis.
    Et comme mon pseudo: "KhongNoiNua".
    C''est d''accords?
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá nhở, tự dưng phang mấy câu tiếng Pháp vào, venuz ngồi đần mẹt ra chả hỉu zè cả, nhờ chị Pây Chừng thì chị ấy bảo là bí mật, không dịch.
    Bó tay chịu trời, thua nuôn, nượn nuôn.
    Chào cả nhà, iem ngược ạ.

  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    je ne parle bcp francais
    on ne s''entend pas bien, d''accord
    j''espere on va se comprendre
    mais, je ne suis pas homme, domage
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Oài tớ với người yêu chia tay nhau lâu rồi ,có sao đâu ...Thỉnh thoảng nhớ lắm nhưng cả 2 đã thống nhất rồi ,bao giờ cảm thấy có thể quên được nhau thì mới gặp ! Hic ! Bao giờ cho đến lúc đấy nhỉ ? Chắc phải có người yêu mới may ra mới quên được
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Francais, Bravo mes amis!

Chia sẻ trang này